14 dấu hiệu cô ấy không thích bạn, tiếp tục cũng vô ích

Nếu bỏ qua dấu hiệu cô ấy không thích bạn, bạn sẽ dễ rơi vào cạm bẫy mang tên friend zone. Rồi bạn sẽ nếm trải qua cay đắng, tủi nhục, ê chề.

Nếu không tinh ý nhận ra dấu hiệu cô ấy không thích bạn, bạn sẽ rất dễ rơi vào cạm bẫy mang tên friend zone. Lúc này, bạn sẽ nếm trải qua mọi cay đắng, tủi nhục, ê chề mà một người con gái có thể đem tới cho bạn.

Ngược lại, nếu nhanh chóng phát hiện ra. Bạn thậm chí không kịp đau, chưa kịp buồn thì đã có thể dừng lại kịp thời rồi.

Trong bài viết lần trước, Chính Em đã có dịp chuyển tới tay bạn đọc bài viết làm sao để biết cô ấy thích mình. Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ bàn tới những dấu hiệu cô ấy KHÔNG THÍCH BẠN. Để từ đó có thể nhanh chóng chuyển hướng sang những mục tiêu khác và đừng phí phạm thời gian vô ích nữa.

14 dấu hiệu cô ấy không thích bạn phổ biến nhất

dau hieu co ay khong thich ban

1) “Em chưa sẵn sàng”

Dấu hiệu nàng không thích bạn nhưng không nói ý định thực sự.

“Em cần thêm thời gian để suy nghĩ.”

“Dạo này em bận học/bận thi không có thời gian để suy nghĩ tới việc này.”

“Em chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của bất cứ ai.”

Đây là tình huống mà bạn có lẽ cũng từng gặp. Con gái thường xuyên sử dụng câu nói trên để từ chối “lịch sự” đàn ông.

Nếu nói điều này, đồng nghĩa với việc nàng không thích bạn. Dù lý do gì đi nữa, cô ta không coi bạn là đối tác đáng giá để chuyển biến thành người yêu.

Thế nên, nếu cứ quanh quẩn bên cô ta rồi sẽ đến lúc bạn “sôi máu” khi thấy nàng cặp kè với gã khác mà thôi.

2) Bạn luôn là người gợi chuyện, nhắn tin, gọi điện, rủ đi chơi

Bạn luôn là người làm tất cả những việc trên. Nào thì gợi chuyện, nhắn tin, gọi điện, rủ đi chơi. Còn nếu không thì nàng cũng im re, thở khẽ, như chưa hề tồn tại.

Tình huống này chắc bạn cũng dễ hình dung vì nó khá phổ biến.

Tệ hơn, nàng có thể tắt máy hoặc không nghe máy khi bạn gọi tới. Điều này có nghĩa rằng cô ấy chẳng có gì mảy may quan tâm tới bạn cả.

Đó là dấu hiệu cô ấy không thích bạn số 2. Dù bạn chủ động cỡ nào, con gái cũng không muốn gặp mặt hoặc hạn chế cơ hội gặp.

3) Dấu hiệu nàng từ chối bạn: Từ chối không gian riêng tư

Nếu bị bạn thu hút, cô ấy sẽ luôn muốn không gian riêng tư để có thể gần gũi với bạn hơn.

Trong khi đó, nếu cô ta chỉ muốn tới những nơi công cộng, đông người, tấp nập. Đó là khi nàng đang cố truyền tải thông điệp: “Đừng có mất thời gian vô ích nữa”.

Chỉ đơn giản bạn không phải tuýp đàn ông cô nàng thích/khao khát. Đó là dấu hiệu cô ấy không thích bạn số 3. Tôi gọi đó là dấu hiệu nàng từ chối bạn thẳng thừng.

4) Tiết lộ mình đang để mắt tới người khác

Không phải cô nàng đang muốn bạn ghen tức hay gì cả. Về cơ bản mức độ quan hệ cô ta đặt ra cho 2 người là TÌNH BẠN. Thế nên bạn chẳng có gì khác một “cô bạn gái” để chia sẻ suy nghĩ và quan điểm cùng nhau.

Hơn nữa, đó cũng là thông điệp rõ ràng cho dấu hiệu cô ấy không thích bạn, không nói thẳng đâu nhưng bạn phải hiểu. Trừ khi là bạn si tình thì mới không thể nhận ra.

5) Dấu hiệu cô ấy không thích bạn: Mai mối!

Khi con gái không muốn gặp mặt. Đó cũng là dấu hiệu nàng từ chối bạn rõ ràng nhất, đó là sử dụng chiêu thức “Mai mối”.

Cô ta thực hiện việc này chỉ đơn giản là vì muốn từ chối khéo bạn. Muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống không thoải mái khi bị bạn đeo bám.

Một lý do nữa cô ấy muốn thực hiện việc này là do cô ta coi mối quan hệ này như tình bạn.

Dù gì đi nữa thì thông điệp của cô nàng cũng khá rõ ràng: Cô ta KHÔNG thích bạn!

6) Không cười khi nghe bạn “tếu”

Nếu cô nàng không thư giãn mà cũng chẳng bật cười khi bạn kể chuyện hài hước thì có 2 lý do chính sau đây.

Thứ nhất, cô nàng không thấy sự hài hước từ phía bạn.

Thứ hai, cô ta coi bạn như một kẻ phiền phức. Đây mới là điều đáng phải bận tâm. Vì không có nghĩa cô ấy cười có nghĩa là cô ấy thích bạn. Khi một người bạn “tếu”, cô nàng cũng có thể cười được mà.

Còn trong tình huống này, bạn phải cân nhắc mọi chuyện kỹ lưỡng hơn. Bởi đó cũng có thể được coi là dấu hiệu nàng từ chối bạn.

7) Dấu hiệu cô ấy không thích bạn: Tỏ ra kênh kiệu khi nhận được lời mời

Dấu hiệu nàng từ chối bạn tiếp theo đó là tỏ ra kênh kiệu khi nhận được lời mời.

“Thế anh định rủ em đi đâu?”

“Ôi để em xem đã nhé.”

“Em cũng chưa biết nữa. Có gì em báo lại anh sau nha.”

Vân vân và mây mây.

Bất cứ khi nào mời cô ấy đi chơi, đi ăn, đi cafe, đi hát, v.v… Cô nàng đều có những câu trả lời mập mờ và không rõ ràng.

Hầu hết đó đều là khi con gái không muốn gặp mặt. Vì nếu có, cô ta sẽ có sẵn dự định của mình trong đầu rồi.

8) Dấu hiệu nàng từ chối bạn: Thẳng thừng từ chối các cuộc hẹn

Cũng tương tự dấu hiệu cô ấy không thích bạn số 7, nhưng số 8 ở mức độ nặng hơn. Đó là việc cô nàng thẳng thừng từ chối.

Hơn tất cả, đó là thông điệp rõ ràng nhất từ phía cô nàng rằng: “Thôi làm phiền tôi đi!”.

9) Mô tả về kiểu đàn ông trái ngược bạn

Cô ta nói rằng mình thích yêu đàn ông da rám nắng trong khi bạn da trắng, thích yêu người cao to vạm vỡ trong khi bạn thư sinh yếu đuối.

Thích yêu người miền Nam trong khi bạn là người miền Bắc, v.v…

Dù gì đi nữa thì dấu hiệu cô ấy không thích bạn cũng khá rõ ràng rồi. Bạn nên học cách rút lui dần đi thôi.

Dấu hiệu cô ấy không thích bạn mà chỉ đang thả thính cho vui

niem tin han che

Tiếp đến tôi sẽ bổ sung những dấu hiệu cô ấy không thích bạn mà chỉ đang thả thính cho vui.

10) Thích kể về những mối tình lãng mạn hoặc phức tạp của mình

Phụ nữ thích thả thính sẽ luôn muốn người khác nghĩ mình giá trị và có nhiều người theo đuổi. Vì thế những câu chuyện về người yêu cũ. Hùng vượt qua Đạt thế nào để có được trái tim cô ấy. Hay chuyện lát nữa lại có người rủ rê cô ấy đi chơi ra sao.

Phụ nữ thả thính thích nói về những chuyện như vậy. Đôi khi họ nói rõ ràng cho bạn biết, đôi khi họ lờ mờ tiết lộ. Đoán xem, khi họ tiết lộ cho bạn nhiều hơn 1 câu chuyện như vậy, 80% cô ấy không thích bạn đâu. Nàng đang cho bạn đớp thính mà thôi.

11) Dấu hiệu cô ấy không thích bạn: Tin nhắn đong đưa nhưng hời hợt

Nói chuyện với một cô gái hứng thú với mình, dĩ nhiên bạn biết. Nói chuyện với một cô gái không hứng thú với mình, dĩ nhiên bạn cũng biết.

Nếu thích bạn hoặc có hứng thú với bạn, cô ấy sẽ luôn ở đó. Đôi khi bạn thấy cô ấy viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá. Bởi cô ấy đang nghĩ ra thứ gì đó thật hay ho để lấy tình cảm của bạn.

Nhưng dấu hiệu cô ấy không thích bạn thì khác. Nàng ít khi nhắn tin cho bạn trước (Trừ khi nhờ vả, hoặc có thông tin gì gấp cần hỏi). Nàng nói chuyện đong đưa nhưng hời hợt.

Thậm chí, đôi khi nàng còn quên mất tên hoặc câu chuyện với người đang chat. Tệ hơn, cô ấy còn chat nhầm. Đặc biệt, câu chat nhầm đó hứng thú hơn hẳn so với những câu cô ấy thường gửi cho bạn.

12) Coi bạn như chỗ giải tỏa cảm xúc

Dấu hiệu cô ấy không thích bạn tiếp theo đó là coi bạn như chỗ giải tỏa cảm xúc.

Bạn rủ cô ấy cùng xem phim, cô ấy từ chối. Nhưng mấy hôm sau lại đề nghị: “Anh còn vé xem phim X chứ?” Bạn như mở cờ trong bụng, và quả quyết vẫn còn vé. Cho dù bạn và thằng bạn đã cùng nhau xem từ hôm qua rồi.

Hay bạn rủ cô ấy đi chơi. Rõ ràng cô ấy từ chối rồi, nhưng đến 6h30 cô ấy nhắn: “Anh tới đón em nhé, em đang ở đường X.”

Bạn không có lựa chọn. Cô ấy chỉ đang chơi theo cách của cô ấy. Bạn mãi mãi chỉ là kế hoạch B khi cô ấy nắm trong tay mọi quyền lực mà thôi.

13) Cô ấy chả nhớ gì về bạn cả

Tuần trước, bạn vừa nói với cô ấy rằng mình không thích uống cà phê với đường để tận hưởng vị đắng. Vậy mà cà phê vừa bưng ra, cô ấy đã chìa gói đường ra và bảo bạn đổ vào cà phê uống cho ngon.

Từng cử chỉ thể hiện như cô ấy quan tâm tới bạn lắm, nhưng thực chất trong trí nhớ của cô ấy chẳng đọng lại chút ký ức nào về bạn cả. Một cô gái thích bạn sẽ không như vậy. Họ ghi nhớ tất cả chi tiết về bạn, ngay cả những thứ nhỏ nhất.

Thậm chí, họ còn cố gắng tìm kiếm và thu thập thông tin về bạn để có thể sử dụng cho thu hút. Nếu cô ấy chả nhớ gì về bạn, rõ ràng đó là dấu hiệu cô ấy không thích bạn.

14) Bạn bè của cô ấy không biết bạn

Dấu hiệu cô ấy không thích bạn cuối cùng. Đó là bạn bè cô ấy chả biết gì về bạn cả.

“Đây là Mai Anh, bạn thân của em. Còn đây là anh Hùng, một người bạn mới của tớ.”

“Dạ, em chào anh.” Mai Anh nói sau đó bắt đầu nói những câu làm quen với bạn.

Nếu cô ấy thích bạn, bạn bè cô ấy sẽ biết bạn chứ đừng nói là bạn thân của cô ấy. Lúc đó, câu chuyện sẽ theo hướng tương tự.

“Vậy anh là Hùng ạ. Bạn em kể nhiều về anh lắm đấy.” Mai Anh nói với bạn.

Hoặc 2 cô gái sẽ nhấm nháy và tự hỏi xem đấy có phải anh Hùng thường xuyên được nhắc tới hay không?

Kết luận

Nếu danh sách chỉ có 1 trong số 14 dấu hiệu cô ấy không thích bạn, hãy suy nghĩ và cân nhắc lại mọi thứ.

Trong khi nếu cô ấy thể hiện tới 2 hoặc 3 dấu hiệu, tôi CHẮC CHẮN với bạn 1 điều rằng cô ta KHÔNG thích bạn chút nào.

Còn trên 3 dấu hiệu ư, nghe này, có thể cô ấy đang GHÉT bạn đó.

Rất tiếc khi phải chia sẻ những chuyện này với bạn. Tôi hiểu cảm giác của bạn khi thích một người nhưng người ta không thích lại. Nhưng đừng buồn quá, dù gì thì vẫn còn rất nhiều phụ nữ khác trên thế giới này. Khi khám phá bạn sẽ thấy họ tốt hơn cô nàng mình đang thích rất nhiều.

Nếu chuyện tình cảm của bạn xem chừng đã rất tệ. Đừng làm nó tệ hơn chỉ vì mình không hiểu biết. Hãy tóm lấy tất cả kinh nghiệm và hiểu biết của tôi về phụ nữ trong bộ sách Giải mã bí ẩn phái đẹp. Tôi không thể chờ để được chỉ dẫn bạn nhiều hơn.


78 bình luận về “14 dấu hiệu cô ấy không thích bạn, tiếp tục cũng vô ích”

  1. Chào anh
    E vừa tham khảo xong cuốn No Friend Zone của a .
    Thật sự rất hay
    Nhưng e không biết là trường hợp 4 mình có thể áp dụng chiến thuật để tiếp tục theo đuổi cô ấy hay không? Mong a rep

    Trả lời
    • Chào a.
      E cảm thấy cô ấy thích e. Cũng có những hành động thân mật. Nhưng dần phát hiện e có những tính xấu. Giờ cô ấy coi e là bạn và tránh né e. E có cách nào thay đổi suy nghĩ cảm xúc (ấn tượng) cô ấy? Hay nên rút lui vậy a? Nhờ a giúp đỡ

      Trả lời
  2. Em và bạn ấy lúc đầu nói chuyện rất vui vẻ, bạn ấy luôn cười mỗi khi nói chuyện với em, hơn nữa cách bạn ấy nói chuyện với em cũng khác so với những người còn lại. Bạn ấy cũng hay tỏ ra dễ thương trước em.
    Bạn đầu em tỏ tình với bạn nữ đó thì bạn ấy bảo là chưa muốn yêu, cần thêm thời gian, nhưng bọn em vẫn nhắn tin đùa thân mật, nhưng về sau bạn ấy trả lời tin nhắn em lâu hơn, ở ngoài thì lại muốn tránh mặt em. Và vui vẻ khi người khác ghép đôi bạn ấy với thằng con trai khác.
    Có phải là bạn ấy không thích em ko ạ?

    Trả lời
  3. kiểu là em có quen 1 cô nàng tập gym cùng. Bình thường 2 đứa ở phòng tập khá gần nhau như nói chuyện với cả hay đụng chạm trong quá trình tập luyện. Em có để ý là cô ấy có hay bắt chước hành động như các bài tập của em bởi vì có những bài em tự nghĩ ra chứ không phải tham khảo của ai. Nhưng khi em nhắn tin đến thì trong lúc nhắn tin được 1 lúc thì cô ấy thường hay mất tích trong quá trình nói chuyện. Hay em rủ đi chơi thì có lần mới đầu em rủ cô ấy xem phim kinh dị, cụ thể là chú hề ma quái thì cô ấy trả lời ngay là “không, em không thích thể loại phim đó nó ám ảnh em, rồi là em cũng không thích đi xem phim vì không nói chuyện được”. Em chờ vài ngày sau thì trong lúc cô ấy mở lời là “hôm nay trung thu mọi người đi chơi hết rồi nhỉ” em mới hỏi qua lại rồi nháy mắt hỏi cô ấy đi uống bia không thì cô ấy nghĩ 1 lát rồi trả lời là thôi, em mới uống bia thứ 7 tuần trước. Dù hôm đó đã là ngày thứ 6 rồi, nghĩa là gần cả tuần. Theo anh thì việc em tiếp tục theo đuổi có phải là ngu ngốc không ạ

    Trả lời
  4. chào a..tụi em biết nhau khoảng 6 tháng rồi..thi thoảng cô ấy cũng hay mua đồ ăn qua chỗ làm cho em, khi gần nhau thì hay cắn em, đụng chạm các kiểu, nhưng gần đây e có ý muốn ngỏ lời thì cô ấy đã từ chối trứoc, cô ấy nói trong lúc này em k muốn quen ai, như thế là sao anh, em nữa muốn buông nữa k muốn, có phải cô ấy đang có lựa chọn khác tốt hơn k a..mong nhận được sự gop ý của a.

    Trả lời
    • Con gái là vậy đấy em. Họ sẽ làm em tin là họ thích em, rồi đến khi em tỏ tình là chượt vỏ chuối. A nghĩ cũng ko phải xác nhận thêm đâu. Nhưng e có thể xác nhận lại 1 lần nữa cho chắc nhé.

      Trả lời
  5. Nếu e mời cô gái đi chơi mà bị từ chối hôm sau gặp thì nên tỏ thái độ như nào ạ
    1 vẫn đến nói chuyện bt như chưa có j sảy ra
    2 lạnh lùng ko nc cũng ko để ý đến cô ây.
    3 nên tránh gặp mặt
    Hay có cách nào hay hơn thì a chỉ giúp e vs. Thank a.

    Trả lời
    • Nên nói chuyện bình thường và có 1 câu hỏi liên quan đến việc cũ. Nhiều người nghĩ bị từ chối là ngượng, xấu hổ. Nhưng thực chất con gái mới là người đang xấu hổ trong việc này.

      Trả lời
      • Lúc e đang trả lời a cô gái đang đứng trước mặt ?? thank a nhé .thường thường vs những cô gái khác thì e vẫn thể hiện theo phương án 1.

        Trả lời
  6. Em chào anh. E có thể xin lời khuyên một chút được không ạ. E gần đây có thích một cô bạn cùng bàn. E đang trong hoàn cảnh không biết đường nào mà lần ạ khi nhắn tin face thì bạn ấy không có hào hứng lắm. Lần đầu dạm hỏi thử hẹn hò thì bị từ chối. Sau đó e không nói chuyện nữa thì bạn ý lại tỏ ra chán nản. Đăng tâm trạng các kiểu. Gần đây e có hẹn bạn ý đi chơi. Cũng khá hào hứng vì bạn ý thay đổi phong cách mà bạn ý chưa thử bao giờ….cũng góp ý đi đâu làm gì. Nhưng việc chúng e đi chơi bạn ý lại có vẻ ko vui khi người khác biết. E nên làm thế nào ạ mong anh giúp đỡ

    Trả lời
  7. Tui nghĩ dấu hiệu thứ nhất sẽ xảy ra 2 trường hợp,trường hợp 1 là cô ấy kiếm cớ để từ chối vì cô ấy không thích mình thật,trường hợp thứ 2 là cô ấy cũng thích mình nhưng cô ấy nói như vậy để thử thách mình xem mình có coi trọng cô ấy không hay chỉ là nhất thời thích cô ấy vì vẻ bề ngoài hay thế nào đó

    Trả lời
  8. em và cô ấy hiện tại ko bít nn nữa …..lúc đầu khi nói chuyện (lần đầu tiên lun ý) em thấy cô ấy nói chuyện với emm như người iu lun ấy….
    Dẫn chứng là có lần em đi qua cửa lớp cô ấy cô ấy gọi em lại r bảo là mày lên đây làm j ấy … hay là ngắm con nào….cô ấy nói vs vẻ cau có……
    nhưng đấy cũng là lần cuối em thấy vẻ mặt cau có đó .Giờ cô ấy có vẻ xa lánh em sao ấy nhắn tin face thì em lun là người chủ động mà cô ấy rep thì cũng tạm ổn ko quá lâu nhưng lời nói kiểu như bạn v
    em bùn lắm mong ad xem xét

    Trả lời
  9. Em và cô ấy nc qua fb rất thân mật . Hôm nay gặp nhau lần đầu . Em đã cố gắng tự tin và chỉn chu nhất có thể . Trong khi cô ấy có vẻ ngại ngùng , chỉ nhìn thẳng , k nhìn vào mắt em khi e kể chuyện . Và lại đòi về sớm. Em có nên tiếp tục nữa k hay nên chấm dứt ở đây hả anh?

    Trả lời
      • Cám ơn anh! Mà tự dưng cô ấy lại đoi về sớm quá mặc dù ngồi chưa được nửa tiếng , em hỏi muốn đi lượn đâu nữa k , cô ấy cũng từ chối làm em hụt hẫng nghĩ rằng mình k thu hút. Tính cô ấy cũng hơi nhút nhát thật

        Trả lời
  10. Chào admin!
    Em xin anh tư vấn giúp em nên làm thế nào, em bế tắc quá!
    Cô ấy nói với em như thế này sau một thời gian em im lặng. ” Nếu được quay lại, em chọn mình sẽ ko quen ạn để làm anh tổn thương. Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Là do em yếu đuối ko mạnh mẽ bước đi để làm anh đau lòng. Anh hãy đi theo những ước mơ của anh. Cho dù ở đâu chỉ cần nhắn tin cho em biết anh bình an là em vui, em đỡ lo. Em không muốn nhìn thấy sự im lặng đáng sợ từ anh. Phải sống tốt anh nhé”

    Ad ơi cho em biết em nên thế nào? Có thể cô ấy ko thích em theo những đặc điểm anh nói ở trên. Cô ấy nói ko sẵn sàng, và chỉ xem em là anh trai. Nhưng em đã từ chối làm anh trai cho nên em đã im lặng.

    Hy vọng anh sẽ giải đáp giúp em. Em cảm ơn!

    Trả lời
    • Mình dịch nghĩa hộ bạn nhé : “Cho dù anh có nơi đâu nhưng hãy vẫn nhớ tới em, em không yêu anh nhưng em vẫn muốn anh theo đuổi, để e chứng tỏ giá trị của mình” đừng để những tin nhắn kiểu này dắt mũi chứ bạn. Là đàn ông alpha thì đã bước đi sẽ không quay đầu trở lại. Còn nhiều cô gái ở phía trước.

      Trả lời
  11. Chào anh ! A ơi cô ấy nói với e rằng chúng ta chỉ là bạn bè và cô ấy chưa nghĩ tới chuyện yêu đương và e đã rút lui và không nhắn tin cho cô ấy nữa chừng vài tuần sau đó cô ấy lại ” Chúc em buổi sáng ” và còn rủ em đi ăn nữa . Tưởng chừng cơ hội đến với em.những Cô ấy lại có một cuộc hẹn khác với một người khác. Em cũng không suy nghĩ nhiều rồi về nhà em cũng không nt cho cô ấy nữa thế mà ngày 31/12/2017 lại nhắn cho em ” Có một kỳ nghĩ vui vẻ”
    Không thích e thì hà tất phải nhắn như thế này
    Em không hiểu nỗi và em cũng sẽ im lặng
    và tán tỉnh người khác Như anh nói còn rất nhiều phụ nữ trên thế giới cần mình khám phá

    Trả lời
    • Với những cô gái mang bạn ra làm trò đùa như thế này câu trả lời tốt nhất là ” Say goodbye ” và không bao giờ trở lại. Muốn được phụ nữ tôn trọng hãy tôn trọng bản thân và giá trị của chính mình bạn nhé.

      Trả lời
  12. Chào anh ! Anh cho e hỏi hiện tại trong lớp e có một cô gái khi thấy e ở đâu đó trên đường là cô ấy liền chạy lại khoác vào tay e cùng đi .và sẵng sàng giúp đỡ e trong học tập . Mỗi lần e nhìn cô ấy là cô ấy cười thật tươi .vậy có phải cô ấy đã thích e không?

    Trả lời
  13. Chào bạn. Mình và bạn mình quen nhau đã được một thời gian. Một tháng trở lại đây mình phải đi công tác nên không gặp được “bạn minh”. Mình vừa về thì nghe tin cô ấy bị tai nạn xe. Mình thật sự nóng ruột không biết tình trạng của cô ấy thế nào. Mình gọi điện thì “thuê bao không liên lạc được”, mình nhắn tin thì mãi hôm sau mới nhận được phản hồi từ cô ấy là không sao và hiện tại đang nằm viện. Mình có hỏi thăm địa chỉ để qua thăm cô ấy. không biết thế nào cô ấy lại nhắn cho mình “Ngoài chuyện không nhớ anh là ai thì mọi thứ vẫn ổn anh ạ”. Thật sự mình không hiểu vì sao cô ấy lại nói với mình như vậy. Khi nhận được địa chỉ bệnh viện mình có đến chơi với cô ấy nhưng cô ấy mệt quá không nói được. Mình thật sự rất lo cho cô ấy
    Nhưng cô ấy lại nói như trên làm mình cảm thấy cô ấy đang giận mình chuyện gì đó hay như thế nào
    Rất mong nhận được tư vấn của Admin nhé

    Trả lời
  14. Em chào anh,anh giúp em phần ” đề cập đến những gã khác cô nàng thấy hấp dẫn ” đc không ạ…hôm qua là buổi hẹn hò thứ 4 giữa chúng em,và cô ấy đã kể cho em trong ngày hôm qua có 2 người tỏ tình với cô ấy và cô ấy vẫn chưa trả lời…thì đó có phải là đề cập đến những gã khác mà cô ấy hấp dẫn ko ạ, em cảm ơn anh ^^

    Trả lời
    • Bạn ạ, trong trường hợp này thì mình nghĩ cô ấy chỉ muốn thử xem phản ứng của bạn thế nào hoặc là “khiêu khích” một chút cho vui thôi. Chứ cả 2 đã nhích đc đến lần hẹn hò thứ tư thì mình nghĩ bạn đang thể hiện tốt. Cố giữ phong độ nhé!

      Trả lời
  15. Xin chào anh Lai , hôm nay em muốn tâm sự với lòng mình một cách thẳng thắng nhất . Em học sinh nói trắng hơn là năm cuối chỉ vỏn vẹn mấy tháng nữa thôi là em sẽ trở thành sinh viên . Em biết , ở cái tuổi học trò của em ( đặc biệt là năm cuối ) tình yêu là thứ rất khắt khe bởi nó sẽ cản lối tương lai nhưng em muốn nó . Bởi tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất và em muốn có nó :))

    Cách đây không lâu , sau chuyến đi Đà Lạt , em có quen một cô gái rất dễ thương . Ban đầu khi em tiếp xúc và trò chuyện em cứ nghĩ là chúng em sẽ là bạn bè thôi nhưng cứ suy nghĩ ấy lại dập tắt khi buổi tối ấy , không biết sao em được ngủ cạnh bên cổ nhưng em không nghĩ rằng lần đầu tiên được ngủ cạnh một cô gái và ôm lấy cổ lại có một cảm giác ấm áp lạ kì . Em chưa từng được ngủ cạnh bất cứ cô gái nào cả , đây là lần đầu tiên em mới có cảm giác này

    Và khi về em lại có thêm một cảm giác lạ khác . Đó là khoảnh khoắc cô ấy tựa vào vai em mà ngủ . Cảm giác lần đầu nó mang lại cảm xúc lạ lùng lắm , khi nhìn cô ấy ngủ em bất chợt đỏ mặt , tim đập nhanh , khi đó em biết em đã trúng tiếng sét ái tình .. Em có hỏi xin sđt và email , ngay khi về nhà em đã nhắn tin rủ cô ấy đi chơi nhưng cô ấy lại không rep tin nhắn . Mãi đến khi tối cô ấy mới rep lại , và cứ như thế mỗi ngày mỗi tin nhắn em hỏi thăm cô ấy , cô ấy lại rep rất lâu , em có hỏi lí do và lí do duy nhất em nhận được là ” lười ” . Em cũng nghĩ là thôi thì chắc cũng không sao . Cứ thế mọi chuyện vẫn diễn ra tới giờ

    Khi đến trường , em luôn là người đi tìm cô ấy . Em cũng không biết tại sao vào ngày đầu tiên thì em còn gặp cô ấy , mấy ngày sau đi kiếm thì cô ấy lại đi đâu mất tiêu . Chỉ khi em lên lớp hoặc khi hết giờ ra chơi em mới thấy sự có mặt của cô ấy .

    Cô gái ấy , nhìn bề ngoài là rất cá tính nhưng bên trong thì lại e dè , ngại ngùng , xấu hổi . Mỗi khi em đi kiếm cổ , bạn bè của cổ đều nói rẳng ” Nhỏ đó thấy mày nên đỏ mặt , xấu hổi rồi trốn rồi ” . Nhưng khi bắt gặp và nói chuyện thì cô ấy cứ đi hoài không chịu và nói chuyện . À mà còn nữa , mỗi khi nói chuyện với em cô ấy nói chuyện rất tự nhiên nhưng không chịu nhìn thẳng vào mặt em mà nhìn ra hướng khác . Em luôn là người chủ động trong mọi tình huống

    Trước khi em biết đến trang web này những sự kiện trên đã xảy ra rồi , giờ đọc mấy bài của anh em mới thấy rằng mình còn gà đến cỡ nào . Nay em muốn hỏi là liệu như theo lời
    kể của em , liệu cô ấy có còn thích em không . Em giờ cũng đang mông lung khi nhận được khá nhiều lời trái chiều từ cô ấy lẫn em . Mong anh sớm đọc được bài này và trả lời em nhanh nhất có thể

    Trả lời
    • Chia tay sớm bớt đau khổ , anh bị rồi . Cũng như em thôi nhưng anh phải gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi vì người ta có cùng suy nghĩ như thế đâu mà sẻ chia . Tốt nhất là gặp nhau vẫn nên là bạn , đừng vì si tình quá mà lụy tình ảnh hưởng đến người ấy :))))

      Trả lời
    • Chuyển mục tiêu đi e, đừng mãi quẩn quanh bên e nó nữa, sẽ k có kết cục tốt đẹp đâu. Rất giống a! A chia tay ng y cũ rồi nghĩ lại thấy ngày xưa mình ngu dại quá.E hãy kết bạn và nc, hẹn hò với những ng con gái khác sẽ thấy thú vị hơn nhiều.

      Trả lời
  16. Em có yêu 1 cô gái, tính em có thể nhận là rất quan tâm phụ nữ. Tụi em hay gọi nhau là chị em dù bằng tụổi nhau, việc này chỉ là cho vui vì cô sinh trước em vài tháng. Em ko nói ra rằng em thích cô, yêu cô ấy nhưng mọi hành động của em đều hướng về cô ấy vì em biết em ko đơn giãn là thích mà là thương cô ấy rất nhiều. Cô ấy chắc chắn biết em có tình cảm với mình. Tụi em đã từng đi chơi, cô ấy trong 1 lần đi chơi thậm chí còn kể về việc mình có cả người theo đuổi và đòi cưới nhưng cô ấy không hê quan tâm tới người đó. Em thương nhưng luôn cố tỏ ra mình rất normal, kiểu như em không chắc cô ấy có hiểu tâm ý của mình không nên cũng chưa buồn thổ lộ ra, lúc cô ấy kể về người kia, nghe cô ấy khoe về sự nghiệp của anh ta, em cảm thấy hơi nhột vì mình vẫn còn đang là sinh viên, làm sao sánh được với 1 người làm giám đốc bán hàng của Panasonic tại cái đất Sài Gòn này, thế nên em còn buồn miệng nói mối này tốt đấy,r cười, dù cho tim em lúc ấy như xé ra. Em có cảm giác như mình yêu đơn phương nhưng trên thực tế cô ấy lại có dấu hiệu cho thấy cô ấy thích em. Trong 1 lần đi karaoke cùng đám bạn có cả cô ấy đi cùng, có dịp đi cùng, bên cạnh cô ấy giờ đã bặt nhiên trở thành 1 niềm vui giản đơn của em, tất cả hát rất nhiều, vui vẻ, ăn uống với nhau. Vấn đề phát sinh duy nhất chính là trong đám bạn đi cùng còn 1 thanh niên nữa, 1 thanh niên có học võ và lại cùng môn võ yêu thích của cô ấy ( trước kia cô ấy từng học nhưng giờ đã nghỉ ). Việc mời thanh niên ấy về nhà cô ấy chơi cùng mình nhiều lần đúng là việc làm ngu ngốc đến chết người mà em từng thực hiện.Và thế là trong buổi karaoke hôm ấy, em ko pai là chàng trai duy nhất mà cô ấy cần bận tâm, thanh niên kia được cái rất vui tính, hay làm cô ấy cười. Em cũng làm cô ấy cười tương tự, cô ấy đang ngồi cách em 1 người thì tự nhiên lúc em ra ngoài nói chuyện điện thoai thì khi vào cô ấy lại chuyển sang ngồi cạnh em. Và như mọi khi, cô ấy làm em thấy rất bối rối, ngoài viêc hỏi thăm ai gọi thì cô rất chịu khó eye contact với em, mắt cô ấy to và đẹp lắm, em lại đấu mắt ko giỏi nên nhiều khi như vậy em cũng nhìn cô ấy, tim đập loạn nhịp nhưng luôn làm vẻ bình tĩnh và hỏi lại 1 câu ” có gì vậy”. rồi lâu lâu cô ấy lại quay sang nhìn em rất lâu, em thật sự biết chuyện gì đang xảy ra nhưng…em lại giả ngơ nó đi, em thật sự ngu ngốc đúng không. khi em qua đùa giỡn vs couple ngồi đối diện, anh chàng bên đó thấy em bỏ cô ấy qua đây thì bảo em ằng trông cô ấy ngồi 1 mình buồn ko kìa nhưng em lại cười cười r từ chối vì thật sự em và cô ấy chưa là gì của nhau, chưa chính thức xác lập 1 mối quan hệ nào hết nên em thấy hơi ngại dù rất muốn ngồi cạnh thật gần cô ấy. trong khi em ở cùng với couple bên này thì bên kia thanh niên biết võ lại đang ngã ngón, thậm chí là nằm lên đùi cô ấy, Em cảm giác như muốn nổ tung, rất muốn phản ứng và nói gì đấy để chứng tỏ rằng ko được làm vậy với người em yêu nhưng em ko có quyền, Không hiểu cô ấy cho hắn làm vậy là để kéo em về bên cô ấy, chọc tức em, hay c6 ấy đang dần thật sự buông em rồi và chuye63nsu75 quan tâm ấy cho thanh niên có võ. rồi khi em ko còn chịu nỗi nữa đành mò qua lại thì em vẫn giữ 1 vẻ điềm tĩnh, lấy điện thoại là bấm ra vẻ như mình ko quan tâm và mình đang bận rộn 1 tí thì tên kia lại càng chọc ghẹo thêm cô ấy, cố tình cù nhột và đụng chạm vào người cô ấy. Em đau lắm như muốn phát điên lên thế là em vờ như mình cũng muốn đùa cùng và bay lại cù tên kia và lôi ắn ra. Nhưng thanh niên ấy nào có chịu ra, vẵn nằm lì đấy, r dột nhiên cô ấy xích ra ko cho hắn gác đầu lên nàm nữa, lúc ấy em mới thở phào.. 1 buổi đi chơi mà lòng em rối bời bao cảm xúc. giờ em ko biết có phải đã tới lúc nào ra tình cảm của mình chưa, nếu em kéo dài thêm em sợ em sẽ mất cô ấy. Mong anh cho em 1 lời tư vấn rõ ràng, để phần nào gỡ rối giúp em, em cảm ơn anh thật nhiều. Gửi tới anh Lai H.

    Trả lời
    • Ko biet’ Lai nghi~ sao, nhung theo kinh Nghiem cua A, co nang` thich’ em va` dang test em phan ung’ ntn, xem em co’ ALPHA hay ko.
      Cach’ em hanh` xu o karaoke party la` rat’ thich’ hop, a khen ngoi. em vi`em ko to? ra nong’ gian va` han`h xu thich’ hop voi’ ga~ clown qua’y pha’. Con gai’ thich’ dan` ong biet’ kiem soat’ dc cam? xuc’ cua minh`.
      Con` ve tuong lai moi’ quan he nay`, vi` em con` nho?, anh nghi~ em ne^n tiep’ tuc hang out voi’ girl nay` de hoc hoi? cach’ hanh` xu voi’ pn minh` thich’ trong nhie`u tinh` huong’ va` nho’ ghi lai. nhat ky’ neu’ em co’ tg. Chuc’ em thanh` co^ng.

      Trả lời
      • Em cảm ơn anh ạ. Những lời khuyên chân thành của anh thật sự rất có ích với em lúc này. Lúc đầu, em luôn nghĩ mình hiểu rất rõ về họ-phụ nữ, nhưng càng vào sâu lại thấy nó càng phức tạp, đau đầu đến mức khó hiểu. Một lần nữa em xin được cảm ơn anh.

        Trả lời
  17. Anh ơi , em là con gái. Anh cho tư vấn giùm em với ạ. Trước kia e từng có mối tình 3 năm và đã mất niềm tin vào ty.. e nghĩ hp rất khó để có đc, yêu vào rồi phải sợ đủ thứ. Trong vòng nửa năm nay e đã từ chối gần 10 người r, cũng bởi họ k phải kiểu ng e thích và cảm thấy họ có phần ko phù hợp với mình. Nhưng em có bệnh là mê trai đẹp :'( gần đây e mới phát hiện ra thì phải. Mà e bị phát hiện rồi, tính e lại hơi ngố ngố , lúc nào cũng ngố ko giỏi giao tiếp ko che dấu được. E cố ý k để ý đến anh ta rồi mà thành ra lại có biểu hiện làm cho anh ta hiểu đc. Vì trai đẹp và có tài lẻ nên rất giỏi cua gái vậy nên chắc anh ta cũng nhìn ra đc. híc híc. E sợ quá. E cũng ko đến lượt yêu anh ta đâu, em chắc chắn đấy. Mà e cũng k muốn yêu anh ta đâu .Vậy mà cứ ntn thì e ko dám đi làm nữa. Cứ thấy anh ta là e lại đánh rơi não. Cả ngày e chỉ nhớ anh ta thôi. Chết r ?

    Trả lời
  18. Rất may vì ta hội tụ đủ cả 6 điều trên. Và ta đã chủ động đá con bé đấy ra khỏi cuộc đời . Và ta ta trở lại là chính ta . Một người đẹp trai ,thanh lịch nhất vũ trụ

    Trả lời
      • A ơi…. cô ta chủ động gủ e đi chơi….. nhug khi e nói hãy hứa với e là sẽ không đc quen người khác… cô ấy nói bay giờ cô ấy không mún quen ai het.. e hỏi từ đó giờ cô ấy có thich e không thì cô ấy nói là khong biết. Như vậy là s hả a

        Trả lời
  19. A ơi! tư vấn cho e vs nếu cô ấy hay tư động nt tin cho e va cũng hay cười vs e kia e fa trò nhưng chả bao gìơ chịu đi chơi vs e cả z cô ấy có thích e ko ?

    Trả lời
  20. Dùng thời gian quí báu mà gây dựng cơ đồ, khi bạn định được giang sơn thì mỹ nhân không thiếu, lúc đó ngẫm lại thấy tuổi trẻ thật là dại khờ.

    Trả lời
  21. mình có yêu một bạn ở gần phòng ,bạn ấy bỏ ny rồi yêu mình luôn ,yêu mình đk 20 ngày thì ctay,20 ngày đó rất tình cảm ,,,,,,,,,sau đó thì bạn ấy bảo ctay mình rồi xin lôi ,và ko chơi thân nữa ,nhưng mình vẫn yêu cố ấy rất nhiều ,có nt nhiều cho e ấy thì em ấy ko nt hoặc nt lại bảo đừng lm phiền ng khác……buồn lắm.chắc em thành người thay thế rồi ae nhỉ.em muốn quên nhưng ko biết làm thế nào vì 2 người ở hai phồng sat nhau

    Trả lời
  22. Em là sv năm 1, em có thích cô bạn trong lớp mới đầu em toàn nhắn tin cho cô ấy sau này cô ấy chủ động nhắn tin cho em, lúc đó em thấy vui lắm nhưng sau 1 thời gian nói chuyện cô ấy nói cô ấy trải qua nhiều cuộc tình thể loại nào cũng gặp và cô ấy chỉ muốn học và đi làm lo cho tương lai. Em rủ cô ấy đi chơi mà toàn bị từ chối, cô ấy còn nói có nhiều người thích lắm hay mua đồ ăn bắt cô ấy ăn nhưng cô ấy k thích như vậy cô ấy cảm thấy tội cho họ. Lúc đó em thất vọng lắm anh , anh nghĩ em còn cơ hội với cô ấy k …

    Trả lời
  23. Đọc xong bài này e phải cầu cứu a Lai thôi.

    Số là e quen nàng đc 2 tháng, có trao đổi sđt qua lại, cũng hay nt blabla đủ thứ. Còn khi giao tiếp thì cô ấy cười rất nhiều khi e pha trò, và theo cách quan sát thì nụ cười cô ấy chạm đến mắt. Còn về chạm thì ban đầu e mới lở tay quơ trủng cổ cô ấy thì liền phát biểu ngay

    ” Ê nói chuyện thì nói không đụng hạm nhé”…và 2 tháng sau cô ấy tự động chạm vào e khi hai người đi gần hay e chở trên xe cõng 3 thì cô ấy luôn tự giác ngồi giữa.

    Cái vấn đề ở đây là dạo gần đây cô ấy như bơ e đi luôn ý, e giao tiếp bằng mắt thì cô ấy nhìn kiểu ” Ê thằng kia nhìn gì?” Rồi quay đi. Thế là e bơ luôn cô ấy, ai dè khi e bơ lại thì tự động bắt chuyện với e, e làm giá cho biết mặt. E ngồi nói chuyện với cô ấy vào buổi chiều mát là hằng ngày nhưng vào lúc e bơ cô ấy thì e ứ ngồi với cô ấy nữa mà e chuyển qua nhóm mấy bà chị nhóm kế bên pha trò chọc gẹo mấy bà. E để ý thấy cô ấy cứ hóng hớt nhìn trộm e. Và 2 hôm sau e ngồi với cô ấy thì mặt cô ấy như lụm đc vàng vậy, rồi 3 4 ngày sau lại giở trò bơ e tiếp cứ lặp đi lặp lại như vậy. Rồi e rủ đi chơi thì cô ấy nói e là người lạ ( so sad) thế là ko đi. Mấy hôm sau rủ e đi chơi cơ mà kèm theo 2 đứa e gái 1 thằng e trai ( e nghĩ như cô ấy sợ bị e hấp diêm không bằng, cơ mà kệ cứ đi, nhưng ko trả tiền bất cứ gì) chở về còn rủ vào phòng chơi e cũng phi về luôn ko vào nữa. Thế là lại bắt chuyện cười giỡn với e. Rồi ngay hôm nay, làm về khuya e nói để e đi bộ về cùng (ý e đi chung để bảo vệ cô ấy) thế mà cô ấy kêu 2 đứa e gái lại đón cô ấy(đi bộ) e nãn ứ thèm đi chung luôn. E cảm thấy sao sao ấy, cứ xem e là người lạ là thế nào a Lai. E rối quá, a xem xét hộ e

    Trả lời
  24. Anh ơi chẳng hạn một cô gái mới đầu em hỏi sđt thì ko được nhưng sau một thời gian thì lại có ngôn ngữ cơ thể chứng tỏ cô ấy cũng kết mình như: hay cười vs mình, trêu ghẹo mình, hỏi thông tin…thì nghĩa là thế nào ạ???

    Trả lời
  25. SAO MÌNH GIỐNG BẠN LUN ĐẤY MÌNH CÓ CÔ BẠN NHƯNG MÌNH NHẮN TIN CHO CÔ ẤY KHOAN 2 HOẠT 3 ĐỘNG VẪN KO THẤY TRẢ LỜI NHƯNG TRÊN FACEBOOK THÌ CÓ OLINE THaY ĐÃ XEM NHƯNG KO TRẢ LỜI LẠI LÀ SAO CÓ AI BIẾT KO

    Trả lời
    • ng ấy nghĩ.. cái thằng ngáo… đã k hợp gu của chị mà cứ làm phiền… keke… đùa thui… cô ấy k thích cậu rùi đấy…

      Trả lời
      • Oh, sao uổng vậy anh ? Là do bài viết không hoàn thiện hay là ít người quan tâm vậy ? Dù sao cũng hi vọng anh sẽ viết nếu có thời gian. Hehe, cảm ơn anh vì những việc anh đã làm với trang web này cũng như giúp ích được cho bọn em rất nhiều.

        Trả lời
  26. A lai ơi cho e hỏi nếu 1 cô gái rất là nhát khi nói chuyện với bất kỳ ai củg ai hỏi thì trả lời và cười hk,còn khi e nói chuyện qua điện thoại thì củg chỉ nói đc vài câu e hỏi sao hk chịu nói j vậy thì e cười và trả lời là hk pít nói j,khi e kể chuyện cười thì cười rất tự nhiên củg có khi e chẳng nói j mà ẻm củg cười khiến cho e phải cười theo, hỏi sao tự nhiên lại cười thì ẻm lại nói a củg cười vậy,khi nói xog thì cả 2 chúc ngủ ngon thì e hk dám tắt máy trước và ẻm củg hk chịu tắt máy phải chờ cả phút sau ẻm mới chịu tắt máy ,đó là những phần tích cực. Còn đây là những phần tiêu cực : ẻm hk bao giờ gọi điện cho e và có khi e gọi mà ẻm củg hk chịu gọi lại àk mà e quên mất có 1 lần ẻm gọi cho e là khi đó e về quê thăm gia đình thi đag đi trên xe thì ẻm gọi nhưng e bắt máy thì lại tắt e gọi lại thì bảo là nhầm số lúc đó e nói uk thì ẻm lại hỏi thăm e là” hôm nay a về quê àk “. Vầ từ đó tới bấy giờ hơn cả tháng mà ẻm hk gọi cuộc nào chỉ là chờ e gọi thôi. A tư vấn dùm e thử ẻm có thích em hay à chỉ xem e là pạn và có nên tỏ tình hk

    Trả lời
        • Anh ơi cho em hỏi, em có quen một cô gái khá dễ thương, nc đc vài lần thì em xin sđt rồi nt, em cũng chưa biết nhiều về cô ấy nhưng em đã thích ngay cái nhìn đầu tiên, em để ý thấy cô ấy cũng hay nhìn em, hay chọc với cũng hay bắt chuyện với em nữa, nhưng sao lúc em nói với cô ấy là thích cô ấy thì cô ấy lại trl là : xl nhưng em ko thể đáp ứng anh lúc này đc, em chưa muốn có người yêu :, em có hỏi cô ấy một cuộc hẹn, vì theo em thì sau một lần hẹn hò thì ms có cảm giác đc,em có nói nếu sau cuộc hẹn mà vẫn ko có gì khác thì em sẽ bỏ cuộc , cô ấy nói là chắc đc nhưng ko hứa trc là ngày nào đc ! Vậy là sao hả anh !

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0