Con gái nói có là không: Làm thế nào để đọc vị tâm lý con gái

Con gái nói có là không? Con gái nói không lại thành có? Làm thế nào để đọc vị tâm lý con gái? Chúng ta sẽ cũng tìm câu trả lời qua bài viết này.

Mở một kênh online, chẳng hạn như Facebook, Youtube, hay blog. Điểm thú vị là bạn sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi. Có những câu hỏi khiến bạn phải động não. Có những câu hỏi khiến bạn suy nghĩ ngày lẫn đêm.

Gần đây tôi nhận được nhiều câu hỏi về lời nói và hành động của phụ nữ. Tại sao chúng không ăn khớp với nhau? Như lời bài hát cũ kỹ nọ: Con gái nói có là không, con gái nói không là có…

Một số câu hỏi phổ biến khi con gái nói không là có

“Cô ấy nói không bao giờ cho trai lạ số điện thoại ở ngoài đường. Em phải làm thế nào?”

“Cô ấy nói sẽ không bao giờ ‘làm chuyện ấy’ cho đến khi kết hôn. Em biết làm gì đây?”

“Cô ấy không muốn yêu người cùng tuổi. Có lẽ em nên từ bỏ?”

Còn nhiều, nhiều nữa mà tôi chưa kịp nhớ và kể tên đủ.

Đàn ông nói thứ gì đó, nó có nghĩa là vậy đó. “Rét quá em ơi!” nghĩa là bạn đang nói trời hôm nay lạnh thật (Tay tôi đang đông cứng rồi). Chứ không có nghĩa anh ôm em đi. Hay anh choàng áo qua người em đi cho giống phim Hàn Quốc.

Tại sao con gái nói có là không như vậy? Với một gã trai chưa lớn, gã không thể biết ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói. Tất nhiên, gã tin tất cả những gì cô ấy nói.

Bật mí, tôi bị lừa hết lần này đến lần khác mới có thể đúc rút ra bài viết này.

Tại sao con gái nói có là không?

con gai noi co la khongLưu ý: Bài viết chỉ thuộc phạm vi hẹn hò. Nó không liên quan tới việc con gái nói gì ở những hoàn cảnh khác. Ngoài ra không có vấn đề gì với việc con gái nói có là không cả. Đừng hấp thu nội dung với cái đầu tiêu cực để đến nỗi mất niềm tin vào phụ nữ. Bởi ý nghĩa của bài viết thực sự không phải như vậy. Nếu trông đợi phụ nữ giống đàn ông, có lẽ 2 người đàn ông sẽ khăng khít và sưởi ấm cho nhau được nhiều hơn.

Vừa choàng mở mắt sau nụ hôn nồng thắm, nàng thủ thỉ vào tai bạn: “Em sẽ yêu anh mãi thôi!”

Được vài hôm, bạn và cô ấy cãi nhau chia tay. Tệ thật! Tình yêu còn chưa dài tới 1 tháng.

Lời cô ấy nói chả có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ là cảm xúc nhất thời trong giây phút đó mà thôi.

Tương tự: “Em giận anh rồi. Đừng tìm gặp em nữa!” Vài phút sau hết giận, cô ấy ôm ấp và thủ thỉ, như thể bạn là người quan trọng nhất thế gian.

Lời nói chả có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ là thông điệp để truyền tải cảm xúc khi ấy mà thôi.

Nói có là không chỉ là cách thể hiện cảm xúc

Truyền tải cảm xúc: Cách đơn giản nhất để truyền tải cảm xúc là qua lời nói. Vì thế con gái nói có là không cũng là điều dễ hiểu.

Đôi khi họ không biết mình muốn gì: Khi không biết mình muốn gì, phụ nữ thường sử dụng lời nói của xã hội. Đơn giản thôi, họ không muốn bị đánh giá!

Hỏi một người phụ nữ mẫu bạn trai họ thích, câu trả lời sẽ luôn là:

“Em muốn bên cạnh một người tốt bụng, hiền lành, để em có thể bắt nạt. Và tất nhiên lúc nào cũng chỉ được nghĩ tới em thôi.”

Như bạn cũng biết, đó là gương mặt của đỉa đói và trai tốt. Không phụ nữ nào muốn bên cạnh đàn ông như vậy cả.

Shit test: Đôi khi con gái cố ý nói có là không. Họ muốn biết đàn ông sẽ phản ứng thế nào khi mình nói như vậy. Bạn sẽ tỏ ra yếu ớt và phục tùng, kiểu như: “Anh sẽ nguyện làm tất cả vì em.” (Ngay cả khi mới gặp trước đó 5 phút). Hay bạn sẽ tỏ ra mình là người có lựa chọn, không dễ dàng phục tùng, và sẵn sàng thử thách ngược?

Làm thế nào để đọc vị tâm lý con gái?

Tại sao tôi lại sử dụng từ “đọc vị” trong bài viết này? Tại sao tôi lại không dùng từ “chọn lọc” hay “phân biệt”?

Để tôi cho bạn biết 1 bí mật khi con gái nói có là không. Đó là ngoài lắng nghe bằng 2 tai. Bạn cần phải học cách lắng nghe bằng ĐÔI MẮT.

Đúng vậy, từ bây giờ bạn phải lắng nghe phụ nữ bằng đôi mắt.

Khi cô ấy nói không cho số điện thoại trai lạ ở đường. Bạn cười rồi hỏi lại: “Thế bây giờ có một anh đẹp trai, 6 múi xin số ở đây em có cho không?” rồi lặng yên quan sát.

Lúc này đương nhiên cô ấy sẽ bối rối bởi phát hiện ra lời nói trước đấy của mình chả có ý nghĩa gì. “À trong trường hợp đó thì lại khác anh ạ.”

“Haha, anh cũng sắp đẹp trai, mà bụng anh cũng gần 6 múi rồi. Em háo sắc thật đấy, bây giờ anh mới biết.”

Ví dụ câu chuyện có thể rẽ ra theo hướng như vậy.

Lắng nghe bằng đôi mắt

Muốn biết con gái nói có là không? Hãy học cách lắng nghe bằng đôi mắt.

Làm thế nào để lắng nghe bằng đôi mắt? Có lẽ bạn tự hỏi.

Đôi mắt để bạn quan sát thái độ, và cử chỉ của cô ấy. Ví dụ khi cô ấy hào hứng tiếp chuyện, nhưng miệng lại nói:

“Em không quen nói chuyện với con trai ngoài đường như vậy.”

Đó là khi cô ấy đang shit test bạn. Cô ấy muốn biết bạn có phải là người tự tin không, khác biệt không, hay chỉ như bao gã trai khác.

Đôi mắt để bạn quan sát ngôn ngữ cơ thể. Ví dụ người cô ấy như nhũn ra khi bạn nắm tay. Đó là khi cô ấy trông đợi cái nắm tay ấy lâu lắm rồi. Chứ lời nói: “Mình cầm tay như vậy có quá sớm hay không?” chả có ý nghĩa gì.

Muốn đọc vị được phụ nữ bạn phải học nhiều hơn. Bạn phải lắng nghe bằng đôi mắt của mình nhiều hơn.

Bonus thêm 1 tip…

Có 1 tip mà trước đây tôi thường xuyên sử dụng. Đó là bật một bộ phim tình cảm lên, sau đó tắt tiếng đi. Lúc ấy bạn sẽ lắng nghe bằng đôi mắt chứ không phải bằng tai nữa. Phim Việt, Hàn, hay Ấn Độ thường dễ để hiểu, bởi diễn viên thường diễn đạt cử chỉ một cách thái quá. Xem phim Mỹ hay châu Âu thì thực tế hơn, nhưng khuôn mặt Tây sẽ khiến bạn khó khăn để nhận biết hơn.

Dù gì đi nữa, đó cũng là 1 tip rất hay để bạn học lắng nghe bằng đôi mắt của mình.

Nhớ nhé, muốn biết con gái nói có là không? Con gái nói không là có: Hãy đọc vị tâm lý con gái bằng chính đôi mắt họ.

Trong Giải Mã Bí Ẩn Phái Đẹp, tôi có nói rõ hơn về vấn đề này. Cũng như việc phải cư xử ra sao cho ra dáng đàn ông khi con gái nói có là không như vậy. Nếu chưa đọc, hãy dành vài giây để tham khảo cuốn sách.

52 comments

  1. “Chào e, nhìn người e thế này chắc tập lâu rồi đúng ko” bla bla (gái phòng gym)
    Câu trên có phải là 1 dạng cold reading ko anh. Và e có hay sử dụng câu “nhìn em thế này….” để đọc vị có được ko ạ.

    1. Cứ thử rồi tìm ra cho mình những câu hiệu quả nhất nhé

  2. mc black

    Cám ơn anh vì những bài viết hay. Thích nhất giòng chữ in nghiêng của anh ” bật mí …”….

    1. Hahaa, anh cứ bị nhầm giữa 2 từ này. Để anh update lại.

  3. Nay e đến mua dây nhảy ở cửa hàng, có cái con mẹ chủ tiệm nhìn rất bố láo anh ạ. Lúc em đến, ả không thèm nhìn, em hỏi có bán dây nhảy không, ả cũng không thèm nhìn mặt em rồi gật đầu? (đang chăm chú vào đt). Lúc lấy dây ra vứt bộp cái lên bàn rồi bảo 10 NGHÌN (cũng không thèm nhìn em luôn) ?. Em tức quá vứt bộp tờ 20 nghìn lên bàn rồi bảo : “KHỎI TRẢ”. Thái độ con mẹ này đã bao nhiêu lần e ko chấp rồi nhưng lần này là lần cuối. Bán hàng mà kiểu đấy có mà cám lợn cũng chả có mà ăn.

    1. Haha, từ sau bye bye thôi em. Chúng ta có lựa chọn mà.

  4. Trần Tuấn Anh

    Anh Lai và mọi người tư vấn giúp em với. E và cô ấy quen nhau được 2 tháng. Gia đình cô ấy từ nhỏ bố ruột đã bỏ đi, đằng nội không nhận cô ấy làm cháu. Mẹ cô ấy có thêm 2 đời chồng nữa và có thêm 2 đứa con gái, hiện tại 1 đứa 4 tuổi, đứa 15 tuổi, và cô ấy năm nay 18 tuổi. Mẹ cô ấy có trót làm điều xấu và giờ bị tù 19 năm, trước khi đi để lại 1 khoản tiền mấy chục triệu tính gửi ngân hàng nhưng do tin vào ông chồng thứ 3 nên để lại toàn bộ cho ông ta vì nghĩ ông sẽ chăm sóc cho 3 đứa con mình. Nhưng ông ta lao vào cờ bạc, đỏ đên lô đề và tiêu sạch, giờ mang về 1 đống nợ lần, tiền thuê nhà ko đóng giờ họ bắt chuyên đi. Giờ cô bé ấy mới 18 tuổi đầu mà phải cố gắng vừa học cao đẳng vừa đi làm sáng tối lo cho 2 đứa e rất vất vả. Hôm qua mẹ cô ấy gọi về nói chuyển trại phải đóng tới 6tr, cô bé có kêt về tình trạng gia đình hiện tại nhưng mẹ cô ấy rất ích kỷ, ko quan tâm mà chỉ để tâm đến việc muốn cô ấy tìm cách xoay sở tiền đóng cho bà mà mặc kệ cô ấy đang rất mệt mỏi và vất vả. Còn về anh em họ hàng cũng không giúp được gì vì toàn dân chợ búa ko có
    học hành gì nên toàn khuyên cô ấy bỏ học đi làm trong khi cô ấy rất muốn đi học đại học kiếm cho mình 1 tấm bằng để mai sau đỡ khổ. E rất thương cô ấy, thật lòng. Nhưng em ko thể giúp cô ấy được gì cả về tài chính và tinh thần. Cô ấy tâm sự kể cho e nghe nhưng e chỉ biết im lặng lắng nghe mà chẳng biết động viên gì. Tài chính thì e càng không thể vì e cũng chỉ là sinh viên vẫn xin tiền trợ cấp từ cha mẹ. Cô ấy nói bây giờ e rất mệt mỏi vì e cũng chỉ 18 tuổi thôi, tại sao e lại phải nghĩ và lo lắng nhiều đến thế này… E thì lại chỉ biết im lặng…. 🙁 Anh Lai, và mọi người, những người đàn ông thực thụ, từng trải có thể tư vân cho e giờ e có thể nói gì làm gì để động viên an ủi cô ấy. E cảm ơn rất nhiều

    1. Songoku

      Vì mới quen được 2 tháng, nên việc đầu tiên là bạn phải xác định xem những thông tin về hoàn cảnh của cô ta như bạn nói ở trên có phải là sự thật không.

      Nếu hoàn cảnh của cô ấy là sự thật thì bạn nên biết rằng thực sự phụ nữ họ rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài mỏng manh của họ, hơn mạnh mẽ rất nhiều so với những gì mà đàn ông thường nghĩ. Cái mà cô ấy cần bây giờ là 1 điểm tựa về tinh thần, vì vậy nếu yêu cô ấy thật lòng thì bạn hãy ở bên cạnh cô ấy, lắng nghe cô ấy những lúc cô ấy mệt mỏi, khi có mục tiêu và 1 điểm tựa tinh thần vững chắc thì phụ nữ có thể vượt qua mọi khó khăn, có thể làm được những điều lớn lao mà 1 người đàn ông có thể làm được, mình xin chắc chắn với bạn như vậy.

      Về tài chính, bạn là sinh viên nên bạn cũng không thể giúp đỡ gì được cho cô ấy, và cho dù bạn có tiền thì cũng không nên giúp, hãy để cho cô ấy tự giải quyết vấn đề của mình. Tất nhiên với hoàn cảnh như trên của cô ấy thì cô ấy sẽ phải sử dụng tiền vào rất nhiều việc đóng tiền học, lo cho em, lo tiền cho mẹ, nên sẽ không có tiền để phục vụ cho nhu cầu của bản thân, như đi ăn ngoài, 1 buổi đi chơi, những vật dụng cơ bản của phụ nữ… Nên LÂU LÂU khi bạn có điều kiện hãy dắt cô ấy đi ăn(1 bữa bánh xèo, ăn ốc, ăn kem…), tặng 1 cây son (hình như giá tầm 100k đổ lại thôi) vừa thể hiện sự galang vừa thể hiện sự chia sẻ về tài chính 1 cách tinh tế và vừa đủ.

      Tất nhiên nếu đây là 1 cô gái đẹp thì sẽ không thiếu người sẽ làm những điều trên cho cô ấy, thậm chí là rất rất rất nhiều hơn, nếu đây là 1 cô gái có đầu óc.

      Cuối cũng mong là tình cảm của 2 bạn là tình yêu thật sự, và những gì mà CẢ HAI GIÀNH CHO NHAU là điều ý nghĩa nhất. Kiss while your lips are still red 😉

      1. Trần Tuấn Anh

        E tìm hiểu thì gia cảnh cô ấy là thật, cô ấy cũng ở mức vẻ ngoài ưa nhìn, cũng có nhiều vệ tinh ở trường nhưng 2 đứa dành tình cảm cho nhau là thật. Thời sinh viên mà anh, yêu ko cần để tâm vật chất thật là hạnh phúc. Cảm ơn anh rất nhiều đã tư vấn cho em. Chúc anh sẽ luôn thành công trong cuộc sống

  5. CanceLLove

    Chào Anh Lai H.
    Hiện tại em muốn tán em gái của thằng bạn thân lâu năm. E thì quá thân thuộc với nó , gia đình cũng như em gái nó rồi .
    A có thể cho em biết suy nghĩ của a hay lời khuyên về vấn đề này được chứ !
    Cảm ơn anh !

    1. Vấn đề của em cũng gần tương tự như bài này. Em tham khảo nhé https://chinhem.com/duy-tri/co-nen-yeu-ban-gai-cu-cua-ban-than/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối