Những điều đàn ông tưởng là hay nhưng phụ nữ không thích

Với tôi cuộc sống có internet thật tuyệt vời. Khi còn teenager, tôi sử dụng internet để cop nhạc. Vẫn nhớ cái thời góp mãi mới được 200k, rồi hùng hổ phi ra chợ đập hộp con máy nghe nhạc Trung Quốc. Được nghe bài hát mình thích sướng lắm. Không phải canh TV cả buổi rồi thất vọng vì bài hát mình thích nghe không phát.

Tôi cố gắng vận dụng internet vào mọi mặt cuộc sống. Tôi tạo ra nội dung với nó, làm việc với nó, thậm chí còn kinh doanh với nó. Nếu không có internet, có lẽ cũng không tồn tại blog Chính Em ngày hôm nay.

Nhiều người hỏi tôi tại sao anh có thể phát triển không ngừng nghỉ như vậy? Bởi đa số chỉ sau một thời gian “hào hứng” phát triển, khi gặp một số khó khăn họ thất vọng và dừng lại.

Tôi nghĩ câu trả lời cũng giống như mỗi lần tôi ra quán net cop nhạc vậy. Mỗi lần tôi lại tìm được 1 bài hát mình thích, rồi tôi lại nghe nó, cảm nhận nó, và lại khao khát…

Một vấn đề có thể nhìn nhận theo nhiều hướng và nhiều mặt. Vì thế khai thác có lẽ không bao giờ là đủ. Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy thử tạo ra nội dung cũ với góc nhìn mới. Chắc chắn bạn sẽ sáng tạo hơn nhiều trong việc tạo nội dung.

Trở lại chủ đề hôm nay, tôi muốn nói tới những điều đàn ông tưởng là hay nhưng sau cùng mới nhận ra phụ nữ không thích hoặc không hứng thú.

1) Cẩn thận với suy nghĩ cư xử như đàn ông alpha

Điều gì khi bạn cư xử quá alpha?

Đó là khi bạn coi mình là trung tâm vũ trụ. Bạn ít khi quan tâm tới cảm xúc của cô ấy. Thay vào đó, bạn chỉ quan tâm xem mình cư xử như vậy có alpha không? Mình làm vậy có bị coi là đàn ông beta không?

Cuộc sống là một tập hợp của những sắc màu. Đôi khi bạn cần TRẮNG và ĐEN, nhưng đôi khi bạn cần những màu sắc khác. Đặc biệt khi bên cạnh là một cô gái yếu ớt, không có khả năng phản kháng lại bạn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Thay vì nghĩ mình nên cư xử thế nào cho alpha, hãy nghĩ mình nên cư xử thế nào cho ra dáng một thằng đàn ông. Một thằng đàn ông chất, một thằng đàn ông thực thụ.

2) Chuyện đàn bà ý mà

Cô ấy nói, bạn bỏ ngoài tai trong đầu thầm nghĩ, “Chuyện đàn bà ý mà. Mình sinh ra là để giải quyết việc lớn chứ đâu phải mấy chuyện cỏn con thế này?”

Rất nhiều đàn ông có chung nhận định như vậy. Chúng ta tự hào vì mình có khả năng làm việc lớn. Những chuyện nhỏ như vậy tốt nhất hãy để cô ấy lo.

Vấn đề là bạn không thể làm được việc lớn nếu quên mất những việc nhỏ. Nếu cô ấy nói, “Ôi mặt em lại lên mụn rồi, em không muốn gặp ai cả.”

Thì việc bạn cần làm là tỏ ra đồng cảm với cô ấy, và khẳng định lại sắc đẹp của cô ấy.

“Tất nhiên rồi, tại sao lại không chứ? Tất cả đàn ông đều muốn được như mấy cái mụn đó.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Để có thể thơm vào mặt em bất cứ khi nào anh muốn.”

Muốn làm việc lớn trước hết bạn phải học cách giải quyết việc nhỏ. Hoặc không, người phụ nữ của bạn sẽ tìm mọi cách để ngăn cản bạn làm việc lớn.

Tại sao?

Bởi cô ta không tin vào khả năng của bạn. Ngay cả việc nhỏ cũng không làm được thì giải quyết việc lớn thế nào đây?

3) Phủ nhận bản thân để làm vừa lòng cô ấy

Tôi từng có thói quen phủ nhận bản thân để làm hài lòng phụ nữ. Vì nói ra suy nghĩ thì chỉ sợ cô ấy kinh tởm con người mình mà thôi.

Hoặc nếu phủ nhận bản thân, tôi chỉ là một kẻ lừa dối trắng trợn.

Ví dụ khi bị bắt gặp đang nhìn cô gái khác, tôi thường chối hoặc lảng tránh. “Đâu, anh có nhìn đâu. Anh đang quay ra thì vô tình nhìn thấy thôi chứ không phải ngắm.” (Tất cả những lời bào chữa đều vô lý, NHỈ?”)

Sau này kinh nghiệm tăng dần theo thời gian. Tôi thấy chả có gì phải phủ nhận bản thân mình như vậy. Nhưng nên chọn cách nói để cô ấy không cảm thấy tự ái và ghen tuông.
“Anh đang nhìn kiểu tóc đó. Nếu kiểu tóc đó gắn với khuôn mặt em chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều.”

Phụ nữ luôn muốn họ ở trong tim bạn, ngay cả khi bạn tơ tưởng cô gái khác. Sẽ ít khi cô ấy cảm thấy tự ái nếu bạn nói như vậy.

4) Cư xử khác lạ khi bên cạnh bạn bè

Đặc biệt khi cùng một nhóm đông người, bạn không dám nói lên suy nghĩ của mình, khác lắm khi bạn nói chuyện với cô ấy. Giống như bạn là A, nhưng khi cùng bạn bè bạn là B vậy.

Ví dụ bạn cư xử rất lãng mạn và tình tứ với cô ấy. Nhưng khi bros bên cạnh, bạn nói chuyện với cô ấy giật cục, nhát gừng.

Trong trường hợp này, cô ấy sẽ nghi ngờ, đoán già đoán non xem bạn fake hay real. Bên cạnh đó, cô ấy còn đặt bản thân lên bàn cân, xem mình hay đám bạn kia ai quan trọng hơn?

Hãy cư xử chuẩn mực. Đừng cố gắng làm hài lòng người khác. Hãy thể hiện con người thực của mình, nhất là khi bên bạn bè.

Bởi biết đâu những anh em của bạn sẽ học hỏi cách bạn ngọt ngào và lãng mạn bên phụ nữ. Chứ đừng nghĩ rằng họ sẽ chế giễu hay dè bìu bạn. Họ là anh em, bros của bạn cơ mà? Nếu họ làm vậy tốt nhất hãy bỏ luôn 2 chữ “anh em” hay bros đi.

Đó là những điều mà đàn ông tưởng là hay nhưng phụ nữ không thích mà tôi nghĩ đến trong buổi sáng hôm nay. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn một tuần mới làm việc hiệu quả.

Your friend,
Lai H.

41 comments

  1. Minh vương

    Anh lai ơi cho em hỏi
    Giữa người đã yêu mình 1 thời gian nhưng do công việc và nhiều yếu tố khiến mình ko còn yêu họ như trước
    Và 1 người mình mới quen có khả năng tài chính rất cao và sẵn sàng yêu mình
    Thì theo anh nên chọn tình hay tiền
    Em rối quá
    Em cảm ơn anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối