Tại Sao Bạn Chưa Giàu? 13 Lý Do Người Thông Minh Vẫn Thất Bại Tài Chính


Hy vọng bạn thích chủ đề này. Với mỗi chủ đề tôi đều cố gắng khai thác nội dung sâu nhất có thể.

Còn nếu bạn muốn học kiến thức đỉnh hơn thì vào học ngay


Tại sao bạn chưa giàu? Nói tới người giàu, dễ hiểu khi bạn ngay lập tức nghĩ tới những người sinh ra trong giàu có, gặp thời thế, hoặc may mắn được phất cờ khi nó đến tay.
Bài viết cùng chủ đề

Tại sao bạn chưa giàu? Nói tới người giàu, dễ hiểu khi bạn ngay lập tức nghĩ tới những người sinh ra trong giàu có, gặp thời thế, hoặc may mắn được phất cờ khi nó đến tay.

Nhưng đó chưa bao giờ là đối tượng của tôi. Ở nước ngoài, cái khái niệm self-made millionaire (triệu phú tự thân) đã xuất hiện hàng chục năm nay. Vì thế khi nói tới người giàu, họ sẽ nghĩ ngay tới những người tự tay làm giàu, những người có tài năng, những người có khả năng cống hiến cho cộng đồng.

Do đó khi hỏi lý do bạn chưa giàu? Đừng hiểu theo nghĩa tại sao bạn không được sinh ra trong giàu có, hoặc tại sao bạn không may mắn như người khác. Khi hỏi tại sao bạn chưa giàu? Hãy tự chất vấn xem bản thân đã cố gắng đủ chưa?

Trên thế giới có rất nhiều người nghiên cứu về đời sống của người giàu và người nghèo. Về những thói quen, cách họ sử dụng thời gian, cho đến cả cách họ suy nghĩ. Tom Corley là 1 ví dụ, ông đã chỉ ra 10 nguyên nhân tại sao bạn chưa giàu dù rất thông minh. Và tôi muốn chia sẻ tới bạn trong bài viết này.

10 lý do tại sao bạn chưa giàu dù rất thông minh

bo thuoc la

1) Ít kết giao

Với bố mẹ nhiều quan hệ, bạn sẽ thấy mọi chuyện thật dễ dàng. Trong khi với bố mẹ ít quan hệ, bạn sẽ thấy mọi chuyện thật khó khăn. Tôi nhận thấy điều đó khi cùng mẹ đi làm lại giấy khai sinh năm lớp 9. Nếu không có quan hệ, mọi thứ cứ theo tiến trình mà làm. Nhanh hay chậm, đó chỉ là quan tâm của riêng bạn mà thôi.

Đó là vấn đề về cuộc sống hàng ngày. Với tiền bạc cũng vậy. Lý do bạn chưa giàu là bởi bạn ít kết giao, ít mối quan hệ, và ít gặp gỡ giao lưu với những người mới. Cũng vì thế mà cơ hội đến ít hơn.

Làm một mình cũng tốt, nhưng người ta nói, “Muốn đi thật nhanh, hãy đi một mình. Còn muốn đi thật xa, hãy đi cùng nhau” cũng có lý do của nó.

Đó là một trong những lý do quan trọng tại sao bạn chưa giàu.

Tham khảo: Giao Tiếp: Hiểu Rõ Tầm Quan Trọng Và 13 Cách Áp Dụng Hiệu Quả

2) Tại sao chưa giàu? Vì quá tin vào số mệnh

Hôm vừa rồi có thầy nói tôi có căn cơ, mệnh là thiên tử. Nào là phải tránh sông nước cũng như phải lên miếu ông xxx nào đó để cúng bái hàng tháng.

Tôi không có ý đả kích niềm tin của người khác. Dâng hương ông này, đưa lễ bà kia, vào chùa giải hạn trong khi làm việc thất đức, v.v… Tôi không tin vào bói toán, số mệnh. Số mệnh của tôi là do tôi tự quyết định, chứ không phải của “sứ giả thần linh” tự phong.

Trên thực tế, người giàu cầu tài cầu lộc, dâng sao giải hạn thì nhiều. Nhưng người nghèo mà cầu tài cầu lộc thì khả năng mãi nghèo.

3) Lý do bạn chưa giàu vì bạn ghét chính công việc của bạn

“Tôi yêu công việc của mình”. 85% người thành công tài chính đều nói vậy. Nếu không tin hãy tự hỏi những người mà bạn biết, tôi tin rằng họ đều yêu thích công việc mình đang làm.

Còn về phần mình, tôi có thích công việc mình đang làm không? Tất nhiên rồi, đâu có ai trả lương cho tôi mà tôi vẫn làm đấy thôi?

4) Không chú ý tới sức khỏe

Tại sao bạn chưa giàu lý do có thể đến từ sức khỏe. Làm công việc gì, kể cả bàn giấy hay máy tính cũng đều cần tới sức khỏe.

76% những người thành công tài chính đều tập luyện thể thao 4 lần/tuần. Họ cũng giữ cho mình cả thói quen ăn uống lành mạnh và ít chất dư thừa. Hỏi những người nghèo, chỉ có 13% quan tâm tới tập luyện và rèn luyện sức khỏe mà thôi.

5) Không chấp nhận rủi ro

Rủi ro không phải lúc nào cũng tốt. Nhưng nếu cả đời chỉ nấp trong vòng an toàn và tận hưởng những gì mình có. Thì cho dù bạn có thông minh tuyệt đỉnh, chưa giàu cũng chỉ là điều tất yếu xảy ra mà thôi.

6) Tại sao bạn chưa giàu vì hiện thực của bạn đang sai

Có người hỏi tôi tại sao không xem Shark Tank, trên đó có nhiều ý tưởng hay ho thú vị lắm. Thực ra trước khi Shark Tank về VN tôi đã có xem qua của Mỹ rồi. Tôi gọi những người xem chương trình đó là những người “lướt sóng trên ý tưởng”. Những ý tưởng đó chỉ là những ý tưởng bề mặt. Nó chỉ là 1 phần nhỏ trong hệ thống business của người tham gia chương trình mà thôi. Người xem tất yếu học hỏi được nhiều điều. Nhưng tính chất cơ bản của nó vẫn chỉ đơn thuần là giải trí. Nó cũng đúng với tên gọi “truyền hình thực tế”.

Và nếu bạn suốt ngày đắm chìm trong các kênh truyền hình thực tế, việc bạn chưa giàu cũng là dễ hiểu, cho dù bạn có thông minh thế nào đi nữa.

Tham khảo: 5 Cách Thay Đổi Tính Trẻ Con Thành Người Lớn Hiệu Quả

7) Không đọc sách

sach hieu phu nu

Dostoyevsky từng nói, “Không đọc sách có nghĩa là không suy nghĩ.” Tôi ghét đọc sách cho đến khi nhận ra cuộc sống mình sẽ thay đổi nếu áp dụng ngày một nhiều thứ trong sách.

Hiện tại cuộc sống của tôi đã thay đổi. Tôi không chỉ đơn thuần là người đọc sách, hiện nay tôi còn là tác giả của nhiều đầu sách nữa.

8) Dậy muộn

Mỗi ngày chúng ta đều cần ngủ 8 tiếng để não bộ hoạt động tốt. Dậy sớm không có nghĩa là bạn phải “thức khuya dậy sớm”. Nó có nghĩa là bạn hãy đi ngủ sớm thay vì cú vọ cả đêm.

Gần đây tôi thường kết thúc công việc vào buổi tối. 8 giờ tới phòng tập, tập về ăn cơm xong cũng tới gần 10 giờ. Tôi không lướt Tiktok hay Youtube cả đêm. Thay vào đó tôi đi ngủ luôn để sáng hôm sau 7h dậy. Tôi là người ngủ nhiều hơn người khác, nên thường dành 8-9h để ngủ. Bạn có thể ít hơn, nhưng tốt nhất hãy cố gắng lên giường thật sớm nếu tối hôm trước không đi chơi hay hẹn hò.

Tham khảo: Người Thành Công: 6 Đặc Điểm và 5 Thói Quen Phổ Biến

9) Chơi với những người “độc hại” là lý do tại sao bạn chưa giàu

Những người độc hại không phải cái tâm họ xấu, không phải họ đểu giả. Toxic people được mô tả như người có nhiều thói quen xấu. Khi chơi với những người như vậy, bạn sẽ dễ tập cho mình những thói quen xấu giống họ.

Nghiên cứu chỉ ra 96% những người thu nhập thấp thường giữ thói quen buôn chuyện, nói xấu người khác, hoặc than vãn cuộc sống hiện tại. Hãy tránh xa những người như vậy bởi nó là nguyên nhân chính dẫn tới việc bạn chưa giàu.

10) Tiêu quá nhiều tiền

ly do tai sao ban chua giau

Bạn nghĩ trăm triệu là nhiều, nhưng nhiều người chỉ đốt trong vòng 1 ngày. Bạn nghĩ vài tỷ là to, nhưng nhiều người chỉ đốt trong vòng vài tháng.

Miệng ăn núi cũng lở. Cho dù bạn có nhiều tiền, hầu bao bạn có lớn tới đâu. Nhưng nó sẽ không thấm tháp gì nếu bạn ăn tiêu vô độ. Quy tắc đơn giản nhưng nhất định bạn phải thành thục nếu muốn chuyển 2 chữ “khá giả” thành “giàu có”.

Trên đây là 10 lý do tại sao bạn chưa giàu dù thông minh, dù tài năng, hay dù có phẩm chất hơn người. Tôi đã rút ra được rất nhiều cho bản thân sau khi tham khảo và áp dụng cho mình những quy tắc này và hy vọng bạn cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng giàu có hơn trong năm 2018, bất kể sự giàu có đó đến từ vật chất hay tinh thần.

3 tư duy này giải thích tại sao người ta giàu sụ còn bạn tại sao chưa giàu?

tai sao ban chua giau

Những tư duy này thì chả có ai chỉ cho tôi cả. Chỉ là mình tiếp xúc với nói chuyện nhiều hơn thì mình nhận ra thôi. Có cái thì tốt có cái thì không tốt. Bạn xem xem bạn có tư duy giàu như người ta không nhé. 

11) Người ta giàu vì bất chấp đến ngưỡng, còn tại sao bạn chưa giàu chỉ vì bạn “quá đạo đức” thôi

Đầu tiên là cái tư duy bất chấp đến ngưỡng. Có nghĩa là bất chấp đến ngưỡng cho phép. Có thể là pháp luật cho phép hoặc đạo đức cho phép. Như người bình thường, kiểu như tôi với bạn nhé. Chúng ta ở trong cái ngưỡng pháp luật và đạo đức cho phép, và còn xa lắm mới đến cái ngưỡng max.

Nhưng muốn kiếm nhiều tiền ý, họ phải đẩy cái ngưỡng đó lên max. Có thể là pháp luật và đạo đức đang ở ngưỡng báo động này. Có thể là pháp luật cho phép đạo đức oéo cho phép này. Hoặc có thể là pháp luật oéo cho phép và đạo đức oéo cho phép này. Như thằng Mr Pip nó kiếm được được 5000 tỷ người ta bảo giỏi, chứ tôi nghĩ chả có gì là giỏi cả. Bây giờ tôi với bạn bắt tay đi lùa, kiểu gì chả phải kiếm được vài chục vài trăm tỏi. Bạn phải hiểu là càng vượt xa cái ngưỡng pháp luật và đạo đức cho phép, thì tiền kiếm nó càng dễ. Cái vấn đề là bản thân mình thấy mình oéo làm được. 

 Hoặc như bây giờ xe bạn đi ngập nước đi. Bình thường thì bán giá xe ngập nước đúng không? Nhưng bây giờ bạn dẹp mẹ cái đạo đức qua một bên, thì bây giờ bán trót lọt thì chả lời được thêm 1 vài trăm đúng không? Tôi không nói ai giàu cũng phải đi lừa đảo mới giàu được. Ý của tôi là người giàu họ sẽ bất chấp hơn người bình thường. Họ sẽ tận dụng nhiều cơ hội ngóc ngách để kiếm tiền hơn bình thường.

12) Gánh áp lực thằng khác để giàu

Một trong những lý do tại sao bạn chưa giàu được, đó là khả năng gánh áp lực của bạn còn thấp.

Để giàu được thì bạn phải đi gánh áp lực họ thằng khác. Cái này phải học nhé. Bạn càng giỏi gánh áp lực hộ người khác thì tiền bạn kiếm được càng nhiều. Đơn giản nhất là chủ một cửa hàng đi, nào là lo lương nhân viên, lo này lo kia, lo đủ thứ, cuối tháng có khi vẫn chưa thấy lãi đâu. Bây giờ sếp thì cũng lo nhân viên cấp dưới, việc không xong thì lo cấp trên khiển trách, mà muốn việc xong được thì phải dồn cấp dưới, nói chung lo cả 2 đầu. 

Muốn làm giàu không đơn giản. Ông nào mà thích chill chill cuộc sống an nhàn thì nói vuông luôn, còn lâu mới giàu được. Còn ông nào mà nghĩ cứ giám đốc là sướng, rồi ngày ngày mặc vest đi ô tô chân dài bên cạnh thì tỉnh ngủ đi. Mời bạn vào làm. Làm được 3 hôm khéo điên mẹ luôn.

Bởi vì tiền đổi lấy từ việc gánh áp lực. Càng kiếm được nhiều, áp lực đổi lại càng cao.

13) Tại sao bạn chưa giàu: Vì người giàu khát việc thất nghiệp tham ăn

tai sao ban chua giau

Có câu là nhà giàu khát việc thất nghiệp tham ăn. Câu này thề nó chuẩn kinh khủng. Lúc tôi oéo có việc gì làm, công nhận ăn ngon thật, đớp gì cũng thấy trôi, người cứ béo phây phây. Ấy thế mà lúc hăng say kiếm tiền, công việc ngập đầu ngập cổ thì làm quên ăn luôn. Chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền.

Nói cho vui thôi, cái ý này nó hơi ẩn dụ tý. Ý là người giàu họ khao khát làm việc và mở rộng lắm. Chứ nhiều người, như tôi khoảng mấy năm gần đây là thấy ì. Kiểu mọi thứ nó cứ tà tà, cũng có thể do tuổi tác nữa thì nó cứ ì ì thế nào ấy. Chứ khác với người giàu. Họ làm 1 thì họ muốn mở rộng 2. Mở rộng đủ rồi thì họ lại làm sang cả mảng khác. Cái gì họ thấy mùi tiền là họ nhảy vào làm à. 

Lĩnh vực chính của tôi là chinh phục hẹn hò…

Như tôi làm video này là chia sẻ thôi nhé. Lĩnh vực của tôi là chỉ dẫn đàn ông cách chinh phục và xây dựng mối quan hệ với phụ nữ. Nếu muốn cải thiện thì mua sách Giải mã bí ẩn phái đẹp tôi viết hoặc khóa học online Giải mã thực chiến nhé. Chứ tôi không có ý định làm mấy video về tiền bạc xong nhận mình là chuyên gia đâu. Nhưng tôi nghĩ việc bổ sung thêm những kiến thức này cho cộng đồng của mình cũng tốt. Vì một real man thì ngoài cách chinh phục thì anh ta còn phải chất và biết kiếm tiền nữa.

Nhưng người ham kiếm tiền thì không vậy nhé. Họ có thể nhảy vào bất cứ lĩnh vực nào. Đấy ví dụ như AI giờ đang sốt thì đã có nhiều ông nhảy vào quảng cáo bán khóa học làm video AI các kiểu đấy. Tôi không biết họ là chuyên gia hay không nhé. Nhưng thấy thứ gì thấy mùi tiền là họ nhảy vào, không quan trọng đấy là gì cả.

Tư duy của tôi với nhiều người nó giống như kiểu là bác sĩ mở phòng khám ý. Phải có chuyên môn rồi abc này kia đúng không? Còn thằng cơ hội thì nó thấy tiềm năng thì nó mở thôi à. Lãi là được chứ mấy cái kia thì thuê người làm được hết.

Đấy, nói thật thì về mấy cái tư duy này thì nhiều lắm, kể cả ngày không hết. Nhưng đây là 3 cái tư duy mà nó đang ở trong đầu tôi. Và tôi đang xem xét lại cái con đường của mình. Nếu bạn cũng đang trên con đường trở thành real man, đàn ông chất đàn ông thực thụ thì cũng nên tham khảo nhé.


(Khóa học online học mọi lúc mọi nơi)

66 bình luận về “Tại Sao Bạn Chưa Giàu? 13 Lý Do Người Thông Minh Vẫn Thất Bại Tài Chính”

  1. A Lai ơi , làm sao để cho cuộc sống thú vị đây . Dạo gần đây em thấy chán nản cuộc sống , em ít kết giao bạn bè , ít mối quan hệ . Em muốn kết bạn với những người mới tích cực và thú vị nhưng em chã biết bắt đầu từ đâu . Tại vì em cũng mới vô thành phố , nên cảm thấy cô đơn và lạc lõng đầy muộn phiền

    Bình luận
  2. Xin chào và chúc anh Lai và gđ năm mới như ý.
    Em vừa đọc qua bộ 3 GMBAPĐ của anh và thấy rất tâm đắc. Có một số vấn đề trong bộ sách rất hấp dẫn nhưng anh đề cập hơi ngắn gọn, mong anh giải đáp kĩ hơn.
    Đầu tiên là về phần tâm lý học, cụ thể là cold reading, cũng như warm reading và hot reading. Em đã tìm kiếm trên google nhưng chỉ thấy phần vắn lược đã có trong sách. Mong được anh chỉ dạy thêm.
    Xin có lời cảm ơn anh trước!

    Bình luận
    • Em tìm sẽ không thấy đâu vì bản chất của dating được bắt nguồn rất nhiều từ ngành sale.
      Trong ngành sale nó có 3 khái niệm là cold selling, tương ứng với bán hàng cho một người chưa có thông tin. Warm selling tương ứng với bán hàng cho người biết một chút thông tin. Và hot selling tương ứng với bán hàng cho người đã thực sự tin tưởng vào những thông tin cung cấp.
      Anh nghĩ trong sách cũng giải thích tương đối đủ thông tin rồi. Cái em cần là tự tìm ra thêm ví dụ cho mình để sử dụng thôi.

      Bình luận
  3. Nhiều cái thuộc về tâm linh mà mình không biết, và có nhiều cái cũng do cái số đen mà mình cố cũng chả làm gì được, người tính không bằng trời tính, may hơn khôn mà lại.

    Bình luận
    • Hôm qua mẹ gọi cho mình sau khi bốc mộ thì có 1 người bạn bị vong nhập và nói linh tinh cả lên. Tuy nhiên mỗi người có 1 niềm tin riêng, quan trọng bạn tin vào nó là được.

      Bình luận
      • Chỗ mình có 1 ông, nay 54 rồi, lúc nhỏ không biết nghịch ngợm như nào, thấy pho tượng phật bị đổ, ông lấy phân dê chét vào mồm pho tượng. Khi lấy vợ sinh con thì cả nhà chết, ông thì bị thần kinh đang đi lang thang gần nhà mình ?. Nhắc thế để biết, dù có tin hay không thì những gì người khác nói kiêng thì vẫn nên kiêng bạn ạ, đừng khinh thường.

        Bình luận
  4. Chào anh L. Em và bạn gái quen nhau dc hơn 4 tháng. Đợt trước ba em bị tai nạn lao động nên e trả viện phí hết tiền. Sau đợt đó em mới đi vay ngân hàng thì gặp cô gái này. Em và cô ấy có tình cảm với nhau rồi yêu nhau. Hẹn hò khá vui vẻ. Xưng nhau là vk, ck. Và đã có have sex với nhau. Vừa rồi em có đưa cô ấy về nhà chơi, có nhóm bạn cô ấy đi cùng, cô ấy có nói với em là cô ấy có nhiều người tán tỉnh, và rất giàu có nhưng cô ấy lại yêu em. Cô ấy nói tiền có thể làm ra nhưng tình cảm thì ko, nếu ko lấy em làm chồng thì cô ấy sẽ ko lấy ai nữa hết và nói yêu em rất rất nhiều. Cách đây 2 hôm em trai ruột em bị tai nạn, do uống rượu đi xe máy tông và người ta làm 2 người gãy chân, nên phải chịu toàn bộ viện phí, em cũng ko có tiền nhiều nên phải chạy tiền để lo, em cũng có nói việc này cho cô ấy biết.  Và hàng tháng em cũng phải gửi tiền ngân hàng, tiền trọ, chi tiêu ăn uống..,. Lúc quen nhau thì em cũng là người khá thoáng chuyện tiền bạc. Trưa nào em cũng dẫn cô ấy đi ăn trưa. Cô ấy hay đau ốm em cũng đi mua thuốc bổ, mua áo quần, giày, balo,nước hoa…cho cô ấy. Mới đây sinh nhật em có tặng hoa và mua đồng hồ cặp tặng cô ấy. Chuyện em trai em gây tai nạn em cũng đã lo lắng và bị stress, nhưng sao cô ấy ko hiểu mà còn đòi mua này nọ cho cô ấy, hôm qua cô ấy còn bảo em mua sim 4G cho cô ấy, ship trà sữa, mua áo quần tết, mua nhẫn vàng cho cô ấy, tự nhiên em suy nghĩ và thấy rất buồn, một người ko hiểu mình lúc khó khăn, trong khi cô ấy cũng làm ra tiền, mỗi tháng lương gần 20 triệu. Em nghĩ lúc này cô ấy phải nói với em rằng: lúc này anh đag khó khăn, e ko cần anh mua ji cho em, anh dành dụm tiền mà lo cho em trai anh đi, nhưng ko anh ạ…!
       Em viết ra chuyện này xin anh chút thời gian quý báu của mình để tư vẫn cho em lời khuyên, giờ em buồn và suy nghĩ ko biết có nên tiếp tục ko ạ. Hay là đi nói ra với cô ấy chuyện này, cảm ơn anh rất nhiều…!

    Bình luận
    • Nói thẳng! Thực sự anh rất muốn lo cho em 1 cuộc sống đàng hoàng nhưng lúc này anh đang gặp rắc rối,! Em xem phản ứng và quan sát hành động của cô ta xem có nhất quán không là em tự có câu trả lời

      Bình luận
  5. Với em mọi thứ bây giờ ko quan trọng, quan trọng là u23 VN đã vào chung kết anh Lai ơi, haha….VN vô địch…..trận bán kết vừa rồi a Lai có đi bão ko kaka

    Bình luận
  6. Cảm ơn anh Lai vì bài viết ạ.
    Nhân tiện anh Lai ơi em thỉnh thoảng cũng thắc mắc, rằng người đỡ đầu của em không đọc sách, ngoài 2 cuốn nghĩ giàu làm giàu, đắc nhân tâm. Ảnh không có thói quen đọc sách nhưng vẫn rất giỏi. Bù lại ảnh luôn luôn suy nghĩ về các chiến lược kinh doanh, marketing hằng ngày và mọi lúc.
    Và ảnh bảo với em rằng quan trọng là trải nghiệm và luôn khuyên em rằng : Làm sao để tốt hơn? Làm sao để nhanh hơn?
    Vậy cũng có trường hợp ngoại lệ có những người không đọc sách vẫn thành công đúng chứ ạ?

    Bình luận
    • Người Việt thế hệ trước ít ai có thói quen đọc sách nhưng cũng rất nhiều người thành công đó em. Đọc sách là cách thành công nhanh hơn và nhiều hơn thôi em.
      P/s: Về 1 người thành công cho dù họ đọc sách hay không thì họ đều rất giỏi trong 1 hoặc nhiều công việc nào đấy.

      Bình luận
    • Học mọi lúc mọi nơi,học từ bà quét rác,họ không đọc sách nhưng họ có kế hoạch và chiến lược thì họ cũng đang coi là 1 dạng đọc sách em à, chứ không nhất thiết phải mở sách ra mới là học, thế nên bố anh mới chửi anh là càng học càng ngu :))

      Bình luận
  7. anh LAI H ơi , bây giờ em mún ở riêng , em muốn tự lập , tự lo cho cuộc sống của mình , vì trước giờ ở với bố mẹ em toàn ỷ lại mọi việc cả lớn lẫn nhỏ , gặp chuyện gì cũng bố giải quyết , còn em thì chẳng lo nghỉ gì về việc mình vừa làm sai , những lúc cần quyết định để học cái gì đó cũng k nghĩ kỉ , tóm lại e thấy bản thân e k biết lo nghĩ chuyện gì , k suy nghĩ trc khi làm , gặp chuyện gì biết làm cũng nhác , nên e mún ở riêng , lúc đó dù mún hay k mún e cũng phải tập , tiền bạc k có nên làm gì cũng biêt suy nghĩ hơn , e nghĩ e sẽ thay đổi hơn , a có thể cho e lời khuyên cần làm gì để gia đình chấp nhận cho e ở riêng k anh

    Bình luận
      • Em đã nghĩ đến lúc bố chấp nhận rồi thì khi ở riêng e phải chuẩn bị những gì , lo nghỉ cái gì trc , làm s để ổn định trc đã . A có thể chia sẻ cho e kinh nghiệm của anh đc k

        Bình luận
  8. Tác giả đang tốn công viết 1 bài viết cực kì tích cực cho những kẻ cực kì tiêu cực đọc. Thật tiếc điều đó!
    Những kẻ lười học hỏi và theo quan điểm cá nhân thì suốt đời chỉ đi chỉ tríh người khác.
    Đừng buồn nhé tác giả, ai hiểu được nội dung của a thì họ sẽ like như em.

    Bình luận
  9. Tôi có 1 người em ruột, và nó bị trầm cảm và tui cũng chắc chắn điều này. Nó suốt ngày chỉ ăn bám, lười nhác, bừa bộn, cạch mặt với thế giới bên ngoài…. và cả tôi luôn. Dú rất cố gắng thuyết phục bố mẹ nhưng chả ai tin, cứ bảo tính nó vậy. Đến khổ vì nó mất, mình thì làm kiệt sức, nó thì ngủ kiệt sức. Ra ngoài đi cạnh nó thấy xấu hổ lắm, nhìn nó ủ rũ nên tôi cũng chán đời kinh khủng, muốn tránh xa nó nhưng ko được. Ông giời ơi, tại sao lại ban cho tôi cái đứa như vậy, cô đơn, đau khổ lắm rồi.

    Bình luận
    • Sao bạn lại không thay đổi từ bạn trk, hãy quan tâm lại gần e. Đưa nó đi du lịch hay đi đến đâu náo nhiệt nhất để e bạn có không khi vui vẻ hơn. Mình k chê trách nhưng có vẻ ở đây có sự so bì và bạn nên tìm vài cuốn sách để đọc, lúc đó bạn sẽ giải quyết rất nhanh. Chúc bạn va e bạn sớm là 1

      Bình luận
  10. Quá khứ tồi tệ và đánh mất tương lai, nợ nần…. Em đọc đc bài viết Lá Thư Gửu cho tôi lúc cuộc sống khó khăn. Theo em, đó là bài viết hay nhất về nghị lực sống và cố gắng. Cảm ơn anh Lai H. Cảm ơn chinhem.

    Bình luận
  11. Theo anh những tiêu chí nào định hình nên một người bạn, người sẽ đi chung một con đường với mình. Và cho em hỏi là có khi nào kết giao quá nhiều người với quá nhiều màu sắc khác nhau có làm cho chúng ta bị hoà tan luôn không và mất đi những phẩm chất vốn có của mình?

    Bình luận
    • Hòa tan là điều tất yếu sẽ sảy ra! Trọng danh bạ của anh có cả chủ tịch quận,có đến hàng tá CEO và luật sư lẫn kế toán,kiểm toán! Nhưng anh luôn tìm đến họ khi cần! Anh thường tách đàn,vì những kẻ tinh quái luôn làm thế! Hãy lấp trong bụi,ngụy trang,cầm súng bắn tỉa,quan sát ra bên ngoài!

      Bình luận
    • Trong bảng giá trị sống của anh có 1 giá trị đẩy : sợ bị kẻ xấu lôi kéo! Anh sống đến cuối đời với giá trị này! Thay vì anh luyện cơ bắp thì anh tìm cách luyện để tránh khỏi nỗi sợ này! Hy vọng anh sẽ không ngã ngựa

      Bình luận
    • Tiêu chí tạo nên 1 người bạn( chung tầm nhìn,vài điểm tương đồng về giá trị sống,có thể tương hỗ nhau trong cuộc sống khi cần,và hơn nữa đừng đểu nhau)

      Bình luận
    • Doanh nhân họ thường thành công nhưng lại đứng trên cao của đỉnh cao cô đơn! Nếu em tách đàn thì về mặt logic thì em vẫn là em,nhưng thử thách trước mặt em sẽ là nỗi cô đơn và cái ranh giới của sự tự kỉ! Anh là doanh nhân,nên anh sẽ cảnh cáo trước cho em biết, vì anh biết điều khiển giữa ranh giới tách đàn để thành công và căn bệnh tự kỉ,em xẩy chân 1 chút là cái định nghĩa tách đàn bó sẽ bị méo mó ! Nên phải cẩn thận! Nếu muốn giống anh thì anh dậy em cách cân đối,còn không thì đừng đùa với lửa

      Bình luận
    • Người cùng con đường là người chung chí hướng. Kết giao nhiều có 2 kiểu, 1 là như em nói chạy theo người khác, chạy theo nhóm để dễ sống hơn. Còn kiểu thứ 2 là chạy theo mình. Kiểu này thì đôi khi khó sống hơn, nhiều người ghét hơn nhưng được là chính mình em ạ.

      Bình luận
  12. E có nhược điểm thứ nhất, thứ 3 và phần nào là thứ 9. Phải sửa mình khẩn trương mới được. Dạo này a viết Mục Chính tôi và Sự nghiệp mà e thấy thấm thía biết bao. Chắc nhiều tuổi hơn nên suy nghĩ nghiêm túc hơn. Chúc những điều tốt lành đến với anh

    Bình luận
  13. Bài viết của anh lúc nào cũng xúc tích dễ hiểu và hiệu quả. Chúc a ngày càng giàu! Đối với học sinh 11 như e thì cần ưu tiên học hành hay các mặt khác a nhỉ?

    Bình luận
    • Cân bằng em à! Cuộc đời em như cái bánh xe tròn! Học của em là 1 phần thôi! Cái bánh xe rất khó lăn nếu chỉ có 1 góc! Cựu tổng thống Mỹ bill Clinton ông ấy đặt giá trị gia đình và tình yêu còn nặng hơn cả sự nghiệp đấy! Vì với ông không có 2 giá trị đó thì sự nghiệp cũng chả có nghĩa lí gì!

      Bình luận
    • Yêu nữa cũng được em à,tìm 1 cô bạn gái ngoan hiền+ thêm 1 chút tình dục nữa,giải trí game cũng được nhưng học hành không được bỏ bê! Nhớ đừng theo các tệ nạn xã hội và ma túy! Em hãy hình dung cuộc đời em như bánh xe tròn, nếu em chỉ học và học là bánh xe em có 1 góc hình tam giác thôi,nó sẽ chạy không nổi! Hãy cân bằng và dùng quy luật đòn bẩy!

      Bình luận
  14. Lại save về để tự nhắc bản thân rồi hehe , cảm ơn a lần nữa , k có chinhem thì sẽ m có con người e như ngày hôm này .
    ” 1 ngày trôi qua sẽ không giống 1 ngày mà phải tốt hơn ngày hôm qa ” anh nhỉ ^^ . Have a good day , sir .

    Bình luận

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0