Hãy lột xác cuộc sống của bạn bằng suy nghĩ thoát nghèo

Thoát nghèo!!!

Việt Nam là một nước nghèo, thế nên đa phần người dân đều nghèo. Nhìn đằng trước thấy người nghèo, nhìn đằng sau thấy người khổ, nhìn bên trái người người lam lũ, nhìn bên phải người người khó khăn.

Chủ đề của bài viết hôm nay sẽ là nghèo và tư tưởng thoát nghèo. Mục đích của tôi khi nói về việc này là gì? Không phải tỏ ý thiếu tôn trọng người nghèo, vất vả. Cái tôi muốn đề cập ở đây là tư tưởng nghèo, suy nghĩ nghèo, tư duy nghèo. 

Nếu đọc được bài viết này, có lẽ bạn vẫn còn trẻ, thậm chí là chưa có gia đình. Thiết nghĩ bạn sẽ không muốn cuộc sống mình nghèo khổ, bạn sẽ không muốn cuộc sống con cái mình nghèo khổ. Bạn muốn mình có nhiều lựa chọn hơn, bạn muốn mình đi xa hơn, bạn muốn mình thành công hơn.

Gần đây tôi đọc được rất nhiều thông tin về thủ khoa con nhà nghèo. Nào là bố ngủ ống cống nuôi 2 con thủ khoa, cha mẹ phụ hồ nuôi con thủ khoa, hay “thủ khoa rau muống” vì em thường xuyên giúp mẹ trồng rau muống.

Trong mắt những người nghèo, học là con đường duy nhất để họ thoát nghèo. Điều này không sai, bởi họ không có bất cứ lựa chọn nào khác. Nhưng hãy cảm ơn cha mẹ vì giờ đã là thời của bạn rồi. Bạn đã trên 18 tuổi, bạn đã đủ tuổi chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Vậy nên, việc đầu tiên bạn cần làm là trang bị cho mình tư tưởng thoát nghèo.

ngheod_emcd_ygrf

Tôi từng làm công việc lương 2 triệu/tháng. Nếu tư tưởng không thoát nghèo, chắc chắn tôi vẫn gắn bó với công việc đó. Tôi từng là kẻ thất bại trong cuộc sống. Nếu tư tưởng không thoát nghèo, chắc chắn tôi vẫn là kẻ thất bại. Tôi từng là kẻ dựa dẫm cảm xúc vào người khác. Nếu tư tưởng không thoát nghèo, chắc chắn tôi vẫn vui, vẫn buồn dựa vào hành vi người khác ban phát.

7 tư tưởng thoát nghèo giúp bạn lột xác cuộc sống

1) Bạn tạo ra cuộc sống của mình chứ không phải người khác

Bạn phải suy nghĩ rằng mình mới chính là chủ nhân, là vận mệnh của chính mình. Tất cả những thứ khác chỉ là phụ, nó có thể nâng bạn lên một chút, kéo bạn xuống một chút, nhưng không bao giờ là tác nhân chính.

Người suy nghĩ nghèo tin nhiều vào bói toán. Họ tin rằng cuộc sống của mình phải tránh sông nước, phải đeo vòng phong thuỷ, phải vái ông này bà kia mới khá được. Họ thà tin vào người không quen biết chứ không tin vào bản thân mình.

Người suy nghĩ nghèo đặt trọn niềm tin vào may mắn. Họ thích đỏ đen, cờ bạc, lô đề, bóng bánh. Họ tin rằng những thứ đó sẽ giúp họ có tiền, giàu có. Dĩ nhiên, những thứ đó có thể khiến họ giàu có, nhưng tư tưởng của họ thì KHÔNG BAO GIỜ. Bằng chứng là họ sẽ lại nghèo và mất tất cả vào một ngày không xa.

“Số mình thật không may”

“Cuộc sống mình không may mắn”

“Tại sao số mình lại khổ như vậy?”

Người suy giàu không suy nghĩ như vậy. Họ không đổ lỗi cho số phận, bởi chính họ mới là người chịu trách nhiệm, họ mới là người tạo ra số phận cho cuộc sống của mình.

2) Nghiêm túc với mục tiêu đời mình

“Tôi sẽ thành công.”

“Tôi sẽ kiếm được 100 triệu/tháng.”

“Tôi sẽ giàu có vào một ngày không xa.”

Nếu vỗ ngực nói như vậy thì ai cũng nói được. Tuy nhiên để làm được, để theo đuổi nó đến cùng thì không phải ai cũng làm được.

Trên thực tế, tôi gặp rất nhiều người thành đạt, rất nhiều người trưởng thành từ khó khăn, và rất nhiều người giàu có. Nhưng tất cả những gì họ làm là tự hứa với lòng mình, tự nhủ với lòng mình, chứ không hò hét mất trật tự như một số bạn đa cấp ngoài phố.

 

Người suy nghĩ nghèo thích đặt ra mục tiêu và khoe khoang mục tiêu, trong khi người suy nghĩ giàu sẽ hạn chế đặt ra mục tiêu, nhưng sẽ theo đuổi mục tiêu đến giây phút cuối cùng.

3) Khó khăn chỉ là thử thách hoặc tình huống

Từ giờ cho đến sau này, tôi muốn bạn coi những khó khăn mình gặp phải chỉ đơn giản là thử thách, là tình huống mà ắt hẳn bạn sẽ phải đối đầu trong cuộc sống.

Chính vì thế khi gặp khó khăn, hãy đương đầu với nó, hãy chiến đấu với nó, hãy vượt qua nó.

7amMar20.If-i-fail

Nói chuyện với con gái được coi là khó khăn với nhiều người. Tuy nhiên nếu chỉ coi đó là thử thách, là tình huống mà bất cứ ai cũng gặp phải thì bạn sẽ học hỏi và vượt qua nó.

Kiếm tiền được coi là khó khăn với nhiều người. Tuy nhiên nếu đồng loã với khó khăn, chịu đựng sống trong khó khăn, bạn không học cách kiếm tiền, bạn không học cách vươn lên. Tất yếu, cuộc sống của bạn sẽ mãi khó khăn.

Tất cả khó khăn sẽ dạy cho bạn những bài học. Khi vượt qua những khó khăn đó, bạn sẽ biết rằng nó chỉ là thử thách, là điều tất yếu bạn sẽ vượt qua tương tự thoát nghèo mà thôi.

4) Dám nghĩ lớn

Nếu ai đó nói “Fuck your dream!” Hãy quay mặt đi và nói “Fuck you!”

Đôi khi những người coi thường suy nghĩ và giấc mơ của bạn lại là những người thân cận nhất với bạn, chẳng hạn như cha mẹ, anh chị em, bạn bè, v.v…

Như tôi từng nói, nếu bạn mơ trở thành tỷ phú trong thời gian dài, rất có thể bạn sẽ trở thành triệu phú hoặc thương gia. Nhưng nếu bạn mơ trở thành bí thư xã thì rất có thể bạn chỉ trở thành anh hình sự thôn mà thôi.

Suy nghĩ và giấc mơ là của bạn. Họ có thể cấm đoán hay cầm tù thân xác bạn, nhưng họ không thể cấm bạn mơ ước. Nếu ai đó xem thường suy nghĩ và giấc mơ của bạn, đừng nói chuyện đó với họ nữa. Bởi suy nghĩ của họ NHỎ, nên họ ganh tỵ với giấc mơ LỚN của bạn đấy thôi.

5) Kết giao với những người khác

Người có suy nghĩ giàu sẽ kết giao với người có suy nghĩ giàu. Trong khi người có suy nghĩ nghèo sẽ kết giao với những người suy nghĩ không thể thoát nghèo.

Nếu một người suy nghĩ nghèo tiếp xúc với người suy nghĩ giàu, họ thường có xu hướng bị hấp dẫn và thay đổi theo hướng tích cực hơn. Trong khi người có suy nghĩ giàu khi gặp người suy nghĩ nghèo sẽ “miễn nhiễm”. Thay vào đó, họ có xu hướng muốn giúp người có suy nghĩ nghèo có được cuộc sống khá hơn. Tuy nhiên, họ cũng không mất thời gian nếu người suy nghĩ nghèo không quan tâm, hoặc đã hài lòng với số phận.

Việc kết giao với người khác ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Nó tạo ra thói quen tốt hay xấu, suy nghĩ tích cực hay tiêu cực, tư duy học hỏi hay trì trệ. Tôi đã có dịp viết về việc kết giao mối quan hệ. Hãy tham khảo bài viết: Nếu muốn thành công hãy chơi với những kiểu người này

6) Tiền bạc đi liền với kết quả

Người có suy nghĩ không thể thoát nghèo thường gắn liền tiền bạc với thời gian mình bỏ ra. Họ thường có suy nghĩ như sau:

“Mình đang cần 10 triệu. Lương mỗi tháng mình được 3 triệu, như vậy mình cần làm việc trong 3 tháng 10 ngày nữa.”

Người suy nghĩ không thể thoát nghèo kiếm tiền bằng thời gian họ bỏ ra và không hơn không kém. Còn người suy nghĩ giàu sẽ không chấp nhận nếu phải chờ lâu như vậy. Khi cần 10 triệu, họ sẽ đề cập với cấp trên.

“Em đang cần 10 triệu trong 1 tháng. Hiện tại công ty có thể giao cho em việc gì để em có thể đạt được mức lương đó?”

Trên thực tế người có suy nghĩ giàu thích kiếm tiền dựa trên kết quả. Bởi họ biết bằng từng đó thời gian, họ có thể tạo ra kết quả tốt hơn nhiều so với thông thường. Nếu không làm được, họ sẽ liên tục học hỏi và cải thiện để làm được mới thôi.

7) Lựa chọn

Người suy nghĩ không thể thoát nghèo thường có xu hướng bó buộc vào 1 lựa chọn. Do đó họ thường bị lựa chọn thao túng và lôi kéo cuộc sống của mình.

Ví dụ khi mắc phải thuyết “chỉ mình em” là khi bạn đang có tư duy nghèo nàn, túng quẫn. Bạn chờ đợi cô ấy bất chấp cô ấy có người yêu, sinh con đẻ cái cho đến khi có người yêu mới. Hãy tham khảo câu chuyện bên dưới để rõ hơn.

Chuyện kể về một chàng trai và cô gái đều là cựu sinh viên NEU, quen nhau trên giảng đường từ đó cho tới nay đã 8 năm. Đó cũng là 8 năm tình yêu của chàng trai dành cho cô gái ấy. Nhưng tiếc rằng, cô chỉ đối xử với anh như với một người bạn.

Tình yêu lặng lẽ 8 năm đó khiến cho chàng trai phải trải qua nhiều đau khổ. Bởi vì anh phải chứng kiến người mình yêu bên người con trai khác, chứng kiến cô chịu nhiều bất hạnh trong tình yêu bị ngăn cấm. Rồi cô có thai ngoài ý muốn, chàng trai yêu đơn phương sẵn sàng đứng ra làm bố của đứa con ấy. Anh tận tâm chăm sóc cho cô và đứa bé nhưng vẫn không thể có được tình yêu của cô.

Cuối cùng, chàng trai ngậm ngùi đứng bên, nhìn cô gái hạnh phúc với tình yêu đích thực. “Từ giờ, tôi sẽ lại về ăn cơm cùng bố mẹ. Và bữa cơm hôm nay của em là dành cho anh ấy. Ba người vốn dĩ là một gia đình, phải không cô gái của tôi? Cảm ơn em vì đã xuất hiện và giúp tôi học được nhiều điều trong cuộc sống. Nếu không có em, chắc giờ, tôi chưa thể hiểu được cái gọi là “tình yêu” và “trách nhiệm”. Thật lạ khi ông trời sắp xếp cho 3 kẻ chung tình và điên rồ như chúng ta gặp nhau trong đời”.

Trong khi đó người có suy nghĩ giàu luôn có nhiều lựa chọn. Họ không bó buộc, không phụ thuộc vào 1 lựa chọn duy nhất.

Nếu cô ấy không thích mình, OK cá dưới biển có bao giờ thiếu?

Nếu chưa kiếm được nhiều tiền, OK, hãy mở rộng nhiều nguồn thu nhập ra. Tại sao chỉ trông chờ duy nhất vào lương?

Nếu phát hiện mình đỉa đói, tại sao không tập trung vào nhiều thứ khác trong cuộc sống? Tại sao chỉ hướng tầm nhìn duy nhất vào cô ấy?

Đó là 7 suy nghĩ giúp tư tưởng của bạn thoát nghèo. Khi tiếp cận được với những suy nghĩ này, cuộc sống của tôi càng ngày càng khá hơn. Và tôi nghĩ tại sao không chia sẻ để cuộc sống của bạn ngày càng khá hơn, giàu có hơn, thịnh vượng hơn.

Theo Secrets of the Millionaire Mind, by T.Harv Eker.

Your friend,

Lai H.

54 comments

  1. Chắc tôi phải đọc thêm vài lần nữa

  2. Trường

    Cảm ơn anh . Bài viết giúp em rất nhiều

    1. Rất vui vì bài viết hữu ích với em!

  3. Dương

    Bài viết rất hay. Cảm ơn nhiều a

    1. Hân hạnh.

  4. Lâm Nguyên Vũ

    Haha ý cuối giống phim 500 days of Summer quá :))

    1. Câu chuyện để trong quote là trích dẫn từ chỗ khác nhớ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối