Có phải cuộc đời tình cảm của bạn đang là một bộ phim nhạt nhẽo cứ tua đi tua lại không? Và người tua không ai khác lại là phụ nữ thao túng tâm lý.
Kịch bản luôn là: Bạn dốc hết gan ruột, bạn chiều chuộng, bạn tự biến mình thành cái “ATM di động” không tính phí. Và kết quả bạn nhận lại là gì? Sự lạnh nhạt, những lời nói dối trơ trẽn, và tệ nhất là một cặp sừng dài ngoằng trên đầu.
Bạn ngồi đó và tự hỏi: “Sao số mình đen thế? Sao toàn vớ phải loại không ra gì?”
Dừng lại khẩn cấp. Đừng đổ lỗi cho số phận. Người ta khóc vì đánh mất tiền, không ai khóc vì đánh mất mình. Vấn đề nằm ở chính bạn.
Bài viết này tôi không ở đây để vuốt ve nỗi đau của bạn. Tôi ở đây để mổ xẻ lý do cốt lõi tại sao bạn lại trở thành cái nam châm hút toàn những cô gái độc hại (toxic) và phụ nữ thao túng tâm lý. Tỉnh ngủ đi, và đọc cho kỹ.

Tại Sao Bạn Lại Hút Toàn Phụ Nữ Thao Túng Tâm Lý Aka “Rác”?
Tại sao cùng một cô gái đó, gặp gã khác thì ngoan như mèo, nhưng khi yêu bạn lại hóa thành “bà cô tổ”, thành “nữ hoàng drama”?
Câu trả lời không nằm ở cô ta. Nó nằm ở cái TÍN HIỆU bạn phát ra.
Trong thế giới tự nhiên, thú săn mồi luôn chọn con yếu nhất đàn để tấn công. Tình cảm cũng thế. Phụ nữ độc hại có cái radar cực nhạy để đánh hơi thấy mùi của sự HÈN và thiếu giá trị. Dưới đây là 4 tử huyệt khiến đàn ông tự biến mình thành thảm chùi chân.
1. Bạn Cố Tình “Mù” Trước Các Cờ Đỏ (Red Flags)
Khắc cốt ghi tâm điều này: Bản chất con người luôn lộ ra ở những chi tiết nhỏ nhất. Phụ nữ thao túng tâm lý, gái hư, gái đào mỏ, gái lăng nhăng… họ luôn phát tín hiệu. Vấn đề là bạn đã CỐ TÌNH VỨT NÃO ĐI.
- Cô ta thao thao bất tuyệt nói xấu người yêu cũ là “thằng điên”, “thằng bám đuôi”? Bạn nghĩ: “Ôi thương thế, mình phải bù đắp.” -> SAI BÉT. Đó là cờ đỏ cháy cả cán. Một kẻ không biết nhận trách nhiệm cho quá khứ sẽ không bao giờ có trách nhiệm với tương lai của bạn.
- Cô ta trễ hẹn cả tiếng không một lời xin lỗi, coi nhân viên phục vụ như rác? Bạn tặc lưỡi: “Chắc em ấy mệt.” -> TỈNH LẠI ĐI. Đó là sự thô lỗ bản năng.
Tôi có một cậu em ngon trai, nhiều tiền nhưng “ngáo” tình. Quen một em hotgirl mạng. Ngay buổi đầu em kia đã kể lể người yêu cũ tệ bạc dù anh ta tặng đủ thứ quà. Tôi bảo nó: “Chạy ngay đi. Bom nổ chậm đấy.” Nó không nghe. Nó nghĩ mình là đấng cứu thế, là ngoại lệ.
Kết quả? 3 tháng sau tiền bị bào sạch, đầu mọc sừng, bị đá đít không thương tiếc. Bài học: Bạn là kẻ ngốc nếu nghĩ mình là ngoại lệ. Đừng cố cứu vớt phụ nữ thao túng tâm lý, cô ta không cần cứu, cô ta cần một nạn nhân tiếp theo.
Tham khảo: Hiểu Rõ Thất Bại: 20 Cách Vượt Qua Thất Bại Trong Cuộc Sống
2. Tư Duy “Đặt Lên Bàn Thờ” cực kỳ hấp dẫn phụ nữ thao túng tâm lý

Nếu bạn chưa bao giờ tiếp xúc với gái đẹp, bạn dễ bị ngợp. Bạn tôn thờ cô ấy, đặt cô ấy lên bàn thờ.
Nhưng nhớ kỹ quy luật này: Khi bạn đặt cô ấy lên bàn thờ, mặc định bạn đang quỳ dưới đất.
Cô ấy nhìn xuống và thấy gì? Một kẻ phục tùng. Một gã fan cuồng chứ không phải một người đàn ông ngang hàng. Họ chọn bạn vì họ biết bạn KHÔNG DÁM bỏ đi. Họ biết chỉ cần nhíu mày là bạn xoắn quẩy lên xin lỗi. Đừng hỏi tại sao cô ấy leo lên đầu bạn ngồi. Chính bạn đã kê ghế mời cô ấy lên đó.
Tham khảo: Lý Trí Và Cảm Xúc: Sống Theo Lý Trí Hay Con Tim?
3. Hiểu Sai Về Ranh Giới Rồi Người Anh Em
Ranh giới là gì? Rất nhiều anh em hiểu sai. Ranh giới không phải là gào mồm lên cấm đoán trong khi cô ta vẫn làm và bạn vẫn chịu. Đó là sự bất lực.
Ranh giới thật sự là khả năng quay lưng bỏ đi.
Thực tế các bạn làm gì?
- Cô ta nhắn tin đong đưa thằng khác.
- Bạn phát hiện, cô ta khóc lóc hoặc trách ngược bạn “kiểm soát”.
- Bạn sợ mất người yêu, bạn xuống nước, bạn xin lỗi.
Hành động đó gửi đi thông điệp chết người: “Em cứ cắm sừng tôi đi, tôi không có lòng tự trọng đâu, tôi chỉ cần em thôi.” Một lần tha thứ là mở cửa cho n lần tiếp theo. Ai cũng sợ xấu, nhưng chẳng ai sợ hèn.
Tham khảo: Người Thành Công: 6 Đặc Điểm và 5 Thói Quen Phổ Biến
4. Cơ Chế Thưởng Phạt Lệch Tạo Ra Phụ Nữ Thao Túng Tâm Lý

Đây là tâm lý học hành vi cơ bản: Hành vi nào được thưởng sẽ lặp lại. Hãy nhìn lại cái quy trình ngu ngốc mà bạn đang vận hành:
- Cô ta láo, cáu gắt vô cớ (Hành vi xấu) -> Bạn dẫn đi ăn, mua quà dỗ dành (Phần Thưởng).
- Cô ta bơ tin nhắn (Hành vi xấu) -> Bạn nhắn nhiều hơn, quan tâm hơn (Phần Thưởng là sự chú ý).
- Cô ta phản bội (Hành vi cực xấu) -> Bạn tha thứ, yêu chiều hơn để “níu kéo” (Phần Thưởng cực lớn).
Thấy sự vô lý chưa? Bạn đang THƯỞNG cho những hành vi tồi tệ. Tiềm thức cô ta hiểu: “Mình càng quậy, lão này càng cung phụng.” Chính sự nhu nhược của bạn đã “đào tạo” cô ấy thành một kẻ độc hại.
Cách Lật Kèo: Trở Thành Đàn Ông Giá Trị Cao

Muốn thoát khỏi vũng lầy phụ nữ thao túng tâm lý, đừng cố thay đổi phụ nữ. Hãy thay đổi cái BỘ LỌC của bạn.
Cai Nghiện Cảm Xúc
Đa số đàn ông lụy tình thường lớn lên với “Tình yêu có điều kiện”. Bạn mặc định: “Muốn được yêu, mình phải khổ, phải hy sinh.” Bạn thấy những mối quan hệ êm đềm là “nhạt”. Bạn vô thức tìm tới phụ nữ thao túng tâm lý để tái hiện lại nỗi đau đó. Nhận ra điều này là bước đầu tiên để cai nghiện.
Thiết Lập “Hàng Rào Thép”
Bạn phải học cách tàn nhẫn với những gì không đạt chuẩn.
- Tư duy Nô lệ: “Cô ấy cắm sừng mình, chắc do mình chưa đủ tốt. Mình phải cố hơn.” -> NHỤC.
- Tư duy Nhà vua: “Cô ấy phản bội -> Cô ấy vi phạm nguyên tắc -> Cô ấy không đủ tư cách đứng cạnh mình -> NEXT.”
Đừng bao giờ xin lỗi ngược. Sự sẵn sàng quay lưng (Willingness to walk away) là sức mạnh thương thuyết tối thượng của đàn ông. Ai cần hơn, người đó thua.
Tham khảo: Mạnh Mẽ Lên Chàng Trai! Đàn Ông Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất
Đừng Chạy Theo Con Bướm, Hãy Chăm Sóc Khu Vườn
Khi bạn dựng lên “hàng rào thép”, rác tự động bị loại bỏ. Những cô gái thích drama sẽ tự né xa vì biết ở đây không có “đất diễn”.
Ngược lại, bạn sẽ bắt đầu hút những người phụ nữ có lòng tự trọng. Đừng chạy theo con bướm. Hãy chăm sóc khu vườn của bạn. Khi hoa nở, bướm sẽ đến. Mà nếu bướm không đến, thì bạn vẫn có một khu vườn tuyệt đẹp. Đó là tư thế của người chiến thắng.
Lời Kết
Cuộc đời quá ngắn để làm diễn viên quần chúng trong bộ phim bi kịch của người khác. Bạn không thể thắng bằng cách hy vọng đối phương thay đổi. Bạn chỉ thắng bằng cách THAY ĐỔI TƯ DUY.
Khi bạn biết giá trị của mình nằm ở đâu, những lá cờ đỏ không còn là cạm bẫy, mà là tín hiệu để bạn lọc rác.
Nếu bạn muốn đi sâu hơn, muốn sở hữu tấm bản đồ tâm lý để không bao giờ phải mò mẫm trong bóng tối nữa, thì bộ sách “Giải mã bí ẩn phái đẹp” chính là vũ khí bạn cần. Đừng để sự thiếu hiểu biết biến bạn thành kẻ thua cuộc thêm một ngày nào nữa.
👉 [Link: Sở hữu vũ khí tối thượng cho đàn ông tại đây]
Đàn ông chất – tự chọn game của mình! Hẹn gặp lại bạn ở bài viết sau.
Câu hỏi thường gặp về phụ nữ thao túng tâm lý
Đáp: Chúc mừng bạn, rác đã tự động được dọn. Nếu một cô gái bỏ đi chỉ vì bạn yêu cầu sự tôn trọng tối thiểu, cô ta chưa bao giờ thuộc về bạn. Cô ta chỉ đang tìm một gã nô lệ. Bạn muốn làm vua hay làm nô lệ?
Đáp: Hãy nhìn vào trách nhiệm. Cô gái nhõng nhẽo có thể sai, nhưng khi được góp ý, cô ấy biết lắng nghe và sửa đổi. Kẻ thao túng sẽ không bao giờ nhận sai, họ sẽ “Gaslighting” (thắp đèn ga) – tức là bẻ lái để biến bạn thành kẻ có lỗi. Nhõng nhẽo là gia vị, thao túng là thuốc độc.
Đáp: Không bao giờ là quá muộn để tìm lại lòng tự trọng. Tuy nhiên, hãy chuẩn bị tinh thần: Khi bạn thay đổi, cô ấy sẽ sốc và phản kháng dữ dội. Nếu cô ấy không thể chấp nhận phiên bản “có cột sống” của bạn, mối quan hệ sẽ vỡ. Nhưng sự đổ vỡ đó là cần thiết để bạn tái sinh.





Em thầm cảm ơn người yêu cũ đã dứt khoát khi đá em không thương tiếc . Bởi giờ đây cuộc sống em thú vị rất nhiều . Nếu không có ngày tệ hại đó thì hẳn em sẽ không bao giờ biết đến chínhem.com . Và cảm ơn anh ! Anh là người an ủi , người khích tướng , người thầy và là người bạn tốt nhất . Rất mong sẽ gặp anh một ngày không xa trên con đường realman .
Yeah, cánh cửa kia đóng lại, cánh cửa khác lại mở ra thôi em. Điều tuyệt vời luôn đến cho những người dám chinh phục.
Em yêu 1 người và bị người ấy bắt cá 2 tay, mất niềm tin vào phụ nữ như em thì gọi là gì đc hả anh?
Nếu tưởng tượng ra những gì hấp dẫn từ cô ấy, ta sẽ dễ bị nao lòng và đỉa đói lúc nào không hay. Mẹo là thử tưởng tượng những gì xấu xấu xem, ví dụ cảnh cô ấy đang “đi ra nước ngoài”, ngoáy mũi ra cục gỉ to đùng, đánh rắm thối ngập cả phòng, hay căn bệnh mà 69% người mắc phải đó là hôi chân, V..V……Đây ko phải tưởng tưởng bịa mà hoàn toàn sự thật ?, chỉ là họ dấu nhẹm thôi. Không phải cặp đôi yêu nhau lâu hay chán nhau là vì biết cái xấu của nhau sao. Khi nghĩ theo cách đấy thì tự nhiên mình sẽ không quỵ lụy, không TÔN CÔ TA LÀ THÁNH nữa và đương nhiên tự tin sẽ gia tăng. Em ĐẢM BẢO đấy. Khà Khà ?
Đó cũng là 1 cách hay để cải thiện tâm lý em ạ.
Anh Lai nói đúng, “khi bị đá thì đàn ông sẽ mất trí còn phụ nữ….” Em cũng đang sống như kẻ mất trí vậy, 1 con người đối lập hoàn toàn so với lúc trước nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Dường như những gì tốt đẹp về mình đã không cánh mà bay, đây ko phải con người thật của em. Sống với nhau 6 năm, chả lẽ hết duyên thật rồi sao! Anh có nghĩ em sẽ tìm lại được bản thân ko.
Có chứ em. Quan trọng là khi nào em sẵn sàng để hồi phục.
Bài viết hay
Đồng ý với anh Trum, không chấp nhận thực tại, tư duy khan hiếm và lấy kinh nghiệm thất bại trong quá khứ là dễ mất niềm tin vào pn nhất
Nice!
Chào anh đã từng có thời điểm e bị mất niềm tin vào phụ nữ chỉ vì cô t bắt cá nhưng sau này em nghĩ rằng phụ nữ khác nhau cô này khác cô này nên đã có lại niềm tin
A từng nuôi 1 con mèo, và nó quái hơn rất nhiều so với những con còn lại. Con vật còn có tính cách thì huống gì là phụ nữ.
Kkk em thích cách hài hước của a rồi đấy sẽ học hỏi. Em vừa nhận đc hàng rồi ko biết dùng cái fesh body lên mặt đc ko em tính thử nghiệm lên mặt vì sắp tới sẽ thi đấu mà sợ nhất là mồ hôi chảy vô mắt ko thấy đường
Anh chưa bôi lên mặt, nhưng anh có bôi lên người thì cũng thấy kem khá mịn. Em thử xem, nhưng anh nghĩ bôi lớp mỏng thôi là có hiệu quả rồi.
Cám ơn anh. Bài viết giúp định hướng hơn về người phụ nữ em đang theo đuổi.
Hân hạnh!
Cô ấy là 1 cô nàng player đích thực . Em và cô ấy quen nhau cách đây 1 năm , ngày ấy chúng em nói chuyện vui vẻ và 2 người rất thích nhau . Đến 14-2 em đã tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy đã từ chối . Tối hôm đó e khá buồn nên đã đăng nhập facebook của a trai cô ấy biết được cuộc trò chuyện của 2 ae họ , cô ấy kể các người đang tán cô ấy ; có người đang tán ở gần , có người ở xa và cũng có người mẹ cô ấy duyệt giúp bảo cưới . Sau đó e đã nói thật vs cô ấy và kể những gì mình đọc được ở fb a trai cô ý , từ đây bọn em cắt đứt liên lạc f, facebook , zalo với nhau .
3 tháng sau cô ấy chủ động kết bạn lại với em , từ đó chúng em đi chơi – liên lạc với nhau nhiều hơn . Mới đây e và cô ấy cùng nhau đi đà nẵng chơi , ngủ chung giường khách sạn vs nhau nhưng ko cho ôm , ko cho làm gì ? . Lúc đi xe máy di chuyển giữa các địa điểm vui chơi thì e cầm tay cô ấy ôm em nhưng cô ấy rút tay ko chịu. Trog những lúc ở khách sạn với nhau , cô ấy nt nhiều vs các a chàng khác ?. Em đang rất mơ hồ về mqh này , dường như em ko biết làm sao để cảm hoá được cô gái này ! Lúc gàn nhau , cô ấy kể về nhiều chuyện yêu đương ; chủ yếu là rất nhiều ng chiều chuộng hết cỡ nhưng e vẫn k thích , nhiều người tán em nhưng e thấy e rất khó yêu , e sợ ế mất ?.
Mong anh Lai và các ae đưa ra lời khuyên giúp em với . Mqh vs cô gái này xuất phát từ những lời chọc ghẹo của em , lúc đó em chỉ nc bình thường chứ ko có ý định tán ? Càng nc thì 2 người lại có ý có tình với nhau , buông nhau những lời thả thính ngọt ngào … e thấy cô ấy và e có duyên với nhau , e vẫn tiếp tục hành trình chinhp hục cô ấy
Anh có con bé người yêu cũ! 3 năm trước chuyên đi bar hút shisha tối về diện cái váy ngủ chụp hở vú pót lên mạng thả thính các anh! Và hôm nọ anh vào fb của nó thì nó vẫn thế! Anh tặc lưỡi luôn! Anh nghĩ bụng tao bỏ mày là đúng! Thề với em vợ anh chả bao giờ ăn diện quá đà,tô son đỏ troét,bar sàn như nó cả,đặc biệt còn chả có chơi fb với zalo nữa cơ! Cho nên ANH chia sẻ với em! Phải tìm hiểu kĩ bạn gái em và tự hỏi mình muốn gì? Đấy là mấu chốt! Vào nhầm chồng là toi mạng đấy
Em cảm ơn anh . Cô ấy và em làm việc đối điện nhau , ngày nào cũng gặp , giờ nào cũng gặp . Trước em đã muốn quên nhưng sao mà khó quá anh à
Đôi khi phụ nữ mà ko chơi fb, zalo thì thời quá khứ cũng từng có rất nhiều vấn đề đấy..
Giang sơn khó đổi,bản tính khó rời! Ngưu tầm ngưu,mã tầm mã em nhé!
Suy nghĩ còn lệch lạc lắm. Không phải con cái ăn sung mặc sướng tức là sẽ tử tế hay nhận ra những giá trị thật sự của cuộc sống. Chẳng phải một gã lắm tiền mà có thể là một gã phù hợp và đem lại hạnh phúc. Hãy cứ ra ngoài 40 đi. Sẽ bách nhục ngay
Chắc bạn thắc mắc câu này “Phụ nữ ưa thực tế, cũng chỉ bởi họ muốn con cái có được cuộc sống tử tế hơn mình.”
Theo mình thì nghèo chả có lỗi gì cả. Nhưng sẽ là TUYỆT VỜI nếu bạn có đủ tài chính để lo cho vợ con bạn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là một trong những mục tiêu phấn đấu của đàn ông chứ không có gì là lệch lạc cả.
Không có gì lệch lạc đâu Lai.H à! Đức nhận định chỉ có chuẩn thôi! Có trách thì trách người ta muốn vặn cái ốc mà không dùng tuốc nơ vít mà lại dùng kìm! Muốn chặt cái cây không dùng dao mà lại dùng kéo! Lai.H để ý Đức luôn tìm được cái hay ho qua chia sẻ chứ theo dõi chính em 3 năm nay rồi chưa bao giờ Đức phải hỏi Lai phải làm thế nào! Đức luôn tự tìm cách giải quyết vấn đề mình muốn và bạn nói qua đã hiểu ý rồi!
Đức ơi, tôi nghĩ bạn phải đi một khóa trị liệu tâm lý. Đứng trên phương diện là người đọc suy xét giá trị bài viết. Trên một vấn đề chung luôn tồn tại những ý kiến trái chiều. Tôi đọc, ngẫm và đưa ra những lời nhận định có thể nói là chủ quan hoặc khách quan. Đấy là tôi nói những trường hợp người phụ nữ bất chấp chạy theo đồng tiền hơn là tình cảm thuần túy. Bài viết chưa thực sự rõ nghĩa khiến tôi phải đi vào phân tích các vấn đề sâu hơn, và đưa ra những ý kiến sát thương cao hơn, nhưng là thuốc đắng dã tật. Tôi không rõ bạn như thế nào. Nhưng qua cách nói chuyện của bạn, đủ biết bạn khá tự mãn, khoe mẽ và những nhận định của bạn phiến diện, đi lạc chủ đề. Cách nói chuyện khá ngông cuồng, bồng bột. Bạn cho rằng bạn nhận định luôn là đúng, điều mà đến cả các nhà bác học hay triết gia cũng chưa bao giờ dám khẳng định. Tôi chưa biết bạn đã đạt được những gì trong đời, nhưng nếu như ngông cuồng theo cách nói của bạn. Vậy hãy rửa cái đôi mắt của bạn đi. Vì bạn đang tiếp chuyện với một trong những kẻ mà cả thế giới phải ngước nhìn. Và chúng ta không đứng cùng chung một đẳng cấp.
Thật tuyệt vời khi chinhem có độc giả là bạn- lil.
Mình muốn làm quen với bạn.
Chúng ta có thể có một số lợi ích to lớn nếu như có một vài điểm chung, còn không thì quan hệ giữa những người thành công cũng đã là điều tuyệt vời!
Bạn có thích như vậy không?!!
Ý bạn là gì????Bạn muốn cái gì??? Thế theo bạn như thế nào mới là không lệch lạc??? Mình thực sự đếch để ý đến nhận định của bạn lắm! Mình chỉ cần để ý đến việc ngày mai công việc của mình sẽ triển khai thế nào,xong tối về nhà thì cũng phải dành thời gian cho vợ mình vì cô ấy giờ đang thai nghén,đơn giản thế thôi! Mình sống có kế hoạch và mục đích và mình hiểu luôn cả vợ mình muốn cái gì! Cho nên mình không hay để ý đến những thứ chả liên quan đếch gì đến mình cả! Gửi tặng bạn 4 chữ cho cuộc đời con người: Buồn,Vui,Sướng,Khổ! Không trừ ai! Nhưng người lãnh đạo thường thay đổi được tình thế!
Mọi người đối xử với bạn như những đứa trẻ!khi bạn cho nó kẹo nó sẽ yêu quý bạn! Không cho thì không quý nữa! Người lớn cũng vậy! Khi chung giá trị sống thì chén chú chén anh,ngược giá trị sống là *** anh dái chú! Vợ mình cũng vậy,nếu mình không cố gắng cô ấy cũng bỏ mình thôi! Và cô ấy không cố gắng mình cũng sớm chán cô ấy thôi! Thế nên cuộc sống này luôn tồn tại 2 chữ CÂN BẰNG bạn gì gì nhé! Sống tử tế,sống vươn lên,sống có đức, sống có mục đích,sống vì nhau,vì các con sẽ có hy vọng thay đổi những thứ không như ý nhé! Và nhớ chọn đúng người để lấy làm vợ :))
” Tôi yêu phụ nữ vì họ là một phần cuộc sống của tôi! “. Em thích câu nói này của anh, chúc anh sẽ có nhiều bài viết mới hay hơn nữa, cảm ơn anh nhìu nhìu
Cảm ơn em đã theo dõi và ủng hộ!
Yêu phụ nữ gia đình hoặc sự nghiệp thôi em à,đấy là người phụ nữ giá trị, còn mấy con chân dài não ngắn thì chỉ để bụp xong phắn thôi! Yêu đương với cuộc sống gì mấy bà đấy :)) mà cẩn thận bị nó lừa em nhé! Bọn này nó giả nai kinh lắm,cho nên phải tìm cách đọc vị được nó em à!
Có vẻ anh thích dùng từ “10 năm trước” ?
Mốc đấy nó dễ nhớ em ạ.
Ồ.Đúng như bài biết em mong đợi…nó thật tuyệt! Thank a Lai giờ e hiểu tất cả rồi ?
Rất vui vì bài viết giúp ích cho em.
Anh Lai có đầu tư tiền ảo không, cái này hot lắm anh tìm hiểu thử xem.
Anh old fashioned lắm. Anh không phải là người thích chạy theo trending hay cái gì hot người ta lao vào là mình cũng lao. Anh chỉ làm khi bản thân thấy thích. Nhưng biết đâu được, một ngày nào đó anh lại thích món đấy thì sao…
Mình chỉ nên quan tâm tới những thứ mình cần quan tâm thôi! Thứ còn lại để thiên hạ lo! Mình rất thích câu này của bạn! Và tiện gửi tặng em tiền ảo: cái nào ngon thì không đến lượt mình đâu em à! Nếu không phải do em tự tạo ra tiền bạc thì đừng mơ có thằng nào đó mang tiền đến cho em! Doanh nhân họ thường có câu: không biếu không,không nhận cho không!
Thanks man!
Thế giới chạy theo bicoin! Còn anh đang sản xuất mắm tôm nè :)) em có muốn chung cổ phần với anh không! Haha! Hay là chê mắm tôm không thời thượng bằng bitcoin
Cảm ơn anh Lai. Bài viết hay tuyệt!!!!
Thanks man!