Khi con gái lạnh lùng với bạn: Cách kéo nàng về mặt đất?

Trong bài này, tôi muốn nói tới chủ đề xử lý tình huống khi con gái lạnh lùng với bạn. Tại sao họ lạnh lùng? Tại sao họ không cởi mở khi giao tiếp với bạn? Và bạn nên làm thế nào để xử lý vấn đề này?

Tôi thấy buồn vì một số blog hay theo dõi trước đây đang chết dần. Lý do là bởi sau khi cống hiến một thời gian, họ cảm thấy không còn nhiệt huyết. Họ không còn thấy động lực chạy râm ran quanh mình. Họ không nhấc nổi tay lên để gõ.

Lý do nữa khiến thứ gì đó phải chết, là bởi chủ nhân không tìm thấy lợi ích từ việc duy trì nó.

Nghĩ xem bạn bỏ ra 1 triệu để duy trì tiền server và backup hàng tháng.

Rồi bạn tranh thủ dậy vào lúc 5 giờ sáng để viết bài cho kịp giờ đi làm, ĐỀU ĐẶN MỖI NGÀY.

Nhưng rồi cuối tháng nhận được hóa đơn thanh toán 1 trăm rưỡi tiền quảng cáo. Sẽ thật khó để bạn duy trì công việc mình đang làm tính theo năm, khi mà người đọc ngày càng tỏ ra lạnh lùng hơn.

Trở lại với chủ đề khi con gái lạnh lùng với bạn. Trước khi nghĩ đến cách xử lý, bạn cần phải hiểu vấn đề.

Con gái khi cởi mở và con gái lạnh lùng

Đầu tiên bạn phải hiểu khi nào thì con gái cởi mở, và khi nào thì con gái lạnh lùng?

Khi tiếp cận, nói chuyện, hay làm quen một cô gái. Thứ mà bạn trông đợi nhất có lẽ là sự cởi mở từ đối phương.

Cô ấy có hào hứng nói chuyện với bạn không?

Cô ấy có cười nhiều không?

Cô ấy có vuốt tóc lên xuống hay không?

Khi cô ấy cởi mở. Dù có bị từ chối, bạn cũng không cảm thấy buồn. Bạn không cảm thấy mình có vấn đề gì cả.

Nhưng khi con gái lạnh lùng…

Nếu con gái lạnh lùng, ít nói, ít cười. Bạn sẽ ngay lập tức nghĩ rằng mình có vấn đề.

“Mình đã làm gì mà cô ấy lạnh lùng vậy nhỉ?”

“Mình tiếp cận sai cách hay sao?”

“Mình đã nói từ gì/câu gì thiếu tế nhị?”

Nên nhớ, với những giây tiếp xúc đầu tiên, sẽ có rất ít lý do xuất phát từ bạn (Chỉ khoảng 20%). Ngược lại, 80% lý do đến từ cô ấy. Hãy để tôi kể ra một vài lý do cơ bản.

  • Cô ấy đã có bạn trai, và không muốn phát ra tín hiệu cởi mở hay chào đón đàn ông. Điều này sẽ gây bất tiện khủng khiếp cho cô ta.
  • Bạn không phải gu của cô ấy (Đa số từ ngoại hình của bạn). Ví dụ ngày xưa tôi để đầu trọc thì dễ bị phụ nữ lạnh lùng. Bởi đầu trọc dễ khiến phụ nữ hiểu nhầm vị trí xã hội của mình. Hoặc ví dụ cô ấy thích con trai giọng ồm, manly, nhưng giọng của bạn lại cao và the thé. Tham khảo cách luyện giọng nói cho đàn ông.
  • Không cảm thấy thoải mái khi được đàn ông tiếp cận.
  • Nghĩ rằng đàn ông bắt chuyện ngoài đường là những kẻ ham hố, sẵn sàng lên giường, và sẵn sàng đá đít đối phương
  • v.v…

Thái độ bạn nên thể hiện khi con gái lạnh lùng?

con gai lanh lungTrước khi học cách xử lý tình huống khi con gái lạnh lùng, bạn phải chuẩn bị trước cho mình một thái độ.

Bởi vì nếu không chuẩn bị trước, rất có thể bạn sẽ cư xử theo bản năng. Một số phải kể đến như.

Đỉa đói: Hãy cho anh một cơ hội. Nếu không lấy được số em tối nay anh sẽ không ngủ được.

Cay cú: Em nghĩ em là ai mà lạnh lùng như vậy? Người như em sẽ chả vớ được ai tử tế đâu.

Thất vọng bản thân: Mình chả làm được gì ra hồn. Bắt chuyện thôi mà cô ấy cũng lạnh lùng với mình.

Đó là những thái độ “bản năng” mà bạn cần tránh. Đọc Giải Mã Bí Ẩn Phái Đẹp 2. Bạn sẽ biết rằng đàn ông chỉ hơn nhau 2 chữ giáo dục thay vì bản năng mà thôi. Vì thế đừng đỉa đói, đừng cay cú, cũng đừng thất vọng về bản thân.

Thái độ mà bạn nên trang bị cho mình, trong mọi tình huống mà con gái tỏ ra lạnh lùng. Đó là chấp nhận đó là một phần của cuộc chơi. Và quan trọng hơn cả, hãy nán lại một chút.

Bởi như đã nói, 80% lý do con gái lạnh lùng đều đến từ cô ấy. Có thể đó là cách cô ấy tương tác, có thể con mèo vừa chết, có thể cô ấy có bạn trai, v.v..

Xử lý tình huống khi con gái lạnh nhạt với mình?

Tôi sẽ đưa ra một số tình huống khi con gái lạnh nhạt với mình? Và hướng giúp bạn xử lý.

Nếu ngôn ngữ cơ thể con gái đóng

Ngôn ngữ cơ thể chỉ là cách cô ấy phản chiếu lại suy nghĩ của mình. Ví dụ khoanh 2 tay trước ngực, hoặc 2 mắt nhìn bạn theo kiểu hình viên đạn, v.v…

Trong trường hợp này cách đơn giản nhất là phản chiếu lại ngôn ngữ cơ thể của cô ấy theo điệu bộ hài hước, và nói đùa.

“Tôi đang nghe anh nói đây.” (2 tay khoanh trước ngực)

Ngay lập tức cô ấy sẽ nhận ra mình đang xử sự thiếu tế nhị. Từ đó sẽ đỡ tỏ ra lạnh lùng hơn.

Khi con gái tỏ ra lạnh lùng nói 1, 2 từ nhát gừng

Hãy tưởng tượng đứa con gái của bạn đang tập nhảy xa. Nhưng nó chỉ dám rón rén 1, 2 bước mà không dám nhảy. Bạn phải khuyến khích con bé, và cho nó hiểu làm như vậy là không được.

“Yeah em đã nói 2 từ. Anh biết em có thể nói nhiều hơn mà.”

Hãy khuyến khích cô ấy nói nhiều hơn. Từ đó băng trong người cô ấy cũng tan nhanh hơn.

Nếu con gái test bạn?

Khi con gái trở nên lạnh lùng và đưa ra câu hỏi test. Việc bạn cần làm là vượt qua những bài test của cô ấy.

“Em không thể cho anh số điện thoại được. Chúng ta mới chỉ gặp nhau có mấy phút.”

“Này, đừng nhầm anh với mấy gã gọi lúc nửa đêm chỉ để được nghe giọng em nhá. Anh không phải người như vậy.”

Con gái nói gì đó khẳng định sự lạnh lùng

Con gái: “Em có bạn trai rồi.”

Bạn: “Anh cũng có bạn gái rồi, bạn tiểu học này, bạn cấp 3 này, bạn công ty này. Điều đó có gì quan trọng chứ?” (Sau đó chuyển sang chủ đề khác)

 

Con gái: “Em không có hứng thú với con trai miền bắc.”

Bạn: “Để rồi xem.” (Bạn tiếp tục nói chuyện và lát nữa vẫn lấy số bình thường).

 

Con gái: “Em không thích con trai thư sinh.”

Bạn: “Em rất kiên quyết, đúng chứ?” (Điểm chung khi cô ấy nói không thích gu đàn ông như bạn là hãy lờ tịt chuyện đó đi. Đừng tìm cách vượt qua shit test hay cố gắng thay đổi suy nghĩ của cô ấy.)

Thắc mắc khi bạn gái lạnh nhạt với mình?

Làm gì nếu bạn gái lạnh nhạt với mình?

Nếu trong trường hợp không phải là cô gái mới quen mà là người yêu thì sao? Làm gì nếu bạn gái lạnh nhạt với mình?

Trong trường hợp đó, bạn phải tìm ra nguyên nhân. Thông thường thì chả có ai tự nhiên đang nồng nhiệt mà lại trở nên lạnh lùng cả. Phải có một lý do nào đó.

Có thể bạn nói gì đó khiến bạn gái tổn thương đâm ra lạnh nhạt.

Có thể bạn gái phát hiện ra sự thật nào đó.

Có thể bạn vô tâm trong thời gian dài.

Tìm ra nguyên nhân tại sao bạn gái lạnh nhạt với mình, rồi tìm hướng xử lý. Bạn có thể tham khảo bài cách níu kéo người yêu dành cho nam giới, hoặc làm thế nào để xin lỗi bạn gái như đàn ông để biết thêm nhé.

Tổng kết

Khi con gái  khẳng định sự lạnh lùng, nếu lúc sau bạn vẫn nói chuyện bình thường và lấy số. Nó tiết lộ cô ấy đã cho bạn cơ hội. Nhưng nếu cô ấy tiếp tục khẳng định và thể hiện sự nghiêm túc hơn, bạn nên dừng lại và nói lời tạm biệt.

Trong cuốn Giải Mã Bí Ẩn Phái Đẹp 3, tôi có sử dụng rất nhiều ví dụ về cách vượt qua shit test, cách khẳng định giá trị, cũng như cách giữ frame sao cho đàn ông mà vẫn ghi điểm trong mắt phụ nữ. Nếu cảm thấy bài viết chưa thỏa mãn, hãy tham khảo thêm ở sách.

Hẹn gặp lại bạn trong bài viết tới.

Your friend,

Lai H.

74 comments

  1. Mình mới gặp một cô gái khá là lạnh lùng, không nói chuyện nhiều, mình vừa tiếp cận được nhưng có nên tặng quà ngay không? Mình sợ tặng cô ấy sẽ sợ

    1. Sao phải tặng bro?

  2. piccolo

    Mình đang để ý 1 bạn trong công ty . Mình nhắn tin trước thì cô ấy rất cởi mở ,nói được 2 ngày thì cô ấy nói bận việc nên trả lời chậm . Khi mình tình cờ gặp ở cầu thang thì cô ấy rất lạnh lùng khiến ko thể bắt chuyện . Vậy là không có cơ hội nào phải không ? trả lời tin nhắn cũng là xã giao thôi ,mình nghĩ vậy .

  3. Mình cũng đang gặp trường hợp lạnh lùng thế này. Mình biết cô ấy ở CTY, và có người cũng giới thiệu mình với cô ấy, tất nhiên là chưa gặp mặt.
    Sau đó mình tìm cô ấy và nói chuyện xã giao ở chỗ làm. Cô ấy nói chuyện bình thường nhưng mình không để lại ấn tượng nào.
    Rồi mình tìm lên nhà chơi
    Hôm sau mình lên tiếp thì sau khi về cô ấy chủ động nhắn tin là có bạn trai rồi.
    Sau đó chúng mình nhắn tin qua lại nhưng tất cả những gì cô ấy nhắn tin lại chỉ có nội dung duy nhất là đã có bạn trai.
    ( Mình thì kém trong việc nói chuyện và tán tỉnh, mọi người có thể coi mình là trai tốt cũng đúng và mình không tin cô ấy có bạn trai thật, mà chỉ nghĩ đây là cách từ chối theo kiểu thô bạo thôi)
    Giờ mình không biết có nên tiếp tục hay không nữa.

  4. Ngọc Như nè

    Chào ad nha.!
    Mình mún hỏi ad vài thứ cũng liên quan về tình cảm mà hơi đặc biệt hok phải là về nam vs nữ mà là nữ vs nữ dz đó ạ !
    Lúc đầu e lun cho rằng e thẳngg cái bx kia e vs đám bạn đi học bù bủi sáng.!
    Đag cà khịa nhau ở hành lang trước lớp cái có cj kia lại hỏi e tên dì.! thì e cx tl
    xog lại có 1 cj hỏi số phone e.! E cx có cho . Nghe cx hơi hỉu hỉu chuyện dì xảy ra rồi ạ.! E nghe nói có cj lớp khối trên để ý e.!
    Mà kiểu e hok chơi less đấy ạ. E hok có kì thị FGBT nha ạ.!
    xog vìa nhà có người inbox vs e hok phải 2 chj hồi sáng xin số vs hỏi tên mà là cj khác nx.!
    Lúc đầu chỉ hỏi e thẳng hay cong e khẳng địh lun Dạ e thẳng ạ.!
    Xog chỉ cx nhắn gạ gạ e dị óh.! E cũng nhắn lại cũng zui tươi như mấy người khác.!
    Cái e hok pik sao đc có 3 ngày e có cảm giác dì lạ lắm ớh.!
    Là e thấy mỗi lần chỉ ibox vs e là tự dưg bx đó có bùn ra sao e cx thấy zuii í.!
    rồi có 1 ngày.! E hay tin chỉ có người yêu e vẫn chưa pik rõ về bản thân…. e cũng wa hỏi tè le rồi cái “chúc mừng Chị hết ế rồi nha”
    Mà bx đó e thấy bùn lạ lắm kìa như kiểu khó chịu dì lắm á.!
    Cái khoảng 4 ngày sau…chỉ liên tục đăg stt bùn về tình cảm này nọ…….
    rồi e cx mạnh dạn hỏi chỉ.! Là ” Chị ơi bộ cj đag gặp vẫn đề dì về tình cảm hay dz ạ” cái chỉ mới nhắn lại ” xin lỗi e cj hok mún ib vs ai dờ hết” cái e cx quê mà lại nhắn nx”Dz thôi ạ.! Khi nào chị có hứng thì ib vs e cx đc ạ.! E như cái trung tâm mua bán di động dị óh.! Bán chuyện bùn mua chuyện zui về”
    Bình thường e nói chuyện vs m.n nhây lắm? vs lại cũng có nhìu hứng.!
    Hok hỉu sao e nhắn vs chỉ cái e bị kiểu khớp khớp í cụt hứng.! Ra ngoài đời còn sợ hơnn…
    Mà bây dờ e mới pik e đag crush chỉ phải làm thế nèo bi dờ…. hả ad…. có nên nói vs chỉ là thích chỉ hay hok hay là cứ để vậy…..Thấy chỉ bùn e sót lắm?

    1. Ẩn danh

      Trước hết bạn hãy viết đúng chính tả nhé.

    2. Kiều Thương

      Viết nhiều đã vậy còn viết tắt, không chấm phẩy theo quy tắc chỉ toàn .!

  5. Vũ duy tính

    Chào a lai! E có quen một cô gái gđ cô ấy thì rất thích e, e cũng ra nhà nói chuyện bt và cũng có ngõ lời xin qua lại nhưng cô ấy từ chối và nói mình chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn.nhung e gọi điện nhắn tin thì cô ấy ko trả lời. Vậy e nên làm như thê nao a mhi

  6. Trần Xuân Hùng

    Hi anh!.
    Em có rủ cô gái đã quen biết lâu, là đồng nghiệp đi uống trà sữa mà cô ấy nói là “dạo này em bận, ko có time, với em ko uống trà sữa”. Em có nói thêm mà cô ấy bảo: “em ko thích đi nghe”. Là cô ấy ko thích mình hả anh?.

  7. Cảm ơn Trùm!!! Cơ mà em ko hiểu về Thất vọng với bản thân với trách nghiệm với bản thân thì khác nhau ở điểm nào anh ? Ví dụ : khi thất bại em sẽ xem xem mình đã mắc lỗi ở đâu và ko đổi lỗi , khi mọi người theo em cãi hay thậm trí thù lẫn nhau em cũng đứng ra để chịu h em đọc tới chỗ này ko hiểu lắm. Nếu được thì phiền a ~ nói rõ em hiểu chút nhé !!

    1. Thất bại: Là cảm giác khó chịu, lý do là bởi không có khả năng thay đổi hoặc đạt được một cái gì đó.
      Trách nhiệm: Không phải là cảm giác. Và e có khả năng làm được hoặc thay thế những thứ mà em đề ra.

  8. E chào a Lai. Chẳng là chuyện của e ntn: e có quen một cô gái qua ông chú của cô ây gt, và có đưa e qua nhà cô ấy chơi, lần đâu e đến nc cũng ko đc cơi mở lăm nhưng e vẫn xin được zalo, sdt, sau về nt qua zalo nc rồi e cũng xuống chơi nhà e đó, nhưng cách mà e ây nt e thấy lại hơi lạnh nhạt, e gặng hỏi thì cô áy có nói chưa y ai, và nói cũng chưa muốn co t/c với ai, nhưng e chưa bỏ cuộc, vậy e phải làm thế nào, mong a reply giúp e với ạ, thanks a…

  9. Em có thích một cô gái, và lúc nào tụi em cũng đùa vui với nhau. Tối nào em với cô ấy lúc nào cũng nói chuyện dt cả tiếng đồng hồ. Lúc khi mà có cuộc gọi nhỡ của em là cô ấy gọi lại cho em liền và em cũng làm như vậy khi em có cuộc gọi của cô ấy nhưng dạo này em có gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không gọi lại cho em nhưng chỉ chat một chút với em thôi. Em cảm thấy cô ấy có gì lạnh lùng với em nhưng em không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Anh tư vấn cho em phải làm sao đây :((

  10. Hic , em vừa hẹn gặp cô ấy lần đầu và cũng rơi vào hoàn cảnh này . Lúc đó em vồ vập, cợt nhả quá mức, thấy cô ấy lạnh lùng , ít cười nói , em lại tỏ ra thất vọng. sau ngày hôm đó , cô ấy lạnh nhạt vs em hẳn mặc dù vẫn xin được sđt nhưng trả lời nhát gừng . Em phải làm tn để cô ấy chú ý đây ?

    1. Em tham khảo mấy bài tin nhắn đi

  11. Cô ấy Đã có bạn trai rồi nhưng lại bảo là rất thương em và sẽ chia tay bạn trai để quen em( tính cách của Kiểm Tra) . Em cũng có tình cảm với cô ấy nhưng Vẫn còn e dè, vì em nghĩ nếu cô ta bỏ bạn trai cô ta đx thì sau này cũng sẽ làm điều đó với mình. Mong anh Lai H cho em lời khuyên liệu em có nên quen cô gái này không?

    1. Về logic thì đúng là như vậy. Nhưng em cũng cần đánh giá thêm về con người cô ấy nhé.

  12. Hải Nguyễn.

    Em mới nhắn tin làm quen với cô ấy. Đang nhắn tin vui vẻ thì cô ấy đột ngột ko reply nữa. Ngừng hẳn mà e ko biết lý do là gì. Vậy truogwf hợp này thì làm thế nào vậy anh?

    1. Hướng tới đối tượng khác đi em. Vấn đề này có thể là do em không biết mình sai ở đâu

  13. Giang Gy

    Bài viết rất hay anh à. Mỗi tội hơi nhát gừng anh ạ. Em biết anh có thể viết nhiều hơn mà!

    1. Bài này cũng 1k3 từ rồi em 🙂

  14. Em là một con đỉa omg

  15. Maimanh

    Dear Mr Lai H
    Bạn gái muốn Ctay vì ko muốn lấy chồng xa (100km), bảo giờ ctay sớm để chuyện tình cảm ko lấn sâu thêm thì nhờ anh cho một lời khuyên. Tks a!
    Tiện cho e hỏi quyển 2 và 3 khác nhau nhiều ko. Em đặt thêm cuốn 3.

    1. Khi con gái nói không muốn lấy chồng xa thì chỉ có 2 lý do thôi. 1) Không muốn lấy chồng xa thật và 2) Tiềm lực kinh tế của em chưa tốt
      Nhưng anh thấy 100km thì cũng chưa đến nỗi là xa đâu.

  16. Quang Thuận

    Cảm ơn anh! Bài viết rất hay!

  17. Chào a. E vừa quen biết 1 cô gái. Cô ấy cùng quê với e, cô ấy nhỏ hơn e 4t.
    E có hẹn cô ấy đi cf 1 lần cô ấy dẫn theo 1 cô bạn thân, cuộc nói ch rất vui vẻ.
    Lần 2 e đi ăn cùng cô ấy và chị, cháu gái cô ấy, cuộc trò chuyện cũng rat vui, khi e về nhà thì cô ấy có đt và hỏi thăm e( lần đầu cô ấy chủ động hỏi thăm)
    Khi nt với nhau e k nói thích hay yêu cô ấy e chỉ nói những lời vu vơ liên quan tới để cô ây biết e thích cô ấy
    E hay nt vs cô ấy mỗi khi nào rảnh rỗi (k biết như thế có tốt k)
    Khi cô ây có việc và từ chối 1 cuộc hẹn của e Cô ấy bảo e và cô ấy sẽ có rất nhiều thời gian
    E thật sự đã yêu cô ấy và giờ e muốn nhờ a là e phải nhu thế nào để đến được với cô ấy. E yêu cô ấy chân thành
    Tư vấn giúp e nhe a

  18. A Lai ơi, cho e hỏi tí là ngày trc e tán 1 em, ngày đó e í kiêu và lạnh lùng với e, chặn zalo và k nt với e. Nhưng cách đây vài tuần tự dưng lại đồng ý kết bạn zalo và nc với e vui vẻ bt, e hỏi ngày xưa sao kiêu vậy thì e ấy bảo là e ghét giọng của a và hiện tại bjo nhắn tin thi e nó vẫn nhắn thoải mái. E đang phân vân xem có nên bắt đầu lại k?

    1. Có, nên bắt đầu lại. Nhưng cũng chú ý xem cô ấy có mục đích gì khác ko

      1. Vâng, cảm ơn a. Chúc a luôn thành công.

  19. minhquan4080

    Chào anh Lai,
    Em theo dõi bài viết của anh khoảng vài tháng trở lại đây. Em đã đặt mua GMBAPD 1 của anh. Cảm nhận đầu tiên của em là các bài viết của anh rất hay và chính là cái thứ em cần. Chắc chắn em sẽ mua thêm các phần tiếp theo.
    Em viết những dòng tâm sự này, em hy vọng anh của thể giúp em khai thông phần nào trong suy nghĩ của bản thân. Có lẽ việc bị lừa dối và bị chia tay vẫn là vết thương lớn trong lòng. 5 năm nay em vẫn chưa quen ai,em chỉ biết tập trung hết sức lực vào xây dựng sự nghiệp. Nhưng đôi lúc nhìn lại mình bạn bè thì ai cũng lập gia đình hoặc có một nửa kia. Còn em thì vẫn mỗi tối ngoài code hoặc chơi game (em là IT).
    Gần đây em có quen một cô gái cũng do tình cờ từ thằng bạn (cô này là em họ bạn em). Cô ấy vừa chia tay mối tình thời sinh viên 3-4 năm. Lúc đó thằng bạn nhờ em thay nó cho cô ấy mượn một số vốn để làm ăn. Em cũng vui vẻ chấp nhận, em còn chủ động giúp cô ấy tăng khách hàng qua FB.Thời gian ban đầu thì nói chuyện vui vẻ. Thường thì em chỉ nhắn tin vào buổi tối thôi, vì ai cũng bận làm cả ngày. Đôi lúc cô ấy lại nói rất nhiều chủ động kể cho em nghe, nhưng đôi lúc em hỏi gì thì mới trả lời. Dạo gần đây, em và cô ấy it nhắn tin dần. Em đã cố gắng thực hiện theo qui tắc CÓ CHO CÓ NHẬN nhưng có lẽ do mineset em FA lâu quá đâm ra k thực hiện được. Cô ấy có nói với em rằng cố ấy không thích mắc nợ nên sẽ ràng làm việc để trả cho em. Em nghĩ có phải vì lý do đó mà cô ấy ngại với em. Hay đơn giản là em không phải gu cô ấy.
    Em nên tiếp tục một thời gian nữa hay cho mình một cơ hội khác? Em cảm ơn anh Lai nhiều!

    1. Có nhiều kiểu quan hệ giữa nam và nữ. Anh thấy cô ấy coi em như người cho vay tiền thôi. Có thể em không phải gu của cô ấy.

      1. minhquan4080

        Thanks anh nhiều 🙂

  20. duc anh

    Chào anh. e đang theo đuổi 1 cô bạn cùng lớp. cô ấy cũng biết e có tình cảm với cô ấy nên luôn luôn tìm mọi cách tránh xa e, dường như còn có cảm giác sợ e. e rất thích cô ấy nhưng e k biết phải làm ntn cả :((. a có thể cho e lời khuyên dc k ạ ?

    1. Chịu thôi em ơi. Làm sao làm người không thu hút thích mình đc

  21. Anh ơi, em không biết bắt chuyện với con gái sao, nói chuyện em không nghĩ ra cái gì để nói. Anh có thể cho em xin mẹo để nói chuyện nhiều mà đối tượng ko thấy phiền hay chán nản không ạ?

    1. Em search trên web nhé. Có bài đấy

  22. ChesterT1996

    A ơi, a nghĩ s về việc làm bạn với nyc , nó có hệ luỵ j không anh, tâm lý của con gái khi gặp nyc là thế nào ?

    1. Làm bạn với nyc thì dễ làm hỏng mindset của mình. Vì nó sẽ khiến em đỉa đói.

      1. ChesterT1996

        S lạ vậy a? E chưa hiểu

        1. Khi em muốn thứ gì đó và em không thể có nó, em sẽ đỉa đói. Ý anh là vậy. Nhưng nếu em chỉ làm bạn và không có khao khát gì thì ok.

        2. ChesterT1996

          À em cũng hiểu được sơ sơ. Có thể khi mình làm bạn lại với nyc, họ sẽ nghĩ mình có ý đồ tc vs họ nên họ sẽ lạnh nhạt, qua đó khiến ta đĩa đói. Nhưng nếu không chủ động làm bạn trước thì khó mà xây dựng được tình bạn. Làm bạn với nyc đúng là không nên tí nào.

        3. A thấy làm bạn chịch thôi là hợp lý

  23. Ah ơi mỗi khi xin dc số hoặc face nhưg kb k dc và nhắn k tl thì bỏ phải không anh

    1. Đúng rồi, nên bỏ.

  24. Quyền

    Theo anh có nên bán dụng cụ cạo lưỡi đi kèm với miếng dán trắng răng không, vì răng trắng mà mồm thơm thì cũng như ko à. Vừa hợp tình vừa hợp tiền luôn, anh nên bán kèm theo vài thứ vặt vặt kèm theo sp chính vừa tăng doanh thu, vừa để khách hàng đỡ phi lên chợ luôn. ? Ví dụ như lọ xịt chân không cho midox ?

    1. Cảm ơn em đã gợi ý. Sản phẩm phụ đến một lúc nào đó sẽ cần thiết

  25. Công Thuần khiết

    Em không thích Con trai miền bắc
    Đặc biệt là những người dân tộc như Anh ?:v

  26. Anh viết chủ đề này làm em nhớ đến clip của 1 người có tên Link…với những clip pick up trên mạng,em nghĩ a có từng coi qua rồi,anh Lai thấy trình độ của anh ấy thế nào ạ?

    1. Anh không thích nhận định người khác trên mạng em ơi. Nhưng anh thấy video cũng rất hài hước.

      1. Anh Lai biết gì không,hiện nay trên youtube đã xuất hiện ngày càng nhiều kênh nói về vấn đề hẹn hò,pick up và điểm đặc biệt ở đây đó là rất nhiều trang lấy ý tưởng,những tip,nội dung từ web của anh,thậm chí có kênh bê tới 99% câu chữ,chỉ sửa đổi đôi chút.thậm chí rất nhiều báo mạng lấy bài của anh.Em đọc qua là biết ngay lấy bài của chinhem.com vì em đã đồng hành vs chinhem 3 năm rồi và các bài viết em đọc đi đọc lại nên nghe là nhận ra ngay.Điều này có gây ảnh hưởng gì tới anh ko,em có 1 cậu bạn rất giỏi về máy tính,nếu a cảm thấy khó chịu,a có thể gửi mail cho em,em có thể nhờ cậu ấy hack sập mấy web copy bài của chinhem.Thực sự anh đã mang đến cho cộng đồng đàn ông Việt rất nhiều giá trị anh Lai à,đây thực sự là blog hẹn hò và phát triển bản thân chất lượng nhất của nước mình em từng đọc.nếu a có khó khăn gì,bản thân em và rất nhiều anh em sẵn sàng giúp a hết mình trong khả năng của bản thân

        1. Cảm ơn em, đúng là ngày càng nhiều trang lấy nội dung của anh mà không ghi nguồn. Viết nội dung là một loại tài sản nhưng bị người khác ăn cắp thì cũng bực phát mệt hehe

  27. Cho em hỏi, anh xử lý sao tình huống: Bạn gái muốn cầm bóp của em và tính tiền luôn. Đã loại trừ trường hợp đào mỏ và đủ 3 bước thu hút, tin tưởng và thân mật

    1. Nếu em và cô ấy đã như 2 và 1 thì anh nghĩ không vấn đề gì cả. Nhưng nếu không phải thì lần sau em thử cầm ví cô ấy thanh toán xem cô ấy phản ứng thế nào?

  28. Em thấy văn vẻ anh nó cứ hài hài kiểu gì ấy, mà hài kiểu không phải nói toẹt ra như người ta để gây ấn tượng, mà kiểu ẩn ý và pha chút nghiêm túc, người thông minh mới hiểu được =)). Mà không biết sách GMBAPĐ có gì thần thánh mà ai cũng khen ngon, mới đọc có mấy bữa có người yêu ngay (chả biết thật hay xạo). E mới 17 nên chưa thể mua được, sợ bố mẹ biết cái lại bảo thằng này ko lo học chỉ lo gái. ;))). Hẹn sách năm sau nhé.

    1. Cảm ơn em vì lời khen!

  29. Minh Đức

    Chào Lai.H! Mình là độc giả thường xuyên theo dõi chính em và rất ít khi Bình luận! Mình rất ghi nhận những đóng góp của bạn cho cộng đồng,nhưng có thể đôi lúc bạn vẫn nhận lại những đền bù chưa thỏa đáng với tâm,công mà mình bỏ ra,mình là người làm bussiness và cũng luôn hiểu điều đó!và mình cũng đang nếm trải nó từng ngày giống như bạn thôi!vậy giờ sao!
    Bất công thì cũng bất công rồi,sách phật nói:Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến,làm được điều này phải nỗ lực thường xuyên chứ không phải ngày 1 ngày 2!Lai.H nhớ nhé!vĩ nhân luôn có cơ hội gặp vĩ nhân,ngưu tầm ngưu,mã tầm mã!

    1. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ. Mình đã phát triển Chính Em gần 5 năm rồi, và mình tin rằng tất cả mới chỉ đang ở giai đoạn xuất phát thôi. Còn rất nhiều thứ để tiếp tục khám phá.

      1. Minh Đức

        Mình đang có vài dự án ở Hải Phòng,và mình cũng cần hậu phương là gia đình,là vợ mình là nguồn cảm hứng để mình tiếp tục công việc,cho nên nếu có thể bạn hãy chịu khó chia sẻ những kiến thức quý giá bạn có được để mình biết cách duy trì,dẫn dắt mọi thứ,vì bạn là 1 huấn luyện viên ảnh hưởng khá nhiều đến giá trị sống của mình!khi nào có cơ hội!mình sẽ đền bù bạn thỏa đáng!

        1. Minh Đức

          Vì công việc của mình chủ yếu là dấn thân,chịu rủi ro và khai phá thị trường,tạo dựng mối quan hệ,Thu nạp nhân tài!đối tác! Cho nên mất 1 huấn luyện viên như bạn mình nghĩ mình sẽ yếu đi!

        2. Minh Đức

          Mình cũng tin còn nhiều thứ phải khám phá,học đến già vẫn học,đôi khi đem bài học cũ ra học lại mà có lúc vẫn chưa thuộc vẫn phải thực hành lại!…lên đỉnh cao đã khó,duy trì đỉnh cao cũng chẳng dễ hơn!

        3. Đúng là vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều 🙂

  30. Minh Hoàng

    Gần đây, em có quen 1 bạn nữ, lúc đầu nhắn tin qua lại rất vui, đôi lúc bạn ấy còn đùa, nói những từ thân mật, và lúc đó em dính thính, em thấy thinh thính lạ, và em thích thật, nhưng sau đó, bạn ấy tỏ ra xa cách, ko nhắn tin như trước, và cũng có vẻ tránh mặt khi gặp nhau, em phải làm sao để có thể nói chuyện lại như thường hả anh, hiện giờ em cũng đã ngộ ra, và cảm giác thích ấy cũng biến mất dần, em chỉ muôn làm cách nào để có thể nói chuyện lại với tư cách là bạn như thường ạ, em cám ơn anh.

    1. Minh Đức

      Em là ai?cô ấy là ai???
      Em muốn gì,cô ấy muốn gì?
      Em muốn gì ở cô ấy,cô ấy muốn gì ở em
      giá trị sống của em là gì,giá trị sống của cô ấy là gì

    2. Tham khảo mấy bài nhắn tin đi em.

  31. ví dụ như em bắt chuyện thì cô ấy cởi mở..còn lại không bao giờ cô ấy bắt chuyện em..thế có phải lạnh lùng không anh Lai

    1. Là thụ động thôi, không phải lạnh lùng đâu.

  32. Thằng đẹp trai chưa chắc đã giỏi, thằng giỏi chưa chắc đã giàu. Nhưng thằng giàu kiểu gì cũng là thằng giỏi và sớm muộn gì… Nó cũng đẹp trai. =))

    1. Phú Hưởng

      có gì đó hay hay!

  33. Anh Lại.H ơi , em nhận thấy em nhận được rất nhiều lợi ích từ web, sau bài này em quyết sẽ không lạnh lùng nữa, em tuy không có nhiều nhưng em sẽ ủng hộ anh hằng tháng khoảng 100k hoặc 150k cho bằng tiền quảng cáo.
    Anh có thể cho em tài khoản ngân hàng hay gì đó để hằng tháng em ủng hộ, em sợ kênh này mà chết thì phí lắm.

    1. Không, em không cần làm vậy. Chính Em vẫn đang phát triển mạnh mẽ nên em yên tâm nhé. Ủng hộ tinh thần là quá đủ với anh rồi 🙂

    2. Ghê, anh Lai sướng nhé haha, nhưng đàn ông sao lấy tiền của phụ nữ được, xấu lắm =))

    3. Nhất anh lai

  34. Thanh Giang

    Em chào anh Lai H!
    Có một câu hỏi em thấy hơi ngại khi hỏi anh nhưng em vẫn muốn hỏi. Đó là khi em bình thường thì có một số cô gái thân thiện một số thì không. Nhưng khi trong người em có chút men ( một chút bia) thì hầu như những người con gái em tiếp cận hay đứng gần đều thích thú với em. Đều có chung một ngôn ngữ là nhìn em cười, lại bắt chuyện và chạm vào cơ thể em ( thường vào phần bắp tay, vai, khuỷu tay). Em thắc mắc là có phải mình có gì đó khác hay là lý do nào khác?
    Em cám ơn anh Lai H. Em chào anh.

    1. Có thể lúc uống bia vào em hòa đồng hơn và dám chia sẻ quan điểm nhiều hơn. Nó khác với con người em so với bình thường nên người khác thấy thú vị đấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối