4 lý do tại sao đàn ông thu nhập cao lại thất bại trước phụ nữ?

Lúc thất nghiệp nhưng thành công trước phụ nữ, tôi nhìn vào đàn ông thu nhập cao và nghĩ, “Mấy gã lắm tiền này chắc hẳn giỏi chinh phục hơn mình nhiều.”

Bởi, mặc dù khi ấy đã có trong tay nghệ thuật chinh phục, nhưng phải nói self-esteem (Hiểu là nội lực) còn thấp. Tôi nghĩ mình chỉ giỏi chinh phục hơn những gã cũng đang thất nghiệp tham ăn như mình.

Rồi trong một lần tụ tập cùng đám bạn, tôi bắt gặp một sinh viên ưu tú, qua lời kể của thằng bạn.

“Thằng đó trước học Bách Khoa, lương bây giờ hơn nghìn đô mày ạ.”

Với tôi khi ấy, 1 nghìn đô giống như 1 tỷ, không 10 tỷ bây giờ vậy. Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì để tiêu hết số tiền ấy trong một tháng. Tôi biết vài chỗ ăn chơi. Ồ, nếu có 1 nghìn đô, tôi sẽ mua thứ này, đồ kia để thỏa mãn cơn khát không tiền.

“Nhưng nó không có bạn gái mày ạ.” Thằng bạn tôi lại rỉ tai.

Khó hiểu, tôi ngoảnh sang nhìn nó và buột miệng, “Sao lại thế? Mày điên à, làm đ** gì có chuyện đấy.”

Thằng bạn bĩu môi cười, “Không tin mày hỏi mấy đứa ở đây mà xem.”

Tôi không hỏi những người ở đấy, tôi tìm cơ hội nói chuyện với anh bạn kia, để rồi sau cùng phát hiện ra một sự thật…

4 lý do tại sao đàn ông có công việc tốt lại thất bại trước phụ nữ?

Sự thật là anh bạn này có lối suy nghĩ thất bại về phụ nữ… không khác gì những gã vừa thất nghiệp, vừa thất bại thảm hại trước phụ nữ mà tôi biết trước đó cả.

Từ đó về sau, tôi bắt đầu quan sát nhiều hơn tới đàn ông có công việc tốt. Tôi nhận thấy thu nhập cao là nhân tố giúp đàn ông lựa chọn phụ nữ chất lượng hơn. Nhưng mặt khác, thu nhập cao cũng chính là thứ khiến họ thất bại trước phụ nữ.

Lưu ý: Bài viết nói về người có thu nhập cao. Không phải người sinh ra đã giàu, đại gia, hay giám đốc doanh nghiệp. Chỉ đơn giản là những người có thu nhập cao, như đứa bạn làm ngân hàng hay công ty nước ngoài mà bạn biết.

1) Công việc chiếm hết quỹ thời gian của bạn

Tôi vừa cho một nhân viên nghỉ việc. Lý do là bởi năng suất làm việc quá kém, cộng thêm không dám nhận trách nhiệm cho sai lầm của mình. Thế nên, giờ thì đường ai nấy đi.

Cách sử dụng và ưu ái con người ở mỗi nơi là khác nhau. Nhưng có một điểm chung mà tôi cần phải tiết lộ với bạn, cho dù bạn có nghĩ tôi thực dụng.

Đó là gì?

Well, các công ty, doanh nghiệp, những người làm chủ sẽ KHÔNG BAO GIỜ MUỐN TRẢ LƯƠNG THỪA CHO BẠN!

Nên nhớ ông chủ của bạn, họ là người kinh doanh. Họ không chỉ kinh doanh sản phẩm, mà họ còn kinh doanh luôn cả bạn nữa. Nếu bạn làm được 1000 đô/tháng, họ phải kiếm được 1500 đô, 2000 đô/tháng, 3000 đô/tháng.

Thế nên, đừng mong có chuyện công việc nhẹ nhàng lương nghìn đô. Họ trả lương cho bạn dựa trên số liệu, thống kê, dựa trên kết quả của bạn. Đó là lý do tại sao thời gian chủ yếu của bạn trong ngày có tới xấp xỉ một nửa là công việc.

Một khi công việc chiếm hết quỹ thời gian của bạn, nếu may mắn lắm bạn sẽ gặp được một cô gái xinh xắn và lấy nàng làm vợ. Còn lại bạn sẽ đọc báo, xem video giải trí và mất dần niềm tin vào phụ nữ.

2) Chả ai nghĩ lương mình cao đâu

Một anh chàng sinh viên nhìn người lương nghìn đô, đương nhiên nghĩ anh ta giàu.

Một người lương nghìn đô nhìn người lương trăm triệu đương nhiên nghĩ mình chẳng bằng ai.

Một người lương trăm triệu nhìn người thu nhập vài trăm triệu thấy sao mình thật nhỏ bé.

Chúng ta cứ mãi nhìn lên, và khát khao một ngày nào đó mình cũng được như vậy. Đó là quy luật của con người. Càng trẻ, khao khát của bạn càng cao. Ham muốn thành công của bạn càng lớn. Không nhìn lên ư? Chắc là khi bạn đã về già hoặc tự cảm thấy bản thân mình vô dụng.

Nếu bám lấy cái suy nghĩ, “Khi nào thành đạt mình sẽ lấy một cô vợ thật xinh.” Tôi muốn nhắc khéo tới bạn, đó là suy nghĩ ỷ lại. Bạn đang chờ đợi hoàn hảo đến với mình mà thôi.

Thực sự thì chả có thời điểm nào là hoàn hảo cả. Bạn sẽ mãi thất bại với phụ nữ nếu giữ cho mình lối suy nghĩ như vậy. Tham khảo Xin lỗi bạn, nhưng thời điểm hoàn hảo không bao giờ tới

3) Suy nghĩ về phụ nữ bị bại hoại hàng ngày

Không có gì tốt hơn nước lọc, những giọt nước tinh khiết, tươi mát, bạn uống nó hàng ngày.

Nhưng thay vì uống nước lọc hàng ngày. Thử tưởng tượng bạn đang uống thứ nước bẩn nhất, hôi thối nhất thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Đương nhiên là cơ thể bạn sẽ phản ứng theo hướng xấu. Càng ngày bạn càng thấy mình tệ hại, ốm yếu, thậm chí cũng hôi thối như thứ nước mình uống vào.

Những bài báo bạn đọc, video bạn xem, mẩu feed bạn thấy, nó đang khắc họa phụ nữ với mô tả như sau.

“Em là một cô gái không có tính cách. Khẩu vị của em là trai giàu. Em không có hứng thú với trai nghèo. Em thả thính khắp nơi và sẵn sàng cởi chuồng nếu anh chịu ném tiền vào mặt.”

Tệ thật, con chó nhà tôi cũng được miêu tả như vậy. Khi tôi giơ thức ăn trước miệng, nó nghe lệnh, bắt tay bắt chân và sẵn sàng làm mọi điều theo chỉ thị.

Phụ nữ dĩ nhiên không giống như mô tả phía trên. Bạn nên nói chuyện với họ nhiều hơn để hiểu thêm về họ.

Thứ nhất, họ có tính cách.

Thứ 2, 80% không dám mơ mình sẽ yêu được trai giàu.

Thứ 3, nhiều người cũng ghét con gái thả thính như bạn.

Thứ 4, Làm gì có chuyện ảo tưởng ném tiền vào mặt người khác như vậy? Tất cả những chuyện hoang đường kể trên sinh ra từ những cái đầu thất bại trước phụ nữ. Người thành công trước phụ nữ sẽ không bao giờ làm những việc ngớ ngẩn như vậy.

4) Không chịu tìm hiểu về chinh phục và phụ nữ

Vì đọc sách Giải mã bí ẩn phái đẹp, rất nhiều người đã tìm được nửa kia tuyệt vời của mình. Tôi tin rằng đó là những chỉ dẫn quan trọng, có 1 không 2 mà bạn bắt gặp trong cuộc đời này.

Nhưng kể cả chưa thành công vì không chịu thực hành, độc giả của tôi sẽ không bao giờ bị bại hoại bởi những suy nghĩ về phụ nữ như vậy.

Cách đây vài năm, tôi thường nhăn mặt khi đọc được những bài báo sai sự thật về phụ nữ. Nhưng nếu giữ thói quen đó hiện tại, có lẽ tôi đã biến thành tinh tinh mặt nhàu rồi. Giờ đây, tôi chỉ biết cười nhạt và làm tiếp công việc của mình thôi.

Gần đây, thậm chí tôi còn thu tiếp audio cho Giải Mã Bí Ẩn Phái Đẹp 1 để ưu ái độc giả của mình. Tất cả những người mua GMBAPD 1 trước đó đều có thể nhận audio cho cuốn sách bằng cách pm facebook Chính Em.

Vậy nếu bạn đã mua Giải mã bí ẩn phái đẹp 1 và muốn có audio book, vui lòng pm trên Facebook để các Ads của Chính Em hỗ trợ bạn nhé.

Để có được công việc với thu nhập cao như hiện nay, bạn phải học tập chăm chỉ. Ngoài ra bạn tra cứu Google, đọc sách chuyên ngành, tìm tài liệu tiếng Anh, v.v… Tương tự với phụ nữ, để có được một người phụ nữ xinh đẹp, chất lượng, bạn cũng phải làm giống hệt như vậy. Bạn sẽ tìm hiểu về cách chinh phục, đọc sách về tâm lý phụ nữ, nắm được công thức chinh phục, v.v…

Vốn dĩ để có được một công việc thu nhập tốt, bạn đã là những người rất có năng lực trong cuộc sống này rồi. Vậy thì nếu những người thất nghiệp, không lương làm được thì chả có lý do gì mà bạn không làm được.

Tôi ở đây để giúp bạn làm được!

Your friend,

Lai H.

12 comments

  1. Trương Thức

    Anh nói 80% phụ nữ ko dám mơ mình lấy được trai giàu là ko đúng rồi. Đa phần phụ nữ Việt Nam đều khá ấu trĩ và ngu ngốc, họ đòi hỏi rất cao trong lòng nhưng bên ngoài lại tỏ ra cao thượng, luôn mơ lấy chồng Tây trai xịn, thế mà sau này họ lại vớ phải anh chàng nghèo xơ nghèo xác ko đẹp trai nào đó và đám cưới, sau đó họ lại ko hạnh phúc dẫn đến ly dị. Nói chung trai Việt nhiều người tốt mà gái Việt thì toàn cùi bắp ko à anh, mình đang chinh phục những người phụ nữ xấu tính thì đúng hơn. Cô gái mà em thích hiện đang quen với một người làm chung vừa ko đẹp trai vừa nghèo nhưng ko hiểu sao còn định làm đám cưới nữa, ko phải phụ nữ thích đàn ông cầu tiến sao? Hay ế quá làm liều?

    1. Có lẽ bạn chưa có nhiều trải nghiệm với phụ nữ nên nghĩ vậy. Mình không dám nhận đã yêu nhiều, nhưng mình dám khẳng định với bạn phụ nữ họ rất thực tế. Người giàu có chiếm phần nhỏ trong xã hội. Mà người vừa hấp dẫn vừa giàu có thì hiếm như kim cương vậy. Hầu hết phụ nữ họ cần một người đàn ông mạnh mẽ & khéo léo. Cái họ muốn là người đàn ông hấp dẫn, chứ không phải đàn ông giàu nhu nhược.

  2. Kẻ lang thang

    Chinh phục nên bắt đầu từ đâu

    1. Từ tìm hiểu về phụ nữ trước bạn nhé ! Mình phải có tư duy đúng đắn đã ! Theo mình thì như vậy ..

  3. Bài viết rất hay, thể hiện anh là một người từng trải, xin cảm ơn!

    1. Hân hạnh em. Mà già rồi thì phải từng trải chứ em. Già rồi mà ko có kinh nghiệm thì chắc chớt, haha

  4. Vôtinhk

    Em vừa thu nhập thấp.. vừa thất bại với phụ nữ… thật thảm hại

    1. Minh Đức

      lên chính em chịu khó học đã là thành công rồi em,..mời anh Lai vô cho ý kiến tiếp

    2. Thảm hại là một điều tốt. Người nào mà không thấy mình đang thảm hại mới là bi kịch thực sự.

      1. Vôtinhk

        Cảm ơn anh.. nhờ chinhem và no friend zone ít ra em thấy bản thân tốt hơn từng ngày

  5. Chào anh Lai, em đang có một vấn đề lớn trong cuộc sống mà ảnh hưởng đến tâm lý vì em không được mạnh mẽ. Anh có thể giúp em tìm ra cách giải quyết được không. Em cám ơn

    1. Có một số người mạnh mẽ hơn một số người còn lại. Nhưng nên nhớ… TRONG TÙY VIỆC EM NHÉ!
      Ví dụ một số người chịu đau kém, nhưng chịu áp lực thì rất giỏi.
      Một số người chịu áp lực giỏi, nhưng trước con gái thì dễ tỏ ra yếu mềm.
      Em ko mạnh mẽ là không mạnh mẽ cái gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối