5 loại người sống không biết điều, chỉ nên tránh xa cho đỡ tức

Trong cuộc sống này bạn sẽ phải đối mặt với loại người sống không biết điều. Có những người chỉ gặp một vài giây thôi nhưng đã tạo cho chúng ta những ấn tương vô cùng tốt, giúp chúng ta yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Cũng như tin tưởng vào nhân loại nhiều hơn.

Nhưng cũng có những người luôn khiến cho chúng ta khó chịu, bực mình và tuyệt vọng. Đó chính là những kiểu người bạn sẽ không muốn gặp, dù chỉ một vài giây ngắn ngủi trong cuộc đời.

Càng trưởng thành tôi càng nhận ra những kiểu người ở phe thứ 2 ngày càng nhiều. Vậy nên thay vì suy nghĩ về việc:

“Mình làm thế này có đúng không”

Hay “người khác sẽ nghĩ gì về mình?”

Đừng quan tâm tới loại người sống không biết điều nghĩ gì?

loai nguoi song khong biet dieuĐừng quan tâm tới loại người sống không biết điều nghĩ gì bạn của tôi.

Tôi thường bỏ qua và không một chút bận tâm đến họ. just DON’T GIVE A FUCK.

Bởi tôi hiểu: Chả có ai quan tâm đến bạn ngoài bản thân bạn cả.

Họ không quan tâm đến bạn nghĩ gì, nói gì, làm gì đâu. Họ chỉ quan tâm đến việc họ sẽ nhận được gì, họ bị ảnh hưởng như nào, quyền lợi của họ có bị tác động không?

Thay vào đó, hãy dành thời gian để quan tâm tới những người đối xử tốt với mình. Cuộc sống của bạn sẽ giảm stress, đau đớn, buồn bã, và tuyệt vọng.

Bạn có thể không biết, nhưng cách đây vài năm tôi phải điều trị một thời gian bởi gặp phải hiện tượng chóng mặt và buồn nôn lúc nửa đêm. Khi tôi tìm bác sĩ để theo dõi, bạn biết tôi nhận được kết luận gì không?

Suy nghĩ quá nhiều.

Chính vì nguyên nhân này mà nó khiến tôi mắc phải những triệu chứng stress như vậy. Và xa hơn nữa có thể dẫn tới khả năng đột quỵ và tử vong.

Đừng coi thường stress nhé, nó có thể gây cho bạn nhiều đau đơn về mặt thể xác đấy, chứ không riêng gì tinh thần đâu.

Và dưới đây là 5 kiểu người bạn không nên gặp, hoặc nếu phải gặp thì không nên quan tâm.

Để tránh stess hơn nữa. Hãy tránh xa 5 loại người sống không biết điều mà tôi kể bên dưới.

5 loại người sống không biết điều, nên tránh xa hoặc quan hệ cầm chừng

loai nguoi song khong biet dieu cho chetVới 5 loại người sống không biết điều này. Tốt nhất là bạn nên tránh xa. Hoặc nếu bắt buộc phải quan hệ, bạn chỉ nên quan hệ cầm chừng, giữ khoảng cách.

1) Loại người người lấy bạn ra làm trò cười

Loại người sống không biết điều này luôn tìm ra được những câu chuyện “cợt nhả” liên quan đến bạn. Họ làm như vậy một cách thường xuyên, ở bất cứ không gian nào, bất cứ thời gian nào. Từ ngoại hình, cách nói chuyện, những điểm yếu của bạn, những thứ khiến bạn xấu hổ. Họ đều lấy đó ra làm trò cười.

Họ chả quan tâm đến cảm xúc của bạn. Họ chỉ thấy việc trêu chọc bạn là vui và khoái. Để từ đó tạo động lực cho những lần sau.

Bởi trong mắt những kẻ này, bạn không tồn tại. Thậm chí họ còn chẳng quan tâm đến bạn là ai, con người bạn có giá trị gì nữa?

Hãy tránh xa khỏi những kiểu người như vậy. Nếu bạn quan tâm đến họ, sẽ có ngày bạn đấm vỡ mặt họ. Hoặc sẽ có ngày bạn phải vào viện vì stress quá nặng.

2) Loại người sống không biết điều là rất thích nhờ vả

Những kẻ này có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Có thể là bạn cùng lớp, đồng nghiệp, bạn bè, hoặc anh chị xã hội. Về cơ bản họ sẽ lấy đi tất cả từ bạn, sự rảnh rỗi, tiền bạc, cảm giác, năng lượng, sức lực…

Chúng ta hay gọi đó là những người thích nhờ vả.

“Cho anh mượn cái xe, vài hôm nữa có tiền anh nhổ cho.”

“Lấy hộ chị cái dây (vàng), chị đang bận mai chị qua lấy.” (Hôm sau) “Em ơi mang giúp chị ra 123 đường XXX nhé, chị sắp bay rồi.”

“Cho tao vay 500k (Ok1), cho tao vay 200k (Ok2), cho tao vay tiếp 500k…” (Thế mày đã trả được đồng nào chưa?)

Về cơ bản loại người này rất thích nhờ vả. Bất cứ có chuyện gì mà họ cảm thấy bạn có thể làm được, họ sẽ gọi tới nhờ vả bạn.

Rất nhiều người trở thành nạn nhân của những vụ việc này. Đặc biệt là những thanh niên nhẹ dạ cả tin.

3) Loại người: Lừa dối, phụ bạc, và gian lận

Người yêu bạn lừa dối hết lần này đến lần khác. Cô ta ngủ với nhiều đàn ông khi bạn vắng nhà, cô ta nói xấu bạn sau lưng, cô ta không những lừa tình mà còn lừa tiền của bạn?

Hay đó là thằng bạn thân. Nó quay lưng nói xấu bạn. Nó chê bạn là thằng ăn bám  chỉ vì chơi với một đứa khác. Nó lừa dối để bạn phải trả những khoản tiền mà đáng ra bạn không phải trả…

Cho dù đó là ai, cho dù sự việc như thế nào, nhưng nếu đó là người lừa dối bạn hết lần này đến lần khác thì việc dứt áo ra đi chính xác là lựa chọn cho bạn.

Ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt, vẫn còn nhiều người quan tâm đến bạn. Họ yêu bạn bằng cả trái tim chứ không vun đắp tình yêu bằng những lời dối trá giả tạo.

4) Bắt lỗi tài tình là loại người sống không biết điều

cach biet nguoi yeu cu con tinh cam khong

Không ai là không có lỗi lầm cả. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, Bill Gates cũng vậy, tổng thống Mỹ cũng vậy. Bất cứ ai đều mắc sai lầm cả!

Nhưng nếu là loại người sống không biết điều, họ sẽ chả quan tâm đến công sức và sự hy sinh của bạn ở 99% kia đâu.

Thay vào đó họ sẽ nêu ra 1% của sai lầm, chưa tốt, hoặc chưa hoàn thiện từ phía bạn. Về cơ bản họ không quan tâm tới bạn làm gì? Công sức của bạn lớn tới đâu? Thời gian của bạn bỏ ra như thế nào?

Bởi đơn giản họ KHÔNG QUAN TÂM.

Vậy tại sao bạn phải quan tâm đến kiểu người không quan tâm đến mình. Một người quan tâm đến bạn là người luôn nhắc tới những mặt tích cực của bạn. Họ góp ý để cải thiện những mặt chưa hoàn thiện của bạn.

Ngược lại, kiểu người bắt lỗi tài tình kia chỉ tìm cách kéo bạn xuống mà thôi.

Và cái đích của những người đó chính là việc kéo bạn đến cái mức ngang hàng với chúng hoặc thấp hơn. Khi đạt được mục đích này, họ sướng lắm, họ coi vậy là thành công viên mãn.

Tôi đang nói về HATERs. Đừng quan tâm đến kiểu người này nghĩ gì và hành động ra sao.

“Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi”

5) Loại người không thể tin nổi

Bạn có biết chuyện gì xảy ra với bạn khi bên cạnh những kẻ không thể tin nổi không? Tâm trí của bạn sẽ rơi vào một vòng xoáy của những nghi ngờ và hậm hực. Bạn không thể nào tận hưởng được khoảnh khắc thi vị đang nhẹ nhàng trôi qua khi bên cạnh kiểu người này.

Thà dành thời gian để đọc một cuốn sách, chơi game, hoặc bất cứ thứ gì còn hơn giành thời gian bên những kẻ không thể tin nổi.

Bởi bên cạnh kiểu người này càng lâu, những suy nghĩ về sự ngờ vực của bạn càng tăng. Và nó cứ tăng mãi tăng mãi cho đến khi bạn tìm được sự thực.

Khi biết được sự thực đồng nghĩa với việc bạn đang hé mở cánh cửa của sự thất vọng và tổn thương.

Kết luận

Trên đây là 5 loại người sống không biết điều. Bạn không nên kết giao hoặc hạn chế gặp trong cuộc đời. Thay vào đó , hãy tìm cho cuộc sống của mình sự tích cực, những niềm vui, động lực từ những con người vui vẻ, lạc quan, tích cực.

Để từ đó, bạn sẽ có niềm tin vào con người, nhân loại nhiều hơn khi tồn tại trên cõi đời này.

Cảm ơn bạn đã đọc bài. Tôi rất tự hào khi bạn đọc đến những dòng chữ cuối cùng này.

Bye for now.

48 comments

  1. Đặng Hằng Hân

    Cảm ơn bạn nhiều , trong 5 trường hợp bạn nén tránh xa này thì tôi dính phải 4 bạn : thứ 2,3,4,5 . Tôi đang thất vọng về những người này và cũng đang muốn tránh xa họ , nhưng họ vẫn cứ bám chặt lấy tôi , tôi phải làm sao đây

    1. Tách dần ra thôi bạn ơi. Đó đều là toxic relationships chứ không phải nourish relationships

  2. Em đang hạn chế mqh độc hại như thế này .đọc lại lần này cảm thấy thấm hơn.cảm ơn anh lai

  3. Phạm Tuấn Khang

    Em hay gặp những loại người hay dìm em xuống, trêu chọc người khác, bắt lỗi người vv

    1. Vậy thì em nên tránh xa những người đó ra

  4. Phạm Tuấn Khang

    Cảm ơn cứu rỗi linh hồn em đang bị stress rất nặng em cảm mệt mỏi ,, chán nạn, thiếu sức sống, em cảm thấy rất mệt

  5. A Lai có thể giải thích rõ hơn về kiểu số 5 được không, kiểu những người không thể tin được, e chưa hiểu lắm, tks a.

    1. Em sẽ có cảm giác bất an khi bên cạnh những người này. Em đã gặp ai như vậy chưa?

      1. Em có ấn tượng về các kiểu 1, 2 và 4 thôi a, 2 kiểu kia em chưa có ấn tượng nhiều. Mà cho dù gặp phải trường hợp nào thì điều quan trọng là luôn ở bản thân mình, nếu bị chi phối ảnh hưởng bởi người khác thì đó là do mình. Hi, chúc a Lai giáng sinh vui vẻ ạ.

  6. Lucy ( fan bự của a Lai )

    còn riêng dòng 1 : t chỉ cho các bạn muốn ứng phó nhé
    khi bạn gặp những con người mà thích soi mói , bất kể điều gì , khi thở thôi nó cũng dòm nói xấu nữa thì bạn nên có 1 cái đầu óc ít suy nghĩ lại mà hãy luôn có thái độ tích cực và khi gần họ hãy cho họ thấy mình là 1 con người có suy nghĩ tích cực và khi họ có cười mình về điều gì đó thì hãy cười lại cũng như ít suy nghĩ lại . nếu mạnh dạn thì hỏi lý do tại sao họ lại cười với thái độ tích cực ( t bảo đảm với bạn , cái mặt của họ lúc ấy cũng mất cười *éo tả nổi đâu hehe ) . đó là cách t chả đủa họ , nếu còn nghi ngờ hãy thực hành . ko đc thì thôi nhé :)))

    1. Cảm ơn em đã bổ sung ý kiến. Anh nghĩ nó rất đáng được trân trọng 🙂

      1. Lucy ( fan bự của a Lai )

        đúng vậy đại boss ! … cuộc đời e sang chương mới mà nhiều người đang muốn được , chỉ biết đứng dòm em là nhờ do anh . tuy hơi tự mãn nhưng em cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được 1 người tuyệt vời như vậy , cảm ơn a 😀

        1. Anh cũng rất may mắn khi biết tới những người như em 🙂

  7. E học lớp 9 , có 1 thằng bạn e hay đi nhờ xe đến lớp học thêm. Hôm trước e đi nhờ xe thằng khác, còn thằng bạn kia thì chở thêm 1 thằng nữa do ko đội mũ bảo hiểm nên bị công an bắt , nộp phạt 150k , chúng nó bắt e phải trả 50k cho nó vì đáng lẽ nếu e đi xe thằng kia thì cũng bị bắt . Tóm lại cnó đổ lỗi tại em . Sáng hôm sau thằng ấy(cái thằng e thường đi nhờ xe ấy)ra chỗ học của e bắt e phải trả nó 50k, 1 lũ khác ko biết j cũng ùa theo thằng ấy , thằng mà e đã từng coi là bạn thân(là thằng hôm ấy ko đội mũ bảo hiểm) cũng bảo vs e rằng đưa nó 50k đi cho khỏi mất tình bạn . Lúc ấy e đã ko thể kiềm chế cảm xúc , e đã triệt để giận , nước mắt trào ra . Phải biết vs học sinh thì 1k cũng là tiền , 50k có thể ko phải con số lớn nhưng vấn đề là đấy ko phải tiền e làm ra là bố mẹ cho e đấy chứ. Trưa về e lên face và thấy đoạn chat của tụi nó (lớp e tạo nhóm trên fb) , 2 thằng bảo nhau khi nào e mua xe (e sắp mua xe đạp điện) thì phá xe e để e hiểu dc cảm giác. E ko coi 2 thằng đấy là bạn nữa nhưng lớp e ko có đứa nào là man cả , hầu như là boy mà thôi , nếu vạch mặt vs 2 thằng này thì ko có lợi j , e cũng lớp cuối rồi . E cũng ko có thằng bạn nào là man , nếu phải 1 mình ko có bè phái thì khó để sinh tồn dc . E phải làm j đây a Lai
    Câu chuyện khá là dài nhưng mong a giúp e , e ko biết phải làm j cả

    1. sellpain

      lấy cứng đối cứng hoặc bạn có thể kể chuyện của bạn cho 1 thằng trong lớp kiểu như hay ra tay nghĩa hiệp kể nó nghe xem nó giúp gì đc cho ban không.

  8. Nice guy chính hiệu có nên chơi k ạ ( nhỡ nó mà tiêm vào đầu mình những suy nghĩ tiêu cực thì hỏng )

  9. ThanhNam

    1 đứa mà luôn lấy mình ra làm trò cười cợt thì ko thể là bạn được thế mà chơi chung với nó 3 năm….wtf

    1. trần kiệt

      chắc bạn thích cái kiểu đùa của nó

  10. thằng bạn em có đi vs cô gái đó nhưng em chỉ biết đi theo sau không biết nói gì vì em nc rất kém Em yêu cô gái đó nhiều lắm.. Nhưng ko biết phải làm sao có đi chơi thì cũng chỉ đi chơi ké vs thằng bạn thôi! Ko được gì cả em có nên kết thúc mối tình đơn phương này ko anh mặc dù em yêu cô đó nhiều lắm

  11. anh lai ơi em có yêu 1 cô gái nhiều lắm Chắc cô đó cũng biết! Cô đó là 1 cô gái xinh đẹp học giỏi.. em đã thích từ cái nhình đầu tiên rồi.. Tài nói chuyện của em cũng kém lắm Đôi lúc muốn nt mà ko biết nói gì lúc đủ cam đảm nt thì cũng chỉ đc vài tin thôi ! Có lúc đi chơi vs thằng bạn em 2 buổi vs

  12. Ui trời! A làm e nổi cả da gà…giống như 1 sự thức tỉnh vậy. Em nghĩ đây là bài viết e đánh giá là hay nhất và có giá trị với e nhất! Cảm ơn a L 🙂

    1. Nhớ chia sẻ với bạn bè nhé 🙂

  13. Hay lắm a ơi. Đọc xong bài viết này e mới hiểu ra rằng mh đang quan tâm quá những loại người này. Có mấy thằng bạn chuyên lấy điểm yếu ra để dẻo cợt, đúng là lúc đấy e chỉ muốn cho nó một đấm vào mặt nó thôi.

    1. Nên để ý xem ai là người xứng đáng đc mình gọi là bạn em nhé.

  14. Rất hay. Ta Nghĩa và bổ ích a ơi

    1. Thanks em.

  15. Phạm thành nguyên

    ĐồnG ý với bài viêt,Trong quan hệ bạn bè mình từng gặp tất cả loại người này rồi.tệ hại là đến bây h mình vẫn còn chổi với họ.đọc xong bài này mình thấy đã đỦ tự tin TÌM Cho mÌnh những người bạn mới,những người làm cho mình thật sự thoải mái khi chơi cùng

    1. Bạn là trung bình của 5 người bạn thân nhất. Thế nên hãy chọn bạn thật kỹ.

  16. Hạnh phúc

    E cũng đang gặp vấn đề trong tình cảm. Chúng e iu nhau đk 1 time nhưng cứ 1 tuần lại cãi nhau, lúc thì do a ấy, lúc thì do e. E thAy nghi ngo ve a nen da gia danh 1 ng DE lam quen va hen gap nhau ai ngo a nhan loi Va rat hung thu. Trong khi e nt k thay tloi, lay so kia nt thi tl nhanh lam. E buOn va chan ,tu hom do a nt cho e 3 hom lIen nhung e ko tra lOi. Hom t4 thi e nt noi voi a mUon dK yen tinh.Va a dap lai se lam nhu y muon cua e.lần này tắt luôn cả dt đã được 2 tuần nay rồi. E có linh cảm ng đó k thật lòng. Có đúng ko a. ( ở trên e k ghi đk dấu nên a đừng khó chịu khi đọc nhé) hi

    1. Đầu tiên anh muốn nói là ĐỪNG BAO GIỜ TEST ĐÀN ÔNG. Bởi em sẽ chỉ nhận được thất vọng mà thôi. Cho dù trước mặt em là người chồng mẫu mực, người yêu thương em hết lòng, người đàn ông chung thủy, v.v…
      Giờ em đã nhận được thất vọng rồi còn quyết định sẽ gắn bó với anh ta không là chuyện của em.

  17. A lai H.cho em hỏi?e có thằng em nhà chú ruột nó vay tiền em rất nhiều lần mà k trả số tiền cũng k hề nhỏ nữa rồi.còn thẻ dt thì k tính.vì nó cũng đang đi học nên em cũng ngĩ là thiếu thốn này nọ nên vẫn cho vay.nhung khi nó học xong và đi làm rồi thì vẫn vay e và k thấy trả j cả?e rất khó sử khi mỗi lần nó vay anh ah?giờ e fai làm sao để chấm dứt chuyện đó mà ae vẫn hài hoà ạ.e cảm ơn a rất nhiều

    1. Chuyện tiền bạc muốn phân minh thì phải rõ ràng em ạ. Đừng chờ đợi rồi ngầm hiểu ý nhau thì mệt lắm. Người vay thì không nhớ đâu, nhưng người cho vay thì nhớ lắm. Đừng để đến lúc đòi nó lại bảo mình vu khống và đặt điều là được.

  18. Anh Lai H. cho em hỏi nếu đứng ở ngoài bến xe buýt hay khi bước ra khỏi quầy ATM hay trên chính xe buýt luôn O.o, có ai đó hỏi xin tiền (thường là tiền mua vé xe buýt) thì phải làm sao? Em biết là một số người có khó khăn thật (như là chưa đổi được tiền lẻ) nhưng số còn lại thì không như thế.

    1. Thì những người em cảm thấy họ khó khăn thật thì em cho. Còn những người cảm thấy không phải như vậy thì từ chối. Chúng ta có quyền từ chối mà, đúng không? Và khi quyết định cho rồi thì đừng bận tâm đến nó nữa. Coi như em cho đi đi, đừng mong nhận lại gì cả.

      1. Vậy mình từ chối như thế nào cho hợp tình hợp ý, anh Lai H.?

        1. Anh nghĩ nhìn thẳng vào mắt họ và lắc đầu là được rồi.

  19. Em cũng đang gặp vấn đế với đám bạn thân thì gặp bài viết này. Xin cho em được trải lòng đôi chút.
    Em và họ quen trong một nhóm giúp đỡ công việc nhà thờ, em luôn nhiệt tình giúp đỡ việc cá nhân cũng như việc nhóm nhưng đến lúc cần họ giúp… thì rất ít khi được đáp lại, mà có đáp lại thì với một thái độ khó chịu. Dù có cảm giác đang bị lợi dụng nhưng cũng tự nhủ: đàn ông ko nên so đo mấy dụ đó, ảnh hưởng đến tập thể, rồi họ sẽ hiểu và tôn trọng mình hơn.
    Nhưng đến gần đây thì em chủ động ít gặp họ hơn. Vì công việc và vì em không còn hứng thú với những câu chuyện về xã hội hay một người nào đó làm họ “ngứa mắt”. Em thường từ chối gặp với những lý do bận và lười đi. Họ nói em lắm trò, nén tránh họ(có lẽ vì trước đó em với một người trong nhóm thích 1 cô gái, vì nhận thấy tình cảm mình chưa rõ ràng nên em với cô ấy chỉ là bạn). Biết là họ hiểu lầm nhưng em thấy mệt mỏi và quyết định bỏ họ sang một bên.
    Cám ơn anh Lai H. rất nhiều!

    1. Hi, cảm ơn câu chuyện của em. Hãy làm những gì bản thân mình dễ chịu chứ đừng làm để người khác dễ chịu.

  20. Huỳnh Gia Bảo

    Đọc rồi, vào đọc lại. 😀 chinhem.com của a thực sự tiếp thêm cho e rất nhiều sinh lực sống để tiếp tục ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước ra đời thực ngoài kia. Cảm ơn a Lai.

    1. Hy vọng nó có thể giúp ích cho nhiều người đến khi anh đạt được mục tiêu của mình.

  21. Bài viết rất đúng.tks

    1. Nhớ bấm like nha.

  22. Nguyễn An

    thật sự cám ơn bài viết !

  23. You're welcome. Thấy hay thì bấm like nhé Nguyễn An.

  24. Bạn bè thân thiết, có qua có lại thì là chuyện khác. Còn những thành phần kể trên bạn nên tránh xa để cuộc sống vui vẻ hơn. Đừng để kẻ khác lấy mình ra làm trò đùa 😀

  25. Việt Anh Trần

    mình thấy gặp 2 loại mượn tiền với lấy người khác ra trò đùa là chính, trong cùng lớp luôn. Ngày trước rất hay lấy mình ra làm trò đùa…sau một thời gian mình cứ bơ và tách ra thì dần bọn nó cũng chả đả động gì tới nữa ))..còn mấy thanh niên hay mượn tiền mình thì chỉ có bạn cực thân mà mượn tình có mục đích rõ ràng thì mình mới cho mượn :3

  26. Đấy đâu phải là spam. Ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ của mình mà, mà suy nghĩ tích cực thì ai cũng muốn đón nhận. Hơn nữa anh viết cũng phần nhiều dựa vào ý kiến của mọi người mà :))
    Mấy cái khoản mượn tiền thì nhiều lắm. Hầu như ai cũng gặp hết trơn à. Ngày xưa anh cũng cả nể lắm, ai nhờ cũng gật. Mà lớn rồi khôn lên mới biết hóa ra chúng nó chỉ lợi dụng mình chứ chẳng có thật lòng gì cả. Mà giờ thì chắc chỉ có mình đi lừa người ta thôi chứ chẳng ai lừa được mình :))
    Khi ai đó làm việc gì đó xấu với mình, hiển nhiên họ sẽ phải tránh ánh mắt trực diện của mình. Còn nếu không phải có thể họ quên mất hoặc độ "trơ" đã lên mức thần thánh rồi 🙂

  27. Huỳnh Gia Bảo

    ̣(y) . Theo em để ý thì ngày trước xung quanh em cũng có những thể loại này nè. Nhưng dần dà về sau khi em tự dần tách ra, mài dũa để bản thân mình để tìm tới những điều tốt đẹp hơn, thì những nhân tố, thành phần, mấy thằng bạn kiểu này nó cũng dần tự né khỏi em. Lúc gặp mặt em nó cũng tránh ánh nhìn trực diện. Nhất là mấy thể loại mà ngày trước em còn gà còn bựa nó mượn tiền em xong đếch trả mà bây giờ gặp lại mà thấy em thần thái đĩnh đạc, nói năng dứt khoát, cư xử lịch thiệp. Là nó có 2 thể loại. 1 là cụp mắt xuống hoặc quay chỗ khác khi em nhìn trực diện. 2 là tỏ ra bất cần đời, rồi kiểu "I'm the best bad boy", rồi kiểu "chúc bia" với cái câu "mẹ, ae với nhau mà k uống với tao được 1 li à" rồi văng tục blah blah. 😀 Nghĩ lại em thấy mắc cười. 😀
    (Em xin lỗi vì spam tùm lum ra website của anh Lai. nhưng mà em thích chia sẻ mấy cái kiểu này ở website của anh lắm. Giống như kiểu em nghĩ là anh hiểu em muốn nói cái gì á 😀 hehe)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối