Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ bạn cách nói chuyện với người mình thích. Làm thế nào để nói chuyện tự tin và cuốn hút người đối diện ngay lập tức.
Đa số đàn ông mà tôi gặp, họ đều không gặp vấn đề gì về giao tiếp khi nói chuyện với những cô gái mình không hứng thú. Những cô gái không xinh lắm, không dễ thương lắm, hơi thừa cân, mặt mũi ít điểm nhấn. Lúc đó bạn chém gió như những người bạn. Chuyện tây tàu, đông tây nam bắc đủ cả.
Ấy thế mà gặp crush của mình, bạn thở gấp, chân đứng không vững, giọng nói thì yếu ớt, trong đầu thì một câu đơn giản nhất cũng không nghĩ ra được.
Thế nên trước khi học được cách nói chuyện với người mình thích, bạn phải biết lý do tại sao mình lại đánh mất chính mình như vậy?
Tại sao nói chuyện với người mình thích lại khó?

1) Khó vì cứng họng bởi vẻ ngoài của crush
Nếu không bị ấn tượng trước vẻ ngoài của một cô gái, bạn sẽ không xấu hổ hay e dè. Trên thực tế, bạn thấy giống như đang nói chuyện với một “anh bạn” khác. Bạn không sợ nếu cô ấy không thích mình hoặc chả gặp lại nữa.
Nhưng khi bị ngoại hình của một cô gái chi phối, bạn bắt đầu sợ.
Bạn sợ cô ấy không muốn gặp, không muốn nói chuyện với mình.
Bạn sợ cô ấy không cho mình cơ hội.
Bạn sợ cô ấy sẽ chả bao giờ thích mình nữa.
BẠN SỢ!
Khi bạn sợ, hạch hạnh nhân (amygdala) và vùng hồi hải mã (hippocampus) trong não đã chi phối bạn rồi. Bạn không còn sáng suốt như bình thường nữa. Nó tạm thời chèn ép suy nghĩ có ý thức để cơ thể tập trung vào nỗi sợ. Do đó bạn sẽ thấy nhịp tim tăng nhanh hơn, thở gấp hơn, tim đập nhanh hơn. Lát nữa trong phần cách nói chuyện với người mình thích, tôi sẽ nói kỹ hơn.
Tham khảo: Những Câu Hỏi Con Gái Thích, Thèm Khát Được Trả Lời
2) Không biết cách nói chuyện với người mình thích vì ít kinh nghiệm
Nếu thích cô gái số 1, bạn nói chuyện với cô gái số 1. Rồi thích cô gái số 2, bạn lại nói chuyện với cô gái số 2. Nhiều lần như vậy, bạn sẽ không mắc phải chứng bệnh tịt ngòi trước con gái nữa.
Nhưng thay vì nói chuyện, bạn chỉ đứng từ xa quan sát. Bạn để ý từng cử chỉ, từng thái độ, từng hành động nhỏ. Trong đầu bạn nghĩ rằng liên kết của mình với crush thật mạnh mẽ. Nhưng thực tế giữa bạn và cô ấy vẫn chỉ là con số 0, crush thậm chí còn chả biết bạn là ai.
Rồi một ngày bạn quyết định phải nói gì đó với cô ấy. Thế là bạn dồn hết mọi căng thẳng, mọi áp lực từ bấy lâu nay vào buổi nói chuyện đó. Tịt ngòi, cứng họng là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra.
Tuy vậy, nếu bạn cố gắng nói chuyện với crush. Lần 1 có thể nhục nhã, lần 2 có thể vẫn ngượng ngùng, lần 3 bối rối. Nhưng đến lần 4, 5, 6 mọi nhút nhát sẽ dần tan biến.
3) Khó vì bạn đang mắc phải thuyết “Chỉ mình em”
Tôi luôn khuyên độc giả của mình là: “Hãy nói chuyện và tương tác với nhiều phụ nữ thay cho 1 người duy nhất.”
Khi mắc phải thuyết chỉ mình em. Bạn sẽ chỉ muốn nói chuyện với người ấy, dành thời gian cho người ấy. Cống hiến cuộc đời mình cho người ấy.
Vậy thì bạn gặp khó trong cách nói chuyện với người mình thích cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Đừng mắc phải thuyết chỉ mình em. Nếu trong 5 năm bạn chỉ yêu đơn phương 1 cô gái. Đó là khi bạn đánh mất 5 năm cuộc đời mình, và 10 năm để bù đắp những tổn thất sau đó. Hãy nói chuyện và tương tác với những cô gái khác. Cảm xúc sẽ thay đổi dần dần chứ không bị gắn chặt vào một cô gái.
4 cách nói chuyện với người mình thích: Phải biết giao tiếp rõ ràng

1) Mở to miệng khi nói
Những người nói lắp thường bị châm trọc rất nhiều. Ngày trẻ tôi nói lắp, thế nên dù đẹp trai, hào hoa phong nhã nhưng tôi cũng bị bạn bè chế giễu không ít. Cho đến một ngày, khi sự chế giễu dần trở thành sự thật tàn nhẫn. Tôi quyết định phải dừng lại mọi thứ trước khi bị gán chữ “lắp” sau tên riêng của mình.
Hồi đó tôi có một quyết định rất đáng ghi nhận. Tôi sử dụng một chiếc gương và thử nói chuyện “như đang nói chuyện”. Trong chốc lát, tôi nhận thấy mình đã mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng…
Tôi gần như không nhấc mồm cũng như không uốn lưỡi khi nói. Ôi, cái cảm giác tìm ra nguyên nhân vấn đề nó mới sướng làm sao…
Vậy là từ cái ngày soi gương đó, tôi quyết định mình sẽ mở to miệng hơn khi nói. Ban đầu cảm giác hơi ngại, nhưng dần dần tôi càng mở to miệng ra hơn nữa. Từ đó cách nói chuyện của tôi rõ ràng và rành mạch hơn rất nhiều.
Không phải chỉ là nói lắp, nhưng nếu bạn muốn nói năng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát. Mở to miệng khi nói là 1 trong những NHÂN TỐ BẮT BUỘC mà bạn cần phải tập luyện nếu muốn học cách nói chuyện với người mình thích.
2) Cách nói chuyện với người mình thích: Tin vào những gì mình nói
Để nói năng rõ ràng dứt khoát hơn nữa, điều số 2 bạn cần đó chính là phải tin vào những gì mình nói.
Khi làm Youtube, có nhiều người haters ghé qua kênh Lai H. của tôi rồi bắt đầu chỉ trích.
“Nói cái gì cũng như kiểu là đúng lắm rồi ý.”
“Quan điểm thì sai mà nói cứ như kiểu đúng lắm.”
Bạn có biết tại sao tôi luôn nói như kiểu điều đó chính xác 100% không? Qua bao nhiêu năm tháng tập luyện, tôi phát hiện ra để nói và thuyết phục người khác, những gì bạn nói ra phải là những gì bạn tin trong đầu.
Tôi tin vào quan điểm của mình. Tôi tin vào hiểu biết của mình. Tôi tin vào kinh nghiệm và trực giác nhạy bén của mình. Thế nên, khi nói ra điều gì bạn sẽ đều nhìn thấy sự rành mạch và dứt khoát của tôi trong đó.
Trong khi nếu bạn không tin vào những gì mình nói. Bạn sẽ khó có thể nói năng sao cho rõ ràng và dứt khoát được. Những gì bạn nói sẽ mập mờ, thiếu kiên định, không thuyết phục.
3) Đừng nói những câu vô nghĩa với người mình thích
“Trời thì mây, cây thì xanh, quả bóng thì tròn…” Trời ơi, làm ơn đừng nói những câu vô nghĩa… nhất là trước mặt con gái!
Lời khuyên số 3 cách nói chuyện với người mình thích. Một khi bạn không nghĩ ra được câu nào có nghĩa thì làm ơn đừng nói những câu vô nghĩa. Nói ra những câu vô nghĩa, tôi thề rằng bạn đừng nói gì còn tốt hơn.
Nó khiến tôi nhớ đến câu nói trong một bộ phim. Khi nhân viên nói với ông trùm về những thông tin mới lượm lặt được.
“Làm ơn… Nói gì mà tao chưa biết đi.” The boss said.
Đó là lý do tôi không “bày biện” cho bạn phải nói như này, như kia. Nói gì nó chỉ phản ánh việc bạn đang nghĩ gì. Bạn phải nghĩ ra điều có nghĩa thì bạn mới nói những câu có nghĩa. Trong khi nếu chỉ nghĩ được những điều vô nghĩa thì bạn chỉ nói ra những lời vô nghĩa. Oke, nếu bạn muốn biết những kiến thức độc quyền hơn, ít người biết hơn, hãy click vào đây để tham khảo khóa trò chuyện. Những kiến thức được chia sẻ không dành cho số đông. Nhất là những gã trung bình không khao khát có được lựa chọn tốt hơn cho mình.
4) Cách nói chuyện với người mình thích: Phải biết 1000 từ về chủ đề đang nói
Ernest Hemmingway có câu nói nổi tiếng: “Bạn phải biết ít nhất 1000 từ để có thể viết một cuốn sách.”
Tương tự khi nói, bạn cũng cần phải biết đâu đó khoảng vài trăm đến 1000 từ về chủ đề nói. Ám chỉ bạn phải am hiểu về chủ đề nói thì mới có thể nói năng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát được.
Nhiều khi bạn thấy tôi làm video hay nói chuyện về chinh phục hay hẹn hò vậy thôi. Chứ giờ bắt tôi nói về thiên văn học, địa lý, vũ trụ thì làm sao tôi nói được. Bởi tôi không am hiểu về những chủ đề này.
Bạn cũng vậy. Có thể bạn biết nhiều về chứng khoán, đầu tư, hay thổ địa về đồ ăn đồ uống. Bạn phải hiểu về chủ đề mình nói thì những gì bạn nói ra nó mới rõ ràng và dứt khoát được.
Thế nên tip cuối cùng xin ghi nhớ, đó là tìm hiểu về chủ đề nói để từ ngữ và câu cú của mình được rành mạch và dứt khoát hơn.
Tham khảo: Nhắn Tin Với Người Yêu: 5 Cách Nhắn Không Gây Nhàm Chán
4 Cách nói chuyện với người mình thích tự tin cuốn hút

1) Chuẩn bị trước cuộc gặp
Muốn nói chuyện tự tin được, bạn phải hiểu rõ bản thân mình. Đâu là điểm mạnh của bản thân? Đâu là thứ mà phụ nữ thích từ mình? Mình có ưu điểm gì so với những người đàn ông khác?
Việc này sẽ tạo ra “vùng năng lượng tự tin” cho bạn. Chứ nếu không xác định được, bạn rất dễ quên đi điểm mạnh của mình, mà chỉ tập trung vào điểm mạnh của đối phương.
2) Bắt đầu trò chuyện tự nhiên
Hãy nở một nụ cười thật tươi để tạo thiện cảm. Nhiều cô gái cũng chỉ vì nụ cười mà ấn tượng và say đắm người đàn ông đó ngay lập tức.
Tiếp đến hãy chào hỏi những câu đơn giản thôi: “Hôm nay em xinh thế.” Hoặc “Em có thường xuyên đến đây không?”
Chính những khởi đầu đơn giản như vậy sẽ khiến cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên hơn.
Tham khảo: 7 Cách Dẫn Dắt Câu Chuyện Theo Ý Muốn Trước Bất Kỳ Ai
3) Nội dung cuộc trò chuyện là gì?
Cách nói chuyện với người mình thích tiếp theo, đó là phải biết cuộc trò chuyện này mình sẽ nói về cái gì? Liệu mình có nên nói về thể thao không? Mình có đang sa đà vào chính trị, rồi kinh tế vĩ mô này kia không?
Bạn phải biết chủ đề con gái thích. Chẳng hạn như du lịch, phim ảnh. Những thứ liên quan đến nghệ thuật. Đó sẽ là những chủ đề mà phụ nữ rất thích được nói.
“Ra tết tới giờ em đã làm chuyến du xuân nào chưa?”
Nếu đi rồi cô ấy sẽ kể lại là em đi Hội An, em đi Đà Lạt, blah blah.. Hoặc cô gái nào chưa đi đâu nhưng muốn xây dựng câu chuyện sẽ nói: “Em chưa, mới du xuân cùng anh đến đây thôi.” Đó là những tín hiệu tốt khi cô ấy muốn giữ cuộc trò chuyện đó.
Tóm lại, bạn phải biết chủ đề mình trò chuyện là gì khi trò chuyện.
4) Cách nói chuyện với người mình thích: Tập trung vào người đối diện
Khi trò chuyện, đừng tập trung vào điện thoại. Đừng suy nghĩ vẩn vơ về công việc hoặc cái card đồ họa ở nhà nữa. Hãy tập trung vào người đối diện là cô gái bạn thích.
Nghe xem cô ấy nói ra thông tin gì, thái độ của crush khi nói đến từng chuyện, đời sống, tâm tư tình cảm thế nào? Từ đó, bạn mới có nhiều chuyện để nói chứ.
Bạn phải liên tiếp mở ra những cánh cửa khác nhau. Để làm được, bạn phải lắng nghe, bạn phải tập trung vào người đối diện. Chứ nếu bạn không tập trung, thì liệu bạn có mở được cánh cửa nào trong tâm hồn crush không?
4 Cách nói chuyện với người mình thích qua điện thoại

1) Tránh tiếng ồn
Khi hỏi một vài cô nàng về việc: “Em thấy khó chịu nhất khi nghe điện thoại của những anh chàng tán tỉnh là gì?”
Câu trả lời: Em bị phiền nhiễu bởi tiếng ồn xung quanh.
Thật lạ là rất nhiều đàn ông vẫn mắc sai lầm này. Họ bật Youtube trong lúc nói chuyện. Thậm chí họ còn mở trận game đang chơi dở khi gọi. Nhưng chưa là gì khi bạn gọi người mình thích khi ở ngoài đường.
Phụ nữ lúc nào cũng muốn mình quan trọng. Nếu bạn để crush nghĩ cô ta xếp sau trận game đang chơi dở, cô ta sẽ loại bạn ngay lập tức.
Tham khảo: Cách Nhắn Tin Với Con Gái: 12 Bí Quyết Vàng
2) Giọng nói
Như đã nói ở phía trên, cô ấy không nhìn thấy bạn, không “đánh hơi” thấy bạn, thay vào đó cô ấy chỉ nghe thấy giọng bạn mà thôi.
Vậy ngoài việc “hứng khởi” khi nói thì bạn còn phải làm gì với giọng nói của mình khi trò chuyện điện thoại?
“A deep voice” chính là thứ bạn cần. Với giọng nói sâu, trầm giọng nói của bạn sẽ trở nên sexy hơn, đặc biệt là trong điện thoại.
Việc này có thể đơn giản với những người có giọng nói bẩm sinh như vậy. Nhưng nó lại khá phức tạp với những người có giọng mảnh, hoặc cao vút như con gái.
Trong trường hợp này có cách nào không?
2 cách cải thiện giọng nói
Tôi sẽ thảo luận về vấn đề này sau, tuy nhiên bạn cần tập trung chính vào 2 cách:
- Dồn hơi: Hãy hít thở thật sâu để có hơi. Tiếp đến khi nhả chữ, hãy dồn và thả hơi tại cùng thời điểm đó.
- Ngửa cổ: Một trong những phương pháp tiếp theo đó là hơi ngửa cổ ra một chút khi nói. Đây cũng là phương pháp được rất nhiều người sử dụng nếu bạn để ý.
Nên nhớ chất giọng của chúng ta cũng tương tự 1 nhóm cơ vậy. Bạn có thể tập luyện hàng ngày để nhóm cơ này lớn lên. Đó là lý do tại sao có những ca sĩ phải tập luyện thường xuyên, trong khi cũng có những ca sĩ chỉ tập luyện trước khi ra album.
Và để nói được như vậy, bạn cần phải nói chậm một chút. Hãy cứ nói chậm rãi, đừng sợ cô ấy sẽ gián đoạn (cho dù gián đoạn cũng chả sao). Nói nhanh sẽ khiến bạn trở thành kẻ hấp tấp và khó có được sự thuyết phục khi nói. Tham khảo Cách luyện giọng nói để nghe tự tin hơn
Ngoài ra bạn cũng phải quan tâm đến tự tin khi trò chuyện điện thoại nữa. Tôi có một lời khuyên dành cho bạn: “Nếu tự tin, bạn đã chiến thắng ngay cả khi sự việc chưa bắt đầu”.
Tham khảo: Real Man Là Gì? Đặc Điểm Của Một Người Đàn Ông Đích Thực
3) Hãy gợi ra chủ đề và để crush có cơ hội được nói
Đến đây bạn sẽ bắt đầu thắc mắc về việc mình sẽ trò chuyện điện thoại về chủ đề gì bây giờ? Không biết cô ấy thích nói về chủ đề nào? Nhỡ đâu cô ấy không thích chủ đề đó thì sao?
Dẹp hết tất cả sang một bên đi. Nói tất cả những gì mà thích và lưu ý những vấn đề sau.
Về cơ bản, phụ nữ sẽ là người nói chính. Theo khảo sát tỷ lệ nói của phụ nữ lên tới 64% trong một cuộc hội thoại, nhưng tôi nghĩ nó còn nhiều hơn. Vậy tại sao phải quan tâm đến việc mình sẽ nói gì nhỉ? Thay vào đó hãy quan tâm đến cách mình lắng nghe như thế nào?
Bỏ hết những thứ logic của đàn ông sang một bên đi. Phụ nữ không quan tâm đến mấy vấn đề đó đâu. Bạn cần học cách lắng nghe về những chuyện phụ nữ hay tám, chẳng hạn như chuyện hóng được, chuyện hàng xóm, chuyện bạn bè, quan hệ, mua sắm, v.v…
Ngoài ra điều tối kỵ nhất phải nhắc đến đó là xung đột khi trò chuyện điện thoại. Bạn cần hạn chế vấn đề này càng nhiều càng tốt. Bởi nếu xung đột ngoài đời, bạn có thể trực tiếp hàn gắn lại mọi thứ. Còn trên điện thoại, khi đầu dây bên kia “tút tút” cũng là lúc bạn nên xóa dần số điện thoại cô ấy đi là vừa.
4) Để dành mâu thuẫn cho thời điểm khác
Hãy để dành sự tranh cãi hoặc mâu thuẫn đó vào một ngày đẹp trời nào đó… nếu có dịp :lol:.
Bạn cũng cần nhớ rằng, sẽ không có chuyện cô ấy nói chuyện thú vị với bạn nếu thiếu đi sợi dây kết nối. Bởi nếu đó là lần đầu tiên trò chuyện điện thoại. Cô ấy sẽ khá giữ kẽ và e thẹn, hoặc thậm chí là nhát gừng hoặc giật cục.
Vậy làm thế nào để xây dựng kết nối?
Tôi đã nói về vấn đề này trước đó, bạn có thể tham khảo bài viết xây dựng kết nối với phụ nữ để hiểu rõ hơn. Tuy nhiên cách đơn giản nhất đó là nói về thứ gì đó mà cả 2 người cùng biết. Chẳng hạn như các tin tức giật gân, sự kiện nổi bật, hoặc… hot girl nào đó. Tin hay không tùy bạn, nếu đề cập về hot boy và hot girl. Cứ 10 cô nàng sẽ có 9 cô nàng nói về hot girl thay cho hot boy.
Kết thúc ngọt ngào
Trước khi kết thúc, bạn cần phải nhớ rằng câu chuyện đôi lúc sẽ đi vào ngõ cụt, đôi khi im lặng… Nhưng đừng quá lo lắng, cô ấy cũng như bạn vậy, có thể cũng đang lo lắng, bồn chồn, và lo sợ. Những lúc như vậy, bạn nên chọc ghẹo hoặc nói vài câu bông đùa để mọi thứ quay lại nhịp tăng trưởng.
Sau cùng hãy kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại bằng thứ gì đó thật ngọt ngào. Chẳng hạn như: “Anh rất thích nói chuyện với em, nhưng hiện tại tâm trạng anh đang phấn khích quá, anh sợ không kiềm chế nổi…”
“Em thật… à mà thôi để mai anh nói cho”
v.v…
Mình từng nhát và đã hụt mất người mình thích . Và mình đã chọn một cô gái mình không có cảm xúc để tán tỉnh . Rất thành công , sau vài cô mình đã tự tin hơn và ít nhút nhát hơn trước để đối diện với cô gái mà mình thích ?
Smart move!
Đại ca ơi e năm nay 28 tuổi cũng yêu nhiều rồi nhưng dường như chỉ tình yêu đầu là thật sự cảm nhận được yêu là gì. Khoảng 3 năm trở lại đây e chưa có tình cảm với ai. Sư huynh bày cho e cách nào làm quen với em dược sĩ đầu ngõ trọ với ạ. Giờ đây em hơi mất tự tin về bản thân khi cũng có tuổi rồi.
Em đọc thêm các bài trên web đi.
những bài viết của anh rất hay. cám ơn anh vì đã tạo cho em sự tự tin và động lực.
You’re welcome
Em đang buồn vì mỗi lần em gặp người con gái em thương nhưng mỗi lần gặp em không nói lên lời được. Nhiều lúc em không có ở nhà ngoại người đó thì người con gái đó hỏi nhà là em đâu rồi. Vậy câu hỏi đó là gì vậy anh? Nhiều lúc nhắn tin nói em không thích anh,không có tình cảm vậy là thế nào? Xin anh 1 lời giải đáp
Em nên đọc bài trên web nhiều hơn để hiểu về phụ nữ và bản thân mình.
sao mình đặt mua sách mà ko thấy hồi âm là sao order 14675
Bạn cố gắng chờ chút nhé. Hôm nay sách về nên bên mình bắt đầu đóng gói rồi.
Bao lâu mới đặt được lại hàng a…
12/2 anh sẽ mở lại order nhé.
e chào a,e có chuyện muốn anh tư vấn ạ,e là một cô gái khá là khô khan ,đại loại nghiêm túc qúa,liệu nghiêm túc quá có tốt k?, hôm nay e đi chơi vói bạn cái suy nghĩ mình phải ngoan hiền phải nghiêm túc làm e mất đi bạn bè ,người mình thich hay người thik mình,mình k sống được hết với bản thân ,về e ngồi suy nghĩ cả buổi ,về nó liệu a thấy một đứa con gái như e có nên sống nghiêm túc như vậy k hay phải thay đổi ,mong nhận câu trả lời của a sớm .mà e rất thik các bài viết của a nak,rất hay viết đọc nó có hồn lắm ạ
Mình cũng giống bạn nên có vẻ nói chuyện với phụ nữ ko hợp lắm 🙁
bạn đang sống cho ai? chỉ cần trả lời xong là tự khắc biết làm thế nào
A kiem tra giup em sao e ko thể vao forum ẩn dc, ma đơn hàng cuả em là 22615
Em vào forum pm anh nhé.
Bài viết hay quá vì đúng với trường hợp của mình.tiện đây mong Lai.H tư vấn giùm với.
Hiện tại mình đang theo đuổi 1 cô gái kém mình 8 tuổi.giữa mình và cô ấy vẫn giữ liên lạc bình thường bằng cách nhắn tin và nói chuyện điện thoại.mình rất muốn nói chuyện trực tiếp với cô ấy.nhưng ko hiểu sao mỗi lần mình rủ đi chơi hay cùng lm gì đó thì cô ấy lại từ chối.bạn cho mình lời khuyên.nếu có thể hãy giúp mình tìm ra cách giải quyết vấn đề nhé?
Thanks!
Cô ấy muốn bạn là vệ tinh. That’s it my friend!
Em có mua sách với mã đơn hàng 22423. Có nhận được mã vào forum ẩn. Độ trước e vào xem thì không sao cả, hôm nay em vào bằng mã đó thì không được.
Acc em: nguyenxuanvu1293. Anh giúp em vơi, em cảm ơn :)!
Em pm anh trong forum nhé.
Anh ơi, em có biết một bạn gái chung lớp. vì e ms chuyển từ nơi khác đến nên k hỉu nhìu về cô ấy. em chỉ bít cô ấy đc rất nhìu ng theo đủi. gần như 100% con trai lớp em thích cô ấy. nhưng cô ấy có vẽ k quan tâm. cô ay k có sđt hay tài khoản mạng xh nào. anh có cách nào để tạo ấn tượng tốt vs cô ấy k. hay cách để tỏ tình. chẳn hạn. đợi anh rep…
Thay vì ngồi đợi câu trả lời của anh Lai, mình nghĩ bạn nên đọc qua các bài viết về thu hút và xây dựng kết nối trên chinhem. dù gì thì anh Lai đã viết hết rồi mà, bạn đang hỏi lại những thứ đã có sẵn đấy. Chủ động trong mọi thứ cũng tốt cho bản thân mình mà !
Phải làm sao với quá khứ của cô ấy nhỉ ? Mỗi lần nhớ về hình ảnh cô ấy với bạn trai cũ là mình…:(
Và cô ấy là tình đầu của bạn?
Vâng anh ạ…
Yêu một nàng trẻ con phải làm sao giờ anh ??? em cư xử trưởng thành nhưng cô ấy cứ bảo em là khô khan ???
2 ng la` gi` cu?a nhau?
Làm sao để xem những bài viết ở forum ẩn ạ ? E đã mua GMBAPĐ 2 nhưng chưa có cơ hội đc log in vào forum
E hổm giờ đang mắc phải thuyết chỉ mình em, củng may theo A bấy lâu nay học hỏi, e củng đã vượt qua, giờ đã có số em ý và tự tin hơn khi nói chuyện. C.ơn A vì tất cả, chúc cho a càng có nhiều bài viết hay hơn bổ ích hơn nữa.
Nhưng mà mình nc với nhiều ng rồi họ có nghĩ mình đểu rồi tăng nguy cơ thất bại k ạ 🙁
Mie~n sao la` dung` lua` tinh` tho^i. Minh` single thi` minh` tu. do, do’ la` lua^t choi.
Không bạn à, Bạn có nghe nói con Gái thường thích trai đểu không, mình nghĩ rằng ko nhỏ nào mún yêu 1 đứa đểu cán để rồi thành cục đá để trai đểu tiện chân mà sút cả. Mà là con gái thích 1 người đem lại thú vị cho họ, và có bản lĩnh. Tự tin lên bạn ơi.
A lai.H cho e hỏi.E đã mua quyển GMPABD 2 nhưng sao giờ e không vào được forum ẩn.cứ báo sai mật khẩu trong khi lúc trước e dùng mã này thì vào được
a Lai cho e hỏi nếu muốn biết cô gái đó thích mình hay k trong khi cô ý cố tình che giấu ngôn ngữ cơ thể và cố tình k để lộ cho mình biết vì có nhiều lí do khiến cô ấy k muốn thành người yêu mình thì mình có thể hỏi và quan sát ngôn ngữ cơ thể nói dối hay k được k a? Theo a còn cách nào khác k ạ vì theo e là có tình cảm nhưng có vẻ cô ấy cố tình để phủ nhận.
Anh lại tư vấn giúp em nhé ạ.
em nhiều khi nc vs cô ấy hay bị cô ấy dẫn dăt câu chuyện bởi em em k biết nói ji ,như kiểu m k tạo dc chủ để và nói chuyện logic dc ak.
Em phai noi’ ro~ hon. Dan~ dat’ ntn?
Tức là cô ấy nói nhiều hơn em. cô ấy kể chuyện nhiều hơn , em chỉ tham gia nhưng k tạo thú vị nhiều hơn cô ấy . Giờ đây cô ấy đang giận em vì em nhắc tới bạn cô ấy . mà bạn cô ấy chơi thân với cổ . thời gian trước khi quen cổ em đã từng đèo bạn của cổ đi chơi vài lần nhưng chưa bgio là ny cả chỉ bạn bè thôi. cổ bảo em là khi nào hết giận cổ sẽ gọi cho em . em phải làm sao ak
Bay gio em dung` lam gi` het. 2 em la` ny chinh’ thuc’ chua?
dạ chưa ạk, em tỏ tình cô ấy vào hôm sn rồi nhưng cô ý ko nói gì và vẫn vui vẻ dự sn đên lúc về. sau về nc cổ bảo chuyện t/c k vội đc em cũng ms quen cô ấy đầu tháng 11. cô ấy tâm 7 điểm . em đã nt chủ động và cô ấy cũng nc lại rồi . giờ t/c giũa bọn em vẫn chưa lên cao, em muốn đẩy lên tầm mới mà chửa biết thế nào ak. cô biết nhà em , em biết nhà cô ấy, nhưng cả 2 vẫn lén lút hẹn hò, ák
Vay 2 dua’ cu’ nc bt. Voi’ lai. em dung` to? tinh` la`n nua~. Tot’ nhat’ la` de co ay’ to tinh` nhe’.
hôm qua em vs cô ấy nói chuyện , cô bảo em hay im lặng , k nghĩ dc gì toàn cô ấy nói kiểu như nói chuyện một mình , em cố nói mà phải mất 1phut im lặng em mới suy nghĩ dc tiếp tính em cũng it nói từ nhỏ , nên muốn nói thật nhiều nhưng k dc,
hôm kia thì em đã chủ động thì thầm và hun và má cô ấy, cô ấy cười bảo a xui vào tai emm tiếp đi hi
em phải hẹn set date vào hôm nay để chủ động nói lời tình cảm và hun vào môi cô ấy dc k anh
Thỉnh thoảng đại ca lại đề ba cho quá trình pickup của anh em!kiểu này các cô sẽ chết mê chết mệt ngay từ cái nhìn đầu tiên và thực sự bị thu hút khi các anh em mở miệng!
Xin đc góp 1 phần ý kiến:công thức để thành công nhanh nhất trước phụ nữ,để có được 10 năm kinh nghiệm = bắt chuyện 7 cô gái/ ngày thay vì 1 năm/1 cô!
công lực sẽ tăng vùn vụt!
Cám ơn đại ca vì bài mới ra!
Anh ơi cho em xin tài khoản để vào forum ẩn với ạ
Email của em là: [email protected]
Anh Lai cho e hỏi khi e chủ động nhìn người phụ nữ nào đó hay bắt chuyện với họ thì trong đầu họ có nghĩ là mình thích họ và ” lập hàng rào phòng ngự đàn ông” k ạ?
Khi em la` soai’ ca thi`rat’ it’ con gai’ nao` co’ phong` ngu. ca? 😉
Nhiều khi em chỉ biết chọc để cô ấy cười thôi, có lúc em không biết nói gì cả, đầu thì suy nghĩ nên nói gì mà bế tắc luôn, từ khi có cô gái nào chịu nói chuyện thì em mới nói nhiều hơn thôi
Người ae bắt tay nào :))
chuẩn t cũng vây.. sợ nói nhũng vđề k liên quan
Giống mk quá :))))
Chao a lai H! E đã theo dõi chính em cũng đc hơn một năm roi!
Nhung e rất it khi BL. Vi e ngai!
Hom nay e BL chỉ là mông a lai h, sẽ viết thêm nhiều bài về chủ đề này hơn!
Vi theo nhiều ng nói e khá vui tính ( noi nhiu) nhung lại rất ngại khi phải nc với ng mik thik! ( nhất là khi nc riêng )
Gần như là e chẳng co chuyện vi để nói zay đó!
Nhung theo e thay thi e rất co thiện cảm voi c.gai trong nhung cuộc nc lần đầu, ma khi thấy thik thi ko s noi đc chuyện j ca!
Mông a chia sẽ!
có một bé từ chối quen em, và em đã chủ động cắt liên lạc với cô ấy. Được một thời gian sau thấy bé đó đang cố gắng tiếp cận lại với em, đồng thời bên cạnh đó em thấy bé đó còn đang liên lạc với một anh “vệ tinh” nào đó. Liệu cô ấy đang muốn chơi trò bắt cá hai tay hay sao. Em nên làm gì trong trường hợp này
Con gai’ na`o ma` ko co’ ve tinh em : )
Nhunhg bay gio em la` Trai’ Dat’ va` co ta la` mat trang!
Noi’ cu. the hon la` de co ta chu? dong., con` em ngoi` choi xoi nuoc’ xem co ay’ la`m gi` nhe’ : )
thấy bé đó khá đổ người vệ tinh này. Mà dù sao cũng cảm ơn bác rất nhiều, em sẽ ngồi quan sát xem sao
Em đã từng cứng họng trước con gái, nhưng giờ em đã nói chuyện thoải mái và tự tin hơn rất nhiều. Cảm ơn anh Lai H và anh em Chinhem-ers rất nhiều :3
Khi nào anh ra GMBAPD III vậy, mình muốn đặt trước
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Hiện tại bên mình đang trục trặc một số việc nên chưa dám công bố thời gian và lịch trình cụ thể. Khi nào có sẽ thông báo nhé 🙂
Em có mua quyển GMBAPD 2 r a ơi, cho e xin mật khẩu vào forum với, từ lúc mua e chưa nhận được a ơi…
Em cho anh xin mã đơn hàng, email mua hàng, hoặc sđt để bên anh check nhé.
Bài viết rất hay . Dành cho những người nhút nhát như tôi ?
Thanks man!
cho e vao forum an vs a oi,e mua sach r
Em pm anh mã đơn hàng, email, hoặc sđt mua hàng nhé.
rất tuyệt vời ạ. Cảm ơn chinh em nhiều. ;))
You’re welcome my friend!
Thêm nữa là bây giờ Chinh Em còn bán sách theo đợt không hay là 24/24 vậy anh Lai ?
1) Có hình thức thu tiền tận nhà
2) Hiện tại bán 24/24 em nhé.
Em 18 tuổi ở Bắc Giang có dự định mua sách GMBAPD 2, anh Lai cho em hỏi hình thức trả tiền khi nhận hàng có được áp dụng không? ( tại hình thức chuyển khoản em còn lơ ngơ chưa biết gì, chưa biết chuyển tiền ATM )
cảm ơn Chinhem rất nhiều )))
Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ!
Em đợi bài viết này lâu lắm rồi…. e là 1 ng hài hước trx lũ bạn… cả trai lẫn gái…. nhưng khi gặp ng mình thích… thì cứng họng… hk nghĩ đc chiện gì để nói… hay nói lên những câu hài….và bài viết này đã chỉ ra đc e bị chổ nào… cảm ơn anh Lai H
You’re welcome!
Anh Lai tỏ thái độ của mình như thế nào khi gặp 1 ai đó,anh có hay cười vs người khác không?Em xem clip trên youtube thì tưởng tượng a rất điềm tĩnh và rất ít cười.Anh nghĩ thế nào về quan điểm ” đàn ông không cười thì trông nam tính hơn khi cười ?”
Trên thực tế, em nên practice nụ cười của em sao cho cuốn hút nhất có thể.
“Đàn ông không cười thì trông nam tính hơn khi cười” <-- Cứ thoải mái với bản thân là ok em ạ. Miễn đó không phải nụ cười sợ sệt, hay che dấu sự kém tự tin bên trong thì ok.