Độc thân là một nỗi ám ảnh với một số người. Nhưng với rất nhiều người, đây lại là quãng thời gian vui vẻ, tích cực, và ý nghĩa nhất.
Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ ra khi nào thì bạn nên sống độc thân. Và đâu là những lợi ích thực sự mà một cuộc sống độc thân mang lại.
Cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu 2 vấn đề chính sau:
- 5 trường hợp bạn nên chọn sống độc thân
- 5 lợi ích tuyệt vời khi bạn sống độc thân
5 trường hợp bạn nên sống độc thân

1) Đang ở giai đoạn chán yêu
Đôi khi bạn thực sự sẽ cảm thấy chán yêu. Thông thường đây là giai đoạn mà bạn bị mất cân bằng, hoặc gặp căng thẳng từ nhiều mối quan hệ.
Lúc này sống độc thân lại là cơ hội để bạn tái tạo tinh thần, có thời gian phát triển bản thân. Cũng như có thời gian để tự do khám phá, sáng tạo, học hỏi những thứ mới mà từ trước đến nay chưa có cơ hội.
Nếu đang ở giai đoạn chán yêu thì bạn có thể cân nhắc tới việc sống độc thân.
2) Nên sống độc thân khi vừa đổ vỡ
Có nhiều người ngay sau khi đổ vỡ là nghĩ ngay tới việc yêu một người khác để thay thế.
Tôi cho bạn biết đó là cách huỷ hoại quan hệ.
Bởi sau khi đổ vỡ, có rất nhiều vết nứt và đau khổ trong con người bạn. Và bạn cần có thời gian để nhìn nhận, chữa lành và vượt qua nó. Trước khi trao cho người mới 100% tình cảm của mình.
Nhưng nếu lập tức lao vào một mối quan hệ mới. Đôi khi bạn sẽ không thoát ra được cảm giác với người cũ, và gây đau khổ cho mối quan hệ.
3) Khi cần tập trung bắt đầu sự nghiệp
Tôi hay nói trên một cuộc hành trình dài phát triển sự nghiệp. Bạn nên có một cô gái để yêu.
Nhưng có những giai đoạn rất quan trọng với sự nghiệp. Chẳng hạn như giai đoạn bắt đầu sự nghiệp. Bạn cần tập trung công sức, thời gian, tâm huyết cho công việc của mình.
Và nếu lúc này có gián đoạn thì sẽ rất khó để tập trung được.
4) Đang trong một mối quan hệ độc hại
Độc thân tốt hơn nhiều so với sống trong một mối quan hệ độc hại.
Theo Julie Robinson, Chủ tịch Trung tâm trị liệu Las Vegas (Mỹ). Khi một mối quan hệ trở nên độc hại, lựa chọn sống độc thân là quyết định tốt hơn.
Bởi lúc này bạn không chỉ đối mặt với những cảm xúc tiêu cực. Mà còn phải đối mặt với sự bào mòn lòng tự trọng và tự tin theo thời gian.
Chỉ cần yêu một cô gái độc hại 3 tháng thôi. 3 tháng sau là bạn sẽ nhìn thấy một chàng trai ngáo ngơ chân đá ống bơ ngay.
5) Nếu không tìm được đối tượng phù hợp tốt nhất nên độc thân
Không nên yêu bừa để trốn tránh sự cô đơn. Bởi vì không những bạn không cảm thấy thoả mãn khi bên cạnh người kia. Mà bạn còn gây đau khổ cho chính họ.
Nếu bạn đang tìm hình tròn mà cô ấy chỉ có hình vuông. Đồng ý rằng hình vuông đó vẫn có thể mài dần và tròn theo ý bạn. Nhưng trong hầu hết trường hợp, bạn chỉ làm hình vuông đó méo mó, mất cân xứng hơn mà thôi.
Đó là 5 trường hợp bạn nên chọn lối sống độc thân thay vì cố gắng tìm cách hẹn hò ai đó.
Lợi ích của việc sống độc thân

1) Người yêu cũ đã là quá khứ
Điểm chung giữa quá khứ và tương lai là KHÔNG PHẢI HIỆN TẠI. Bạn đang sống ở hiện tại chứ không phải bất cứ thời điểm nào khác.
Tôi biết mắt chúng ta có những điểm mù, NHƯNG nó thực sự mù khi trong đầu bạn chỉ có 3 chữ “người yêu cũ.”
Tại sao?
Bởi nếu vẫn theo dõi, bạn biết cô ấy vẫn rất đẹp, vẫn quyến rũ. Bạn biết cách bắt chuyện với cô ấy, bạn hiểu cô ấy, bạn nắm rõ những thói quen của cô ấy. Vòng an toàn mách rằng sẽ thật khó để làm quen với những thứ mới mẻ, thay vì níu kéo những thứ quen thuộc, gần gũi.
Một mối quan hệ thú vị nhất là khi bắt đầu. Bởi nó có nhiều tương tác thu hút giữa 2 người, càng về sau sự thu hút càng giảm đi. Thay vào đó, quan hệ tiến dần sang mức duy trì thay cho tìm hiểu, khám phá.
Đừng nghĩ tới người yêu cũ. Đừng định hình người yêu mới phải giống người yêu cũ. Không có ai giống người yêu cũ của bạn cả, và không có ai muốn giống với người yêu cũ của bạn cả. Hãy chấp nhận những thứ mới mẻ, bạn có thể thấy lạ lẫm ban đầu, nhưng sẽ đầy thú vị và lôi cuốn về sau.
Thay vì chú tâm vào người yêu cũ, hãy chú tâm vào những khát vọng trong cuộc sống và vươn lên tìm cách đạt được nó. Đó mới là cách đàn ông tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
2) Không phải cứ có đôi có cặp là hạnh phúc
Nhiều người cứ nghĩ độc thân là buồn chán, là tẻ nhạt. Thôi thì cứ tìm quách lấy 1 người rồi yêu. Vậy là đời lại thăng hoa.
Tôi sẽ thành thật với bạn rằng, nếu là 1 Real Man, một người đàn ông thực thụ, bất cứ cô gái nào cũng muốn duy trì tình cảm với bạn. Nhưng nếu bạn nice guy, đỉa đói, hay beta, hạnh phúc sẽ rất khó trụ lại với bạn được lâu.
Hãy hỏi những người không hạnh phúc với cuộc tình mình chọn. Bất cứ ai cũng muốn thoát khỏi nửa kia còn lại sớm nhất có thể. Đó có thể là Dũng, là Hùng, là Bảo, là Quang, cũng có thể là bất cứ ai mà bạn gặp. Hãy thử đặt câu hỏi kể trên với họ để xem kết quả nhận được là gì.
Tôi nghĩ câu trả lời thực sự không khả quan lắm. Bởi vậy mới có câu nói, “Hãy chỉ cho tôi 1 cô gái đẹp, tôi sẽ chỉ cho bạn biết 1 người đàn ông đang chán tình.”
3) Ai đó đang ghen với cuộc sống độc thân của bạn

“Cỏ luôn xanh hơn dưới chân người khác thay cho chân mình”. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Con người ai cũng vậy, ai cũng đứng núi này trông núi kia. Ai cũng tự hỏi xem chỗ kia có vui hơn không? Nơi đó có tuyệt vời hơn không?
Hiện tại bạn có thể ghen tỵ với ai đó. Ví như cặp đôi suốt ngày quấn quít bên nhau, đôi khi là chiếc áo được vợ là phẳng phiu, đôi khi là động chạm xác thịt mỗi tối. Nhưng ở đâu đó, có ai đó cũng đang ghen tỵ với bạn. Họ muốn được tự do như bạn, được yêu đời như bạn, để không phải mệt mỏi với bạn gái, để được làm bất cứ thứ gì mình thích, thậm chí là để cưa cẩm những cô gái khác.
Hãy hạnh phúc với cuộc đời hiện tại. Cho dù có người yêu hay không có người yêu.
4) Độc thân là cơ hội tốt nhất để học và thực hành các kỹ năng hẹn hò
Nên nhớ, nếu đã có người yêu, bạn không thể tán tỉnh, ve vãn, hay hẹn hò với những cô gái khác. Nhưng nếu độc thân, mọi thứ lại khác hẳn. Bạn có thể toàn quyền thực hiện bất cứ thứ gì mà mình thích.
Hãy dành thời gian đọc tất cả các bài viết trên Chính Em, hãy mua sách Giải mã bí ẩn phái đẹp về đọc, hãy gặp gỡ và hẹn hò với những cô gái khác, để thấy được cuộc sống vẫn tươi đẹp, cho dù cô gái đó có trở thành bạn gái mình hay không.
Trên thực tế, tôi khuyên bạn nên học hỏi và thực hành càng nhiều càng tốt. Bạn càng biết nhiều, bản thân bạn càng tốt hơn. Không những vậy, trong 60 năm còn lại của cuộc đời, bạn sẽ hạnh phúc bên nửa kia của mình, cho dù cô ấy thuộc loại tính cách nào đi nữa.
Khi còn độc thân, hãy học những kỹ năng hẹn hò nhiều nhất có thể. Hãy coi đó là một cơ hội. Haha, tôi thích những cơ hội…
5) Cuộc tình tiếp theo của bạn sẽ tuyệt vời thôi
Hãy luôn tin rằng cuộc tình tiếp theo của mình sẽ tuyệt vời hơn cuộc tình trước. Bởi thực sự nó là như vậy.
Bạn có kinh nghiệm, bạn có hiểu biết, bạn chịu khó học hỏi, bạn biết được những sai lầm trước đó mình mắc phải, bạn biết được cách xử lý tình huống khi nó đến, lúc nó đi. Bạn ngày càng trưởng thành, bạn trở thành real man, một người đàn ông thực thụ.
Đó là kinh nghiệm hẹn hò sau thời gian dài độc thân của tôi. Còn kinh nghiệm của bạn là gì? Bạn đã học hỏi được điều gì trong quá trình độc thân? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận phía dưới.
Your friend,
Lai H.
Giải đáp thắc mắc về lối sống độc thân
Khi đang ở giai đoạn chán yêu. Khi vừa đổ vỡ mối quan hệ. Khi cần tập trung bắt đầu sự nghiệp. Khi đang trong một mối quan hệ độc hại. Khi không tìm được đối tượng phù hợp tốt nhất.
Cơ hội phát triển bản thân. Không phải lo lắng về người yêu cũ. Không phải cứ có đôi có cặp mới hạnh phúc. Thời gian để học và thực hành kỹ năng hẹn hò. Tin rằng cuộc tình tiếp theo sẽ tuyệt vời hơn.
Để tái tạo tinh thần và phát triển bản thân. Để chữa lành và vượt qua nỗi đau sau khi đổ vỡ mối quan hệ. Để tập trung vào sự nghiệp và không bị gián đoạn. Để tránh sống trong mối quan hệ độc hại và bảo vệ lòng tự trọng. Để không trốn tránh sự cô đơn và không gây đau khổ cho người khác.




Mình đang muốn hẹn hò với một cô gái phục vụ quán cà phê, cũng có nói chuyện khá vui vẻ. Cô ấy và bạn cùng chỗ làm hình như phát hiện mình để ý bé ấy (Sơ xuất)… Theo anh Lai H thì mình nên xin số đt để nhắn tin tạo mối quan hệ hay là mời luôn một cuộc hẹn ngắn rồi xin số đt… Cám ơn…
Cái thứ 1 : Cái gì cũ kỹ thường thì sẽ bị hư hỏng,nếu có sửa thì nó cũng bị trầy trật không được đẹp như ban đầu ,cho nên chỉ để lại làm kỷ niệm “hữu xa tự nhiên hương ương ương thì chẳng ra gì ”
Cái thứ 2 : Cuộc sống rất nhiều thú vui ngoài chuyên yêu đương ,nói chung cuộc sống mà trước mắt làm cho bản thân mình vui,thì cái vui đó sẽ lan tỏa,và tình yêu sẽ tự đến,không gò ép mình vào một quan hệ để khỏa lấp sự cô đơn nó sẽ càng cô đơn hơn,cứ vui đi vì cuộc đời cho phép rồi cuộc đời sẽ cho phép mình có một mối quan hệ đúng nghĩa,như mong muốn
Cái thứ 3 : Yêu đương ghen tuông là gia vị của tình yêu ,tất nhiên chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau thắm thiết ,còn bạn thì sao ,không cần thiết phải ghen tị với tình yêu của họ,có thể bề ngoài quấn quýt,cuốn lấy nhau ,nhưng tương lai và nội tình không như mình nghĩ,cho nên đừng quan tâm ,hãy quan tâm tương lai ánh nào có thể làm bạn mãnh liệt và cuốn hút và ngược lại mà không cần phải bám víu lấy nhau hàng giờ đó mới sự tình yêu đẹp và ý nghĩa nhất
Cái thứ 4 : Độc thân cũng là cơ hôi rèn luyện và relax bản thân,có những thú vui mới,học cái gì đó mới,gặp những người phụ nữ mới…. mở rộng tầm nhìn về giao tiếp khác phái sẽ lọc được một người phụ nữ đáng giá nhất cho đời bạn
Cái thứ 5 : Là thành quả của các cái nằm trên ,bạn sẽ là người tuyệt với nhất,hanh phúc nhất ,có người phụ nữ ưng ý nhất …hết phim
Anh Lai H tâm lý về tình yêu đấy nhỉ! Có những người từng trải mới biết rõ phải làm gì để biết cách yêu và phải yêu làm sao cho đúng cách . Đâu phải yêu nhiều là tốt .
Với anh thì do có nền tảng nên anh nhận biết được mọi thứ xung quanh. Còn nhiều người có thể yêu nhiều nhưng họ không có nền tảng nên không biết được mình đang trải qua những gì.
Đúng rồi anh . Thiếu nền tảng trong tình yêu là một thiếu xót to lớn với những ai sắp yêu, đang yêu và đã yêu . Họ không nhận biết được những gì họ đã từng trải qua .
mấy hôm nay em xem youtube ở Hà Nội có Link PUA và Prank.VN đi pick up, tán tỉnh, xin số đt nhưng cách thức không như Chinhem mà thấy như trai tốt cố gắng làm quen vậy,tuy có được số đt của cô gái nhưng để đạt đến sự kết nối và tạo sự thu hút thì chưa bằng Lai H-1 chuyên gia.
Mỗi người đều chọn cho mình hướng đi khác nhau em ạ.
Em và cô ấy quen nhau 1 tháng, trong 1 tháng em ko hấp dẫn cô ấy như lúc cua( e nghỉ cô ấy đã là ng iu r) em ko quan tâm nhìu hơn, ko hỏi han khi e ấy bị thưong, ko thích giải thích với cô ấyko nhường, ko tôn trọng, ép cô ấy đi vs em mặc dù là bửa đó bạn cô ấy qua, cô ấy vẫn đi vs em
Trong 1 tháng đó em ấy chủ động nhắn tin em rất nhìu, một ngày 2 3 lần, nói nhớ em…nhưng lúc đó em ngu lắm, vô tâm lắm…
Sau một vụ cãi nhau do em ép cô ấy, cô ấy cứ nghỉ là em nối dối, ko chịu giải thích, nghỉ là em ko yêu nên chia tay em, nhưng gần một tháng sau lại muốn gặp em để nc như những ng bạn, tại cô ấy khó chịu trong lòng muốn nc ở ngoài ko phải trên tn
Anh nghỉ ý em ấy là sao anh? Tâm sự như friendzone hả a :))
Cảm ơn a Lai. H
Tuýp phụ nữ ích kỉ và hay ghen ghét thì lạ lắm anh ơi! Lúc trước em là đỉa đói , kém hấp dẫn thì họ xa lánh . Bây giờ em thay đổi theo hướng tích cực , làm ngược lại với hành động đỉa đói và xây dựng nhiều thu hút thì họ lại ghen ghét không muốn em thuộc về ai , nhưng cũng không thuộc về họ. Vì họ mà em thay đổi theo hướng đàn ông( hướng chuẩn men) nên họ ghét em là điều đương nhiên phải không anh ?
Real man không quan tâm người khác nghĩ gì về mình vì họ biết bản thân họ cần gì. Real man làm hài lòng bản bản thân mình trước tiên chứ không phải ai khác 🙂
Dân số Việt là hơn 90 tr người.Đàn ông Việt chiếm hon 50% mà em thấy các bài anh đăng nhiều nhất là hơn 10 nghìn lượt xem nghĩa là chỉ có 1-2% đàn ông Việt muốn nghiên cứu về tâm lý phụ nữ và có những người đàn ông may mắn sinh ra đã có được sự quyến rũ,thấu hiểu tam lý phụ nữ 🙂 nghĩa là tầm 5% đàn ông Việt muốn biết nhiều hơn về phụ nữ 🙂 Bảo sao em thấy đàn ông Việt đánh vợ và người yêu rất nhiều,lúc người yêu hay vợ đòi chia tay,ly hôn thì doạ giết này nọ các thứ nghĩ mà cung chán anh ạ 🙂 không biết bao giờ họ mới chịu tim hiểu để đem lai hạnh phúc cho cô gái mà minh đang có đây
Và em cũng thực sự rất cảm ơn anh vì giúp em được hiểu thêm chút ít về tâm lý của họ và hiện giờ chúng em cũng đang rất hạnh phúc 🙂 thank you very much 🙂
Haha, cảm ơn em rất nhiều. Comment rất thú vị.
haha coment của bn này nổi tiếng quá , đươc chinhem đăng lên fb luôn
Anh Lai ơi ! Em có quen một người con gái . Lúc đầu em là beta . Nhưng từ khi quen cô ấy em bắt đầu mạnh mẽ lên . Hẹn hò cũng 2 lần rùi . Nhưng cô ấy ko thích em , và chỉ xem em là bạn . Từ đó bọn em ít nói chuyện và bây giờ ko nói nhưng vẫn ko hủy kết bạn zalo . Tại giờ em vẫn hay đọc bài trên trang cá nhân của cô ấy , thấy cô ấy than độc thân , và ế và ko ai hiểu mình . Vậy em có nên quay lại tán cô ấy tiếp ko , tại lúc trước em thất bại do em yếu đuối , nhút nhát và ko bjk tán gái . Hay em là đàn ông đỉa đói . Xin anh cho em lời khuyên
Theo mình thì bạn đỉa đói . Bạn nên học cách thu hút nhiều hơn là theo đuổi . Bạn nhấn search về chủ đề thu hút để xem , mình tin bạn sẽ khá hơn đấy.
Cám ơn bạn nhiều
Nếu em có thể đem lại cảm giác mới cho cô ấy. Hãy thử làm xem.
Chào anh!
Theo anh thì con gái có nên chủ động tán tỉnh không ạ ?
Theo anh thì không, mà nên gợi ý để đối phương tán tỉnh mình.
Từ khi biết đến chính e, cải thiện mọi thứ mà h đã bị vài e tán tỉnh, nhiều khi còn chủ động.. nt làm quen rồi tự rủ mình đi chơi các kiểu, cũng định rủ ng ta đi chơi mà bị ng ta rủ đi trước… 1 cảm giác rất hoang mang :))
Anh Lai ơi !.
Cho em hỏi xíu được không anh . Chúng em nhắn tin với nhau mỗi ngày vào buổi tối , nhắn rất nhiều nhưng vui lắm. Đôi khi nhắn nhiều sẽ dễ hết chuyện để nhắn . 2 tuần mới được hẹn hò 1 lần vì nhà cô ấy khá khó . Làm sao để duy trì cuộc nói chuyện mỗi ngày mà vẫn hẹn hò với thời gian dài đó anh. Nếu nhắn ít lại thì nhắn với tần suất ntn anh ? Em cảm ơn anh đã đọc.
Theo anh nghĩ 1 ngày 10-15 tin là phù hợp rồi.