Bạn quyết định hay cô ấy quyết định trong một mối quan hệ?

Đầu lâng lâng, chân không chạm đất, tôi đang làm quen lại với việc “nhập liệu ý tưởng” sau một kỳ nghỉ dài.

Tôi thích ghi ra những ý tưởng qua những bài viết. Đôi khi tôi viết để giải đáp thắc mắc. Đôi khi tôi viết chỉ để thỏa mãn chính nhu cầu bản thân.

Bằng việc viết ra như vậy, tôi thấy mình học được rất nhiều, nhớ lâu hơn, và tự cảm thấy công việc mình theo đuổi thú vị.

Có một suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi gần đây, để đến nỗi tôi phải nhắc mình viết ra ngay sau khi trở về. Ai là người quyết định chủ yếu trong quan hệ? Bạn hay cô ấy? Liệu bạn có phải là người LUÔN LUÔN đưa ra những quyết định hay không?

Chú ý rằng đây là một mối quan hệ, khi 2 người đã yêu nhau. Ở giai đoạn tán tỉnh, tôi luôn khuyên đàn ông phải chủ động, 80/20 là quy tắc yêu thích mà tôi thường nhắc tới. Bạn quyết định 80%, cô ấy 20%. Hãy cho cô ấy thấy bạn là một real man, một người đàn ông thực thụ.

Câu chuyện vị giám đốc và chàng nhân viên giỏi khiến bạn phải suy ngẫm

Thắng tự nhận mình là siêu sao của công ty. Chuyên môn tốt, làm việc hiệu quả. Không việc nào giao phó là cậu không hoàn thành vượt mức. Những nhân viên khác nhìn vào không ghen tỵ thì cũng chỉ biết lẩm bẩm: Xuất sắc!!!

Do đó không như những nhân viên khác, Thắng được tự ý quyết định nhiều thứ. Đôi khi cậu thấy mình nắm trong tay còn nhiều quyết định hơn cả vị giám đốc kia.

Dĩ nhiên, vị giám đốc có thể đưa ra tất cả quyết định, thậm chí là tất cả quyết định mà Thắng có. Nhưng tại sao anh ta lại không làm như vậy?

Well, trách nhiệm của giám đốc không phải là quyết định thay nhân viên, trách nhiệm của giám đốc là dẫn dắt công ty tiến về phía trước. Anh ta không thể đưa ra những quyết định quan trọng và sáng suốt nếu chỉ chăm chăm cố gắng lấy đi lựa chọn của nhân viên.

 

Người giám đốc không phải là người quyết định tất cả, đưa ra lựa chọn cho tất cả. Nhưng anh ta lại là người dẫn dắt TẤT CẢ.

Liệu bạn có phải là người quyết định tất cả?

Không, tất nhiên là không rồi!

Bạn không nhất thiết phải quyết định thay cho 2 người, chẳng hạn hôm nay ăn gì, đi đâu chơi, gặp nhau lúc mấy giờ, cho dù hầu hết bạn sẽ làm vậy.

Bạn cũng không có nghĩa vụ phải quyết định thay cho cô ấy, chẳng hạn em không được nhuộm tóc, không được mặc váy, hay chỉ được quen biết đàn ông kém hấp dẫn.

Dẫn dắt mối quan hệ là trách nhiệm của bạn, nhưng nó không đồng nghĩa với việc quyết định hộ, hay cướp đi chính kiến của người khác. Cái đó người ta gọi là bảo thủ!

Như vị giám đốc kia, anh ta không phải là người quyết định tất cả. Mặt khác, anh ta không buông thả để nhân viên thích làm gì thì làm. Thay vào đó, anh ta nhận trách nhiệm cho từng quyết định một.

Nhận trách nhiệm (win-win)

Bút sa gà chết. Nếu vị giám đốc ký duyệt tất cả những đề án nhân viên gửi lên. Có tên mình trong đó, khi ngồi tù có lẽ cũng chỉ một mình ngồi đó.

Hãy tập cho mình thói quen nhận trách nhiệm cho tất cả các quyết định.

Nếu quyết định của cô ấy tốt hơn bạn, hãy sử dụng nó và đừng quên khen ngợi.

Cô ấy: Em nghĩ chúng ta nên ghé đâu uống nước đã. Nắng thế này mà đi xe máy ngoài đường sẽ rất nóng và mệt.

Bạn: Em nói đúng lắm lắm luôn. Hơn nữa anh cũng không muốn da em bị bắt nắng đâu.

Nếu quyết định cô ấy chưa tốt lắm, hãy tùy biến lại nó theo hướng tốt hơn. Bằng cách đó, cô ấy sẽ luôn hỏi bạn khi cần đưa ra những quyết định quan trọng. Và đó là thứ bạn muốn!

Cô ấy: Làm thế nào bây giờ, cái laptop của em bật không lên. Hay em cầm ra ngoài sửa?

Bạn: Để anh xem qua có phải hỏng không đã. Nếu hỏng thì anh cầm đi sửa hộ cho, chứ em con gái không rành về mấy thứ đó đâu.

Cô ấy: Oki anh.

2 cái đầu bao giờ cũng hơn 1 cái đầu. Bạn có thể nghĩ mình giỏi, mình thông minh, mình lanh lợi hơn cô ấy. Nhưng nó không đồng nghĩa là tất cả các quyết định của bạn đều giỏi, đều thông minh, đều lanh lợi hơn. Nên nhớ, 2 là số bao giờ cũng lớn hơn 1.

Sau cùng, mấu chốt để đưa ra quyết định đó là trạng thái win-win trong mối quan hệ. Chứ không thể nào là win-lose, chẳng hạn quyết định của cô ấy thì bạn không vui, quyết định của bạn thì cô ấy buồn. Hãy hạn chế tối đa những quyết định như vậy.

Bạn quyết định hay cô ấy quyết định trong một mối quan hệ? Có lẽ bạn đã giải đáp được câu hỏi này qua bài viết. Nếu thấy hữu ích thì đừng quên chia sẻ bài viết. Nhớ trạng thái win-win mà tôi nhắc tới phía trên chứ? Đó sẽ là cách thiết thực nhất để bạn và tôi đều là người chiến thắng.

Hẹn gặp lại ở bài viết tới!

37 comments

  1. Tô Phi Hùng

    Em đọc bài của anh rất nhiều, em thấy cụm trạng từ “win-win” rất nhiều.
    Cuối cùng em cũng hiểu, thế nào là trạng thái “win-win”
    Em cũng đã hiểu, thế nào là dẫn dắt, thế nào là gia trưởg mệnh lệnh.
    Em chưa thành thạo trong việc dẫn dắt nhưng em nghĩ, em sẽ làm tốt trong thời gian tới. I achieved 60percents.

    1. Tuyệt quá em. Có thêm thành công thì nhớ chia sẻ thêm nhé

  2. Tú Bùi

    Ảnh trên bài viết nay là cua bộ phim nào đó anh. Em muốn xem phong cách thời trang cua anh này.

  3. Con Chim Nom

    Mạn phép xin hỏi admin, việc biết quá nhiều về tâm lý, trải nghiệm làm cho admin cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn trong cuộc sống không. Và việc tối đa hoá hạnh phúc trong một mối quan hệ so với có nhiều trải nghiệm trong các mối quan hệ lắt nhắt thì cái nào đáng để theo đuổi hơn.
    Chúc người ae sức khoẻ!

    1. Mình rất hạnh phúc với những gì đang theo đuổi. Tối đa hóa hạnh phúc trong quan hệ cũng yêu cầu phải có kiến thức. Nếu làm sai cách thì mqh sẽ dễ dẫn đến ngõ cụt

  4. Lương Họ Vương

    Cũng giống như cách anh dẫn dắt bọn em… có rất nhiều thứ muốn nói nhưng việc đầu tiên là các bài viết của anh đều rất chất lượng

    1. Trong 5 năm, anh tạm gọi là khóa đầu tiên đã hấp thu rất tốt những bài viết này. Anh tin rằng những khóa sau cũng vậy và tốt hơn.

  5. Thái Thần

    Hay quá anh ơi!

    1. Thanks em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối