Đừng bao giờ làm 3 điều này khi nói chuyện với người khác

Cách nói chuyện của bạn phản ánh rất nhiều tới con người bạn.

Tôi đã gặp, nói chuyện, và chia sẻ với nhiều người về những gì mình biết. Nhưng có một điều tôi không hiểu tại sao những người có vẻ biết nhiều, có học thức lại làm như vậy. Họ có cách nói chuyện và cư xử rất “lạ”, rất khác người và cực kỳ gây khó chịu.

Vì vậy, hôm nay tôi muốn chia sẻ cho bạn những điều này để xem lại bản thân mình có mắc phải không. Cũng như tránh xa cách cư xử và nói chuyện như vậy trong tương lại để không bị xem là thằng khinh người. Thậm chí sẽ bị bạn bè hay đồng nghiệp cạch mặt nếu vẫn cứ làm như vậy.

1) Dìm người khác xuống

Một số người nghĩ rằng mình là kẻ “biết tuốt” nên thường nói cái kiểu dạy đời, mày không nghe theo tao mày là thằng ngu. Tôi thật không hiểu những người này nghĩ gì, và tại sao họ lại cư xử như vậy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình viết Blog Tôi Sống là để dạy đời ai cả, tôi thực chỉ viết để chia sẻ. Nội dung ở đây không bắt ép bạn phải làm theo điều gì, chúng tôi chỉ chia sẻ kinh nghiệm bản thân và bạn có quyền tin tưởng hay không là ở bạn, đó là sự lựa chọn của bạn và chúng tôi tôn trọng điều đó.

Bạn đã bao giờ nghe những câu như:

“Mày thì biết cái gì mà nói!”

“Nói ng* như mày thì nói làm gì, nó phải như… mới đúng!”

Hay những câu kiểu cho rằng người khác non nớt hay ngu ngốc. Hãy thử tưởng tượng bạn bị ai đó vả những câu như vậy vào mặt xem cảm giác như thế nào? Và nếu hình dung ra rồi thì đừng bao giờ làm vậy. Ai cũng có cái tôi của mình, vậy nên hãy tôn trọng và thấu hiểu người khác.

Mỗi người có điểm mạnh điểm yếu riêng, thay vì phát huy điểm mạnh của họ để khiến họ tự hào về bản thân cũng như yêu quý bạn. Tại sao lại phải dìm họ xuống để mình đứng cao hơn làm gì, nó đâu có khiến bạn trông “khôn” hơn tý nào đúng không?

2) Làm người khác bẽ mặt

Cái này có ý liên quan với vấn đề ở bên trên, khi mà việc dìm người khác cũng khiến họ bị bẽ mặt. Nên hãy lưu ý, khi nói chuyện với người khác, đừng dìm họ xuống để mình được nhìn nhận là thông minh hay khôn ngoan hơn, không ai thấy vậy đâu.

Chê bai hay nói đều người khác về những khiếm khuyết hay quá khứ không đẹp của họ cũng khiến người đó cảm thấy bẽ mặt nặng nề, đôi khi điều này có thể khiến bạn trở thành một kẻ sát nhân bằng những lời độc địa của mình. Nó không đáng cười chút nào, và đừng bao giờ lấy nó ra làm trò đùa hay chỉ để chọc ghẹo người khác. Những người có nhận thức đúng đắn sẽ coi đây là một hành động cực kỳ ngu ngốc, quái đản và đáng bị cho một đấm vào mồm.

“Mày có cái mắt chột kìa, nhìn hài hước không chịu được!”

“Thằng thiểu năng như mày mà cũng đòi phát biểu á?”

Đấy ví dụ đấy, nếu đặt vào hoàn cảnh của mình bạn sẽ thấy thế nào? Bạn muốn làm gì với những kẻ dám mở mồm nói ra những câu đó? Tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

3) Tỏ ý không tôn trọng và nói nặng lời

Khi nói chuyện với người khác, đặc biệt là với những người lớn tuổi kiểu này thì không thể chấp nhận được. Có thể bạn thấy mình là người ĐÚNG, và vì thế bạn coi mình là người có quyền nói thẳng thừng ý kiến trong đầu mình ra, mặc kệ người kia có tức điên vì nó hay không.

Tôi có xem một video về cảnh một câu trai trẻ đi xe máy, không biết là đúng hay sai nhưng anh ta kịch liệt phản đối những lời của anh cảnh sát. Nói chuyện khá nặng lời và chỉ chỏ rất vô lễ, cuối cùng bị ăn một cái tát của anh cảnh sát giao thông. Không tính đến chuyện đúng sai theo luật, nhưng hành động của cậu trai trẻ này không được đẹp cho lắm. Nó khiến anh cảnh sát tức sôi máu đến nỗi không kiểm soát được bản thân.

Nếu giả sử cậu trai kia hành xử khác. Anh ta nói chuyện nhẹ nhàng nói chuyện cùng anh cảnh sát, làm theo những gì được chỉ dẫn và nộp phạt nếu thực sự phạm luật thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi chắc chắn rằng anh ta đã không phải nhận cái tát đau điếng ấy chỉ vì thể hiện sự không tôn trọng của mình.

Khi nói chuyện với người khác, hãy để được lòng

Tôi không biết bạn nghe ai khi thể hiện sự bất cần trong từng lời nói và cử chỉ của mình là thể hiện sự mạnh mẽ và tự tin. Còn tôi, thực sự tôi không bao giờ đồng ý với quan điểm này, tôi luôn cố gắng để được cả lòng mình lẫn mọi người xung quanh. Không phải sự phục tùng để làm hài lòng, tôi làm bởi vì tôi thấy nó đúng đắn và khiến mọi người đều vui vẻ.

Sự tiêu cực có ở khắp mọi nơi, trong mỗi cá nhân đến những tập thể tưởng chừng hòa đồng. Nó bộc phát như một cơn gió, những người này có một điểm chung là có tính hiếu thắng và không biết làm chủ cảm xúc của mình. Vì vậy mà nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra, có rất nhiều ví dụ thực tế mà bạn có thể tự nhận thấy.

Lời kết

Bên trên mới chỉ là vài cách cư xử trong giao tiếp mà tôi thấy nó nổi bật nhất, và nhiều người mắc phải nhất. Có những cái bạn làm tưởng rằng mình làm đúng mà thực ra lại không phải. Hãy cẩn thận trong từng lời nói cũng như hành động của mình vì nó có thể làm tổn thương người khác cũng như có thể gây hại đến chính mình.

Nếu muốn trở thành một người giao tiếp tinh tế, được lòng mọi người xung quanh, hãy đọc quyển sách Đắc Nhân Tâm. Tôi thấy nó là thực sự cần thiết cho mỗi người, để xã hội này bớt đi những người ng* mà tỏ ra nguy hiểm. Và bạn không bao giờ là một trong số chúng, bạn biết cách hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của mình.

Bài viết có một chút bức xúc nên mọi người có thể thấy câu từ sử dụng hơi mạnh. Nhưng điều đó khiến tôi quyết định phải viết ra bài này ngay lập tức để cảnh tỉnh một số người có hành động và lời nói như vậy. Tôi ở đây như một người anh em, luôn kề vai sát cánh mỗi khi bạn cần và chia sẻ những điều hay ho nhất đến với bạn.

Thân ái người anh em,

V An.

38 bình luận về “Đừng bao giờ làm 3 điều này khi nói chuyện với người khác”

  1. Em có một cô bạn , lần đầu ghép lớp học chung , cả 2 chưa biết tên tuổi nhau, nhưng sau khi làm quen thì biết tên nhưng chưa biết tuổi, em vẫn xưng cô ấy là “em” và cô ấy xưng ngược lại em là ” anh ” và thái độ cô ấy đối với em rất tôn trọng, vui vẻ khi nói chuyện . Sau khi biết em nhỏ tuổi hơn thì thái độ đó không còn nữa, mà thay vào đó là sự cọc cằn , khó chịu mỗi khi nói chuyện . Mặc dù em không làm gì để cô ấy tỏ thái độ đó cả . Em không thích cô ấy , chỉ là em thấy lạ khi cách xưng hô thay đổi . Vậy có phải cách xưng hô được thay đổi thì cách nói chuyện con người cũng thay đổi phải không anh?.

    Trả lời
  2. Chủ đề anh nói àm em nhớ đến, bạn bè hay những người mà em quen biết đa số đều có những tính cách này.Lời họ nói ra chả bận tâm người khác cảm thấy thế nào,tổn thương hay không? Đôi lúc họ muốn chứng tỏ cái tôi của mình cao hơn người khác :)) Còn riêng em thì thật sự không thích nó chút nào !!

    Trả lời
  3. Nếu em đang nói chuyện tự nhiên có 1 người chen vào “mày thì biết cái gì” thì em nên đáp trả thế nào ạ? bởi vì nếu im lặng đồng nghĩa là chịu thua .ôm cục tức về nhà…còn nếu nói lại đôi khi lại gây ra mâu thuẩn dễ dẫn tới đánh lộn :((

    Trả lời
    • Theo mình bạn có thể nhắc khéo người đó lời nói của họ làm bạn khó chịu, nếu họ k chịu nghe thì hãy im lặng tự động họ sẽ thấy lời nói của họ hơi lố thôi!!

      Trả lời
  4. Anh Lai H, em theo dõi bài viết của anh đã lâu lắm rồi, nhưng em vẫn thắc mắc và có nói với anh qua cmt 3 lần, đó là sự ra đời của cái tên ‘Chính Em’
    Anh có hứa và nói sẽ kể ra câu chuyện đó ở một dịp khác nhưng lâu lắm rồi em không thấy ?

    Trả lời
    • Anh khá thực tế nên làm gì cũng tính toán mức độ thực tế.
      1) Anh xác định sẽ chọn tên miền .com thay vì .vn
      2) Tên miền 2 từ
      Khi đáp ứng 2 yếu tố này thì đã không còn nhiều lựa chọn. Chính Em được hiểu em là người anh lựa chọn. Và một khi anh muốn, em sẽ là của anh. Ý nghĩa sơ khai của nó là như vậy đó em.

      Trả lời
  5. Đây là lần thứ 2 trong chinhem dot com tôi có ý kiến về phần tiêu đề. Thật chất Đây là tiêu đề mà các trang báo mạng hay dùng và tôi thật sự có ác cảm khi ai đó dùng lại tiêu đề này. NÓ ĐẬM CHẤT DẠY ĐỜI.
    Tôi đã lướt nhanh qua các các mục và chỉ cố đọc kĩ tới nửa bài. Và giá trị của bản thân không cho phép tôi cố gắng thêm nữa. Có lẽ như bao người khác, tôi sẽ làm lơ và bấm sang bài viết khác. Nhưng, tôi biết tôi phài để lại phần bình luận.
    Tác giả xoay quanh về 3 điều đừng nói với người khác. Tác giả bào “đừng”, nhưng thật chất, điều này vốn dĩ là điều tất nhiên trong cuộc sống. Đã có ai thật sự muốn nặng lời, không tôn trọng hay làm bẽ mặt người khác?
    – Có, trong phim.
    Hoặc nếu có ở ngoài đời, thì đó lại là vấn đề của cảm xúc. Và cảm xúc cũng chẳng thể nào kêu “Đừng” là nó nghe theo. Tác giả có thể vẫn chưa nhìn rõ ra được đâu là nguyên nhân chính.
    Con người luôn có một lòng nhân hậu sâu phía trong, và chẳng ai muốn phải tiêu cực với người khác cả. Điều này luôn đúng với tất cả mọi người khi vào Chinhem, những người luôn muốn hoàn thiện mình để thành công hơn. Do đó bài viết thật sự vô nghĩa nếu xét theo hoàn cảnh. Ngoài ra bài viết chẳng cô đọng lại gì nhiều. Tôi đang tự hỏi tác giả viết ra bài viết với mục đích gì? Thật sự là chia sẻ, hay một phần nào đó PR cho Blog của bản thân?
    Và cuối cùng, tôi nghĩ anh Lai.H cần trả lời cho vấn đề này: ” Tại sao lại đưa một bài viết như thế này ra Site chính? ”
    Đây là phần bình luận tiêu cực, trong một bài viết tiêu cực. Và tôi cần có câu trả lời.

    Trả lời
      • Bênh vực thì nên đưa lí lẽ của mình ra, anh bạn ạ.
        Là một người theo dõi site từ lâu và một thành viên cũ của forum, tôi biết bài viết nào chất lượng, bài nào không. Mindset về vấn đề này anh Lai.H đã nói rất nhiều. Nếu là site chính của tác giả thì tôi sẽ không bình luận, tôi tôn trọng quan điểm của tác giả. Nhưng phải nói là tôi thật sự sốc khi trước giờ anh Lai.H đều hướng những bài viết truyền động lực hoặc là một phương pháp cải thiện rõ ràng nào đó.
        Đúng, tôi không thích bài viết. Hãy nhìn cái cách tác giả dùng lời lẽ, nó có tiêu cực không ? Nó có đi theo những câu văn trong GMBAPĐ 2? Tôi còn bình luận là bởi tôi cảm thấy giá trị mà site cũng như từng GMBAPĐ, audio đem đến nó quá lớn so với 500k. Tôi cố gắng hoạt động trong forum là bởi tôi muốn phần nào xây dựng Chinhem.
        Mindset của tôi đủ mạnh để làm chuyện đấy

        Trả lời
    • Anh đã đọc lại và thấy đúng là có nhiều đoạn từ ngữ “không phù hợp” với CHINHEMCOM thật. Anh đã fix lại. Về bài viết của Tôi Sống là 1 hình thức cộng tác thôi em.

      Trả lời
      • Cảm ơn vì đã phản hồi tích cực từ cả anh và tác giả. Nghĩ lại, có lẽ em nên đóng góp những bài viết thay vì cứ bình luận như thế này.

        Trả lời
    • Tôi không thích cách dùng từ của bài viết này, nó gây khó chịu cho người đọc.
      Bài viết có nét tiêu cực nhưng Anpoff cũng tỏ ra tiêu cực không kém khi phủ nhận công sức của người khác.
      Tôi không bênh ai cả. Bài viết này có những điểm không hay nhưng chủ nhân của nó tỏ ra rất lịch sự khi lắng nghe và không hề có ý đôi co với ai. Cậu thì ngược lại, phủ nhận thành quả lao động của người khác.
      Người khác khi đọc comment không hiểu là cậu muốn thể hiện điều gì khi dùng những từ ngữ như “giá trị bản thân…” và “mindset…” trong những ngữ cảnh không hề liên quan và cũng không cần thiết phải dùng, câu văn của cậu thì lủng củng và một số chỗ thì còn sai chính tả.
      Tôi biết là cậu muốn thể hiện bản thân hiểu biết để làm chỗ dựa cho những gì mình viết ra nhưng hãy nhớ rằng V.An là chủ một blog riêng, còn cậu thì chưa có gì trong tay.
      Xét về thái độ, cách nói chuyện, giá trị bản thân và mindset, cậu đều thua V.An.
      Vì vậy, hãy suy nghĩ kĩ trước khi đóng góp ý kiến cho một bài viết nào đó.
      Thân ái !

      Trả lời
      • Để tôi kết thúc cuộc trò chuyện dai dẳng này. Tôi biết nếu tôi bình luận tiêu cực, chắc chắn tác giả sẽ xem kĩ lại bài viết hơn. Tôi biết nếu mình không làm khác đi, cũng sẽ chẳng ai nhận ra được những khuyết điểm ở bài viết trên cả. Đây không phải chỗ tôi muốn thể hiện bản thân, bởi vì thật chất thể hiện ở đây chẳng có lợi gì cho tôi. Chúng ta là những độc giả, thế nên không nên dễ dàng nhầm lẫn tích cực và dễ dãi, xây dựng một cái gì đó cũng cần có tiêu cực. Trong quá trình cải thiện là Realman, ai cũng đều phải dằn vặt bản thân, càng dằn vặt nhiều, bạn càng có động lực. Tôi nghĩ là mình đang có những thứ cơ bản làm nền tảng, và thật sự không nghĩ là bạn có thể dễ dàng phán xét được ai thua ai qua một hai bình luận như thế này.

        Trả lời

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0
Tất cả mã giảm giá