Nếu muốn biết dấu hiệu cô ấy muốn bạn làm quen thì nghe này người anh em…
Có hàng triệu cơ hội trôi qua ngay trước mắt bạn mỗi ngày, chỉ vì một lý do duy nhất: Bạn MÙ TỊT về dấu hiệu.
Bạn không nhìn thấy cái “đèn xanh” cô ấy đang bật. Bạn chần chừ, bạn sợ hãi. Để rồi tối về, bạn nằm vắt tay lên trán than thở: “Con gái giờ sao khó hiểu thế, toàn thích mấy thằng đểu.”
SAI. Không phải họ khó hiểu. Là do bạn kém, không biết đọc tín hiệu thôi.
Hệ quả là gì?
- Bạn lúng túng như gà mắc tóc.
- Bạn mãi làm cái đuôi bám váy, bị gái nhìn như người vô hình.
- Cay đắng nhất: Bạn để lỡ một cô gái cực phẩm vào tay gã đàn ông khác chỉ vì hắn ta biết cách đọc vị ngôn ngữ cơ thể, còn bạn thì không.
Yên tâm đi. Bài viết này sẽ lắp cho bạn đôi mắt “X-quang”. Dưới đây là 5 dấu hiệu cô ấy muốn bạn làm quen chuẩn xác 100%. Đọc xong là xóa sạch cái nỗi nhục “nhát gan” và “đoán mò” ngay lập tức.

Giải Mã 5 Dấu Hiệu Cô Ấy Muốn Bạn Làm Quen
Đọc ngôn ngữ cơ thể không phải mê tín dị đoan. Nó là khoa học hành vi, là mũi khoan thần thánh giúp bạn đục thẳng vào tâm trí cô ấy. Đừng vứt cơ hội vào sọt rác chỉ vì không nhận ra.
1. Liên Tục Nhìn, Ánh Mắt “Đánh Đi Đánh Lại”
Đây là dấu hiệu cô ấy muốn bạn làm quen “Classic” nhất, nhưng anh em hay bỏ qua nhất vì… nhát. Quy tắc vàng: Một lần là vô tình. Hai lần là chú ý. Ba lần là MỜI GỌI.
Gái liếc nhìn bạn. Không phải nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống đâu (đừng mơ), mà là những cái liếc nhanh, lặp đi lặp lại.
- Đôi khi là liếc ngang khi đang nói chuyện với bạn bè.
- Đôi khi là ánh mắt quét từ đầu đến chân rồi lảng đi chỗ khác.
Mục đích cốt lõi: Cô ấy muốn bạn biết rằng cô ấy ĐANG Ở ĐÓ. Nếu cô ấy “bắn mắt” về phía bạn đến lần thứ 3, kèm theo việc vuốt tóc hay chỉnh lại tư thế, thì xác suất 95% là cô ấy đang mong bạn bước tới. Đừng đợi cô ấy cầm ly rượu sang mời. Bản năng phụ nữ là “được chinh phục”. Cô ấy bật đèn, việc nhấn ga là của bạn.
2. Giao Tiếp Bằng Ánh Mắt Là Dấu Hiệu Cô Ấy Muốn Bạn Làm Quen
Nếu liếc nhìn là súng lục, thì dấu hiệu này là AK47. Sát thương cực cao. Dấu hiệu: Cô ấy chủ động “KHÓA MẮT” với bạn.
- Trường hợp 1: Nhìn thẳng vào mắt bạn, giữ khoảng 2-3 giây, rồi quay đi.
- Trường hợp 2: Nhìn chạm mắt, giật mình quay đi nhưng… 10 giây sau lại quay lại nhìn tiếp.
- Dấu hiệu “Chốt hạ”: Khóa mắt xong, quay đi mà đỏ mặt hoặc cúi xuống cười tủm tỉm. BINGO!
Câu chuyện thực chiến: Tôi từng ngồi ở bar với nhóm bạn, thấy một em không biết bạn của ai liên tục “khóa mắt”. Tôi cũng rén, nhưng nhớ quy tắc 3 giây nên lấy cớ sang bắt chuyện. Kết quả? Cô ấy bảo: “Em đã hy vọng anh bước sang đây từ 20 phút trước rồi!”. Thấy chưa? Đừng đoán mò nữa, hành động đi.
3. Nụ Cười Có Chủ Đích

Dấu hiệu cô ấy muốn bạn làm quen số 3, đó là những nụ cười có chủ đích.
Cẩn thận cái bẫy này. Cười xã giao thì ai cũng có. Đừng tự vả vào mặt mình khi thấy nhân viên bán hàng cười mà tưởng bở. Làm sao phân biệt dấu hiệu cô ấy muốn bạn làm quen qua nụ cười?
- Đi kèm với Eye Contact: Cô ấy nhìn bạn, bạn nhìn lại, và cô ấy cười.
- Nụ cười “Ẩn ý”: Khi cô ấy bắt gặp bạn đang nhìn trộm cô ấy, thay vì khó chịu quay đi, cô ấy lại cười mím nhẹ.
- Cười vô cớ: Bạn lướt qua, chẳng làm trò hề gì, nhưng cô ấy vẫn cười tươi với bạn.
Nếu nó là một COMBO: Liếc nhìn + Khóa mắt + Cười, thì làm ơn, hãy vứt sự sợ hãi đi và bước tới ngay lập tức. Chần chừ lúc này là TỘI ÁC với bản thân.
Tham khảo: Nghệ thuật chọc cười: Bí quyết tạo sự gần gũi với con gái
4. Hành Vi “Tút Tát” Ngoại Hình là Dấu Hiệu Cô Ấy Muốn Bạn Làm Quen Dễ Quan Sát
Đây là sự thật sinh học. Cô gái nào hứng thú cũng sẽ vô thức muốn mình trông “ngon” nhất trước mặt mục tiêu.
Hành động cụ thể:
- Chải tóc, vén tóc ra sau tai.
- Chỉnh lại dáng áo, vuốt nhẹ cổ.
- Tô lại son (khi thấy bạn nhìn).
Tại sao?
- Chuẩn bị giao diện: Để gây ấn tượng với bạn.
- Giải tỏa bối rối: Che giấu sự ngại ngùng khi bị bạn phát hiện đang liếc lén.
Cảnh báo, phải xem bối cảnh. Nếu cô ấy chỉnh tóc VÌ BẠN (kết hợp ánh mắt hướng về bạn), đó là đèn xanh. Nếu cô ấy chỉ đang soi gương điện thoại? Đừng ảo tưởng.
Tham khảo: 9 Dấu Hiệu Con Gái Muốn Làm Quen Mà Không Nói, Tinh Ý Sẽ Rõ
5. Chủ Động Rút Ngắn Khoảng Cách

Nếu 4 dấu hiệu trên là “mời gọi từ xa”, thì đây là dấu hiệu cô ấy muốn bạn làm quen “DÂNG TẬN MIỆNG”. Khi gái chủ động dịch chuyển lại gần bạn trong bar, bữa tiệc, hay quán café đông người… 100% là “WELCOME”.
- Cô ấy kéo đám bạn di chuyển về phía bàn của bạn.
- Tự nhiên đứng gần bạn, giả vờ gọi món ngay cạnh bạn.
- Tìm đủ lý do để xuất hiện trong “vùng phủ sóng” của bạn.
Quy tắc: Nếu cô ấy cầm ly đồ uống mà đứng “đánh vật” ở quầy bar cạnh bạn hơn 2 phút, khá chắc là cô ấy đang chờ bạn mở lời. Check Body Language: Nếu gái quay FULL BODY (cả người, chân, vai) hướng về phía bạn -> Tín hiệu MỞ. Nếu chỉ quay đầu lịch sự nhưng chân hướng ra cửa -> KHÔNG QUAN TÂM.
Bonus: Khi Gái Chủ Động Bắt Chuyện
Cái này thì khỏi bàn. Phụ nữ cực kỳ hiếm khi tự ý tiếp cận đàn ông lạ nếu không thấy “có cửa”. Cô ấy hỏi giờ, khen đôi giày, hỏi đường, hay giả vờ order nhầm… Bất cứ lý do gì. Nếu ăn được kèo này, nhiệm vụ của bạn là giữ nhịp trò chuyện. Đừng phản ứng thái quá kiểu mừng húm, hãy bình tĩnh tiếp chiêu như một quý ông.
Vậy nên làm gì nếu bắt được dấu hiệu cô ấy muốn bạn làm quen?

I. Cuốn cô ấy vào bạn (Hook)
Tư duy cốt lõi ở giai đoạn này: Ve vãn và Dí dỏm. Đừng có nghiêm túc như đi phỏng vấn xin việc.
Ví dụ thực tế: Trong thang máy trung tâm thương mại. Một em gái bước vào. Makeup kỹ, đồ thể thao bó sát, tay cầm chai nước. Bất cứ ai nhìn vào cũng biết thông điệp: “Tôi đang đi tập.”
Tôi mở lời (dù biết thừa): “Chào em, em cũng lên tầng 5 à?” Cô ấy khựng lại 2 giây, hơi ngượng vì đông người, nhưng thấy tôi cười thì cũng phản xạ cười lại: “Vâng, em tập ở đây mà.”
Đó là chào hỏi xã giao. Giờ là lúc kỹ thuật lên tiếng. Bạn phải cuốn sự chú ý của cô ấy vào BẠN, khiến cô ấy quên sạch những người xung quanh.
Tôi tiếp lời: “Anh chưa bao giờ nhìn thấy em. Anh cũng tập ở đây 100 năm rồi.”
Khi bạn hỏi một câu “vô lý” nhưng hài hước như vậy, não bộ cô ấy buộc phải tập trung 100% để xử lý và phản hồi bạn.
Lưu ý: Nếu sau những câu này mà cô ấy vẫn hờ hững, thì dấu hiệu cô ấy muốn bạn làm quen ban đầu là do bạn ảo tưởng. Cô ấy không hứng thú. Next!
Tham khảo: 5 Thói Quen Của Đàn Ông Cuốn Hút: Khiến Con Gái “Đổ Gục”
II. Trao đổi thông tin

Quay lại cái thang máy. Mọi người đang nhìn, nhưng mặc kệ họ. Việc mình mình làm.
Cô ấy đáp: “Vâng, chắc do anh tập bên Gym đúng không? Em tập lớp Bodycombat mà.”
Ở bước này, nhiệm vụ của bạn là Lắng nghe và Bắt sóng. Trao đổi thông tin giống như dòng nước trôi. Nó cứ đều đều cho đến khi có một “con sóng” (điểm thú vị) xuất hiện. Việc của bạn là tóm lấy con sóng đó, đừng để nó trôi qua lãng phí.
Tôi bắt sóng ngay: “À bảo sao anh không thấy. Em thích Bodycombat á? Anh thấy con gái tập cái đó hơi hiếm, thường toàn Yoga hay Bodypump thôi.”
“Vâng, em thích đấm đá tí cho khỏe.”
“Haha sợ thế? Em có tiền sử đấm bạn trai bao giờ chưa thế?”
Phải mất 2 giây cô ấy mới “nhảy số” kịp và cười phá lên thanh minh. Đó là lúc cảm xúc được đẩy lên cao nhất.
Tham khảo: Kỹ Năng Tán Gái: 10 Cách Chinh Phục Trái Tim Nàng
III. Đẩy cô ấy khỏi bạn
Thang máy lên tầng 3. Tôi biết thời gian sắp hết. Tôi ước lượng mức độ hứng thú của cô ấy khoảng 60%. Cửa thang mở, cô ấy ngần ngừ chờ tôi ra trước -> Tín hiệu lên 70%.
Tôi chạm nhẹ vào vai cô ấy, mời cô ấy ra trước và chốt hạ:
“Anh quên chưa kịp hỏi tên em?”
“Em tên là Thùy Anh.”
“Anh là Lai H. Hẹn gặp lại em sau. Hy vọng là có duyên.”
Tại sao phải “Đẩy” ra?
- Thứ nhất: Sự khan hiếm. Bạn là người đàn ông bận rộn, bạn không rảnh đứng đó buôn chuyện cả ngày.
- Thứ hai: Tạo cảm giác tiếc nuối. Tại sao anh ta không hỏi số mình. Dừng lại khi câu chuyện đang vui sẽ khiến cô ấy tò mò và muốn gặp lại bạn.
Tóm lại
Thấy dấu hiệu cô ấy muốn bạn làm quen chỉ là vé gửi xe. Để vào được “bãi đỗ”, bạn cần 3 bước:
- Cuốn cô ấy vào bạn: Dồn sự chú ý vào mình bằng sự dí dỏm.
- Trao đổi thông tin: Bắt lấy những điểm thú vị (con sóng) để khai thác.
- Đẩy cô ấy khỏi bạn: Lấy số điện thoại và chủ động kết thúc cuộc trò chuyện ở đỉnh điểm. Trong ví dụ trên, tôi không lấy số vì tập chung phòng nên cơ hội gặp nhau còn rất nhiều.
Hy vọng với tư duy này, lần tới gặp một cô nàng trong thang máy hay quán cafe, bạn sẽ không còn đứng như trời trồng nữa.
Thực hành đi. Hẹn gặp lại.
Lai H.
Giải đáp thắc mắc dấu hiệu con gái muốn bạn làm quen
Đáp: Có 2 khả năng. Một là bạn đã chần chừ quá lâu khiến “nhiệt” bị giảm (cô ấy nghĩ bạn nhát nên mất hứng). Hai là kỹ năng mở lời của bạn quá tệ (vô duyên). Dù sao thì, thà bị từ chối còn hơn bỏ lỡ. Hãy coi đó là bài tập thực chiến.
Đáp: Dễ thôi. Hãy thử di chuyển nhẹ hoặc thay đổi vị trí. Nếu ánh mắt cô ấy đi theo bạn -> BINGO. Nếu ánh mắt cô ấy vẫn găm vào chỗ cũ -> Chia buồn, bạn là nhân vật phụ.
Đáp: Đừng cố tỏ ra ngầu hay dùng văn mẫu sến súa. Hãy dùng quan sát thực tế. Ví dụ: “Em với bạn có vẻ đang có chuyện gì vui thế, anh ngồi bên kia cũng nghe thấy tiếng cười” hoặc đơn giản là “Chào em, anh thấy em có cái [phụ kiện/nụ cười] rất thú vị…”. Sự chân thật và tự tin luôn thắng màu mè.




“Tôi chỉ lấy số những người tôi hứng thú và hứng thú với tôi.” Nhiều Pick up artist bảo là phải hỏi xin số của cô gái dù bất kỳ hoàn cảnh nào (cuộc nói chuyện trước không hài lòng lắm, vì nếu bạn thua rồi thì hỏi số điện thoại cũng không mất gì thêm). Ý anh về mindset này như thế nào?
Cách làm này, cách làm kia hay cách làm phù hợp? Họ làm vậy vì có thể điều đó phù hợp với họ. Anh làm vậy vì phù hợp với bản thân anh. E hãy tìm ra cách phù hợp với mình.
a có bài nào nói về đoạn nhắn tin hoặc hoặc hẹn hò không cho e xin link ạ ….. thanks a ^^
Em search đi, có nhiều bài đấy
Em nói chuyện cứ như em là nhà viết kịch bản, nhà đạo diễn và em cũng kiêm diễn viên chính luôn. Mọi tình tiết diễn ra cứ như 1 bộ phim hoặc chí ích như 1 cuốn tiểu thuyết vậy. Dù sao cũng thanks em!
Đó chỉ là 1 tình huống phổ biến thôi mà anh trai. Không phải tình huống nào mình cũng xử lý 10/10 được, và không phải tình huống nào mình cũng đem tất cả skill ra để áp dụng.
Em gặp được một cô nàng nhỏ hơn mình 2 tuổi, nơi chúng em gặp là ngay chỗ làm của e luôn, em phục vụ bàn cô ấy ( một công việc parttime), sau đó chính cô ấy chủ động tìm fb của e, sau đó hẹn đi uống nước được một lần ( chỉ vỏn vẹn 2 tiếng ), em thì chả thích cô nàng đâu cứ nghĩ : “chắc đây lại là thính thôi”, nhưng sau lần gặp đó em lại muốn có lần 2 , chả biết có phải là thích cô nàng lúc nào luôn rồi không biết nữa
Nhưng trái lại sau lần gặp đầu tiên đó , dường như cô nàng chan chê r hay sao ý , chả còn chủ động nhắn em như trc nữa , mặt dù cuộc hẹn này có được sau hơn 1 tháng nhắn tin qua lại
14/2 mún rủ đi chơi mà kiểu lơ đi lun, trải qua 2 cuộc tình đau đơn , lần này e đã mún cho bán thân 1 cơ hội nhưng…..
Mình phải làm thao đây ?
Chào a Lai H. Gần 1 năm nay không được đọc cment của a. ?
Em đang quen 1 cô gái nhưng quê cô ấy ở Cà Mau còn quê e ở Cần Thơ , khoảng cách gần 200km . Em làm quen được cô ấy khi cô ấy lên Cần Thơ học. đã quen được 7 tháng , đã về quê cô ấy chơi được 4 lần/ 7 tháng nhưng chúng em luôn cãi nhau vì chuyện : ” Cô ấy hay đòi em chở về quê cô ấy ” với lý do cô ấy nhớ nhà nhưng mỗi lần chạy 200km em rất ngán vì đường quá xa, nhiều lúc em mệt mỏi nên em từ chối thì cô ấy lại bảo em không thương vì cô ấy đang rất nhớ nhà . Nhưng mỗi tháng mỗi về thực sự em chịu không nỗi vì đường xa và vấn đề tài chính
Em đang lắng nghe lời khuyên của anh vì em thích được đọc cment của anh . Cảm ơn a đã đọc bài ?
Anh thấy khoảng 4 lần/7 tháng thì cũng không phải là quá nhiều. Nhưng em muốn từ chối thì là quyết định của em. Nếu là anh anh sẽ nói kiểu như.
“Về đấy ai sẽ nuôi anh ăn đây?”
Blah blah blah
“Thế anh muốn ôm em lúc ngủ thì làm thế nào? Anh có phải trèo lên cửa sổ không?”
Blah blah blah
“Okie, để anh tính dần nhé. Mà e đã về Cần Thơ bao giờ chưa nhỉ?”
Vâng! cô ấy đã và đang học ở Cần Thơ được hơn 2 năm rồi a. 4 lần / 7 tháng quả thật không nhiều . Mỗi lần về nhà co ay , e cũng phải phụ tiếp gd và tất nhiên là không được thân mật vì xung quanh luôn có cặp mắt người nhà , nhưng gần đây cô ấy cứ thúc dục em mỗi tháng phải chở về 1 lần , e cũng lựa lời nói cho cô ấy hiểu , 1 phần vẫn đề tài chính , time và mọi thứ nhưng cô ấy không hiểu và hay giận dỗi . Theo cảm nhận của em thì cô ấy chưa cảm thông và thương em lắm .
Nhạt quá Trùm ơi ?
Nếu tôi là ông tôi sẽ nói thẳng là tôi rất mệt nếu phải đi xa như vậy. Nếu cô ta giận thì cô ta quá ích kỉ. Ông không cần cãi nhau hay biện minh nhiều. Vì ông đã nói rõ ràng hoàn cảnh mà cô ta không chịu hiểu. Một mối quan hệ chỉ toàn mệt mỏi thì ông cần phải suy xét lại.
Cám ơn lời chia sẻ của bạn. Mình sẽ lắng nghe lời chia sẻ ấy và suy nghĩ thật kĩ. Một lần nữa cám ơn bạn.
Chào Anh Lai em thích một bạn nữ học cùng lớp cũng đã làm quen và chơi thân với bạn đó, được vài tháng thì e quyết định tỏ tình bạn ấy nên đã ib qa fb. Lúc đầu bạn ấy nói cần thời gian suy nghĩ thì buổi tối e có hỏi lại và bạn ấy đồng ý . nhưng sáng hôm sau thì e nhận đc tn của bạn ấy bảo là chỉ muốn là bạn thân em r từ đó bạn ấy ít nc với e hơn. liệu e có nên theo đuổi bạn ấy nữa k hay chỉ làm bạn thui a ạ
Bị từ chối thì rõ ràng rồi. Còn nên hay không nên thì do em thôi
Chào anh Lai,gần đây em đang tán một cô gái. Tình hình bọn em rất suôn sẻ thậm chí cô ấy còn có rất nhiều dấu hiệu là đang thích em. Theo em đoán thì có vẻ cô ấy đã thích em nhưng khi em tỏ tình thì bị cô ấy từ chối. Liệu có phải do em đang hiểu nhầm hay là hoàn cảnh tỏ tình ko hợp ạ? Mong anh giải đáp giúp em
Đa phần là đoán sai thôi em. Cô ấy từ chối như thế nào?
Cô ấy bảo cô ấy chỉ muốn coi em là bạn thôi. Chắc em sai thật rồi :v
Dính thính rồi 🙂
Anh Lai bán thêm kính râm đi, làm 1 bài về chọn kính với khuôn mặt nữa. Giờ bên ngoài kính fake nhiều quá. Real men cần 1 cặp kính mát anh ạ.
Ok để anh suy nghĩ nhé 🙂
Chào anh Lai, trường hợp của em em thấy cũng rất lạ. Lúc đầu, em rất thích cô ấy nhưng sau khoảng một thời gian ngắn tìm hiểu (chưa có quan hệ sâu sắc) thì em không còn thích nữa (không biết vì lý do gì, chỉ là không còn cảm xúc). Thế nên, dù em đã áp dụng rất thành công các chủ đề anh nói và em cũng rất muốn có một mối quan hệ bền vững mà em vẫn không làm được. Vậy em có phải là người khó tính với người khác quá hay do em nhất thời vậy anh?. Mong nhận được phản hồi của anh
Anh nghĩ đó là chuyện cũng thường gặp. Nhất là khi phụ nữ ngày nay phần lớn chỉ đầu tư vào trùng tu nhan sắc
Anh áp dụng những chủ đề như thế nào vậy ?.
A có thể chó e sin 1 số ví dụ không ạ ?
Đây là chuyện bình thường nha bạn. Bất cứ ai cũng có thể từng gặp trường hợp như bạn.
Chào anh Lai, em năm nay 27t công việc tạm thời chưa ổn định. nếu theo đuổi 1 cô gái thua mình quá nhiều tuổi (cô ấy 20t) có hợp lí ko a. Hay chân thành là đủ ạ^^
20 tuổi ok em ơi.