Nghệ thuật gán biệt danh cho nàng

Trong vai của một kẻ đi săn, bạn bắt buộc phải nhuần nhuyễn tất cả các kĩ năng để hạ gục bất kỳ “con mồi” ưa thích nào. Để trở thành mẫu đàn ông quyến rũ một cách nhanh nhất, không gì khôn ngoan hơn là việc bạn học tập kinh nghiệm của các anh em đi trước và lấy kinh nghiệm đó thực hành vào thực tiễn.

Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các anh em newbie một kĩ năng mới rất hiệu quả trong việc tạo thu hút, đó là “Nghệ Thuật Gán Biệt Danh Cho Nàng”. Đây là một chút kinh nghiệm thực tế của tôi, hy vọng có thể giúp ích được cho anh em khi bước chân vào con đường chinh phục của mình.

“Biệt Danh” hay còn được gọi nickname là một tên gọi đặc biệt theo dạng thân thiết được gắn với bất kỳ ai liên quan đến sở thích, thói quen, chức vụ hay mối quan hệ của người đó.

Trong tình yêu, việc bạn gán biệt danh cho cô nàng còn mang nhiều ý nghĩa hơn cả, tùy vào sự liên kết giữa hai người, việc gọi nàng bằng các gán biệt danh không những giúp mối quan hệ thân thiết hơn mà còn là bước chạy đà lớn trong việc chinh phục và duy trì tình yêu.

Điều này còn giúp bạn luôn đặt mình ở thế cửa trên trong mối quan hệ, khi bạn gọi biệt danh với nàng như một cách vô thức cô nàng sẽ luôn coi bạn hơn cô ta một bậc, đó cũng là một trong các cách bạn điều khiển suy nghĩ của nàng. Dưới đây là cách để gán cho cô nàng một biệt danh đáng ghét nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

gán biệt danh

 

1) Cách thông thường: Gán biệt danh theo sở thích, thói quen, tật xấu hay tính cách của nàng

Hãy gán cho cô nàng một biệt danh về sở thích gắn liền khăng khít với nàng, đó có thể một sở thích xuyên suốt từ thơ ấu đến giờ hoặc một tật xấu khó bỏ. Đơn giản hơn là đặt theo tip tính cách của nàng.

Một mẹo nhỏ trước đây tôi hay dùng là hãy đặt biệt danh gắn với con vật yêu thích của nàng. Khi làm việc này, đòi hỏi bạn phải nghĩ ra một nickname đáng yêu và châm chọc một chút, tránh những nickname quá trớn như có từ ngữ thô thiễn hay xúc phạm.

Tuy nhiên, đây là một cách thông thường và mang lại ý nghĩa không nhiều, tất nhiên nó sẽ giúp bạn thân thiết hơn với nàng thay cho việc gọi tên thông thường nhưng để nàng ghi nhớ một cách sâu sắc thì độ hiệu quả của cách này không cao.

 

Một số ví dụ về biệt danh đặt cho nàng bạn có thể tham khảo:
Cún con, khủng long bạo chúa, heo ngốc, mèo con hậu đậu, con ong ngọt ngào, bồ câu bé nhỏ,…

2) Cách của RamBo: Gán biệt danh cho nàng bằng một câu chuyện mà bạn cho là ý nghĩa với cả hai

Đây là cách mà tôi luôn tin dùng khi gán biệt danh cho các TG mà tôi chinh phục.

Vậy câu chuyện ý nghĩa ở đây là gì? Đó có thể một câu chuyện tình cảm động và lãng mạn, cũng có thể một câu chuyện có thật mang ý nghĩa lớn liên quan đến bạn và cô ấy hay nếu có đầu óc sáng tạo hơn.

Hãy kể cho nàng nghe một kịch bản chỉ có trong tưởng tượng cho câu chuyện tình của hai bạn. Tùy vào kinh nghiệm của bạn, hãy đánh vào tâm trí cô nàng bằng câu chuyện mà bạn kể nhưng vấn đề quan trọng ở đây là hãy biến cô nàng hóa thân thành nhân vật nữ chính, và bạn sẽ là nhân vật nam còn lại (Bằng skill “chém gió thần chưởng” mà bạn có).

Không nhất thiết bạn phải bê nguyên hình tượng cô nàng vào câu chuyện đó, chỉ cần có những nét tương đồng trong tính cách và lưu ý là biệt danh mà bạn định đặt cho nàng phải là tên của nhân vật nữ trong truyện. Tin tôi đi, bạn kể câu chuyện càng hay và sống động, cô nàng càng nhớ và không thể quên được, sau khi kể xong hãy gán luôn cho nàng tên gọi của nhân vật trong truyện, về sau cứ có cơ hội hãy nhắc đến câu chuyện đó và biệt danh của nàng. Khá mơ hồ đúng không? Tôi sẽ cho bạn một ví dụ về trải nghiệm thực tế của tôi để bạn có thể hình dung dễ dàng hơn.

Đây là câu chuyện của tôi. Trước đây, tôi quen một cô nàng, em tên là Chi, thuộc tip phụ nữ mơ mộng. Nghe đến tên của em, tôi nghĩ ngay đến nhân vật Kim Chi trong seri chuyện “Kim Chi và Củ Cải”. Thế là trong một lần hẹn hò, tôi cố tình kể cho em nghe câu chuyện tình khá cảm động của hai nhân vật này, chém gió thêm mắm thêm muối một vài chi tiết sao cho giống với tôi và nàng, tên câu chuyện là “Chiếc dù bỏ quên và tình yêu của củ cải” (seri truyện tranh bựa nhưng các phần đặc biệt thì lại rất hay và ý nghĩa, bạn có gõ tên tìm đọc trên google).

Sau khi kể xong câu chuyện, tôi gán luôn biệt danh cho em là Kim Chi, còn tôi là anh chàng Củ Cải ngốc ngếch (dù khá là nguy hiểm). Sau lần đó, em trở thành người yêu của tôi, tôi vẫn hay gọi em cái tên vô cùng thân thương là “nàng Kim Chi của anh”.

Không chỉ là gán cho cô nàng biệt danh đặc biệt, câu chuyện đó còn giúp cho tôi có khá nhiều chủ đề khi nhắn tin với nàng, dưới đây là những mẫu tin nhắn tôi từng nhắn với em:
“Anh không chắc mình tốt như anh Củ Cải nhưng anh nghĩ mình có thể che dù cho em Kim Chi ạ.”

“Vậy anh có muốn làm Củ Cải của em không”

“Kim Chi lại làm anh bối rối rồi.”

Blah blah blah

Hay đôi khi em cũng hay test tôi:

“Nếu Kim Chi không tốt như Củ Cải nghĩ thì Củ Cải có còn yêu Kim Chi nữa không?”

“Tại sao Kim Chi lại hỏi thế?”

Một điều nữa, cô nàng lưu số điện thoại của tôi là “My strong beet” (Tạm hiểu là: củ cải mạnh mẽ của tôi) và bạn biết đấy, nàng không thể nhầm lẫn tôi với bất kỳ vệ tinh nào khác. Đến bây giờ mặc dù tôi đã chia tay em một thời gian khá lâu nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng em không thể quên được biệt danh mà tôi đặt cho em, tất nhiên gắn liền với nó là hình ảnh của tôi trong tâm trí của em.

Và đó là cả một nghệ thuật. Tôi chưa học điều này ở bất kỳ trang lý thuyết nào cả, tất cả tôi có được là nhờ đúc kết kinh nghiệm từ trải nghiệm thực tế nên bạn cứ tin là tôi đã thành công, nên hãy cứ tự tin mà áp dụng vào trường hợp của bạn đi, tôi chắc là bạn sẽ một kết quả rất tích cực đấy. Giờ thì chào tạm biệt và chúc các bạn thành công với cô nàng mà mình đã chọn nhé.

Ký tên: RamBo JJ

53 comments

  1. Nguyễn Xuân Ngọc

    Một cô gái khá láu, quê ở Bình Định và cái tên : Bé Cá ra đời :))

  2. Ban đầu tôi cũng không quan tâm đến cách đặt biệt danh này lắm. Có thể tôi không để ý nhiều đến việc đó, hoặc là ban đầu tôi cảm thấy nó thật sến. Và tôi thường gọi bạn gái bằng tên của cô ấy. Bạn gái thời đại học, ban đầu tôi cũng gọi em bằng tên của em. Nhưng sau đó, t thấy một số người bạn tôi cũng gọi bạn gái bằng tên nick name. một người bạn tôi, bạn gái cậu ấy tên là Nguyệt, Nguyệt là Mặt trăng, tiếng Anh là Moon, và cậu ấy gọi là Mèo Moon :). Một người bạn khác của tôi, cậu ấy đặt biệt danh cho cô bạn cùng bàn của mình là Nhím, cậu ấy nói rằng, bình thường cô ấy rất hiền, nhưng khi nóng lên, cô ấy xù lên như Nhím vậy. tôi gọi cô bạn gái thời đại học của mình là Mít Ướt, vì cô ấy hay khóc nhè. Một đứa em tôi, nó làm món Shu-shi rất ngon, tôi gọi nó là Bống Shu-shi.
    Hay một cô bạn khác của tôi, một lần chúng tôi hẹn hò đi chơi, cô ấy đội một chiếc mũ rộng. Khi tôi đi đón cô ấy, nhìn thấy cô ấy từ xa, thấy cô ấy như một cây nấm vậy, và tôi gọi nó là Nấm.
    Cô bạn cùng bàn của tôi ngày trước, hôm đấy là tiết văn học, đến bài “Rừng Xà Lu” của Nguyễn Trung Thành, nó bảo tóc tôi cứng như rễ cây Xà Lu vậy, từ đó tôi có biệt danh là Xà Lu. Còn trước đấy, thì tôi gọi nó là Tóc Đỏ, một phần vì tóc nó không nhuộm mà đuôi tóc vẫn đỏ, nhìn rất đẹp.
    Ngộ nhất là em của chị dâu tôi, thỉnh thoảng nó thấy tôi hay đăm chiêu, nóa nghĩ cách chọc tôi, và gọi tôi là Cu đơ, xong cười khoái chí.

  3. conghieu0511

    cảm thấy muốn ngả mũ :)))

  4. that smile

    Tôi cũng hay gọi em khi chat bằng 1 nickname và em cũng vậy. Chúng tôi mới yêu nhau nhưng tôi thấy em chưa sửa tên tôi trong điện thoại thành tên nickname, còn tôi thì đã làm vậy. em bây giờ hơi vô tâm và tôi đang muốn dò ý của em xem là em không muốn đổi tên hay là do em không để ý. các bạn nghĩ sao nhỉ, mong nhận được ghóp ý.

    1. Lưu hay ko tùy mỗi người, có thể cô ta ngại điều gì đó hoặc mối quan hệ 2 người chưa đến mức thân thiết. Trải nghiệm của tôi là nếu tôi đi quá nhanh, tôi cũng gọi cô ấy bằng biệt danh khi chat fb, nhưng sau đó cô ta tự clear biệt danh và nói: “Em nghĩ chúng ta ko thân đến mức gọi bằng biệt danh phải ko anh?” Giây phút đó tôi biêt tôi đã đi quá nhanh. Một tình huống khác, khi xây dựng đủ thu hút, khi tôi nêu biệt danh của tôi, cô nàng còn thích thú và nhờ tôi đặt cả biệt danh cho cô ấy nữa. Khi ấy tôi thấy nhiều tín hiệu đèn xanh bật sáng, và cũng rất vui khi tôi gọi cô ta bằng biệt danh khi trò chuyện chứ ko phải chỉ khi chat. Nó làm tôi trở nên khác biệt với những gã còn lại 🙂 . Chúc bạn thành công. Thân

  5. nguyenhuy097.194

    Em thì kể chuyện về con mèo nhà em bị mất, nàng thuộc tip người khá hài hước nên cứ trêu. Sau cùng vẫn an ủi nói rằng mất con mèo này sẽ tìm được con mèo khác.Thấy avt của nàng có chỉnh sửa giống mèo và mặc áo màu xanh nên em bảo ko cần tìm nữa vì có con mèo xanh ở bên anh đây rồi. Từ ấy em gán biệt danh là mèo xanh cho nàng. Nghĩ lại thấy thú vị thật. ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối