Đến giờ này nhiều anh em vẫn còn giữ mấy cái thói quen của trai tốt. Vẫn tin vào cái văn mẫu: “Cứ hiền lành, chân thành, tốt bụng là gái sẽ yêu”
Trong thế giới thực, trai tốt không bao giờ có quà. Trai tốt chỉ có thua, mà là thua một cách cay đắng và nhục nhã.
Đừng nhầm lẫn giữa khái niệm này. “Trai tốt” (Nice Guy) ở đây không phải là những người đàn ông tử tế. Trai tốt thực chất là những gã đàn ông nhu nhược, luôn cố gắng làm hài lòng cả thế giới vì sợ bị ghét. Họ sẵn sàng quỳ gối, đánh đổi lòng tự trọng chỉ để xin một chút tình cảm bố thí từ người khác.
Kết cục của những gã này luôn giống nhau: Trở thành món “đồ chơi” cảm xúc cho phụ nữ. Khi vui, cô ta khoác tay gã Bad Boy để hưởng thụ sự kích thích. Khi buồn, cô ta tìm đến bạn để xả rác, than vãn. Xả xong, cô ta đá bạn ra chuồng gà để tiếp tục cuộc vui mới. Tham khảo: Trai Đểu Là Ai? 11 Bí Quyết Hấp Dẫn Đáng Để Học Hỏi
Nếu bạn không muốn tiếp tục kiếp sống “bia đỡ đạn” và làm nền cho thằng khác tỏa sáng, hãy đọc thật kỹ. Bài viết này sẽ vạch trần 4 thói quen của trai tốt “thối nát” nhất, khiến bạn mãi mãi chỉ là kẻ lót đường.
4 thói quen của trai tốt đang giết chết bạn

1. Căn bệnh “Làm dâu trăm họ”
Thói quen của trai tốt đầu tiên và cũng là thứ dễ nhận thấy nhất chính là căn bệnh mãn tính mang tên: Sợ làm người khác buồn.
Bạn sẵn sàng hủy một buổi tập gym quan trọng, gác lại công việc cá nhân, thậm chí nhún mình cười hề hề để làm người khác hài lòng. Bạn tin rằng nếu làm hài lòng tất cả, bạn sẽ vui. Nhưng nghịch lý là: Khi bạn cố gắng làm hài lòng mọi người, bạn sẽ không làm hài lòng bất cứ ai, đặc biệt là chính mình. Người ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ tôn trọng bạn. Trong mắt phụ nữ, một gã đàn ông không biết ưu tiên bản thân là một gã không có giá trị sinh tồn.
Để đập tan thói quen này, bạn phải học cách nói “KHÔNG”. Đây là từ vựng quyền lực nhất của một người đàn ông. Bạn có quyền từ chối mà không cần giải thích dài dòng. Hãy rèn luyện sự ích kỷ lành mạnh: Chỉ giúp đỡ khi bạn thực sự muốn và có khả năng, chứ tuyệt đối không giúp chỉ vì sợ người khác buồn.
Tham khảo: Trai Tốt Thì Không Vui: 5 Nguyên Nhân Con Gái Khó Rung Động
2. Thói quen của trai tốt: Trở thành con tắc kè hoa vô vị
Một gã trai tốt thường giấu nhẹm quan điểm thật của mình. Khi đi hẹn hò, nếu cô ấy hỏi: “Sở thích của anh là gì?”, câu cửa miệng của bạn luôn là: “Là em”. Khi đồng nghiệp đưa ra một ý kiến ngu ngốc, bạn vẫn gật gù hùa theo vì sợ xung đột. Bạn gió chiều nào xoay chiều ấy, vô hình trung tự biến mình thành một con tắc kè hoa.
Trong bất kỳ một mối quan hệ nào, nếu hai người luôn đồng ý với nhau về mọi thứ, thì một trong hai người là kẻ thừa thãi. Và kẻ đó chính là bạn. Phụ nữ sinh ra với bản năng luôn muốn shit-test để xem người đàn ông đứng trước mặt mình có frame hay không. Nếu cô ta nói A mà bạn cũng răm rắp gật đầu A, cô ta sẽ chán ngấy. Cô ta sẽ đi tìm thằng khác nói A cũng chưa ổn lắm đâu.
Đàn ông bản lĩnh dám tạo ra căng thẳng, vì họ biết căng thẳng tạo ra thu hút. Và khi bạn dám giữ frame, bạn mới đem cho cuộc đời này những gam màu thú vị khác được.
3. Dùng tiền để hối lộ tình cảm

Thói quen của trai tốt số 3 đó là dùng tiền tán gái… ngay cả khi không có tiền.
Đi ăn với gái, bạn để cô ta thoải mái gọi tôm hùm, cua hoàng đế thả ga trong khi ví bạn đang “hấp hối”. Bạn nhịn ăn nhịn mặc cả tháng trời chỉ để đổi lấy một buổi tối sang chảnh, hy vọng số tiền mình bỏ ra sẽ mua được sự “yêu thương”. Bạn không dám phàn nàn vì sợ bị đánh giá là keo kiệt.
Thực tế thì, bạn không hề hào phóng. Bạn chỉ đang dùng tiền để hối lộ tình cảm. Và quy luật muôn thuở là khi tiền hết, tình cũng sẽ tan. Những cô gái “thợ đào” họ có khả năng đánh hơi thấy mùi lụy của bạn từ cách xa cả cây số. Họ sẽ bâu vào, rút cạn kiệt tài chính của bạn rồi lạnh lùng đá bạn đi để tìm một cái ATM mới tiềm năng hơn.
Đừng ngại việc từ chối những đòi hỏi vô lý. Nếu cô ta nằng nặc đòi vào nhà hàng 5 sao nằm ngoài khả năng của bạn, hãy nhìn thẳng và nói: “Anh thấy không hợp lý, mình đi chỗ khác”. Nếu một người rời bỏ bạn chỉ vì bạn không vung tiền chiều theo ý họ, hãy mở tiệc ăn mừng vì rác đã tự động rời khỏi cuộc đời mình.
4. Thói quen của trai tốt: Không có ranh giới
Sự nhu nhược bộc lộ rõ nhất khi bạn không có bất kỳ một ranh giới nào để bảo vệ bản thân. Đồng nghiệp cướp công, bạn im lặng cười trừ. Cô gái bạn thích bùng hẹn phút chót, bạn vẫn lóc cóc nhắn tin: “Không sao đâu em” rồi chờ cô ấy ban phát cơ hội mới. Người khác buông lời xúc phạm, bạn cắn răng nín nhịn cho qua chuyện.
Thế giới này vận hành theo một quy luật tàn khốc: Bạn chính là người dạy người khác cách đối xử với mình. Chỉ cần bạn để họ qua mặt nhiều lần, bạn đã tự dán lên trán mình chữ “HÈN”. Kể từ khoảnh khắc đó, cả xã hội sẽ mặc định bạn là kẻ dễ bắt nạt và thản nhiên đạp lên mặt bạn mà đi.
Vậy nên hãy tập thói quen nắn lại người khác khi ai đó vượt quá ranh giới. Thà bị ghét vì sự thẳng thắn, còn hơn được yêu mến như một con tốt thí ai cũng có thể lợi dụng.
Lời Kết
Thoát khỏi cái bóng “Nice Guy” không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nó là một cuộc đại phẫu thuật đau đớn để cắt bỏ những khối u tư duy đã ăn sâu vào não bạn hàng chục năm nay. Nếu bạn tiếp tục sống nhu nhược, bạn sẽ chết mòn trong sự cô độc và uất ức.
Đừng để cuộc đời bạn mãi là một vai phụ mờ nhạt. Bạn hoàn toàn xứng đáng làm Nam chính trong bộ phim của chính mình.
Tôi đã đóng gói toàn bộ lộ trình lột xác từ tâm lý, hành vi cho đến kỹ năng chinh phục đỉnh cao trong bộ sách “Giải mã bí ẩn phái đẹp”. Đây không phải là mớ lý thuyết suông, mà là vũ khí hạng nặng giúp bạn thiết lập lại vị thế, khiến phụ nữ phải khao khát và xã hội phải nể trọng.
Hỏi đáp về thói quen của trai tốt
KHÔNG. Bạn đang nhầm lẫn tai hại. Bad Boy thao túng phụ nữ bằng sự tổn thương, còn Nice Guy thao túng bằng sự phục tùng. Cả hai đều là những phiên bản lỗi. Đích đến của bạn không phải là trở nên tồi tệ, mà là trở thành một real man. Bạn vẫn lịch sự, vẫn tử tế, nhưng sự tử tế của bạn có TIÊU CHUẨN và có RANH GIỚI.
Thì kệ cô ấy! Hãy nhớ kỹ điều này: Cảm xúc của người khác không phải là trách nhiệm của bạn. Bạn là người yêu, không phải là bảo mẫu hay chuyên gia tâm lý đi dọn rác cảm xúc. Một người phụ nữ trưởng thành sẽ biết tôn trọng ranh giới của bạn. Chỉ có những cô nàng độc hại mới nổi điên khi bạn từ chối làm osin cho họ. Việc cô ta rời đi là phần thưởng lớn nhất mà vũ trụ ban cho bạn.
Chắc chắn họ sẽ nói thế. Khi bạn ngừng cho người khác lợi dụng, kẻ khó chịu nhất chính là những kẻ đang hưởng lợi từ sự nhu nhược của bạn bấy lâu nay. Họ sẽ gắn mác bạn là “tệ bạc” để thao túng bạn quay lại làm cái thảm chùi chân.
Mặc kệ bọn họ. Hãy dọn sạch những mối quan hệ độc hại đó để lấy chỗ cho những người anh em sòng phẳng và những người phụ nữ biết trân trọng bạn.




ôi trời ơi tôi quá ích kỉ , làm sao để bỏ cái xấu đó
Vậy trên đời chắc không có đàn ông thực thụ rồi.
Có chứ bạn. Chỉ là tỉ lệ rất thấp khoảng 1/1 triệu. Cũng dễ hiểu do bị biến chất bởi cuộc sống ngày nay
Chào a Lai! E đọc rất nhiều bài viết của anh rồi. Rất hay nhưng nhiều lúc rất mâu thuẫn. Khi thì bảo phải ích kỷ phải tạo sự thu hút và là người dẫn dắt-lúc thì lại bảo real men ko đc ích kỷ . Càng lúc càng khó hiểu :@@
Ích kỷ ứng với trường hợp này thì tốt, ứng với trường hợp kia thì ko? Bạn nên tùy thuộc vào hoàn cảnh để mềm dẻo trong cách ứng xử, không nên đọc bài của a Lai xong rồi máy móc áp dụng. Hãy biến kiến thức của người khác thành của mình bạn nhé!
Bạn nhớ một câu nói huyền thoại chứ. Cái gì quá cũng không tốt, tùy từng hoàn cảnh mà thế hiện nha bạn. Điều quan trọng mềm dẻo, chứ không phải như máy móc
Theo mình cái a Lai muốn mọi người phải tư duy, bằng cách kinh nghiệm đã trải qua của mỗi người trước tiên chọn lọc, hiện tại bạn muốn như thế nào
chắc anh đã đọc rất nhiều sách. anh có thể chỉ cho em cách đọc sách nhanh sao cho không có giọng nói trong đầu không ạ?
Giọng nói trong đầu lúc nào cũng ở bên cạnh em. Quan trọng là em sẽ điều khiển nó thế nào.
Giọng nói trong đầu chả phải là Ùa nghĩ của bản thân hay sao ??
BÀI VIẾT HAY, TUY NHIÊN ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC THÌ QUẢ LÀ VÔ CÙNG KHÓ KHĂN. TÔI CÓ 4 NGUYÊN TẮC SỐNG CƠ BẢN, CŨNG TƯƠNG TỰ BÀI VIẾT:
1. KHÔNG NỔI CÁU VỚI NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH (VÌ CHÚNG TA THƯỜNG DỄ KIỀM CHẾ VỚI NGƯỜI NGOÀI NHƯNG LẠI DỄ CÁU VỚI NGƯỜI NHÀ)
2. KHÔNG NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC
3. KHÔNG ĐỀ CAO BẢN THÂN
4. MỖI NGÀY HÃY LÀM VIỆC NHIỀU THÊM 1 CHÚT
4 nguyên tắc của bạn rất hay. Tất nhiên để duy trì được thì không phải chuyện đơn giản. Vì nếu đơn giản có thể xã hội này đã không như vậy.
Chuẩn luôn ak.
Cũng hay, theo tui thì vẫn có thể nổi cáu với người thân nếu họ làm sai vì lúc đó rất bực mình nếu cố dằn cơn giận lại thì rất có chịu, chỉ không nổi cáu theo kiểu giận cá chém thớt thôi
Nói xấu người khác là điều chắc chắn không nên làm
Vẫn nên tự đề cao bản thân, giống như cristiano ronaldo vậy, khi báo chí phỏng vấn anh ta rất thích đề cao bản thân lên, đôi khi ngồi với bạn bè nổ lên tí cho vui cũng được có sao đâu, ai ghét mình thì cứ ghét kệ họ chứ mình sống cho bản thân mình thôi mà, mình giỏi thì mình cứ nói mình giỏi chứ sợ gì người ta nói này nói nọ kệ họ nói mình nổ không khiêm tốn, trong lòng mình thấy thoải mái là được
không đề cao bản thân theo bạn này có nghĩa là không tự phụ còn theo bạn nói thì đó là giỡn vui với bạn bè chứ không phải đề cao bản thân gì cả,nhưng mà đôi khi ta cũng nên có 1 chút để không bị người khác xem thường
“Đặc biệt trong quan hệ nam nữ, đàn ông càng phải độ lượng và bao dung, đừng bao giờ tỏ ra ích kỷ và cấm đoán người yêu mình trong việc này việc khác.”
Nếu đó là tật xấu, kiểu như hút thuốc hay chửi thề thì cấm đoán có sai ko anh Lai H.
Thực tế thì chúng ta không thể cấm đoán được ai. Ngay cả bản thân em, nếu em nghiện thuốc lá em có cấm được mình nhả khói hàng ngày không? Rất nhiều người có chung suy nghĩ như vậy nhưng chỉ rất ít làm được. Thế nên cấm đoán người khác là chuyện không tưởng.
Thay vì cấm đoán chúng ta chỉ nên khích lệ họ làm những việc ngược lại. Mục đích của việc này tạm gọi là “1 lần thức tỉnh…”
Em thấy hơi mâu thuẫn. Nếu đối với phụ nữ MÀ cứ “cho đi và đừng tính đến chuyện nhận lại” thì hóa ra mình sẽ TRở thành nice guy trong mắt họ và bị quẳng Vào friend zone sao?
À, cái này thì đúng là có mẫu thuẫn thật. Anh luôn kêu gọi người hãy sống và cho đi chứ đừng mong nhận lại gì nhiều, đó là cách sống mà con người nên hướng đến. Nó áp dụng cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng phụ nữ. Nhiều lúc anh viết chỉ hướng tới một số đối tượng nhất định chứ không phải tất cả. Ngoài ra nếu xem không kỹ mục thì cũng hay bị nhầm lẫn. Ví dụ khi yêu và trước khi yêu là hoàn toàn khác nhau.
Duoc may nguoi co day du nhung tieu chi tren
Bạn có thể trở thành 1 người như vậy nếu thích 😀
Không kiểm soát nữa, nhưng về cơ bản có lẽ nó cũng nằm trong phần cuối
Việc thiếu tôn trọng vÀ sỉ nhục…mình ko làm điều đó, nhưng lỡ có người làm vậy với mình, kiềm chế ko nổi, vậy có nên phản khán lại ko ?
Bạn định phản kháng ra sao?
Tỏ ra thiếu tôn trọng và sỉ nhục lại họ ư?
Đấy không phải là cách tốt vì bạn KHÔNG bao giờ có thể thắng họ được.
Trong trường hợp này có 2 cách:
1. Bỏ đi
2. Ở lại. Nâng giá trị của bản thân lên. Cho mọi người xung quanh thấy bạn không phải là người dễ bị bắt nạt. Và không giống như những gì người kia đang nói.
–> Và cả 2 cách trên đều phải áp dụng phương pháp: Không nghe và không thấy.
Hãy đánh lừa đầu óc của mình bằng việc nghĩ tới chuyện gì khác. Còn nếu bạn nghe và chấp lời nói của người khác, đầu óc của bạn sẽ khó lòng giữ được bình tĩnh. Lúc đó, việc va chạm là chuyện dễ xảy ra.
Lai H.