Phụ nữ nên làm gì để người yêu hạnh phúc?

Phụ nữ nên làm gì để người yêu hạnh phúc?

Phụ nữ rất thú vị, bên cạnh sắc đẹp riêng biệt được tạo hóa ban cho thì họ luôn có khả năng “đi guốc trong bụng đàn ông.” Nếu hôm ấy vợ nghi ngờ chồng “tòm tem” với em nào đó thì chỉ có chính xác 100%, có điều là người chồng lấp liếm được bao nhiêu % mà thôi.

Có điều nó chỉ đúng với phụ nữ lớn tuổi và dày dạn kinh nghiệm, còn với những bạn gái trẻ tuổi, như đang đọc bài viết này thì hoàn toàn SAI.

Đa số phụ nữ mà tôi gặp và tiếp xúc đều ít người hiểu về đàn ông. Mặc dù họ cũng cố gắng tìm hiểu đàn ông như đàn ông tìm hiểu phụ nữ, nhưng kết quả thì vẫn dừng ở mức độ học việc.

Không phải vô cớ trên Internet mới xuất hiện câu nói “Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.” Câu nói đó không dành cho Gay, nó dành cho đại đa số đàn ông trên thế giới này.

Bởi lẽ khi buồn đàn ông không cần tìm người tâm sự như phụ nữ, chúng tôi có thể nhậu hoặc tham gia những trò chơi ngu ngốc cùng nhau. Khi bị điểm thấp con gái sẽ ngồi buồn một chỗ, trong khi con trai vỗ vai và bắt tay cười nói với những người đồng cảnh ngộ. Hay đơn giản khi nhìn một người con gái ngoài phố, thay vì mặt mũi thì chúng tôi sẽ để ý đến số đo của mông và ngực trước tiên.

Rõ ràng là đàn ông hiểu đàn ông hơn, và không phải tất cả nhưng đàn ông có thể dễ dàng đem lại hạnh phúc cho nhau nhiều hơn đàn bà.

Nếu bạn muốn người yêu mình hạnh phúc tôi nghĩ rằng không có gì tuyệt vời hơn khi nghe ý kiến của một người đàn ông.

Làm gì để bạn trai hạnh phúc

Cách làm người yêu hạnh phúc: Tôn trọng anh ta

Tôn trọng là thứ khó xây dựng nhưng dễ dàng mất đi, và trong tình yêu thì nó cứ lên xuống như roller coaster vậy. Nói vậy là bởi đa số đàn ông trẻ tuổi thường thiếu kinh nghiệm. Lúc yêu thì tưởng chết, còn lúc ghét thì đánh nhau vỡ đầu.

Tuy nhiên căn nguyên của sự việc gần như không bao giờ đến từ những việc bên ngoài. Có anh chàng nào bực tức chuyện gì đó bên ngoài sau đó về hạch sách và quát tháo người yêu không? Gần như KHÔNG CÓ. Đa số nguyên nhân cãi vã là do phụ nữ nói nhiều, than thở, hoặc quát tháo anh ta. Những điều này xảy ra là khi sự tôn trọng của đàn ông bị dẫm đạp, và chuyện phản ứng lại là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Với những người có kinh nghiệm, chắc chắn họ sẽ biết cách xử lý tình huống và khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Còn những người mới yêu lần 1, lần 2 thì bạn phải hết sức cẩn thận, vì anh ta sẽ rất dễ nổi đóa như bó đuốc đang bốc cháy vậy.

Tôn trọng nửa kia là cách đầu tiên làm người yêu hạnh phúc.

Khen ngợi người yêu

Ai nói đàn bà mới cần được khen ngợi? Đó là nhu cầu của tất cả mọi người đang tồn tại trên trái đất này. Điều đó có nghĩa rằng bạn sẽ phải sử dụng ít nhất 1 lời khen trong một khoảng thời gian nào đó.

“Anh giỏi quá (clap clap clap)” – sau khi anh ta sửa xong thứ gì đó

“Anh đi trước bảo vệ em nhé” – khiến anh ta trở nên quan trọng trong mắt bạn

“Hôm nay chắc chắn anh đẹp trai nhất room” – Cho anh ta thấy mình vẫn còn hấp dẫn trong mắt bạn

Đàn ông thích nhất là được khen ngợi. Nhưng những lời khen đó phải toát lên vẻ quan trọng của một doanh nhân, quyền lực của một kẻ địa vị, mạnh mẽ như những chiến binh, hoặc đơn giản chỉ là một kẻ có ích cho xã hội. Nếu bạn thực hiện điều này thường xuyên, tôi cá rằng bạn đã biết cách làm cho người yêu mình hạnh phúc 50% rồi.

Cách làm người yêu hạnh phúc: Nấu cho anh ta ăn

“Tình yêu đến từ cái bụng đói!” Đã ai nói với bạn câu đó chưa? Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều rất đơn giản mà không ai còn trân trọng nó.

Thức ăn!

Tin hay không tùy bạn, nhưng hãy thử sửa soạn một bữa tối khác biệt, tôi tin chắc rằng anh ta sẽ vui hơn cả khi nhận được món quà đắt tiền từ bạn.

Cũng giống như tôi vậy, ai cho tôi thưởng thức món ngon hàng ngày là tôi đã yêu họ 50% rồi.

Support, support, support

Máy tính hỏng, tivi hỏng, mạng hỏng, hoặc bất cứ cái gì hỏng, điều đầu tiên bạn sẽ làm gì? Tôi tin chắc rằng là gọi support.

Với đàn ông thì việc được support rất quan trọng. Nếu không thể hỗ trợ được trực tiếp, đôi khi bạn chỉ cần hỗ trợ anh ta về tinh thần. Như vậy là đủ rồi.

Khi đàn ông nói ra một quyết định nào đó, là khi anh ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng và thấu đáo. Anh ta nói ra chỉ để chia sẻ với bạn và mong muốn nhận được sự động viên từ bạn. Còn bạn có ngăn cản thế nào thì anh ta vẫn sẽ cứ làm nếu đã quyết.

Nếu anh ta đang trong giai đoạn khởi nghiệp thì những lời động viên, những giúp sức của bạn lại càng trở nên hữu ích. Bởi trong thời gian này anh ta sẽ phải đối mặt với vô số thứ, chính vì thế niềm tin nơi bạn là một trong những món quà vô giá của anh ta.

“Sau lưng người đàn ông thành công không phải người đàn bà ngồi không” mà là người phụ nữ chịu khó support, support ngay cả khi đàn ông cảm thấy mệt mỏi và đuối sức.

Hãy hỗ trợ anh ấy thay vì đỉa đói. Chỉ có như vậy bạn mới khiến người yêu hạnh phúc.

Không nên làm gì nếu muốn bạn trai hạnh phúc?

người yêu hạnh phúc

Cách làm người yêu hạnh phúc: Đừng cố gắng thay đổi anh ta, vô ích!

Khi yêu hay trong một mối quan hệ nào đó, điều bạn cần làm là đưa ra những thỏa hiệp để quan hệ đó tiến triển. Không ai là hoàn hảo, người yêu bạn cũng vậy. Thế nên đừng cố gắng thay đổi anh ta, thậm chí là theo hướng tốt hơn.

Khi còn mài mông trên ghế nhà trường, ai cũng nói với bạn rằng học sẽ giúp tương lai tươi sáng, học để nâng cao nhận thức, học để thoát nghèo, blah blah blah… Nhưng nếu bạn không muốn học hoặc không hứng thú trong việc học thì những câu nói đó cũng chẳng tác động gì đến não bộ của bạn.

Một nghiên cứu gần đây cũng cho thấy, số người bị ảnh hưởng bởi hình ảnh hãi hùng trên bao bì thuốc lá là dưới 1%. Ngạc nhiên chưa? Thậm chí nhiều người còn thèm thuốc hơn sau khi tưởng tượng đến những hình ảnh đó. Thậm chí bỏ thuốc đã lâu, nhưng sau khi viết những dòng này thì tôi vẫn đang muốn bỏ điếu thuốc Marlboro vào mồm đây.

Nhận thức của con người đến từ bên trong. Nếu anh ta muốn thay đổi tự khắc anh ta sẽ thay đổi. Đôi khi đàn ông còn cảm thấy bị sỉ nhục khi có ai đó cố gắng thay đổi mình. “Nếu không phải tao thì đừng là ai hết,” đàn ông nghĩ vậy đấy.

Đừng chiếm hữu đàn ông

Bạn và anh ấy là 1 đôi. Trái tim anh ấy thuộc về bạn và bạn thuộc về anh ấy, đúng chứ? SAI RỒI. Sự thực thì trái tim ai thuộc về người ấy, đừng ảo tưởng về mối quan hệ và hạnh phúc.

Đàn ông GHÉT sự gò bó. Họ không muốn mình trở thành vật tế thân cho một kẻ nào đó, khi tự do không còn thì con người anh ta sẽ chỉ tồn tại phần xác chứ phần hồn thì mất đi rồi.

Điều bạn cần làm là luôn tin tưởng và không tìm cách chiếm hữu anh ta nữa. Tại sao tôi viết về vấn đề này? Bởi tôi chứng kiến quá nhiều đàn ông mất hồn ngày nay rồi. Ngay cả 30 phút dành cho bạn bè cũng không có trong khi công việc thì quá rảnh và nhẹ nhàng.

Trên đây là cách làm người yêu hạnh phúc qua góc nhìn của một người đàn ông. Nếu nghi ngờ những gì tôi viết thì hãy tự mình kiểm chứng. Hoặc nếu chưa có người kiểm chứng thì hãy lưu lại trong đầu và vận dụng khi cần thiết. Khi người yêu hạnh phúc anh ta sẽ tìm cách khiến bạn hạnh phúc. Thực chất toàn bộ vấn đề này chỉ là để bạn hạnh phúc mà thôi.

Good luck,

Lai H.

24 comments

  1. chào a Lai.
    Em muốn hỏi mr Lai 1 vấn đề. Em 30 chưa kết hôn, yêu cô ấy 31 đã li hôn và có 2 bé. Tính Em bình thường nhã nhặn, nhẹ nhàng, nhưng dễ nổi nóng. Cô ấy xinh đẹp, mạnh mẽ, giỏi giang. Bọn E về sống chung với nhau sau khi yêu nhau 4 tháng. Cô ấy mang theo bé gái, bé trai ở vs bố.
    Thời gian đầu mọi chuyện đều tốt đẹp. Cô ấy nấu những bữa ăn ngon và trang trí nhà cửa thật đẹp. E cũng coi con gái cô ấy như con E, dành thời gian phụ giúp cô ấy, cùng nấu ăn, dọn dẹp, vệ sinh tắm rửa cho con. Tóm lại là như 1 gia đình.

    Có điều, gần đây E thấy cô ấy dễ nổi nóng, mệt mỏi vs công việc gia đình, ko còn hứng thú vs sex, cô ấy nói chuyện đó ko quan trọng. Cô ấy hay nói chuyện vs chồng cũ, cả mắng chửi lẫn vỗ về, thậm chí còn gợi ý muốn làm lại từ đầu dù ô chồng ko muốn. Điều này làm E rất buồn, mất sự tin tưởng về những ước hẹn hay mong muốn của cô ấy khi đến với Em.

    Cô ấy không tin E có thể giữ tiền nên muốn E chuyển lương lậu cho cô ấy quản lí. Cô ấy nói muốn E cũng có thời gian riêng tư, nhưng nếu Em tỏ ra xa mẹ con cô ấy thì cô ấy sẽ lại giận dỗi.

    Nhưng nghiêm trọng hơn là cô ấy dường như chưa bao giờ xem những sẻ chia việc nhà như rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, việc chăm sóc của Em là đủ. Lúc nào cũng muốn E phải thế này, thế khác. Thậm chí nếu E làm ko đúng ý của cô ấy, cô ấy sẽ nổi giận bởi vốn dĩ cô ấy cho mình hoàn hảo và hiểu biết tất cả mọi thứ 🙁

    Tất nhiên Em ko hoàn hảo, và có rất nhiều điều để cải thiện, nhưng Em ko đến nỗi tồi, cũng ko dựa dẫm hay đỉa đói thiếu thốn. Em thương mẹ con cô ấy nên cố gắng dìm bớt bản thân để phù hợp hơn.
    Có điều nếu cứ thế này, mối quan hệ sẽ xấu đi, Em sẽ biến thành “người vợ” và cô ấy trở thành “người chồng”.

    Em vẫn yêu cô ấy nhiều Và sớm giũ áo từ bỏ không phải là cách Em chọn. Vậy theo Anh, Em phải làm sao để cải thiện?

    1. Chúc mừng ! bạn đã trở thành đỉa đói . Và nếu vẫn cố bám víu thì sớm thôi nay mai cô ấy có thể cắm sừng bạn ngay lập tức :))

  2. Lee orchird

    Bạn trai mình nói bệnh và mệt mỏi không muốn nhắn tin nói chuyện với mình. Trong khi tụi mình yêu xa và mình biết anh ấy vẫn cố gắng đi học đi làm bình thường. Mình nên làm gì?

    1. Nguyễn Thành Công

      Yêu xa vốn là vậy bạn ạ. Nếu Lý do như vậy thực ra nên xem lại mối quan hệ thế nào? Không Chỉ mỗi đàn ông có sự lựa chọn. Phụ Nữ cũng có quyền đó bạn.

  3. chào a ạ! e mới vô tình biết đến Chinhem được thời gian gần đây thôi, nhưng đọc qua nhiều bài của a e thấy a nói đúng quá… như thế này phụ nữ tụi e chắc không còn bí mật gì nữa mất….=)). Cũng rất cảm ơn a vì những bài viết hữu ích như thế này. Hôm nay sau khi đọc bài viết này, e tự hỏi không biết mình sai lầm ở đâu để mối quan hệ của e kết thúc mệt mỏi như vậy ?… tính cách của e khá biết kiềm chế cảm xúc, hiếm khi mà nổi cáu với người yêu vì bất cứ vấn đề gì, aizzzz e tôn trọng quyết định của a ấy, cũng biết cách khen người yêu, e cũng k gò bó a ấy, e độc lập, k hề phụ thuộc gì ở a ấy, chúng e tôn trọng sự riêng tư, e chưa bao giờ muốn thay đổi gì ở a ấy, e cũng k chiếm hữu, gặp chuyện gì khó khăn a ấy cũng thường chia sẻ với e, tất nhiên e cũng đưa ra vài lời góp ý e nghĩ là tế nhị nhất có thể rồi, kể cả khó khăn về kinh tế thì e cũng thường xuyên chia sẻ cùng nhau,… nhưng không hiểu tại sao thời gian hơn 1 năm trở lại đây a ấy càng ngày càng lạnh nhạt, tụi e vẫn không thường xuyên nói chuyện qua điện thoại hay tin nhắn, 1 tuần hẹn hò khoảng 2 lần, lúc hẹn hò thì nói chuyện nhiều, nhưng về nhà thì chưa bao giờ chủ động gọi cho e hay nhắn gì cho e cả, e k đòi hỏi là phải thường xuyên nhưng thỉnh thoảng gây bất ngờ với vài tin nhắn quan tâm cũng k có, ngày xưa (tụi e đã yêu nhau 4 năm rồi)còn hay dắt e đi chơi chung với bạn bè này nọ, nhưng giờ thì có đi chơi cũng bắt e k được khoe ra cho người khác thấy, đặc biệt là a ấy k ghen tuông gì cả,… còn hay tức giận ở đâu rồi gặp e mặt xị ra, đổ hết lên đầu e, e đã thử nói chuyện nghiêm túc rồi, nhưng chỉ đc vài ngày đâu lại vào đó, e có người yêu cũng như không, dù đã làm nhiều cách cứu vãn, gần đây nhất là e đã lên kế hoạch cả 2 đi du lịch vào cuối tháng tại địa điểm đó, nhưng đầu tháng a ta lại đi trước và đến ngay chỗ đó với mấy người đồng nghiệp, còn k hề nói với e câu nào, giấu diếm e, còn hẹn với e nhưng vì đi du lịch k về kịp nên để e chờ 3 tiếng hồ nhưng vẫn k đến, e vô tình biết được thôi, e vẫn nghĩ a ta mắc công việc ở công ty. e đã nói lời chia tay. e k biết e làm vậy có xứng đáng k??? có nên k??? và e có sai ở đâu k??? tất cả chỉ là suy nghĩ ở phía e, không biết a có cảm thấy mẫu phụ nữ như e nhàm chán k??? tới giờ là 1 tháng rồi, e cũng k buồn nhiều, e chỉ muốn biết e cần thay đổi ở đâu để sau này giữ chân được người e thích. a trả lời e nha!! cảm ơn a Lai H. nhiều vì tất cả ạ!

    1. Nguyễn Thành Công

      Mình thấy nếu yêu một người đàn ông bận rộn thì sẽ cần độc lập nhiều ở người phụ nữ. Nhưng không đến mức bận rộn đến mức như bạn nói. 4 năm không phải là ít nhưng khi đã quá hiểu nhau bên nhau không còn phải là yêu mà là bao dung, chịu được nhau thôi. Đó là ý kiến của mình

  4. Em chào anh ạ. Em đọc và thấy rằng em không phạm những lỗi trên, ngược lại em luôn cố gắng ủng hộ và làm anh ấy vui. Chỉ có một vấn đề. Cách nói chuyện và suy nghĩ của em còn hơi con nít mặc dù em lớn tuổi hơn. Điều đó thường dẫn đến tranh cãi, em nên làm gì ạ, em phải xin lỗi a ấy chăng? Thanx a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối