Tâm lý con gái khi giận người yêu thể hiện điều gì? Nhân dịp vừa bị cô ấy giận, nên tôi viết bài này tặng bạn, những người cùng khổ.
Trong bộ sách Giải Mã Bí Ẩn Phái Đẹp, mặc dù đã bổ sung kiến thức tâm lý phụ nữ từ A-Z. Thực sự mà nói, nó là những kinh nghiệm tuyệt vời.
Vấn đề chỉ là nó không còn thừa trang để đề cập tới mối quan hệ, khi 2 người đã chính thức là của nhau. (Update: Giờ đây Chính Em đã có Giải mã bí ẩn phái đẹp 4, giải quyết triệt để mọi ngóc ngách khi yêu).
Một trong những câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất, đó là tâm lý con gái khi giận người yêu.
Tại sao cô ấy lại giận dỗi vô cớ?
Tại sao phụ nữ hay giận dỗi như vậy?
Bạn thực sự muốn biết mình đã làm sai chuyện gì để cải thiện tình hình.
Phụ nữ hay giận dỗi chứng tỏ 1 điều…

Trái ngược của yêu không phải là ghét. Không quan tâm mới thực sự là cái kết của cuộc tình buồn chán.
Nếu con gái giận dỗi khi yêu, nó chỉ minh chứng 1 điều duy nhất: Là cô ấy yêu bạn!
Thế nên, tâm lý con gái khi giận người yêu là điều bạn không nên quá lo lắng.
Nếu so sánh, chỉ là chuyện ông chủ tịch xã cậy rỉ mũi ném vỡ ổ khoá uỷ ban mà thôi. Nó là chuyện hàng ngày ở huyện!
Nhưng bạn không muốn chuyện đó. Bởi thứ gì tiêu cực tiếp diễn liên tục đều xấu. Chưa kể nó sẽ khiến mối quan hệ của bạn mệt mỏi và buồn chán bởi những hệ luỵ giận dỗi gây ra.
Con gái giận bao lâu?

Trước khi kể ra 4 lý do tại sao con gái giận dỗi khi yêu? Tôi muốn nói về thời gian mà con gái hay giận. Nói cách khác, mỗi lần chuyện này xảy ra, con gái giận bao lâu?
Nó phụ thuộc vào 2 điều:
1) Tính cách của từng cô gái
2) Vấn đề bạn khiến người yêu giận
Về tính cách, có những cô gái giận lâu, có những cô gái chỉ giận được 1 ngày. Sang ngày thứ 2 là phải nói chuyện mới chịu được.
Về việc bạn làm sai. Nếu nặng thì con gái sẽ giận lâu hơn. Nếu là việc nhẹ, có khi chỉ dỗi hay lườm nguýt vài cái là hết giận rồi.
Con gái giận bao lâu? Hãy dựa vào tình huống và con người bạn gái, cũng như kinh nghiệm quá khứ để tự phán đoán thêm nhé.
Tâm lý con gái khi giận người yêu: 4 điều này lý giải tất cả

1) Vô tâm, cảm thấy bị bỏ rơi
Điều số 1 tạo nên tâm lý con gái khi giận người yêu, đó là bạn gái thấy bạn vô tâm, cảm thấy bị bỏ rơi
Khi tán tỉnh, đàn ông thường bỏ rơi mọi thứ để đến với phụ nữ. Nhưng khi đã vào mối quan hệ, đàn ông thường bỏ rơi phụ nữ để tìm tới những cuộc vui.
Khoan hãy nói tới những cuộc vui. Hãy kể về những thói quen và lề lối sinh hoạt của đàn ông.
Ngạc nhiên là ít có thứ gì dính dáng tới phụ nữ...
Chưa kể bạn không quan tâm tới cảm xúc người yêu hàng ngày. Cô ấy giận bạn không biết. Cô ấy tâm tư cũng không biết. Cô ấy khó chịu cũng không biết.
“Anh ta không quan tâm tới mình!!!”
Với một lady’s man, thật không khó để anh ta nhận biết được tâm lý của phụ nữ. Nhưng với một người không chuyên, sẽ thật khó để nhận biết được sự tình.
2) Tâm lý con gái khi giận người yêu: Cảm thấy không được trân trọng
Khi tất cả những gì cô ấy làm đều được bạn coi là nghiễm nhiên. Đó là khi cô ấy cảm thấy không được trân trọng.
Trân trọng được hiểu là khả năng nhận biết, hoặc sự hào hứng với những gì người khác làm cho mình.
Cô ấy làm cho bạn những gì? Bạn có tỏ ra hào hứng với những việc đó không?
Ví dụ nếu cô ấy nấu bữa tối cho cả 2. Nếu không có thời gian phụ cô ấy rửa bát, ít nhất cũng nên sử dụng những lời khen để hỗ trợ tinh thần cô ấy.
Hay nếu cô ấy cố gắng ăn mặc thật đẹp để sánh đôi cùng bạn, hãy tỏ ra là mình biết sử dụng những lời khen.
Đó là khi cô ấy cảm thấy mình được trân trọng, cảm thấy mình có ích trong cuộc sống. Ngược lại cô ấy sẽ mang trong mình tâm lý giận người yêu.
3) Vì bạn lười
Muốn phụ nữ giận khi yêu tốt nhất hãy tỏ ra lười biếng. Hãy để cô ấy làm tất cả mọi việc. Hãy ngồi lì một chỗ hưởng thụ trong khi cô ấy lãnh trọn mọi việc.
Nghe có vẻ vô lý, nhưng nó lại là hiện thực của đa số các cặp quan hệ. Trong những trường hợp như vậy, con gái mang trong mình tâm lý giận người yêu cũng là chuyện dễ hiểu.
Tôi biết là giúp đỡ phụ nữ công việc nhà, hay san sẻ gánh nặng công việc không phải là việc quá thú vị để làm. Nhưng nó sẽ cung cấp dinh dưỡng cho mối quan hệ của bạn để có thể phát triển.
Hãy coi như đó là trách nhiệm của mình, là phần việc đàn ông phải mang bên mình.
4) Để kiểm chứng tình cảm của bạn
Tâm lý con gái khi giận người yêu số 4, đó là họ coi đó là cách để chứng minh tình cảm.
Giận dỗi vô cớ của phụ nữ ở giai đoạn này nhằm thử thách xem tình cảm của bạn đến đâu?
Liệu bạn có vô tâm không?
Bạn có sẵn sàng bỏ mặc cô ấy giận dỗi không? Hay bạn sẽ dỗ giành, an ủi, hoặc cố gắng làm gì đó để cải thiện tình hình.
Phụ nữ muốn biết tất cả những điều đó. Kiểm chứng tình cảm là điều họ luôn muốn làm và thử thách. Đó là 4 điều tạo nên tâm lý con gái khi giận người yêu.
Vậy nếu bạn gái giận dỗi thì nên làm gì? Trong bài viết Khi con gái giận không muốn nói chuyện tôi đã chỉ ra phương pháp cụ thể. Chẳng hạn.
Tâm lý con gái khi giận người yêu: Hãy tỏ ra vồn vã
Khi con gái giận không muốn nói chuyện, bạn cần phải thể hiện sự vồn vã, quan tâm.
Hãy nhớ rằng, lúc này là thời điểm mà con gái hay “đo đạc” tình cảm của bạn nhất.
“Ôi, anh ta chả quan tâm gì đến mình.”
“Tại sao anh ta không để ý tới cảm xúc của mình.”
Nghe vô lý vậy đấy, không muốn nói chuyện nhưng lại muốn được quan tâm. Thế mới là con gái.
Tất tần tật tâm lý con gái khi giận người yêu
Khi con gái giận dỗi khi yêu, đó chỉ minh chứng rằng cô ấy yêu bạn.
Phụ nữ giận dỗi thường do cảm thấy không được trân trọng, cảm thấy bị bỏ rơi hoặc vì bạn lười biếng.
Thời gian con gái giận dỗi phụ thuộc vào tính cách của từng người và vấn đề mà bạn gây ra.
4 điều lý giải tâm lý con gái khi giận người yêu bao gồm: cảm thấy bị bỏ rơi, không được trân trọng, vì bạn lười biếng và cảm thấy không được quan tâm đến cảm xúc của mình.
Tổng kết
Qua bài viết này, bạn tôi đã cùng bạn lý giải đâu là thứ tạo nên tâm lý con gái khi giận người yêu. Nếu bạn muốn biết những kiến thức tuyệt vời và chân thực nhất để cải thiện mối quan hệ. Nếu bạn muốn trở thành người đàn ông được bạn gái yêu chiều và tôn trọng. Hãy tham khảo cuốn sách mới nhất Giải mã bí ẩn phái đẹp 4 của Chính Em để biết tường tận mọi ngóc ngách trong mối quan hệ nhé.
Thân ái và chào quyết thắng.
Your friend,
Lai H.




Mua sách thì e phải mua ở đâu a h lai. Vs cuốn sách tư duy tích cực.. e muốn mua mà gần chỗ e ko có tiệm nào lớn. Toàn truyện tranh cho bọn nhỏ
Tìm trên mạng đi em.
A H lai ơi. Ko hiểu sao e có bạn gái rồi. E vẫn cứ thích tán gái. Vs suốt ngày ngĩ tới chuyện này. Ko tập trung học hành chi đk, kiểu như bản năng á a. (e khá hài hước, hoà đồng,ngon trai) nên cgái có cảm tình..
Cái này thì do tính cách rồi. Nên nhớ em không phải người duy nhất 😀
Nay e gặp 1 sự việc khiến e rất buồn anh ạ. Em ý tầm 17 tuổi thôi, đến nhà em đặt hàng, do e ấy nhầm 1 tí xíu thôi mà mẹ em ấy đến tận nhà em, chửi e ấy những câu không thể nào bậy hơn, mày là con mặt l**, cái loại mất ***,Blabla…… Nhìn e ấy im lặng chịu đựng trông rất đáng thương, có người mẹ nào lại chửi con như vậy, ng ta là con gái mà, đâu có mạnh mẽ giống đàn ông được, thương em lắm. Nhiều lúc hay chán đời nhưng nhìn lại thì vẫn còn may mắn hơn em ấy nhiều.
Mỗi gia đình mỗi cảnh em ơi. Và đừng nói là em cũng yêu luôn em ấy kể từ phút ấy nhé.
Haha, nhìn đáng yêu ko chịu được, đúng là tiếc thật
cảm ơn anh Lai.H
You’re welcome!
“Nhân dịp vừa bị cô ấy giận” nghe cái câu nó cứ như kiểu “đây là 1 cơ hội tốt” :))
Anh luôn luôn phải “động não” thì mới có nội dung được em ơi 😀
Chào A Lai.h. e đã theo giỏi a rất nhiều.
Thời gian gần đây con tim e mới rung động trc 1 cô gái.
2 tuần đầu cô ấy luôn nhắn tin vs e mọi lúc mọi nơi dù công việc rất bận.
E là đứa khá lạnh lùng vs mọi việc nhưng lần này thì e rất muốn tiến xa.
Nhưng sao 2 tuần thường nt thì bổng tin nhắn từ nàng ít lại. Đôi lúc nói e ko thích như vậy. Nhưng khi e quan tâm thì cô ấy vẫn nhận nó.
Có hôm e buồn e uống say thước. nàng chỉ bảo a nghỉ đi e ko thích nói chuyện với người say.
Rồi khi tỉnh e nhận được vài dòng quan tâm từ nàng.
E ko biết là nàng đã bắt đầu thích e chưa nữa. Vì thật e chả bảnh bao hay giỏi giang bằng các vệ tinh khác. E chỉ được sự quan tâm và những câu nói ngu ngơ. Vì e vốn đứa lạnh lùng nên khó bày tỏ tình cảm.
Mong a có thể cho e biết như vậy e có được bật đèn xanh chưa ạ.
Anh thấy vẫn mập mờ lắm. Nếu ai đó gọi cho anh tối hôm trước và anh từ chối nói chuyện, hôm sau anh sẽ gọi lại để không tỏ ra mình bất lịch sự em ạ.
cảm ơn a!. e sẽ thử bài tỏ bản thân 1 lần để biết như thế nào.
Đúng là phụ nữ có đủ lý do để giận mình dù mình có luyện đến “tầng cuối của alpha” ?, mà nói mới nhớ… trước có thím nào bảo mình đạt đến tầng cuối của alpha a còn nhớ ko, chả biết giờ thêm đc mấy tầng nữa rồi
Ôi tầng cuối của alpha. Hahaha.
Chào a Lai. Rất cảm ơn a vì bài viết này nó rất bổ ích. Nhờ a nên h e mới hiểu lý do tại sao phụ nữ mặc dù họ có tính cách khá độc lập nhưng khj vào quan hệ họ hay giận dỗi :))
You’re welcome my friend.
không hiểu sao em và cô ấy đi chơi được 3 lần đều ôm nắm tay nhưng mấy lần đây em rủ cô ấy đi chơi toàn tìm lý do từ chối bữa thì bệnh bữa thì đi ăn uống với bạn…. hôm qua em nhắn tin gọi điện nhưng cô ta không bắt máy … có lẽ em nên kết thúc quá trình chứ anh… làm sao để ra đi như 1 người đàn ông khi e vs cô ấy chưa chính thức yêu nhau ??????
Bỏ qua các giai đoạn trước để tới thân mật nên nó vậy đó em.
vậy giờ em phải làm thế nào ạ … mong anh cho em lời khuyên.
Bạn không muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc thì chỉ được vậy thôi bạn hiểu không? như bạn nói ” chưa chính thức yêu nhau” Theo mình nghĩ thì bày tỏ nghiêm túc yêu nhau rồi mới đến giai đoạn ôm hôn thì sẽ vững chắc hơn,chứ bạn lại phá cách như a Laih nói, bỏ giai đoạn trước ?.Thân
Chào anh Lai H., rất cảm ơn anh về bài đọc này.
Em rất muốn được nghe lời tư vấn của anh. Em và bạn gái chia tay từ đầu năm với lý do cô ấy không muốn sống tại Hà Nội nữa vì cảm thấy quá bon chen, ngột ngạt. Tuy vậy từ đó đến nay em và cô ấy vẫn liên lạc đều đặn, gần như hàng ngày. Em vẫn nói rõ mình còn rất yêu cô ấy (và cũng thấy rõ cô ấy còn tình cảm với em), rất mong cô ấy lên Hà Nội làm việc vì có nhiều cơ hội hơn và không phải thuê nhà cả 2 đứa. Tuy nhiên hôm trước sau khi nghe cô ấy khoe có người mới theo đuổi, gọi đt cho cô ấy lúc nửa đêm vài ngày liên tiếp thì em tỏ ý khó chịu ra mặt, nói với cô ấy rằng em và cô ấy không làm bạn được đâu chỉ yêu nhau thôi. Từ đó đến nay khoảng nửa tháng cô ấy ko trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của em nữa. Chỉ nói rằng đừng phí thời gian với cô ấy nữa.
Em không biết mình có làm đúng không và không biết nên làm gì để cô ấy cởi mở với em lại bình thường vì em cảm thấy mình đã rất gần trong việc thuyết phục được cô ấy lên Hà Nội làm rồi.
Em làm sao thuyết phục được cô ấy. Vấn đề là cô ấy không nhìn thấy tương lai với em ở HN thôi.