Nghe kỹ này. Hầu hết đàn ông ngoài kia đang chơi sai luật. Bạn đã sai hoàn toàn trong cách khiến phụ nữ chủ động.
Đám đông ngây thơ tin rằng để có được thứ mình muốn, bạn cần phải có một ngoại hình hoàn hảo, ví tiền dày cộp, hoặc phải học lỏm dăm ba câu tán tỉnh sến súa trên mạng.
Thực tế thì phụ nữ không phải cái máy bán nước tự động. Chỉ cần bạn cứ nhét tiền, nhét sự quan tâm hay những lời khen nhạt nhẽo vào là tình cảm sẽ tự động rớt ra. Thực tế, có một hệ thống, một quy luật ngầm chi phối cách phụ nữ phản ứng. Nhưng đàn ông ngoài kia hoàn toàn mù tịt về nó.
Ngay tại bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác từng bước để cách khiến phụ nữ chủ động và tự nguyện dâng hiến thứ bạn muốn. Không chơi trò trẻ con hay thao túng. Đọc, hiểu và bạn sẽ nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.
Cách khiến phụ nữ chủ động đầu tư?

1. Đừng Xin Phép, Cứ Thế Mà Làm
Lý do duy nhất khiến bạn thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu, đó là tư duy XIN PHÉP. Đàn ông ngoài kia chỉ giỏi tạo thành vòng lặp. Họ tiếp cận phụ nữ với tâm thế của kẻ chiếu dưới:
“Anh có vinh dự được mời em đi ăn không?”
“Anh có thể xin số điện thoại của em không?”
Mỗi khi bạn thốt ra những câu hỏi yếu ớt đó, bạn đang tự tay phá nát cơ hội của mình. Bạn đang gửi thẳng 3 tín hiệu chết người vào tiềm thức của cô ta:
- Bạn đặt cô ta lên bệ thờ: Tự biến mình thành kẻ phục tùng chờ lệnh.
- Bạn coi cô ta là phần thưởng: Còn bạn là kẻ khát khao giành giật lấy nó.
- Bạn thiếu chắc chắn: Bạn chờ đợi sự chấp thuận để được hành động.
Do dự là thuốc độc. Về mặt bản năng, phụ nữ ghét phải đưa ra quyết định. Họ muốn thư giãn, tận hưởng và đi theo một người có định hướng, chứ họ không phải cầm tay bạn xuyên qua màn đêm.
Thay đổi Mindset: Kẻ dẫn dắt không bao giờ cúi đầu
Bạn đã bao giờ thấy một gã đàn ông quyền lực, một tay làm kinh doanh sành sỏi, hay một gã “bad boy” phải cúi đầu xin phép phụ nữ để được dẫn dắt chưa? KHÔNG BAO GIỜ.
Hắn ta hành động với sự chắc chắn tuyệt đối. Hắn không hy vọng cô ta đồng ý. Hắn kỳ vọng cô ta sẽ đi theo. Hãy lật ngược thế cờ bằng cách thay đổi ngôn từ:
- Tư duy thua cuộc: “Khi nào em rảnh thì báo anh nhé?” (Chờ đợi thụ động, hèn nhát).
- Tư duy dẫn đầu: “Nghe nói em là thổ địa khu này, chiều mai dẫn anh đi làm quả food tour đi.”
Kết quả là gì? Bạn không xin xỏ. Bạn thông báo một cơ hội. Cô ta chỉ có hai lựa chọn: Tham gia cuộc vui của bạn hoặc lỡ mất nó. Có cô ta thì vui, không có cô ta, bạn vẫn có một buổi tối tuyệt vời. Đó là thần thái không thể cưỡng lại của một kẻ bất cần.
2. Tử Huyệt Tâm Lý: Cảm Xúc Áp Đảo Logic

Hãy khắc cốt ghi tâm điều này: Đừng nói chuyện với phụ nữ như cách bạn nói chuyện với đối tác làm ăn hay mấy thằng bạn nhậu.
Đàn ông giao tiếp bằng thông tin. Phụ nữ giao tiếp bằng cảm xúc. Hãy thôi kiểu nộp CV: “Anh có việc làm lương cao, anh chưa từng lừa dối ai, gia đình anh gia giáo…” Vô nghĩa. Dẹp ngay đi. Những thứ đó tốt, nhưng nó NHÀM CHÁN. Phụ nữ yêu bằng não phải (cảm xúc), không phải não trái (logic).
Tại sao gã trai hư, tương lai mù mịt kia lại khiến cô ta khóc lóc, nhớ nhung điên cuồng? Trong khi bạn – một người đàn ông ổn định, tử tế – lại chỉ nhận được câu chốt hạ: “Em chỉ xem anh là anh trai”? Đơn giản vì gã kia khiến cô ấy CẢM THẤY một điều gì đó. Có thể là bất an, phấn khích, hay tức giận. Nhưng đó là cảm xúc mạnh. Còn bạn? Bạn an toàn đến mức tẻ nhạt, đáng lên án.
Thế nên đừng chỉ biết gật đầu và khen ngợi. Hãy thách thức cô ấy. Hãy trêu chọc để biến cô ấy thành một người đang cố gắng chứng minh bản thân với bạn.
- Thay vì nói: “Em giỏi quá, anh ngưỡng mộ em lắm.” (Nói dối, thực ra bạn chỉ thích ngoại hình của cô ấy).
- Hãy thử: “Cứ tưởng chỉ có mỗi cái mặt xinh thôi, hóa ra đầu óc cũng nảy số nhanh phết.”
3. Ba “Nút Bấm” cũng là cách khiến phụ nữ chủ động đầu tư vào bạn

Bạn muốn cô ấy làm mọi thứ vì bạn? Nấu ăn, chiều chuộng, hay chủ động tìm kiếm bạn? Đừng mở miệng xin. Hãy kích hoạt 3 nút bấm tâm lý học hành vi này vào não bộ của cô ta.
Nút bấm #1: Thao túng Hệ thống Thưởng – Phạt
Con người hoạt động dựa trên cơ chế khuyến khích. Bạn phải trở thành người cầm trịch cuộc chơi này: Chỉ thưởng cho những hành vi bạn muốn thấy.
Cô ta lờ tin nhắn của bạn cả ngày. Sáng hôm sau, bạn vẫn nhắn trong ngu ngốc: “Chúc em buổi sáng tràn đầy năng lượng nhé”. Bạn điên rồi. Bạn vừa dạy cô ta bài học: “Cứ bơ thằng này đi, nó vẫn sẽ phải bám lấy mình”.
Thay vào đó, hãy chơi sòng phẳng. Nếu cô ta lạnh nhạt lùi lại 1 bước, bạn lùi lại 1 bước tương ứng. Nếu cô ta làm thế lần thứ 2 — GAME OVER. Người phụ nữ thực sự thích bạn sẽ tìm mọi cách phá cửa để kết nối với bạn. Nếu không, hãy tiễn cô ta ra khỏi cuộc đời bạn.
Nút bấm #2: Sức mạnh của sự Khan hiếm
Quy luật kinh tế cơ bản: Cái gì càng nhiều thì càng rẻ rúng. Tham khảo: cách xây dựng giá trị bản thân. Nếu lúc nào bạn cũng rảnh rỗi, luôn online 24/7, luôn sẵn sàng phi xe đi đón cô ta bất kể nắng mưa… xin chúc mừng, thời gian của bạn RẺ TIỀN.
- Đừng trả lời tin nhắn ngay lập tức như một kẻ chực chờ.
- Đừng luôn “Say Yes” với mọi kèo đi chơi đột xuất.
Hãy có cuộc sống riêng. Hãy tập trung làm việc, kiếm tiền, tập luyện. Hãy để cô ấy phải chen chân vào lịch trình bận rộn của bạn. Khi sự chú ý của bạn trở thành một đặc ân hiếm hoi, cô ấy sẽ nỗ lực điên cuồng để giữ lấy nó.
Nút bấm #3: Kỹ thuật “Biến nó thành chuyện của cô ấy”

Đừng yêu cầu. Hãy gieo ý tưởng vào tiềm thức để cô ấy nghĩ rằng hành động đó là để chứng minh giá trị của chính CÔ ẤY.
Thay vì nài nỉ: “Ước gì được em nấu cho ăn nhỉ.”
Hãy thách thức: “Nhìn cái mặt này anh cá là chỉ giỏi quẹt app đặt đồ ăn thôi chứ gì.”
Khi cô ấy tự ái và thanh minh, bồi thêm: “Có giỏi thì hôm nào trổ tài cho anh thẩm định xem nào, hay lại luộc trứng cháy đen?”
Kết quả? Không dĩ nhiên cô ấy sẽ lao vào bếp ngay hôm đó, nhưng não bộ cô ấy đã được cài đặt suy nghĩ: “Anh sai rồi, để em chứng minh cho anh xem!”. Và việc cô ấy chủ động đầu tư thời gian, công sức cho bạn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Lời Kết
Bạn không thể mong chờ một kết quả mới nếu vẫn ôm khư khư tư duy cũ kỹ của một gã trai tốt an toàn. Nếu bạn thực sự muốn đập đi xây lại mindset, vượt qua giới hạn và nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, khóa học Giải mã thực chiến trò chuyện chính là thứ bạn cần. Nó không dạy bạn những câu văn vở học vẹt, nó trang bị cho bạn tư duy cốt lõi của một bậc thầy giao tiếp.
Thắc mắc về cách khiến phụ nữ chủ động
Thì xin chúc mừng, bạn vừa lọc được một người không hề có chút tình cảm tôn trọng nào với bạn. Thay vì mất thêm 6 tháng làm “con rối” mua vui cho cô ta, bạn đã tiết kiệm được thời gian để đầu tư cho sự nghiệp và những người phụ nữ thực sự trân trọng bạn.
Chìa khóa nằm ở thái độ. Trêu chọc phải đi kèm với một nụ cười nửa miệng tự tin, giọng điệu thoải mái và không mang tính thù hằn cá nhân. Hãy nhắm vào những thứ nhỏ nhặt vô hại (sự vụng về, thói quen ăn uống), tuyệt đối không body-shaming, không lôi gia đình hay công việc của cô ấy ra để miệt thị.
Sự khan hiếm đúng nghĩa là bạn thực sự BẬN RỘN với mục tiêu, công việc và đam mê của một thằng đàn ông, chứ không phải trò chơi “cố tình seen không rep”. Hãy làm cho cuộc sống của bạn phong phú lên, sự khan hiếm sẽ tỏa ra tự nhiên.




Nếu chúng ta bị đưa vào đối tượng tình nghi “anh ta có bị vấn đề không” thì mấy chị em xem mình như một nice guy chính hiệu đúng không anh em hè! Và càng tỏ ra thiếu thốn thì mấy chị em càng chạy mất dép phải ko nhỉ. Hi
You’re absolutely right!
Anh Lai cho em hỏi được không ạ, bây giờ em thấy những khóa học phát triển bản thân bắt đầu “bùng nổ” ở Việt Nam. Bản thân em cũng đã đi học những khóa đó nhưng vẫn chưa thay đổi nhiều lắm, em không biết anh Lai có hay học những khóa học kiểu vậy ko ạ ? Nếu có khóa học đắt nhất anh từng học là bao nhiêu và anh có thể giới thiệu cho em với được không ạ? Em cảm ơn anh nhiều!
Phần lớn anh hay học online từ nước ngoài. Udemy là 1 ví dụ em ơi
Em mong anh sẽ viết một cuốn sách kể về cuộc đời của mình. Chẳng hạn như khó khăn những ngày đầu khởi nghiệp, anh đã dọc bao nhiều cuốn sách, học bao nhiêu khóa học, anh đã trải qua những gì để có được ngày hôm nay. Anh viết cuốn đó là em nhất định sẽ mua. Chúc anh luôn mạnh khỏe để tiếp những hoài bão của mình.
Có thể vào một ngày nào đó, khi thành công của anh nở rộ hơn nữa.
Anh Lai ơi cho e hỏi
người ta hay bảo đẹp trai không bằng chai mặt nhưng ngay ngay lần đầu gặp mà cô gái đã không thích thì em có nên chai mặt không ạ ?
Câu nói đó chả nói lên điều gì cả. Nên sửa lại là “Nhát gái thì chim mốc ngàn đời” thì đúng hơn
A ns câu hay quá
Chào anh !
Em đang tìm hiểu một bạn gái đã được 4 tháng ! Em 26 còn cô ấy 21. Mối quan hệ tiến triển rất tốt( Hẹn hò nhiều, trò chuyện nhiều cả 2 cũng hay giúp đỡ nhau những việc nhỏ trong cuộc sống)! Nhưng trong một lần trò chuyện cô ấy lại nói rằng mình chưa muốn yêu! Bây h em muốn tỏ tình thì lại không biết có nên hay không ? Anh cho em lời khuyên được không ạ !
P/s: Cô ấy dẫn em đi lễ chung( em không theo đạo)
Cô ấy nói về gia đình mình nhiều và cũng quan tâm đến gia đình em nữa !
Cô ấy luôn nói cho em về những vệ tinh quanh cô ấy !
Em hoang mang quá !
Chào mừng em đến với friend zone 🙂
Xác định về việc có theo đạo được hay không rồi hẵng quen bạn nhé! Cách đây mấy ngày, mình cũng vừa kết thúc mối tình với người theo đạo đây nên mình biết vấn đề lớn nhất mà bạn phải vượt qua bây h là có theo đạo được hay không và nói rõ mong muốn của bạn trong mối quan hệ này. Đừng mập mờ nữa!!!! Chúc bạn thành công!
a Lai cho e hỏi………trong pick up có 1 khái niệm người ta gọi là flake,ám chỉ việc 1 cô gái khi được 1 người con trai tiếp cận thì tỏ ra rất hào hứng,2 người đã xây dựng đc kết nối,cô ấy cho anh ta sđt dễ dàng và có ý muốn gặp lại a ý…anh chàng kia cũng về nhà chốt date sớm nhất có thể nhưng khi gọi đt hay nt thì cô ta 3,4 lần từ chối khéo và cứ hẹn dịp khác, nhiều cô thậm chí còn ko rep cứ như thể anh ta chưa từng tồn tại vạy……”Flake” và sợ hãi khi tiếp cận là 2 vấn đề lớn nhất trong cộng đồng PUA nhưng các bài viết nước ngoài đọc khó hiểu a ạ….a Lai có thể làm 1 bài viết về lí do cô gái “flake” và cách đối phó với tình huống này ko ạ….E cảm ơn anh đã xem qua
Flake chỉ đơn giản là cô ấy lên kế hoạch hay hứa hẹn gì đó với em nhưng rồi cuối cùng bỏ bom thôi. Phổ biến nhất là như hình em gái đang cầm điện thoại phía trên.
khó vậy .thử dãn ra khoảng chục pữa nhắn tin lại xem thế nào bạn nếu đc thì gặp mặt trực tiếp xem tình hình có khá hơn không cố gắng lấy đc buổi hẹn ý kiến riêng thôi nha
Con gái suy nghĩ như thế nào sau khi chia tay a Lai nhỉ ? Cả Đá và bị Đá … !! 😀
Sau khi đá và bị đá
Có đứa nó suy nghĩ xem ngày mai ăn gì,
Có đứa nó suy nghĩ xem ngày mai đi bar nào,thả thính thằng mới ra sao :))
Có đứa nó suy nghĩ xem cuộc đời bất công và tìm cách trả thù đàn ông và đời như thế nào
Có đứa lại nghĩ,ngày mai mình cần phải điều hành doanh ngiệp của mình trên cương vị CEO
Có đứa nó sẽ dành thời gian cho gia đình và bạn bè
Vân vân và vân vân……
Em nghĩ như thế này có đúng không anh Lai nhỉ?
Đàn ông (không phải là con trai chưa lớn nhé) khác biệt nhau ở cái chất riêng có của mỗi người. Nếu một khi người đàn ông có cái chất đó, biết cách bộc lộ nó phù hợp (phù hợp nhé, chứ không phải quá mức cần thiết – dễ bị hiểu là không bình thường lắm) thì sẽ có những cô gái bị thu hút bởi cái chất đó mà muốn ở bên họ. Ý em muốn nói là:
1. Đã là đàn ông thì phải tìm ra và biết cách vận dụng cái chất riêng có của mình.
2. Không phải bất kỳ cô gái nào cũng có cùng một khẩu vị, nên đừng nghĩ đến việc có thể tán được tất cả mọi cô gái mình gặp.
Anh lai cho em ý kiến nhé!!!
Em nói đúng rồi, đặc biệt là “nghĩ đến việc mình có thể tán đổ tất cả mọi cô gái mà mình gặp.”
P/S: Nhưng 80% là hoàn toàn có thể 😀
Em còn tính nói là 90%, haha
Hay quá Lai. Ơi
Thanks em
Em nghĩ tại cái trò bình đẳng giới nên bây giờ đàn bà càng thể hiện rõ cái tính cách “xấu xa” của mình, không còn nhu mì, nết na như hồi xưa nữa. Giờ phần lớn là bị tha hóa thành gái hư hết rồi, đặc biệt cứ lên các thành phố lớn là kiểu gì cũng bị. Suốt ngày rảnh rỗi, trừ lúc nói xấu ng khác và make-up, chả giúp ích gì cho đời mà chúng nó nghĩ nó hơn đàn ông 1 bậc anh ạ, bắt chúng ta phải chạy theo nó. Tương lai khoảng chộc năm nữa chắc con cái phải theo họ mẹ mất. :))
Đàn ông ta làm vật mặt bên ngoài còn bọn nó thì ở nhà tự sướng, đăng face book câu like các kiểu, lại còn tự cho mình cái quyền được lựa chọn khi tiêu chuẩn của ta không bằng “thằng đó”. Đúng là chỉ biết ăn bám.
Gái xinh nó có quyền ăn bám bác à, bác yêu được nó thì phải chiều nó thôi, nó xinh nó có nhiều lựa chọn. Nhưng cũng chỉ yêu thôi, phục vụ cái ấy là chính thôi bác :)) Cưới vợ thì chọn em nào đàng hoàng chút, sạch sẽ chút, khỏi cần xinh đâu.
Haha, feel the game thôi em
Gmail anh mới gửi dường như có nét giống với khẳng định của em, đúng là cái mã nó che đậy nhiều thứ.
Yes….you right !!!!!!!!!!!!!!
Thanks man