Câu chuyện về cô bạn gái mới quen P.1

Chào các anh em đã và đang trên đường trở thành real man.

Mình là Hoàng năm nay mình 23 tuổi. Mình biết đến trang blog trong một lần tình cờ, khi ấy mình là một nice guy thực thụ và sau đó là cả một câu chuyện dài qua từng mối tình. Kể từ thời điểm đó mình bắt đầu học hỏi và nghiên cứu. Mình đã trải qua 3 câu chuyện tình cảm. Tất nhiên kết thúc thì vẫn là chia tay, nhưng chí ít họ vẫn dành cho mình sự tôn trọng nhất định. Mình luôn tự hào về điều đó và thầm biết ơn những giá trị mà anh Lai H. đem đến.

Mình không chắc đã trở thành real man hay chưa (chắc là chưa). Nhưng so với trước đây phiên bản hiện tại của mình đã tốt hơn rất nhiều. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới blog mà đúng hơn là anh Lai H., cảm ơn anh rất nhiều.

Quay trở lại câu chuyện của mình, hiện tại mình đang quen một cô nàng ( đang trong giai đoạn yêu). Mình và cô ấy chỉ vừa yêu nhau trong vòng 1 tháng. Tả sơ qua về cô nàng, khuôn mặt khá xinh, dễ thương, da trắng, cao 1m63 và nặng 51kg, nói chung là khá là chuẩn, ấn tượng ban đầu của em chỉ là vậy, anh em nào thắc mắc là tại sao mình biết chiều cao và cân nặng cô ấy là do mình làm bên phòng tập gym nhé.

Ok, đi sâu vào câu chuyện nào. Mình làm HLV phòng Gym do gia đình tự mở, còn cô bé vào phòng gym của mình vào một chiều mưa, may thay hôm đó mình chỉ ghé qua chứ mọi hôm đi làm việc khác có khi lại không gặp được. Nói chung lần đầu nhìn cô nàng khá là bối rối, mình ko giải thích được vì hàng ngày vẫn tiếp xúc với hàng tá cô gái nên việc tự tin, bình tĩnh là điều hiển nhiên, cơ mà nhìn nàng ấy lại khác, thật khó hiểu, định hình lại vài giây, ok, tới thôi.

Phòng tập mình có một cậu HLV trạc tuổi mình rồi, tên này rất đẹp trai, tán gái cũng giỏi :)) thôi mà quên đi, cơ hội là của mình. Thực ra cũng hơi thờ ơ một chút, cơ mà thấy em nó bảo chưa biết tập. Ok, khi ấy mình ko lấy danh nghĩa là chủ CLB, mình đóng vai nhân viên làm công ăn lương và bắt đầu làm quen với em ấy, ban đầu mình tỏ ra khá thân thiện, hỏi han tình hình tập tành trước đây, chế độ ăn uống… sâu hơn một chút thì bắt đầu chọc ghẹo.

Ví dụ như, “Em có tin không, các cô gái xung quanh đang nhìn em bằng một ánh mắt ghen tị kìa :3”

Hướng dẫn tập cho em ấy, khi em ấy thực hiện rồi liếc qua mình, trêu ngay, “Đừng nhìn anh, nhìn cô gái có đôi mắt sắc lẹm ở đằng kia kìa” chỉ em ấy trong gương. Khi đã nhận ra em ấy bị mình thu hút rồi thì chuyển sang giai đoạn tiếp theo thôi, lấy số điện thoại, còn chờ gì nữa.

Thực ra mình không lấy ngay sđt trong lần gặp đầu tiên, (mình ko phải tip đánh nhanh thắng nhanh) thừa biết sẽ gặp cô ấy nhiều lần sau này (chả có em nào rảnh rỗi đến nỗi đăng ký cái thẻ rồi nghỉ cả). Ngày thứ 3, sau khi cũng biết kha khá về tính cách, tip nói chuyện của em thì mình tiến hành luôn, thời điểm đó cô nàng gần ra về.

“Em! thực ra anh không thích nói chuyện ở những nơi ôn ào như thế này đâu. Mà em có mang theo điện thoại ko?”

Nàng nhìn mình trong 2 giây.

“Dạ, không.”

Nhìn vào mắt nàng một phát và cười, mình sờ túi quần.

“May quá, anh có mang điện thoại đây, đọc số điện thoại của em đi. Để xem, tối thứ 2, 3, 4, 5 anh bận này, thế tối thứ 6 nhé, đi cà phê với anh.”

Cô nàng bắt đầu đọc.

“09056xxxxxxx. Mà em ko uống cf buổi tối đâu, không ngủ được mai không đi làm được đâu.”

“Haha. Em yên tâm. Ngoài việc nghĩ về anh ra ko thứ gì có thể làm em mất ngủ được đâu. Mà e muốn anh lưu như nào, máy a có nhiều tên Phượng lắm đấy.”

“Anh cứ trêu em. Anh lưu em là Phượng so ciu đi. Hihi”

Lấy số xong mình kiếm lí do có việc và rút luôn, bỏ rơi cô nàng đang lóng ngóng với đống máy tập nhìn cũng tội, mà thôi cứ kệ :))

Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa mình cố tình ko có mặt lúc nàng đi tập (mình xác định được khung giờ nàng đi hàng ngày)

Đến chiều tối ngày thứ 3. Mình biết là cô nàng vừa đi tập về vì có hỏi cậu HLV.

Nhắn tin ngay 1 tin đầu tiên cho cô bé luôn: ” anh lưu sđt em là Phượng so ciu. Em có phải cô bé 4 mắt dễ thương mà anh quen ko”

5 phút sau có tin nhắn rep lại: “kkkk  Phượng 4 mắt thì đúng lào nhưng cô bé 4 mắt dễ thương thì e ko biết a nha ?”

Ko rep ngay, cho cô nàng đợi… 13 phút sau, mình nhắn lại: ” ra thế, a tưởng e biết, chứ ko bảo e nhắn dùm anh có người đang nhớ nàng ấy này ?”

Nàng rep ngay: “Uhm e biết rồi, em sẽ nhắn dùm a có người nào đó đang nhớ nàng ? thế a ăn tối chưa?”

Cứ như vậy, cho em chờ một chút và nhắn lại:” mẹ thì bận, vợ chưa có, ai sẽ nấu a ăn đây? Hay là em nhé, cùng lắm là a ăn mỳ tôm thôi ;)”

“?? thế a ăn mì tôm nhá, nói đùa thôi, a đi kiếm gì ăn đi, chứ cũng 7h10 rồi, ăn trễ đau dạ dày đó ?”

Biết là gạo đã thành cơm B-) mình chốt luôn, tất nhiên vẫn cho e nó chờ đợi một chút:”thay đồ đi chứ. Đi ăn cùng a, cho e 5 phút, a mà nhà em ở đâu đấy ;)”

Em nó nhắn địa chỉ cho mình, câu giờ một chút về tắm rửa, buổi date đầu tiên của mình với cô nàng bắt đầu.

(Còn nữa)

Mình viết trực tiếp trên điện thoại nên có gì chưa mạch lạc và lỗi chính tả mong ae bỏ qua cho nhé. Anh em ủng hộ mình viết tiếp phần 2. Tks all.

14 comments

  1. A Lai.H ơi… Bài viết câu văn không được trọn vẹn… E đọc mà tức tức sao ấy… A edit lại giúp e được không?

    1. Anh chỉ edit lại dòng thôi. Còn câu văn thì giữ nguyên vì lý do tôn trọng tác giả.

      1. Ohm… E hiểu rồi… Mình nên tôn trọng tác giả.

  2. Bài viết bị lỗi mong ad chỉnh lại giúp!
    Tks a

    1. Đã fix. Cảm ơn bạn đã nhắc.

  3. Đá Tảng

    chào bác , bác có thể cho em xin sđt để học hỏi thêm kinh nghiệm không ? em đang bế tắc

  4. Thai luong

    Quan trọng kai kết bác ạ e cung tưng như thê nay zui cuôi cung ko kiểm soat dk cảm xúc thành đỉa đói và hỏng lun

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối