Bí Kíp Cua Gái: 5 Bước Tán Đổ Crush Chỉ Trong 1 Ngày


Hy vọng bạn thích chủ đề này. Với mỗi chủ đề tôi đều cố gắng khai thác nội dung sâu nhất có thể.

Nếu mua sách hay khóa học lần đầu Lai H. tặng bạn mã NEW5 để được giảm thêm 5% nhé.


Riêng với tôi, Tết vừa rồi là một cái Tết khá ấn tượng để có dịp luyện bí kíp cua gái. Có lẽ do tôi đã phát hiện ra Chính Em từ 3 tháng trước
Bài viết cùng chủ đề
(Khóa học online học mọi lúc mọi nơi)

Tết vừa qua, chắc hẳn bạn đã có cơ hội đi chơi và sum họp với gia đình, bạn bè. Còn đối với tôi, Tết vừa rồi là một dịp khá đặc biệt để tôi rèn luyện kỹ năng tán tỉnh. Có lẽ vì tôi đã khám phá ra Chính Em từ 3 tháng trước.

Từ khi phát hiện và theo dõi Chính Em, tôi chưa từng comment hay like bất cứ bài viết nào của anh Lai H vì tôi không muốn thông tin cá nhân của mình xuất hiện công khai.

Tuy nhiên, hầu như ngày nào tôi cũng xem lại các nội dung, tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn khác và cố gắng áp dụng những gì đã đọc vào thực tế (trong việc tán tỉnh con gái).

Dù đôi lúc cảm giác chán nản khi gặp bế tắc (khi con gái không phản hồi tích cực như mong đợi). Nhưng dần dần, từ một chàng trai hiền lành điển hình. Tôi tự thấy tinh thần và kỹ năng của mình ngày càng phát triển.

Để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến anh Lai H và mong muốn chia sẻ, tôi quyết định viết bài này. Câu chuyện được kể dựa trên trải nghiệm cá nhân và quan điểm riêng nên mong các bạn thông cảm nếu có gì chưa phù hợp.

Bí kíp cua gái của tôi

bi kip cua gai

Trong bài viết này, tôi sẽ phân tích các tình huống liên quan đến nội dung trong Chính Em để các bạn dễ dàng so sánh. Chủ yếu là phương pháp đẩy-kéo (tôi thích gọi là đưa đẩy hơn).

Ba ngày trước, tôi có cơ hội gặp gỡ một cô gái. Nhờ vào những kỹ năng đã học cùng một chút may mắn, tôi đã nhanh chóng tạo được mối quan hệ thân mật với cô ấy chỉ trong một ngày.

Chuyện là thế này…

Nhân dịp Tết, bạn thân của tôi mời tôi đi Đà Lạt cùng nhóm bạn của nó. Biết tôi đang độc thân, nó quyết định làm mai cho tôi với một cô gái (tạm gọi là E), người mà tôi sẽ chở trong chuyến đi.

Tôi cảm thấy khá tò mò và hứng thú về cô gái được mai mối mà tôi chưa từng gặp. Đây sẽ là cơ hội để tôi cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.

Vào buổi sáng khởi hành, chúng tôi cùng nhau đến nhà E để đón cô ấy. Trước đó, tôi đã chuẩn bị cho mình một phong cách ăn mặc khá ổn và rèn luyện phong thái tự tin và thoải mái nhất.

Không để chúng tôi chờ lâu, từ cánh cổng của một ngôi nhà khang trang, xuất hiện cô gái với nụ cười rạng rỡ. Thấy vậy, tôi nhanh chóng áp dụng một câu nói đùa để phá vỡ khoảng cách:

“E có biết T đã đợi 25 năm để gặp em không?” (Phương pháp kéo – Thể hiện mình là người hài hước trong giai đoạn Hấp Dẫn)

Cả nhóm cười rộ lên. Riêng tôi chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt của E. Lúc này, cô ấy đã vội che mặt bằng khẩu trang và chuẩn bị đứng sau lưng tôi để tôi chở. Tôi chỉ kịp ấn tượng với đôi mắt khá dễ thương của E.

Điều đó càng làm tôi có cảm hứng để rèn luyện bí kíp cua gái với cô nàng này.

Trong suốt hành trình dài 3 tiếng, tôi chủ động duy trì cuộc trò chuyện và liên tục thể hiện sự hài hước của mình để thu hút và trêu chọc cô ấy. Nội dung xoay quanh các chủ đề chung như: chuẩn bị Tết, gia đình, cảnh quan trên đường đi, sở thích cá nhân… rồi ngay lập tức hỏi cô ấy về những điều liên quan.

Khi thấy một thông tin thú vị, tôi liền trêu cô ấy (hành động đẩy – giai đoạn Thử Thách) hoặc thổi phồng chi tiết đó lên (kéo – thể hiện hài hước) rồi cả hai cùng cười. Đây cũng là cách khiến cô ấy chủ động chia sẻ về bản thân.

Phương pháp này tôi đã luyện tập với vài cô nàng rồi..

dep trai khong bang chai mat

Chẳng hạn, qua lời kể của E, tôi biết cô ấy thường giúp bố tuốt lá cây mai mỗi khi Tết đến, tôi liền trêu:

“Wow, giỏi quá nhỉ? Thế năm nay E tuốt lá được bao nhiêu tiền công để ăn Tết rồi?”

Đôi khi E bật cười, có lúc lại thêm vài câu đùa. Cứ thế, chúng tôi chuyển từ câu chuyện vui này sang câu chuyện vui khác, và dần dần rào cản của cô ấy đã giảm xuống mức thấp nhất. Những lúc hứng thú, cô ấy còn đấm nhẹ vào lưng tôi. Hành động này thể hiện rằng cô ấy đã có cảm tình với tôi.

Thỉnh thoảng, tôi và E lại cùng nhau chỉ trỏ những cảnh đẹp và cả hai đều trầm trồ khen ngợi. Có lúc, tôi còn đùa với E và nhóm bạn về việc ghép đôi. Một cách ngầm nhắc đến mối liên kết vô hình giữa hai đứa.

Chẳng bao lâu, tôi và E đã tạo nên một sự đồng điệu, tiến tới giai đoạn hòa hợp. Thậm chí, E đã tâm sự với tôi về chuyện tình cảm và những kỷ niệm với người yêu cũ của cô ấy.

Dĩ nhiên, tôi không quên khẳng định mình là một người đàn ông mạnh mẽ chứ không phải là nơi để cô ấy trút bầu tâm sự. Để làm điều này: Tôi nhấn mạnh vào những điểm tích cực trong câu chuyện buồn của cô ấy rồi nhanh chóng đổi sang chủ đề khác. Rồi lại tiếp tục Hấp Dẫn, Thử Thách, Hòa Hợp đan xen.

Giờ mới là lúc nhìn được mặt E..

Giữa đường, chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi và ăn uống. Đây là lúc tôi nhìn thấy khuôn mặt của E… Đáng tiếc, E không đẹp theo tiêu chuẩn của tôi. Dù vẫn là người ưa nhìn nhất trong số bốn cô gái đi cùng.

Cảm hứng của tôi tụt dốc không phanh! Những kỹ năng tán tỉnh mà tôi đã rèn luyện giờ trở nên vô ích.

Trong suốt cuộc trò chuyện sôi nổi của nhóm bạn, tôi và E gần như không nói chuyện với nhau. Cả E cũng nhận ra khoảng cách này… Một lúc sau, tôi tự nhủ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chuyến đi sẽ mất đi sự thú vị đối với tôi. Thôi thì xem đây như cơ hội để mình luyện tập và chủ động tạo ra sự thú vị trong mối quan hệ giữa hai người.

Thế là tôi quyết định sẽ tiếp tục màn chinh phục nho nhỏ này.

Khi đến Đà Lạt, chúng tôi cần tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi. Tại nhà trọ đầu tiên, một vài người trong nhóm quyết định vào xem phòng. Trong khi những người còn lại ở ngoài trông xe.

Trong nhóm có một anh chàng tên H mà tôi mới quen không lâu – người mà tôi thấy có vẻ ngoài khá nam tính: khuôn mặt chữ điền, điển trai và thân hình khá đẹp (trong khi tôi gầy hơn nhiều). Tuy nhiên, H lại là một trai tốt. Một tấm gương phản chiếu lại chính tôi trong quá khứ (dù tôi chưa từng tốt bụng đến mức đó).

Để làm hài lòng bạn bè, H thường nói “sao cũng được” và thể hiện mình là một người rất dễ tính (tất nhiên H là một người bạn tốt).

Lần này cũng vậy, H liền nói: “Các bạn xem đi, mình ở sao cũng được”.

E và một bạn nữ chuẩn bị vào xem phòng, tôi cũng đi theo vì không muốn để con gái quyết định chuyện này cho cả nhóm. Sau đó, tôi quyết định nhóm sẽ tìm nơi khác vì giá ở đây còn đắt.

Khi vào nhà trọ mới, ai nấy đều mệt mỏi. E ngỏ ý nhờ tôi xoa bóp giùm đôi chân cho cô ấy…

Bí kíp cua gái là xoa chân cho phụ nữ?

Ồ, cô ấy nhờ tôi xoa bóp chân trước mặt bạn bè tôi sao?

“Mơ đi cưng!”

Tôi nói và nhìn cô ấy với một nụ cười trêu chọc. Tất nhiên, sau câu nói đùa của tôi, cô ấy không khỏi bị sốc và lườm tôi. Nhưng tôi rất tỉnh táo và tự tin – tôi mặc kệ cô ấy.

Nếu là tôi của 3 tháng trước, có lẽ tôi đã ga lăng làm theo dù trong lòng không thoải mái. Nhưng bây giờ thì khác:

“Đừng bao giờ cho phụ nữ thứ mà họ muốn…” câu nói trong một bài viết của Lai H luôn vang lên trong đầu tôi mỗi khi có cô nàng nào đó nhờ vả.

Đúng vậy, tôi không phải là thứ để cô ta sai bảo!

Mỗi người chúng tôi lần lượt đi tắm trong khi những người khác nghỉ ngơi để chuẩn bị đi dạo thành phố. Ba đứa tôi, E và H cùng nằm nghỉ trên giường. Tôi vẫn tiếp tục đùa cợt dí dỏm về sex hòa chung với không khí cả nhóm và không quên “vô tình” chạm vào cô nàng.

Lúc đó, ba người chúng tôi đang đắp chung một chiếc chăn…

Bí kíp cua gái: Đi vào giai đoạn Quyến Rũ bằng cách chạm

Trước đây, tôi không bao giờ dám đùa cợt về chuyện tình dục với một cô gái mà tôi thích, vì sợ rằng cô ấy sẽ mất đi sự tôn trọng đối với tôi. Nhưng tôi đã sai! Tôi nhận ra rằng, khi chúng ta bắt đầu đùa cợt một cách hài hước về chuyện tình dục với một cô gái. Ngoài việc tạo ra sự vui vẻ, còn có hai lợi ích quan trọng khác.

  • Thứ nhất, đây là một cách “chạm” vào tư tưởng (bởi ai cũng dễ dàng tưởng tượng về những chuyện liên quan đến tình dục). Do đó, trong thực tế, cô gái sẽ dễ dàng chấp nhận việc bạn chạm vào cơ thể cô ấy. Điều này dễ hơn rất nhiều so với việc bạn luôn giữ hình ảnh “nghiêm túc” trong suy nghĩ của cô ấy từ trước đến nay!
  • Thứ 2, điều đó ngầm chứng tỏ bạn có bản năng mạnh mẽ của giống đực chứ không phải là 3D.

Ví dụ nhé…

Ví dụ: Trước chuyến đi, tôi có nghe đám bạn kháo rằng E có khả năng nhìn vào móng tay cái mà đoán được độ to của cái ấy (Ố ồ! @@). Thế là trong lúc còn đang tới Đà Lạt, tôi nửa đùa nửa thật xác minh:

“Vậy E đoán xem (cái ấy) của mình to như thế như thế nào? =)”

Tôi vừa nói vừa giơ bàn tay lên cho cô nàng xem, cô nàng đấm cái bốp vào lưng tôi rõ to. Tôi liền bồi thêm: “Hay là lên đó (Đà Lạt), tụi mình khám cho dễ nha, hahaha…”

Quay lại câu chuyện, như vậy tôi đã dội hai gáo nước lạnh vào cô nàng từ lúc bắt đầu tới giờ.

Tuy nhiên, vẫn không quên gửi những tín hiệu trêu chọc và quyến rũ cô ấy.

Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi đi ăn trưa rồi khám phá một số địa điểm nổi tiếng và lãng mạn tại Đà Lạt. Việc chụp hình là điều không thể thiếu đối với bất kỳ ai đến vùng đất thần tiên này, và chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Có điều tôi không chụp đôi với E (lúc đó cảm xúc của tôi vẫn còn đang tuột). Tôi biết E hơi bị hụt hẫng, nhưng tôi vẫn nắm tay và đỡ cô ấy vì cô ấy vẫn còn đau hông sau một vụ va quệt trước Tết (chủ động chạm rõ ràng hơn).

Tôi luôn duy trì một tâm trạng thư thái nhất: Đôi lúc tôi để anh chàng H giúp đỡ cô ấy. Thậm chí còn chụp hình cho họ và hài hước ghép đôi (Đẩy). Đôi khi tôi chiều lòng E một chút để chụp cho cô nàng vài bức ảnh riêng (Kéo).

Chiều tối, trên đường về phòng trọ. E nói rằng ngày mai có một anh chàng từ Nha Trang sẽ lên và cô sẽ đi riêng với anh ta vào buổi sáng (WTF, cô nàng dám “đá” tôi à?).

Linh cảm mách bảo tôi rằng giữa hai người này có một mối quan hệ tình cảm. Nhưng thực ra tôi chẳng bận tâm. Thứ nhất, cô ta chẳng là gì với tôi; thứ hai, theo tư tưởng của một người đàn ông tự tin, càng tỏ ra ghen tuông. Bạn càng chứng tỏ mình thua kém người kia!

Tối đến của anh chàng luyện bí kíp cua gái..

Buổi tối, chúng tôi trở về phòng và diện những bộ quần áo ấm áp và đẹp nhất để đi ăn tối và dạo quanh chợ Đà Lạt. Trong lúc chờ bốn người bạn bị lạc đường gần chợ. Tôi nảy ra ý tưởng chơi một trò nhỏ với cô nàng (chẳng hạn như oẳn tù tì) với hình phạt là búng lỗ tai.

Tai là một bộ phận khá nhạy cảm của cô gái. Chỉ cần cách bạn nhẹ nhàng vén tóc mai của cô ấy, áp sát khuôn mặt vào, tay ngập ngừng xoa xoa vùng da xung quanh tai, rồi… “tạch” một cái rõ đau. Các cung bậc cảm xúc cũng không hề ít nhỉ (Kéo có, Đẩy có, Chạm có).

3 người tách lẻ ra…

Trong khi một số bạn khác đang mua sắm, ba chúng tôi gồm tôi, E và H phải tách nhóm. E lại nhờ tôi mang hộ áo khoác (cô ấy rõ ràng rất thích nhờ vả và khá kiêu ngạo). Sau khi tôi từ chối, cô ấy bất ngờ ném áo về phía tôi, ép tôi phải mang. Tôi cũng không vừa, may mắn có H bên cạnh nên nhờ H mang giúp (thực tình tôi cũng cảm thấy khá áy náy với H).

Ba chúng tôi vào cửa hàng L’angfarm gần đó, E lúc này đang “bơ” tôi vì còn giận chuyện cái áo. Tôi chụp vài tấm ảnh tự sướng với E rồi sau đó để mặc cô ấy, cùng H dạo quanh cửa hàng. Thậm chí, tôi còn trêu đùa một nhân viên khiến cô ấy cười khúc khích trước mặt E. Điều này như một lời nhắc nhở với E rằng: Em không phải là trung tâm của vũ trụ, nhé!

Rời khỏi cửa hàng L’angfarm, E lấy lý do muốn uống sữa đậu nành và rủ tôi đi cùng. Tôi đồng ý trong khi H muốn quay lại gặp nhóm bạn. Vậy là chỉ còn tôi và E đi riêng. Sau một hồi bị dắt đi lung tung, tôi mới nhận ra cô ấy chỉ muốn có lý do để đi riêng với tôi. Có lẽ cô ấy “muốn” tôi lắm rồi, nhưng vẫn còn giữ thái độ kiêu ngạo.

Tôi bèn đùa..

“Này, E mà bắt cóc T, lỡ có chuyện gì thì mình bắt đền đó ;)” “

T muốn bắt đền gì?”, E hỏi.

”À, 5 nghìn đồng mỗi phút, còn không thì tối nay tụi mình… Hehehe ;)” Tôi nở một nụ cười bí hiểm. Sau đó, ko đợi cô nàng đồng ý, tôi giành lại thế chủ động quyết định hai đứa tìm đường trở về Hồ Xuân Hương gần đó.

Tôi và E dạo bước trong không khí se lạnh và lãng mạn của Hồ Xuân Hương cho đến khi nhóm bạn gọi về. Việc chạm vào nhau lúc này đã trở nên dễ dàng và có thể trở thành điều hiển nhiên nếu tôi muốn.

Gần 11 giờ tối, chúng tôi mệt mỏi trở về phòng trọ. Với 8 người, nếu nằm sát nhau thì cũng chỉ chứa được 6 người trên hai chiếc giường ghép lại. Tôi đề xuất ưu tiên cho 2 cặp đôi và thêm 2 bạn nữ nằm trên giường.

Tôi và anh bạn H sẽ nằm dưới đất. Nhưng E viện lý do còn đau hông nên không thể nằm chung, và đòi nằm một mình dưới đất. Sau một hồi giằng co và giải thích, E buột miệng nói:

“Vậy chẳng thà mình nằm với T còn hơn!” (vì tôi hơi ốm, nên nằm với tôi sẽ rộng rãi hơn) Thích thì chiều”, tôi cũng không khách sáo.

Bí kíp cua gái: Tắt đèn của Ngô Tất Tố

Bắt đầu câu chuyện khi đèn tắt. Vị trí của tôi và E khá chật chội, chúng tôi nằm kề nhau dưới một tấm chăn ấm, tay chạm tay, đầu cũng gần nhau một cách thân mật.

Điều bực mình là, ngoài một cặp ngủ ngáy ngon lành, cả nhóm còn lại đều không thể chợp mắt vì lạ chỗ. Thỉnh thoảng lại có tiếng sột soạt vang lên, rồi có người đi vệ sinh… Khi tụi nó còn thức thì tôi không thể làm gì được!

Thêm vào đó, bản năng của một thằng đàn ông trỗi dậy, trong khi lý trí của một “thiên thần” nice guy cứ lơ lửng trên đầu. Nằm nhắm mắt bên cạnh E, tôi không thể thuyết phục mình ngủ được. Cứ như đang luyện uất ức thần chưởng!

Đến 3 giờ sáng, với lý do không ngủ được, cả nhóm bị một thằng trong nhóm gọi dậy. Tôi không thích nhưng cũng miễn cưỡng uống một hớp rượu cần với tụi nó. “Cúng” thêm vài chục nghìn trong những ván bài mà tôi không thể tỉnh táo vì mất ngủ. Rất may, chúng tôi lại tắt đèn lần 2 lúc 4 giờ sáng, và tôi cùng E vẫn nằm thân mật bên nhau…

Những luồn suy nghĩ lại giằng vặt trong đầu tôi..

“Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cơ hội đã đến mà lại bỏ lỡ sao? Nếu cô ấy không thích mình thì tại sao lại nằm cạnh mình? Cùng lắm thì cô ấy sẽ đẩy tay mình ra thôi, chứ chắc chắn là không la lên đâu!”

Vì vậy, tôi quyết định thử một lần. Để xem phản ứng của cô ấy, tôi giả vờ vô tình đặt tay lên bụng cô ấy. Nửa phút trôi qua… vẫn không có động tĩnh gì (mặc dù tôi biết chắc rằng E vẫn chưa ngủ). Tôi tiếp tục ghép sát chân mình vào chân cô ấy. Tiến thêm một bước, tôi quay người ôm cô ấy, hơi thở của tôi phả vào vai gáy cô ấy.

Bất ngờ, E quay sang hỏi tôi “Anh say à?”. Tôi thì thầm “Không!” Nhưng E đã gỡ tay tôi khỏi bụng cô ấy rồi áp tay lên trán tôi như để kiểm tra xem tôi có bị sốt không. “Haiz, vậy là cô ấy không đồng ý rồi,” tôi nghĩ thầm rồi nhanh chóng quay lưng lại với cô ấy.

Bất ngờ này đi đến bất ngờ khác…

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thì lần này E lại chủ động quay sang và vòng tay ôm tôi! Cô ấy vẫn không quên hỏi lại để chắc chắn rằng tôi không bị say. À, thì ra cô ấy cũng đang kiểm tra xem hành động của tôi là do ý thức hay do rượu gây ra. Rồi điều gì đến cũng đến, trong khoảnh khắc đầy kích thích và tối om ấy, hai cơ thể như hòa quyện vào nhau trong hơi thở nồng nàn…

Đừng hiểu lầm nhé, tôi không đi quá đà vì hai đứa không phải là người duy nhất thức giấc trong phòng. Hơn nữa, cảm giác kích thích không thể đạt đỉnh điểm vì tôi và E đã quá mệt mỏi sau gần một đêm thức trắng. Chúng tôi cần phải nghỉ ngơi cho ngày mai.

P/S: Tất nhiên, việc tiếp tục mối quan hệ với cô nàng E hay không bây giờ là do tôi quyết định. Đó là bí kíp cua gái của tôi.

À, cho những ai tò mò về mối quan hệ của E và anh chàng lên từ Nha Trang ngày hôm sau: Anh chàng đó lên Đà Lạt để nhận một lời từ chối tình cảm rõ ràng từ E.

Tác giả: TH.TH


(Khóa học mới nhất vừa khai giảng..)

38 bình luận về “Bí Kíp Cua Gái: 5 Bước Tán Đổ Crush Chỉ Trong 1 Ngày”

  1. Hôm qua em vào một cửa hàng tiện lợi, cô bé bán hàng xinh nhưng hơi lạnh nên em cũng không định làm quen, ngồi uống nước xíu thì con bé đếm tiền mà nhìn lung tung, vô tình em cũng nhìn cái nó nói “Đừng nhìn, đếm lộn bây giờ”, rồi 2 đứa cũng ghẹo qua ghẹo lại rồi hỏi thăm mấy câu. Xong lúc đó cũng đông nên em không dám xin sđt, lúc sau vắng em mới ráng lấy can đảm lại xin, con bé cũng cho nhưng tối qua em đi uống bia với bạn nên không nhắn tin. Sáng hôm sau em nhắn tin cho nó, lúc đầu cũng trả lời nhanh qua lại nhưng mà được 5,6 tin là nó im luôn. Rồi em xem FB với Zalo thì không onl. Anh cho em hỏi là bé bơ em rồi hay tại em ấy bận? :(((. Với lại em nên nhắn tin tiếp không hay quay lại cửa hàng hẹn cô bé 1 cuộc hẹn.

    Bình luận
  2. Chào anh Lai H!
    Em đã theo dõi trang chính em được vài tháng, những điều anh Lai H viết quả thực gây hứng thú và tác động tích cực rất nhiều với một thằng con trai thuộc dạng beta “nhẹ” như em. Em không “chỉ đọc” như trước đây nữa mà thay vào đó là ngồi dậy và thực hiện những điều trước giờ chỉ nằm trong tưởng tượng. Tuy nhiên em nhận thấy rằng mình còn quá trẻ và non nớt để xây dựng hình tượng một “người đàn ông”, thay vào đó em hướng tới hình tượng một cậu trai trưởng thành và chính chắn trước đã. Và với hướng đi đó em đã quyết định tiến thêm một bước trong mối quan hệ yêu đơn phương hơn một năm trời của mình, và em bị từ chối với lí do “vẫn còn bị ảnh hưởng bởi mối tình cũ và không muốn quen ai hết, chỉ nên là bạn thôi”.
    Em chấp nhận lời từ chối đó nhưng em không chấp nhận tiếp tục làm bạn vì em thương người con gái đó thật lòng, và để chuyển đổi từ tình yêu sang tình bạn thì không hề dễ chút nào. Bọn em ngừng liên lạc, một tháng sau cô ấy chủ động liên lạc trở lại, thái độ tốt hơn hẳn, cử chỉ ánh mắt đều tích cực hơn trước rất nhiều, những đêm tâm sự qua tin nhắn cô ấy trải lòng ra rất nhiều, cô ấy chủ động đặt một cuộc hẹn để học hành, điều mà trước đây chưa từng có, trước đây em mời cô ấy ra ngoài chơi nhưng chưa bao giờ đồng ý cả, mọi thứ dường như quá thuận lợi. Nhưng em vẫn rất chậm rãi, không chút vội vàng gì hết, sau khoảng một tuần quan sát và đánh giá, em nhận thấy rằng cô ấy đã mở lòng với em rồi, có thể cô ấy đã nhận ra sự khác biệt của em so với những vệ tinh lớn nhỏ khác. Sau cùng, em lại ngỏ lời đi chơi riêng và em định hôm đó sẽ tỏ tình trực tiếp, lần trước đó em tỏ tình qua mạng và nó chẳng mang lại hiệu quả gì cả. Nhưng, cô ấy từ chối, em đặt một dấu hỏi to đùng trong khung chat và sau tầm 5p dấu 3 chấm nhảy liên tục thì một dòng ngắn hiện ra với nội dung đại loại là “cô ấy rất quý em và đã nảy sinh tình cảm rồi, nhưng đó chưa đủ lớn và vẫn muốn trở thành một người bạn”. Wow! Em bất ngờ, có lẽ vì em còn thiếu sót kinh nghiệm trong tình trường nên chưa hiểu được chăng? Rồi lại những dòng chat vô nghĩa nhằm cố giải thích mọi chuyện của cô ấy, em gạt đi rồi vẫn một thái độ duy nhất đó là “không yêu cũng đừng làm bạn”. Mọi chuyện lại ngủ yên, nhưng rồi chỉ một tuần sau, khi em vẫn chưa nguôi ngoai cái sự kiện đầy hụt hẫng đó, thì cô ấy lại chủ động mời đi chơi, nhưng lần này đi chơi với một cô bạn mà cả em và cô ấy đều khá thân thiết trước đó. Em thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại hành xử như vậy, y như đùa cợt, cái làm em khó chịu ở buổi đi chơi đó là việc cả cô ấy và bạn nữ kia đều biết chuyện tình cảm đổ vỡ của em và cô ấy, thế nhưng 2 người đó lại có thái độ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, sau khi gây thương tích vẫn quay lại nhởn nhơ như người qua đường vào hóng chuyện vậy. Em thấy bực mình và ngay lập tức có một buổi nói chuyện riêng với cô ấy sau khi cô bạn kia ra về, buổi nói chuyện thật căng thẳng vì cô ấy không thể giải thích cho em tại sao lại có thái độ hành xử như củ cải nấu canh chua như vậy, sau cùng em hỏi rằng cô ấy đã sẵn sàng đi tới mối quan hệ nghiêm túc hơn chưa, hay chỉ đùa cợt như vậy vì thấy mất đi một thằng si tình? Sau bao nhiêu câu hỏi về việc “có yêu nhau lâu dài được không?”, “có chấp nhận những điều xấu về bản thân cô ấy hay không?”… cô ấy gật đầu đồng ý quen nhau. Nhưng khi đó trong ánh mắt cô ấy em không hề thấy sự yêu thương gì cả, chỉ như là không thể từ chối được vậy, đầy miễn cưỡng. Và em đã đúng, chỉ chưa đầy một tuần sau, cô ấy lại nhắn tin nói rằng “cô ấy đã ngộ nhận tình cảm của mình, chỉ là quý mến quá thôi chứ chưa phải là yêu”. Em không thể nói gì hơn nữa vì tất cả đã nói hết rồi, em bày tỏ sự thất vọng của mình với cô ấy vì những gì đã xảy ra.
    Vài ngày trước, bọn em gặp lại nhau ở buổi sinh hoạt lớp cuối kì sau hơn một tháng kể từ ngày đó, nhóm bạn đi nhậu với nhau khoảng 10 người, thế quái nào bọn em lại ngồi sát nhau, thái độ cô ấy tránh né em rõ ràng luôn, cụng ly cũng không đụng vào, nhờ lấy bia hay đá cũng không hỏi em mà là đứa bên cạnh em cơ, khi múc nồi lẩu thì cô ấy hỏi lần lượt từng đứa, rất lớn tiếng để cho em nghe thấy thì phải, đến lượt em thì cô ấy lơ đi luôn. Em thì chẳng quan tâm gì lắm vì đã xác định hướng đi tiếp theo cho mình rồi, những hành động thừa thãi đó quá là con nít, có điều sau cuộc nhậu, chỉ còn lại vài đứa bạn thân thiết với cả 2 đứa, chúng nó khuyên em nên tiếp tục. Em thì không còn tình cảm nữa nhưng trong lòng vẫn còn một chút thương, và thứ đó đang được mài mòn mỗi ngày để chuẩn bị cho những mối quan hệ tốt hơn, tuy nhiên đám bạn em vẫn khuyên rất thật lòng rằng em nên tiếp tục vì nếu còn thương thì còn có thể đi tiếp được. Em lắc đầu, chúng nó nói rằng, khi em quay mặt nhìn ra phía đường phố qua lại, cô ấy cũng ngồi nhìn em, rất lâu.
    Em biết rằng mình còn non nớt trong chuyện tình cảm lắm nên rất cần một hướng đi đúng đắn ngay lúc này, và em tin vào anh Lai H.
    Em viết hơi dài thì phải, do em cũng có sở thích viết lách anh ạ :v Nếu như anh đã đọc tới đây thì em cũng rất mong một lời chỉ dẫn từ anh ạ. Còn nếu anh không có hứng thú với mấy dòng này thì em cũng rất vui vì đã viết ra được chút nỗi lòng của mình.
    Chúc anh thành công với chinhemdotcom.

    Bình luận
    • Anh không có tố chất gì hơn ai cả. Ai cũng có thể đạt được thành công như vậy nếu đi đúng hướng. Và anh thì đang muốn chỉ mọi người cách đi đúng.

      Bình luận

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0