Sứ mệnh: giúp 1 triệu đàn ông Việt thành công với phụ nữ
Sắc bén trong chinh phục, bản lĩnh trong tình cảm, thành công trong sự nghiệp.
Nếu chỉ đếm số người đẽm, có lẽ chúng tôi đã chạm cột mốc này từ những năm đầu. Nhưng con số người đọc chưa bao giờ là thứ tôi theo đuổi.
Thứ tôi theo đuổi là những thay đổi thật sự. Tôi muốn thấy bạn tự tin, làm chủ cuộc chơi, và hạnh phúc bên người phụ nữ mình muốn. Đó mới là sứ mệnh của CHINHEM.
Ai là gã đứng sau CHINHEM?
Chào anh em! Tôi là Lai H., người sáng lập CHINHEM.
Xuất phát điểm của tôi không có gì đặc biệt, có khi còn dưới mức trung bình. Bố mẹ là công chức nhà nước, đồng lương eo hẹp, chật vật mãi mới lo nổi cho anh em tôi ăn học.
Riêng bản thân tôi thì trắng tay theo đúng nghĩa. Không quan hệ, không vốn liếng, không một thứ gì lót sẵn dưới chân.
Và tôi từng trượt dài. Ham chơi, bị đuổi khỏi trường đại học, nợ nần, vay nặng lãi, có một quãng dài chìm trong chất kích thích. Đó là phiên bản tệ hại nhất mà tôi không muốn nhìn lại.
Tôi đổ lỗi cho gia cảnh, đổ lỗi cho may rủi, đổ lỗi cho cuộc đời, đổ lỗi cho mọi thứ. Cho đến một ngày… tôi quyết định phải thay đổi. Nhưng thật sự, nó khó hơn tôi tưởng nhiều — không phải vì tiền bạc hay vật chất, mà vì phải tranh đấu với cái thằng “người cũ” trong đầu mình, cái thằng luôn rủ rê tôi buông xuôi, quay lại lối sống thất bại ngày trước.
Nhưng rồi sau cùng tôi thắng. Tôi chọn sống lành mạnh: tôi học hỏi, tập gym, đọc sách, kỷ luật với bản thân. Ngoài CHINHEM, tôi còn vận hành thêm vài business ở lĩnh vực khác và cũng có chút thắng lợi.
Tôi kể những điều này hy vọng truyền cho bạn chút cảm hứng để thay đổi. Bởi nếu một gã từng chạm đáy cuộc sống như tôi còn thay đổi được, thì tất yếu bạn cũng làm được, và chắc hẳn còn tốt hơn tôi nhiều.
Vậy tại sao lại có CHINHEM?
Nói thật, ban đầu tôi chẳng có kế hoạch gì.
Học xong tấm bằng đại học thứ hai, tôi làm cho mấy công ty internet và nhận ra mình rất có hứng thú với phát triển website. Nhưng khi đi làm công ty thì đa phần họ chỉ khai thác 1-2 kỹ năng mình có, nên tôi cảm thấy chán. Sau cùng tôi tách ra, tự gây dựng một team freelancer chuyên làm nội dung web cho khách nước ngoài.
Trong thời gian đó tôi nắm được thông tin: thị trường PUA khi đó (chỉ dẫn hẹn hò) ở Mỹ tạo ra doanh thu tới hàng tỷ đô. Vậy thì không có lý ở Việt Nam không lớn tới vài triệu đô. Vậy là tôi bắt tay vào làm.
Tại sao tôi dám làm? Bởi thời nghiện ngập, có thời gian hơn hai năm tôi sống chung nhà với năm cô gái. Ăn chung mâm, ngủ chung nhà, nghe hết những câu chuyện thầm kín mà bình thường đàn ông cả đời không bao giờ được nghe. Tôi hiểu phụ nữ thật sự muốn gì, sợ gì, nghĩ gì khi không có đàn ông bên cạnh. Đó là thứ trải nghiệm mà có tiền cũng không mua được.
Thời đó, vì có bạn gái hot girl, nên anh em bạn bè cứ dính chuyện gái gú là tìm tôi. Hỏi, nhờ gỡ rối, có thằng còn rút ví trả tiền để tôi bày cách cưa đổ người nó thích.
Và rồi suốt hơn một thập kỷ sau đó, càng đào sâu tôi càng vỡ ra một điều: những gì tôi tưởng mình biết ngày ấy chỉ là hạt cát. Phụ nữ là cả một đại dương, học cả đời không hết.
Nên tôi không định dừng lại. Không phải đến 40, 50 hay 60 tuổi — tôi sẽ làm việc này đến hơi thở cuối cùng. Mọi thứ tôi học được, hôm qua, hôm nay và mai sau, đều để lại cho những người anh em, những độc giả đã theo dõi và gắn bó với hành trình cùng tôi.
Hy vọng qua phần giới thiệu này, bạn đã hiểu hơn một chút về tôi cũng như CHINHEM. Nếu muốn theo dõi thêm về Lai H. và CHINHEM, bạn có thể tìm tôi tại các kênh:
Tất cả những gì tôi đúc kết, gom lại trong một combo.
Your friend,
Lai H.