5 Điều Đàn Ông Không Nên Làm Khi Yêu. Đây là những thứ tôi không bao giờ làm với phụ nữ, và bạn tốt nhất cũng nên như vậy.
Có một kiểu đàn ông mà phụ nữ không bao giờ tôn trọng, dù anh ta có tốt đến đâu. Đó là kiểu đàn ông luôn hạ mình, năn nỉ, và ngây thơ nghĩ rằng sự cam chịu sẽ đổi lại được tình yêu.
Dừng lại đi. Dừng việc cố gắng làm hài lòng cả thế giới. Dừng việc chạy theo một sự công nhận không bao giờ tới.
Vấn đề không phải bạn không đủ tốt. Vấn đề là bạn KHÔNG CÓ BẤT KỲ RANH GIỚI nào trước phụ nữ cả.
Tôi đã từng sai lầm như vậy. Và tôi nói cho bạn biết: Tôn trọng chỉ đến khi bạn biết đâu là giới hạn KHÔNG BAO GIỜ được phép vượt qua. Dưới đây là 5 điều đàn ông không nên làm khi yêu mà tôi đã khắc cốt ghi tâm để không bao giờ đánh mất chính mình nữa.
5 Điều Đàn Ông Không Nên Làm Khi Yêu: Nên Tránh Tuyệt Đối Kẻo Ôm Hận

1. Tuyệt Đối Không Xin Xỏ Tình Cảm
Mỗi lần bạn soạn tin nhắn kiểu: “Em đừng rời xa anh”, “Làm ơn cho anh thêm cơ hội”… bạn đang tự tay ký vào bản án tử cho sức hút của mình.
Đó là lời thú tội của kẻ yếu đuối. Phụ nữ có thể “ngửi” thấy mùi tuyệt vọng này nhanh hơn cá mập ngửi thấy mùi máu.
Nhiều người biện hộ: “Nhưng đó là chân thành”. Làm ơn, NÍN.
Chân thành không phải là quỵ lụy.
Trong vương quốc của sự tôn trọng, bạn hoặc là Vua, hoặc là Kẻ ăn mày. Không có vị trí ở giữa. Khi bị từ chối, kẻ ăn mày sẽ van xin. Còn Vua sẽ làm gì? Anh ta im lặng, rút lui và quay về xây dựng vương quốc của mình hùng mạnh hơn. Sự im lặng đó là cú phản đòn quyền lực nhất, nó hét lên rằng: “Giá trị của anh không do em định đoạt.”
Tham khảo: Lý Trí Và Cảm Xúc: Sống Theo Lý Trí Hay Con Tim?
2. Điều Đàn Ông Không Nên Làm Khi Yêu: Đánh Mất Chính Mình
Đàn ông hấp dẫn là một mặt trời – tự tạo ra năng lượng và sức nóng. Kẻ thất bại là một vệ tinh – từ bỏ quỹ đạo của mình chỉ để xoay quanh một người phụ nữ.
Mọi thứ bắt đầu rất vô hại: Một buổi hẹn với anh em bị hủy. Một buổi tập Gym bị bỏ. Cuối cùng, cả sự nghiệp và đam mê bị ném vào sọt rác chỉ để… làm cô ta vui. Bạn nghĩ đó là hy sinh? Không. Đó là tự sát về mặt giá trị.
Nghịch lý tàn nhẫn là: Để giữ được cô ấy, bạn phải sẵn sàng mất cô ấy. Phụ nữ muốn một phần trong thế giới của bạn, chứ không phải là CẢ thế giới của bạn. Nếu bạn bỏ cả vương quốc để chạy theo cô ấy, bạn chẳng còn gì để hấp dẫn cô ấy nữa.
Tham khảo: Tại Sao Cô Ấy Quay Lại Sau Khi Từ Chối? 5 Sự Thật Phũ Phàng
3. Không Chấp Nhận Sự Thiếu Tôn Trọng (Dù Là Nhỏ Nhất)

Điều đàn ông không nên làm khi yêu số 3, đó là đừng bao giờ chấp nhận việc bị thiếu tôn trọng.
Sự tôn trọng của đàn ông giống như biên giới quốc gia. Nó phải được bảo vệ bằng thép, không phải bằng sự chịu đựng.
Phụ nữ, theo bản năng, sẽ luôn có những “cuộc do thám”: Một câu xỉa xói, một lần trễ hẹn không lý do, một đòi hỏi vô lý. Nếu bạn nhẫn nhịn và gọi đó là “chiều chuộng”, bạn đang dung túng cho sự hèn nhát.
Việc chấp nhận sự thiếu tôn trọng giống như mở một vết nứt của chiếc cốc. Hôm nay là lời xúc phạm nhỏ, ngày mai bạn mai cốc sẽ nứt to hơn và cuối cùng vỡ.
Hãy khắc cốt ghi tâm: Thà bị ghét vì những giới hạn bạn đặt ra, còn hơn được “yêu quý” vì bạn dễ dãi như một tấm thảm chùi chân.
4. Điều Đàn Ông Không Nên Làm Khi Yêu: Biến Cô Ấy Thành Bến Đỗ Cảm Xúc
Khi bạn than nghèo, kể khổ, trút hết áp lực lên vai cô ấy, bạn nghĩ đó là “chia sẻ”? Sai lầm. Bạn đang biến cô ấy thành bác sĩ tâm lý, và tự biến mình thành… “cô bạn gái thân” của cô ấy.
Đàn ông có được yếu đuối không? Có. Nhưng hãy chia sẻ với anh em chí cốt, với Mentor của bạn. Đừng chia sẻ với người phụ nữ bạn muốn chinh phục.
Vì sao?
Bản năng phụ nữ tìm kiếm sự ổn định và sức mạnh để nương tựa, không phải một gánh nặng cần giải cứu. Cô ấy có thể an ủi bạn lúc đó, nhưng bản năng khao khát của cô ấy dành cho bạn sẽ tắt ngóm.
5. Đừng Đánh Mất Nguyên Tắc Chỉ Để Vừa Lòng Phụ Nữ

Điều đàn ông không nên làm khi yêu cuối cùng, đừng bao giờ trở thành con tắc kè hoa trong tình yêu. Hôm nay đổi gu nhạc, ngày mai đổi cách ăn mặc, ngày kia đổi quan điểm sống chỉ để nhận được cái gật đầu của cô ấy. Bạn nghĩ là “hòa hợp”? Không, bạn đang tự hòa tan.
Thế giới đã có hàng tỷ bản sao rồi. Phụ nữ khao khát một tảng đá vững chãi có góc cạnh riêng, không phải một cục đất sét vô hồn để họ nặn bóp. Sức hấp dẫn đến từ sự khác biệt, từ cái tôi không thể bị trộn lẫn. Khi bạn cố gắng trở thành mẫu người “lý tưởng” mà cô ấy muốn, cô ấy sẽ tặng lại bạn câu: “Anh rất tốt, nhưng anh nhạt lắm”.
Tham khảo: Nhắn Tin Với Người Yêu: 5 Cách Nhắn Không Gây Nhàm Chán
4 sai lầm khi yêu bạn vô tình mắc phải mà không biết

1) Yêu “cuồng nhiệt” trong thời gian dài
Có một thực tế như này. Bạn có bao giờ thấy bất công khi thằng A đó nó rất hời hợt với em B. Nhưng em B lúc nào cũng cưng chiều, quan tâm, và chạy theo nó không?
Còn về phía mình, bạn có bao giờ cảm thấy mình yêu cô ta rất cuồng nhiệt. Thời gian đầu nàng thích, nhưng rồi tình cảm cứ thưa dần, thưa dần. Cho đến khi hời hợt và khó chịu.
Tôi có thể khẳng định rằng rất nhiều người không biết cách yêu. Họ coi bạn gái mình là số 1, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì cô ấy, bỏ tất cả để chiều theo nguyện vọng của cô ấy. Và sau cùng, những gì bạn có được lại KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU CỦA CÔ ẤY.
Đây là sai lầm khi yêu sơ đẳng nhất mà đàn ông thường gặp. Nó không giúp bạn có được trái tim cô ấy. Nó khiến giá trị của bạn mất dần, mất dần trong mắt cô ấy. Và sau cùng hết yêu là chuyện đương nhiên xảy ra.
2) Không chịu học, nghiên cứu về phụ nữ
Không chịu học hỏi, nghiên cứu về phụ nữ là điều đàn ông không nên làm khi yêu tiếp theo.
Thực ra trong hiệu sách bán rất nhiều loại sách giúp bạn tìm hiểu phụ nữ. Nhưng đa số đều do phụ nữ, hoặc một tác giả truyện ngôn tình nào đó viết.
Tôi biết ở đây có rất nhiều đàn ông khát vọng. Chúng ta có thể bỏ cả cuộc đời để nghiên cứu về cách làm giàu, cách thoát nghèo. Bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu về máy tính, công nghệ, lịch sử, khoa học. Nhưng sự thực thì không nhiều người bỏ thời gian ra để học về phụ nữ.
Bởi bạn càng bỏ thời gian nghiên cứu phụ nữ nhiều bao nhiêu, bạn càng biết được cảm xúc, suy nghĩ, tính cách của cô ấy nhiều bấy nhiêu. Khi nào cô ấy thích, khi nào cô ấy không thích? Khi nào cô ấy vui, khi nào cô ấy không vui? Khi nào cô ấy đồng ý, khi nào cô ấy không đồng ý? Và những cách khắc phục là thứ mà bạn cần tìm ra sau quá trình nghiên cứu.
Tham khảo: Tại Sao Tôi Không Có Người Yêu? 14 Thứ Khiến Bạn Mãi Cô Đơn

3) Điều đàn ông không nên làm khi yêu: Không biết cách ưu tiên phụ nữ
Bạn không nên yêu nồng nhiệt, nhưng bạn cũng không nên bỏ mặc cô ấy để ưu tiên cho những thứ khác. Nói cách khác, bạn vẫn cần phải ưu tiên cô ấy hơn nhiều thứ trong cuộc đời mình.
Có điều đừng bao giờ dành ưu tiên số 1 cho phụ nữ nhé. Bạn còn nhiều thứ phải làm trong đời.
Điều quan trọng nhất là bạn cần phải tập trung vào sự nghiệp của mình. Hãy học cách kiếm ra thật nhiều tiền, kết giao với những người thật giá trị. Nó tốt hơn nhiều so với việc dành hết ưu tiên của cuộc đời mình cho cô ấy. Rồi đến lúc sự nghiệp chẳng đến đâu, tiền tài chẳng đến đâu, danh vọng chẳng đến đâu.
Bạn cũng cần để ý và quan tâm đến những người bạn, những sở thích cá nhân của mình. Đừng vì bạn gái mà bỏ bê hết những gì mình đang có trong cuộc đời. Đó cũng là sai lầm khi yêu mà rất nhiều người đã và đang mắc phải.
Tôi nói “ưu tiên” ở đây là ám chỉ sự “tập trung”. Tôi muốn bạn tập trung cao độ khi có thời gian bên cạnh cô ấy. Nói cách khác, bạn phải khiến thời gian bên cạnh cô ấy thật ý nghĩa, thật giá trị, và khiến cô ấy thích. Đó là cách bạn ưu tiên cho cô ấy.
Tham khảo: Tâm Lý Con Gái Khi Giận Người Yêu: Bí Quyết Hòa Giải Hiệu Quả
4) Không quan tâm đến cảm giác của cô ấy
Như tôi đã nói ở ý trên, bạn cần phải học, nghiên cứu về phụ nữ. Từ đó bạn mới biết được cảm giác của cô ấy hiện thế nào. Như tôi vẫn thường nói, phụ nữ là phái sinh ra và lớn lên với cảm xúc vây quanh. Họ không logic và ý chí như đàn ông. Vậy nên rào cản sinh ra ở đây đó là việc cảm xúc của cô ấy không được bạn chú ý đến.
Cũng dễ hiểu thôi. Là đàn ông, chẳng mấy khi chúng ta quan tâm đến cảm giác của những người xung quanh thế nào. Với bạn gái mình cũng không ngoại lệ.
“Em làm sao thế?”
“Em bị làm sao ý nhờ.”
“Nói đi xem nào. Thế có chuyện gì?”
Nếu bạn đã từng hỏi những câu như vậy, có nghĩa là trước đó bạn không để ý đến cảm giác của cô ấy. Bạn không chú ý tới cô ấy. Bạn không lắng nghe cô ấy. Bạn không hiểu cô ấy!
Phân Tích Gốc Rễ: Virus “Nice Guy”

Tại sao bạn lại mắc phải những điều đàn ông không nên làm khi yêu kể trên? Vì bộ não bạn đã bị cài con virus mang tên Trai tốt. Xã hội, phim ảnh nhồi sọ bạn rằng: Phải hy sinh, phải phục tùng thì mới có được tình yêu. Đó là lời nói dối vĩ đại.
Thực tế: Phụ nữ không yêu bằng sự phục tùng. Bản năng của họ tìm kiếm sức mạnh, sự thách thức và sự dẫn dắt.
Giải pháp đảo ngược thế cờ:
Xây dựng vương quốc: Tập trung vào sự nghiệp, cơ thể và tư duy của bạn.
Ném ra thử thách: Đừng đồng ý mọi thứ. Hãy có chính kiến. Ví dụ đôi khi hãy trêu: “Nghe phim đó có vẻ nhạt nhỉ, gu em chỉ thế thôi à?” – Một câu trêu chọc nhẹ nhàng có sức sát thương gấp 10 lần những lời khen sáo rỗng.
Lời Kết
Bạn có hai lựa chọn:
- Tiếp tục làm “Nice Guy”, phục tùng và nhận lấy sự thương hại (hoặc Friendzone).
- Trở thành “High Value Man”, có nguyên tắc, có vương quốc riêng và khiến phụ nữ khao khát được bước vào thế giới đó.
Nếu bạn chọn số 2 nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, chưa biết cách “cài đặt lại” hệ điều hành trong não bộ để loại bỏ con virus Nice Guy, thì bộ sách “Giải mã bí ẩn phái đẹp” chính là tấm bản đồ bạn cần. Đừng dò mìn trong bóng tối nữa.
👉 [Link: Nhận bản đồ tư duy đàn ông bản lĩnh tại đây]
Hãy là Vua trong vương quốc của chính mình! Chào quyết thắng.
Giải đáp thắc mắc về những điều đàn ông không nên làm khi yêu
Đáp: Thì chúc mừng bạn. Bạn vừa loại bỏ được một người phụ nữ chỉ muốn tìm nô lệ, không tìm người yêu. Đừng sợ mất người không tôn trọng mình. Khi bạn dám để cô ấy đi, cô ấy mới sợ mất bạn.
Đáp: Cô ấy không cần hiểu chi tiết áp lực, cô ấy cần thấy cách bạn xử lý áp lực. Thay vì than: “Mệt quá, sếp đì anh”, hãy nói: “Dạo này công việc hơi căng, nhưng anh xử lý được. Cuối tuần đi ăn gì ngon bù lại nhé.” Đó là đàn ông.
Đáp: Ranh giới và nguyên tắc không có nghĩa là lạnh lùng vô cảm. Bạn vẫn yêu thương, vẫn chiều chuộng, nhưng trong khuôn khổ. Bạn chiều cô ấy vì bạn muốn, không phải vì cô ấy đòi hỏi hay vì bạn sợ cô ấy giận.





Chào anh Lai, sau một thời gian dài theo dõi chinhem thì em đã có những tiến bộ đáng kể. Hàng ngày em đều vào đọc những bài viết cũ và mới của anh. Mọi thứ đều rất ổn vì nội dung súc tích, câu từ gãy gọn và rất sâu sắc của người từng trải. Chỉ có điều là mỗi bài viết đc trình bày theo kiểu liệt kê rồi làm rõ luận điểm. Trong khi đang say sưa đọc những dòng cuối thì em chợt nhận ra mình đã quên phần trên. Em mong là cuối mỗi bài viết anh sẽ liệt kê lại lần nữa để giúp người đọc dễ ghi nhớ hơn. Cảm ơn anh!
E góp ý đúng rồi. Anh cũng đang cố gắng kết luận lại ở cuối để độc giả dễ đọc hơn.
Thay vì đợi a Lai tổng hợp sao mình không tự tổng hợp bằng việc cmt dưới đây nhỉ. Nó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn đấy . Tôi nghĩ là anh Lai sẽ ủng hộ việc này
Anh Lai ơi, anh có định ra bài viết dạy phương pháp hôn không ạ ?
Em thấy cái này không phải ai cũng làm đúng cách được đâu ạ, không phải chuyện đùa
Haha, em lên Youtube tìm kiếm từ khóa nước ngoài sẽ dễ hình dung hơn đấy
Đức Phật đang khuyến khích. “Độc thân nhưng không cô đơn cơ mà”.
Có vị Sư phụ nói “Tình yêu là cái bẫy của Nghiệp ”
Nói chung thì cũng thấy đúng, bởi vì nhiều người đã làm điều ngu xuẩn, trái pháp luật cũng vì Yêu. Các loại phiền não cũng vì Yêu mà ra cả. Đủ kiểu..
Em không yêu ai cả và thấy rất thoải mái, thư thái, hỷ lạc.
Phải chăng vì lý do đó mà họ đi tu haha.
Em vừa mua 3 cuốn gmba của anh. Mới đọc dc 1 quyển đầu. Thấy khá hay, nếu như tìm hiểu sớm hơn có lẽ đã ko đánh mất mối tình 5 năm !
Cảm ơn anh.
Hân hạnh và cảm ơn em đã ủng hộ web.
Rất hay, cám ơn anh có những bài viết chất lượng. Sẵn đây em có thắc mắc là nếu gặp những cô gái kiểu thả thính và chính mình cũng có đc dating 1-2 buổi với cô ấy thì có phải là thành công trong việc tiếp xúc của mình không ? Và tại sao nếu họ thấy đó ko phải là mẫu ng đàn ông của mình nhưng lại thả thính và dating một cách đúng buổi hẹn họ. Cảm ơn anh Yours Sincerely !
Anh Lai ơi vì em đang sinh sống ở nước ngoài nên chưa có dịp về Việt Nam mua chọn bộ các đầu sách của anh, anh có thể viết một bài ngắn về tuýp phụ nữ cống hiến – bào chữa – thực tế được không ạ?
“Em làm sao thế?”
“Em bị làm sao ý nhờ.”
“Nói đi xem nào. Thế có chuyện gì?”
Anh có thể nói rõ hơn trong phần trên được không ạ ? Mình biết cô ấy giận hoặc đang buồn nhưng không biết là vì chuyện gì, nếu không hỏi như thế thì mình phải làm như thế nào anh Lai H! Mong đc anh chỉ giáo !
“Nếu bạn đã từng hỏi những câu như vậy, có nghĩa là trước đó bạn không để ý đến cảm giác của cô ấy. Bạn không chú ý tới cô ấy, bạn không lắng nghe cô ấy, bạn không hiểu cô ấy.”
Em nên để ý và quan sát bạn gái mình nhiều hơn.
yes.wa hay
ảnh Lại H ơi,em mới chính thức yêu nhau với 1 cô gái,cùng tuổi ạ,lại năm dần nữa,em ko biết làm ntn để hiểu rõ cô ấy hơn,với lại em cũng chưa có kinh nghiệm yêu,phải nói là không biết ấy,anh có thể cho em mấy cái chủ đề và lời khuyên đc ko ạ,em cám ơn anh
Trước hết thì em đọc bài trên web đi. Nó sẽ giúp em rất nhiều đấy.
Chào a Lai H E và cô ấy quen nhau đc 4 tháng, lúc đầu thì cô ấy iu thương e rất nhìu. Nhưng sau khi biết đc điểm yếu của e là si tình, gần đây cô ấy thờ ơ, E hỏi cô ấy có còn iu em k thì cổ tl: đừng ? Nữa e mệt mõi lắm. Và e hỏi: vậy là e muốn kết thúc? Tl: k e k muốn… Vậy a cho e hỏi giờ e phải làm sao, khi nắm k nắm mà buông cũng không buông.
E và cô ấy bây h đang im lặng vì e bảo cô ấy suy nghĩ nên tiếp hay dừng lại. Và h nếu tiếp tục và e bỏ đỉa đói thì có còn hạnh phúc như trước không ạ.
Cám ơn a vì tl bình luận của em ạ.
Thưa anh Lai.H, hiện tại em có tình cảm với 1 bạn nữ cùng bàn với em 3 năm. Dù có tình cảm khá lâu rồi nhưng gần đây em mới dám thổ lộ và bạn ấy nói chỉ hơi có tình càm với em, nên em quyết định dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Tầm 1 tháng nay bạn ấy chia sẻ với em về cuộc sống và gia đính. Rồi 1 ngày bạn ấy kêu chấp nhận em, nhưng chưa quen bây giờ để cả 2 học xong rồi quen. Em cũng tính sẽ cố học để có thể cưới bạn ấy, vì em rất yêu bạn ấy.Hiện tại bạn ấy đang hiểu lầm em một số chuyện nên giận em, do áp lực học tập gia đình và tình cảm nên em lỡ buột miệng kêu sẽ buông tay vì cả 2 chưa là gì của nhau, và bạn ấy chỉ ukm. Em rất ân hận, em đã xin lỗi 2 ngày nay, và giờ bạn ấy đã chặn hết liên lạc với em. Trên lớp thì bạn ấy đẩy em ra. Em thực sự ko biết phải làm gì tiếp theo. Mong anh tư vấn giùm em ạ
Anh Lai viết thêm bài 4 sai lầm của phụ nữ, 60% phụ nữ không biết yêu
Haha, có ai vote chủ đề này không?
có em :3
sau khi em đọc được “Họ coi bạn gái mình là số 1, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì cô ấy, bỏ tất cả để chiều theo nguyện vọng của cô ấy. Và sau cùng, những gì bạn có được lại KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU CỦA CÔ ẤY” em cảm thấy khá là trống rỗng k biết mình sẽ phải làm thế nào để thay đổi? a có lời khuyên nào giúp em đc chứ?
Em nên chọn cho mình những thông tin để cải thiện khả năng hiểu biết của mình trong mảng này.
Em cũng đang rơi vào trường hợp tương tự. Trong tình yêu với bạn gái hiện tại, e nghĩ mình sẽ hi sinh cho cô ấy. Em đã 27 tuổi và vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành, cụ thể là e vừa làm vừa học( chương trình tiến sỹ). Em gặp cô ấy một cách rất tình cờ và hai người phải lòng nhau sau lần gặp đầu tiên. Cô ấy là một người mạnh mẽ, độc lập, khả năng tài chính khá tốt, công việc khá ổn định (dạy ở trung tâm giáo dục). Chúng e quen nhau được ba tháng, e cũng đặt vấn đề với cô ấy là quen để xác định và tiến tới hôn nhân, hai bên cũng về ra mắt gia đình, khi e học xong, e sẽ theo cô ấy đến những nơi đâu mà cô ấy muốn. Thời gian đầu, chúng e hễ có thời gian rảnh là bên nhau, cùng hẹn hò, đi chơi đây đó. Gần nữa tháng lại đây, em thấy có sự thay đổi từ cô ấy, hờ hững và lạnh lùng hơn. Sau một lần tranh luận về cái tôi của cả hai, cô ấy chủ động nhắn tin chia tay e. E im lặng vài hôm để cô ấy bình tĩnh, sau đó e chủ động gặp mặt và nói rằng:nếu còn tình cảm thì cho nhau cơ hội yêu, cô ấy lạnh lùng và trả lời sẽ trả lời sau. Thật sự e thương cô ấy rất nhiều và thấy mình bắt đầu yêu. Em phải làm gì ngay lúc này,e ko biết là cô ấy đang giận hay thật sự đã hết tình cảm với e.
Phát ơi có 1 cách rất này
cHÀO ANH LAI H.
NHỜ ANH TƯ VẤN GIÚP EM TÍ,
TRƯỚC KHI LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM, CÔ ẤY RẤT THƯỜNG XUYÊN NHẮN TIN CHO EM, CHÚNG EM NÓI CHUYỆN RẤT NHIỀU VÀ CÔ ẤY RẤT THÍCH EM NHƯNG KỂ TỪ KHI ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CÔ ẤY NHẮN TIN CHO EM RẤT ÍT EM NHẮN ĐẾN CŨNG RẤT LƯỜI TRẢ LỜI CÓ PHẢI CÔ ẤY BỚT YÊU EM RỒI PHẢI KHÔNG ANH
Có thể cô ta thấy nhàm chán đó em.
Xem nhiều bài của a Lai H và áp dụng vào thực tế mới thấy, a giỏi vãi đạn :3
🙂 Thanks em.
Bài này nhấn nhá quá, chỉ nêu nguyên nhân chứ không nêu cách khắc phục
P/s: nặng mùi PR ;))
Những bài đánh số ở đằng trước chủ yếu dùng để liệt kê ra thôi bạn à. Những bài khắc phục thường sẽ có chữ “Cách” “Phương pháp” hoặc “Làm thế nào” 😀