Cha mẹ có cuộc sống của họ, hãy học cách sống cuộc đời của chính mình

Hãy sống cho mình.

Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ khóc trong nước mắt, bà nói “Dù ông ngoại mất mẹ cũng không buồn khi nhìn thấy con như vậy.”

“Có gì mà buồn chứ?” Tôi nghĩ bụng.

Chẳng có gì phải buồn cả, nhưng cảnh mẹ khóc quả thật không vui chút nào. Nhưng giờ nhìn lại xem, tôi đã vượt xa kỳ vọng của mẹ. Chắc chắn bà sẽ phải đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi chứng kiến từng bước ngoặt cuộc đời tôi.

Đọc đến đây, nhiều người nghĩ tôi có được thành quả như vậy là do câu nói đó. Không, tôi sẽ vẫn hành động như vậy, dù bất cứ giá nào.

Cha mẹ tôi thường nói rằng, “Bố mẹ không thể nuôi con cả đời, chính vì thế lớn lên con phải có được một công việc ổn định.” Tương tự các ông bố bà mẹ khác, họ hướng cho tôi những bước đi chắc chắn và cực kỳ “an toàn.” Cũng bởi.

  • Họ muốn cuộc sống của tôi ít gặp phải trở ngại.
  • Họ muốn tôi hạnh phúc.
  • Họ muốn tôi ở mức mà họ có thể kiểm soát được.

Tóm lại cha mẹ muốn tôi có được những thứ mà họ ĐANG CÓ. Họ không yên tâm khi tôi tìm kiếm những thứ mới mẻ, những thứ mà họ KHÔNG CÓ. Bởi họ sẽ chả giúp đỡ tôi được gì với những thứ mới, những thứ mà họ chưa từng trải qua.

Tôi nghĩ ở đây có rất nhiều bạn đang sống với cảnh ngộ của tôi trong quá khứ. Sống trong sự bao bọc của cha mẹ rất vui, rất ấm áp. Nhưng đó là khi bạn 17 tuổi. Còn giờ bạn đã ở cái tuổi trưởng thành, bạn định 50 – 60 năm nữa sẽ sống trong buồn chán, bí bách, và kém sáng tạo vậy sao?

  • Bạn sẽ sống cuộc đời không phải của chính mình thế nào đây?
  • Bạn sẽ đối mặt với nỗi đau bản thân thế nào khi hàng ngày cứ phải sống và dằn vặt với nó?
  • Bạn sẽ sống cho mình thế nào đó không phải là đam mê của bạn, khao khát của bạn?

TÔI KHÔNG BIẾT. Tôi và bạn chưa gặp nhau bao giờ, chưa nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng chắc chắn đó không phải là khi bạn đang sống cuộc đời của chính mình.

Dưới đây là những lý do tại sao bạn không nên sống cuộc đời của cha mẹ, hãy học cách sống cho mình.

Sống cho mình.

Phụ nữ không đánh giá cao bạn

Một trong những nền tảng quan trọng của đàn ông là gì? Bản lĩnh ư? Cách xử lý tình huống ư? Cuộc sống của họ ư? Tất cả đều đúng, nhưng cô đọng hơn cả vẫn là 2 chữ ĐỘC LẬP.

Phụ nữ khi yêu thường đặt nhiều câu hỏi, nhưng một trong những câu hỏi mà tôi nghe nhiều nhất đó là:

“Nếu lựa chọn giữa em và mẹ anh sẽ chọn ai?”

“Nếu mẹ anh không thích em thì làm thế nào?”

“Nếu chúng ta bị đuổi ra đường thì anh có đi cùng em không?”

Phần lớn đàn ông sẽ đau đầu vì không biết phải trả lời ra sao. Nhiều người ngày đêm suy nghĩ để tìm ra câu trả lời sao cho hợp lý. Tuy nhiên chẳng có câu trả lời nào hợp lý cả. Đây chỉ đơn giản là bài test cô ta dành cho bạn, để xem bạn có thực sự là đàn ông hay không?

  • Phụ nữ luôn muốn biết xem bạn có phải người phụ thuộc vào gia đình hay không?
  • Bạn độc lập về tài chính hay vẫn phụ thuộc vào gia đình?
  • Tinh thần của bạn độc lập hay phải phụ thuộc phần lớn vào gia đình?

Họ không muốn người đàn ông của mình bị gia đình áp đặt. Bởi nếu bạn bị áp đặt thì chẳng có lý do gì cô ta không bị áp đặt khi đặt chân đến ngôi nhà ấm cúng của bạn.

Nếu không sống cho mình, bạn không bao giờ được nhớ tới

Họ không nhớ tên bạn, họ sẽ chỉ nhớ bạn là con ông A bà B mà thôi. Bạn có nhớ đội nào vô địch SEA Games bóng đá nam năm nay không? Có, nhưng đội về nhì thì ít ai còn nhớ đến.

Người ta sẽ nhớ đến bạn nếu bạn là người khác biệt. Bạn tạo dấu ấn cho những bước chân mình đi qua. Họ không bao giờ ghi nhớ nếu bạn chỉ là kẻ được cha mẹ mình chỉ định, được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ.

Nếu bạn không có gì đáng nhớ, sẽ chẳng ai tốn chất xám để nhớ đến bạn đâu.

Bạn không bao giờ được sống với đam mê của mình

Thời gian chủ yếu của bạn là ở đâu? Ở cơ quan gặm nhấm đống tài liệu tẻ nhạt. Tìm cách làm vừa lòng người này người kia. Tranh thủ tám khi sếp đi vắng, v.v… Những thứ đó không làm cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn, nó chỉ khiến bạn lãng quên đam mê của chính mình.

Bên cạnh công việc 8 tiếng/ngày thì nhiều người chọn thời gian ít ỏi còn lại để sống với đam mê. Khi đam mê đủ lớn thì họ dứt công việc ra để sống với nó. Nhưng số người như vậy không nhiều, bởi họ có đủ thứ để lo. Chẳng hạn như mất việc, không có lương, đam mê chưa kiếm ra tiền, thất bại, v.v…

Còn nếu sống cuộc đời của cha mẹ, sẽ khó khăn hơn nữa nếu họ đã bỏ vào đấy “vài trăm” để kiếm việc cho bạn. Lúc này quay đầu gần như là việc không tưởng. Bởi sẽ chẳng ai ủng hộ bạn, đặc biệt là cha mẹ.

Bạn không hạnh phúc nếu không sống cho mình

Nếu đó không phải là sống cho mình thì liệu bạn có vui? Liệu bạn có thể dậy từ 5 giờ sáng và làm việc đến 9 giờ tối không? Liệu bạn có ngay lập tức nhảy vào bàn làm việc ngay khi trời còn sáng tinh mơ không? Đó là niềm vui của những con người được sống với công việc.

Còn nếu bạn sống cho cha mẹ, bạn sẽ tỉnh giấc khi giờ làm còn 15 phút, và vội vã trở về khi giờ làm kết thúc.

Bạn không cảm nhận thấy niềm vui xuất phát từ trong thâm tâm mình. Rằng quyết định đó của mình là hợp lý, phán đoán đó của mình là chính xác. Bạn sẽ lại về hỏi cha mẹ, và chờ đợi quyết định cuối cùng từ phía họ.

Cha mẹ sẽ tiếp tục lấn áp nếu bạn bị chi phối

Nếu bạn để cha mẹ quyết định hộ 1 lần, 2 lần ở những cột mốc quan trọng. Họ chắc chắn sẽ lấn áp bạn, và tiếp tục chi phối bạn mạnh mẽ hơn. Lúc này tất cả những gì cha mẹ “cảm thấy” tốt thì họ đều áp đặt con cái mình theo.

  • Học trường nào là do bố mẹ quyết định
  • Người yêu/vợ/chồng cũng do bố mẹ đề xuất, do bố mẹ quyết định
  • Mua thứ này, sắm thứ kia phụ thuộc vào quyết định của bố mẹ
  • Con cái đẻ ra do bố mẹ đặt tên
  • Tài chính phụ thuộc vào bố mẹ
  • Giải quyết những khó khăn cũng do bố mẹ

Bạn chỉ được sống 1 lần, cha mẹ bạn cũng vậy. Chính vì thế họ luôn hướng những điều tuyệt vời nhất cho bạn. Có điều đó không phải là những điều tuyệt vời trong mắt bạn, đó chỉ là những điều tuyệt vời trong mắt họ mà thôi. Hãy tôn trọng ý kiến và quan điểm của cha mẹ, đồng thời hãy cứng rắn và rõ ràng trong quan điểm của mình. Bởi dù cha mẹ có yêu bạn đến đâu thì họ cũng không thể chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của bạn.

Hãy vững bước trên con đường trở thành đàn ông, và học cách sống cho mình. Hy vọng bài viết vội này sẽ giúp ích bạn phần nào.

Your friend,

Lai H.

76 comments

  1. Nguyễn Nhật Duy

    quá hay a à

    1. Thank you em!

  2. anh ơi a có thể viết thêm bài về cách để đối nhân xử thế và ứng xử vs bố mẹ sao cho họ tin rằng mình đã lớn và cho mình sự tự do không anh

    1. Có bài này em tham khảo nhé sống tự lập

  3. Chào anh, năm nay em 21 tuổi và đang học đại học, thực ra ngôi trường em đang theo học lúc đầu em vô cùng không thích nhưng mẹ em bắt em vào học trong khi em đã đậu vào 1 trường khác với lý do nhàm chán là sợ mai mốt thất nghiệp, lúc đó em lo sợ nên đã quyết định theo ý của mẹ dù em không muốn, nguyên 1 năm nhất em luôn tự dằn vặt bản thân là điều này sẽ ổn và tự nhắc rằng đây là quyết định của mình nên không được hối hận. Đến bây giờ mẹ lại can thiệp vào tất cả mọi sở thích của em, mẹ luôn chê bai những sở thích đó mặc dù nó lành mạnh, khi em nói mẹ đừng quan tâm nó quá mức được không thì mẹ lại bảo mày đừng xin tiền đóng tiền học nữa, khi nào mày tự kiếm được tiền thì hãy làm những điều mày thích và em lại suy nghĩ ngôi trường này là mẹ chọn cho con mà. Em cảm thấy ngột ngạt khủng khiếp và không biết phải làm sao để mẹ có thể chấp nhận con người của em, mong anh có thể phản hồi và giúp đỡ em với ạ!!! Em cảm ơn anh rất nhiều

    1. Biết nói sao đây em? Luật pháp đang do mẹ em đặt ra chứ không phải em tự đặt ra cho cuộc sống của em

  4. Sau khi tốt nghiệp xong, vì gia đình nghèo không có tiền học nên e phải ở nhà đi bươn trải để kiếm sống, để tự lập. Bạn bè thì đi học cả, nhiều lúc lên mạng thấy bọn nó có nhiều bạn mới, đứa thì có ny. Cứ mỗi dịp giáng sinh, lễ tết bạn bè rủ nhau nhậu nhẹt, góp tiền đi chơi, đứa thì ôm bạn gái trông rất vui. Nhìn bạn bè đi chơi với nhau mà phát thèm… còn em thì ngồi trong căn trọ thuê tối om, lạnh lẽo, cảm giác cô độc khó tả. Xa bố mẹ, em trai, bạn bè thì chả có, bỏ việc về nhà thì lấy gì nuôi em, gia đình, và bản thân. Thực sự quá khó cho lứa tuổi 18 đang còn ngu dại, cần tình yêu, tình bạn….???.

    1. Đúng là vậy em ạ. Em đã và đang phải hy sinh rất nhiều thứ.

      1. Hiếu boss

        Bằng sự khéo léo trong giao tiếp, bằng cái đầu biết ăn cắp việc rất nhanh và khôn ngoan, công sức 2 năm tập body weight ở nhà của em cũng đã có thành quả. E suốt ngày lo làm ăn nên ko có bạn bè người yêu là đúng ?. Từ 1 gã nghèo nàn, chỉ giỏi khéo ăn nói. Em cũng kiếm đc kha khá vốn vì đc ưu ái, giờ đang thuê nhà chú ruột ở mặt đường và thuê 1 nhà nữa để mở riêng (tuy nghề hơi vất vả tí nhưng lãi), lương tháng nếu gửi cho gia đình và các khoản khác thì còn 30 triệu/tháng (quá chất ở tuổi 23). Có 3 thợ riêng ?. Em cũng vừa mua cả 3 cuốn GMBAPĐ để “ko lo chết đói”
        “Bật mí nghề em: Làm biển đèn LED (ăn cắp nghề), buôn bán và lắp đặt camera (ăn cắp nốt), buôn bán giấy decal, bạt in, giấy A1, A2, A.., Tấm Mica,…”.

        1. Câu chuyện của em rất tuyệt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối