Câu chuyện về cô bạn gái mới quen P.2

Sáng nay Đà Nẵng lại mưa, hôm nay tên HLV nghỉ làm với lí do chở bạn gái về quê (Quảng Nam), mình lại phải coi CLB từ 5h sáng  ngồi không thế này rất chi là khó chịu, may thay ở CLB có cái máy tính cũng nghịch ngợm tí cho đỡ buồn. Mà thôi kệ, mấy khi được ngồi không thế này, sẵn dịp này mình viết tiếp luôn phần 2 cho anh em đọc cho đỡ chán, phần đầu Câu chuyện về cô bạn gái mới quen mình có đi hơi nhanh (có bạn phàn nàn) nên ờ phần này mình sẽ cố gắng đi chậm chi tiết và đi sâu vào buổi hẹn cho mọi người dễ hình dung. Anh em sẵn sàng chưa? Ok quay lại cách đây 1 tháng nào.

Trở lại buổi tối hôm đó, ngay cả ông trời cũng ủng hộ cho mình vì trời hôm ấy rất đẹp. Sau khi nhắn tin thiết lập một buổi date, chạy ù về tắm rửa, chơi chiếc quần jean phong cách xẻ rách một vài chi tiết nhỏ, ao thun rằn ri và khoác ngoài chiếc áo da màu đen rất vừa vặn với body (mình cao 1m74 và nặng 69kg), tóc chải wax, đồng hồ cũng không thể thiếu, một ít nước hoa hiệu romano nhẹ, chỉ có điều mình lại thích đi dép xỏ ngón đơn giản hơn là đi giày vì nó khá là nóng và khó chịu (đi nó cả ngày rồi ), nói chung trông mình khá là bụi bậm, phong cách của mình là vậy. Leo lên con exciter đời 2013 huyền thoại chạy qua nhà nàng chỉ cách nhà mình chừng 1 km. Đứng trước cửa, mình rút điện thoại ra và gọi ngay cho cô ấy, bên kia giọng nói khẩn trương.

“Alo, dạ em nghe.”

“Em tính núp gió trong ấy đến khi nào vậy, ra đây với anh đi chứ!”

“Chờ em tí, em sắp xong rồi”

Đúng là con gái, làm cái gì cũng lâu. Mà thôi, không vấn đề gì, chờ khoảng 5 phút sau nàng ra, phải nói là nhìn cô nàng khó mà kìm nén cảm xúc được, khá ấn tượng, mình cũng không ngờ em ấy có phong cách sexy đến thế, quần jean ngắn sát hở cặp đùi phải nói là… ôi :)), chiếc áo màu trắng mình ko rõ loại nào cơ mà nhìn rất đẹp và cuốn hút, cô nàng make up nhẹ và mình rất thích điều này (mình mẫn cảm với các cô gái trang điểm quá đậm) ấn tượng với mình hơn cả là mùi nước hoa của nàng ấy vô cùng mê hoặc, cái mùi mà mình chưa từng ngửi thấy ở bất kì cô gái nào, nhẹ nhàng và nồng nàn. Các bạn đừng hiểu nhầm, tả vậy thôi, chứ bình tĩnh mình có thừa  Nhìn nàng và cười cợt nhả.

“Anh chờ em lâu chưa?”

“Không lâu lắm, cơ mà sặp trúng gió rồi đây này.”

Nàng nhìn mình nháy nháy 2 mắt, trông dễ thương cực kỳ. Mình nhìn em, ánh mắt nhìn hơi đểu, cười nhẹ, cất giọng trầm nghiêm nghị.

“Thôi em, không quyến rũ được anh đâu. Lên đi, chờ em đói thủng dạ dày rồi này.”

“Hứ…”

Cô bé lên xe và mình bắt đầu đi, cảm giác lúc này hết sức bình thường vì mình trải qua cũng nhiều lần rồi mà. Đùa đấy, nói chung là hơi rao rực chút ít, không nhiều lắm.

Thú thực là mình không xác định từ đầu là chở cô nàng đi đâu vì mình không có thời gian làm việc đó, may thay đã có kinh nghiệm ở những lần hẹn hò trước đây nên cũng biết kha khá các địa điểm ăn uống, tụ tập. Dẫu biết lần đầu dẫn cô gái mới quen đi ăn thì rất dễ rơi vào trường hợp là cô ấy sẽ ngại. Tuy nhiên, với cô nàng của mình khi mà đã xác định đưa vào cuộc chơi cũng là lúc mình sẽ tạo cho cô ấy cảm giác tự nhiên và thoải mái nhất, vậy nên cứ đi đâu mà mình cho là hợp lí miễn sao đừng quá ồn ào hay những nơi tạo cho cô nàng cảm giác bất an là được. Mình cũng có lời khuyên cho các bạn lần đầu hẹn hò là hãy cứ đưa cô nàng đi một cách tự nhiên nhất, đừng áp đặt rằng mình đang hẹn hò và tốt nhất cũng đừng suy nghĩ gì nhiều mà áp lực, tạo cảm giác vui vẻ, trêu đùa cô nàng, thể hiện tố chất của mình qua những câu chuyện là điều cần có, đôi khi phải ích kỉ một chút và tự quyết luôn nếu thấy nó hợp lí chứ tuyệt đối không được làm liều mà mang họa vào thân đấy

Ok, quay trở lại câu chuyện. mình gợi ý với nàng đi ăn ở Lotteria ở đường Phan Châu Trinh, nơi này khá yên tĩnh, đồ ăn chưa hẳn đã ngon nhưng chí ít nó “gọn” và đẹp mắt, đặc biệt view nơi đây mình cho là lịch sự, tạo không gian ấm cúng, cũng tốt. Sau 10 phút đi xe gợi chuyện với nàng thì cuối cùng cũng đến nơi, Vào order cô bé để mình tự quyết luôn. Không! mình không làm vậy, gợi ý cho cô nàng món cơm gà mà theo mình cũng khá ngon và nhận được sự đồng ý. Một vài chi tiết nhỏ không đáng kể nên mình lượt qua nhé. Có một tình huống mà mình nhớ như in vì ấn tượng của nó để lại mình khó mà quên được. Cứ bình tĩnh, để mình kể cho nghe ;))

Kêu cô nàng theo mình lên tầng 2, trên này thì yên tĩnh, đi lại một bàn trống bảo nàng ngồi phía trong còn mình thì ngồi ngoài bên cạnh…

Gợi chuyện với nàng, ôi rồi, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà mình chả thể nào nhớ nổi, tuy vậy một vài chuyện quan trọng mình có thể nhớ như chuyện cô bé vừa mất ba chỉ cách đây 1 năm vì tai biến (chuyện khá buồn ), em hay khóc mỗi lẫn nhớ ba (có vẻ em này dành tình yêu cho ba rất lớn, cô gái này sống rất tình cảm), em trải qua một mối tình đơn phương năm cấp 3 (xinh thế này mà yêu đơn phương á, holy sh*t), em nó cũng chia sẻ về tương lại, ước mơ thời thơ ấu, cung thiên bình, đặc biệt là khoảnh khắc đó mình cũng nhận ra cô nàng là tip thận trọng, thời gian hẹn hò vài lần sau mình cũng biết em nó có một tư tưởng hết sức đau buồn (đối với mình) rằng đó là không sex trước hôn nhân… haizzz. Mà khoan đã, cái hay còn ở phía trước, việc đưa cô nàng lên giường chỉ sau 3 tuần chính thức yêu nhau như thế nào mình sẽ chia sẻ ở các phần sau.

Thấy không khí có vẻ trùng xuống, mình hỏi cô nàng:

“Em có biết lần gần nhất anh khóc là khi nào không?”

“Dạ, không!”

Nhìn em và cười:

“Cách đây 23 năm, cái lần mà anh cất tiếng khóc chào đời ấy. Đấy, lần khóc gần nhất của anh là như vậy đấy.”

Đang trầm tư thì cô nàng phì cười.

“Đấy, lại xạo em rồi.”

Rồi mình kể cho em nghe câu chuyện mình bị tại nạn xe năm lớp 7 phải vá ở đầu gối mười mấy mũi, nó đau như nào, rồi khi ấy chỉ có mẹ khóc, còn mình thì không, mình dùng một thứ giọng ấm và nhẹ, mục đích đánh vào tâm thức em ấy rằng mình là người rất mạnh mẽ, cũng không quên dành lời khen cho em: “Anh không nghĩ có nhiều cô gái mạnh mẽ như em đâu!”

Không khí vui vẻ trở lại, ngồi một lúc, cô nàng nhận ra là thiếu chén tương ớt (tương ớt ở đây phải tự đi lấy chứ ko có sẵn), như một thói quen mà hầu như cô nàng nào cũng mắc phải, đó là sai vặt bạn trai. Không, không đời nào mình nghe lời cô ấy, các bạn biết rõ điều đó mà.

“Anh ơi, lấy hộ em chén tương ớt ở sau lưng anh ấy.” (Cách chừng 10m)

Mình nói bằng giọng cợt nhả.

“Có tay có chân tự đi mà lấy đi chứ!”

“Nó ở gần anh hơn mà, với em đang ngồi ở trong. hic”

“Anh cho phép em bước qua anh đấy. Hehe, mà sao lười thế? lười thì cho nhịn nhé.”

“Mấy thằng bạn thân em sai lần nào chúng nó cũng đi nên em quen rồi. Hihi” (Cô nàng có khá là nhiều anh trai nuôi )

“Rất tiếc, anh không phải là anh trai nuôi của em.”

Biết là cô nàng vẫn cứ lì, sực nhớ lại một trò Prank của một anh chàng trên Youtube làm để hôn gái.

OK! Đứng dậy móc ví ra lấy tờ 500k chơi trò chụp tiền với cô nàng.

“Thế này nhé, nếu em chụp được, anh sẽ đi lấy tương cho em, 500k cũng là của em.”

Làm mẫu cho nàng thấy.

“Còn em ko chụp được thì sao!?”

“Đơn giản thôi, em tự đi lấy tương ớt, để anh hôn một cái và trong một tuần liên tục nhắn tin chúc anh ngủ ngon, nếu thiếu một ngày phải làm lại từ đầu.”

“Thế á, thôi em không chơi đâu.’

“Haha, nhát thế, chơi có tí lấy 500 nghìn mà cũng ko chịu cơ.”

“Hứ, chơi thì chơi.”

Nghĩ thầm trong đầu, “Dính bẫy rồi nhé thỏ non.”

Chụp một lần ko được cô nàng bảo mình ăn gian, ok, cho lần 2, lần này cũng tạch nốt.

“Thế nhá, cứ vậy mà làm :))”

Cô nàng lủi thủi đứng dậy bước ra đi lấy tương mà lòng đầy uất ức…

(Còn nữa)

Trưa rồi, mình ăn cơm, thời gian rảnh mình viết tiếp phần 3. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. tks all.

24 comments

  1. Chủ đề rất hay, hơi nông về cốt truyện nhưng xúc tích ?

  2. Việc lấy 500k ra đùa giỡn có để lại ấn tượng xấu không mọi người?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối