Bài học ông bố dạy con gái nhớ đời

Nếu như mẹ có khả năng truyền đạt sự khéo léo và tế nhị cho con gái thì bố lại là người luôn tìm cách túc trực và bảo vệ con gái.

Có điều, bố thường là người bảo vệ con gái một cách “thái quá.” Hơn nữa họ lại không biết cách diễn tả sao cho con gái hiểu. Vậy nên “Bố cấm con làm thế” hay “Con không được như vậy” thường là những câu nói mà các ông bố hay sử dụng.

Tuy nhiên, một ông bố Nhật đã tìm ra cách để bảo vệ con gái mình mà vẫn thoát khỏi tất cả những rào cản phía trên.

Dưới đây là câu truyện được dịch lại. Tôi nghĩ nó sẽ đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn hiện tại.

“Tôi nghĩ cha mẹ tốt là những người có khả năng dạy con cái mình làm sao để tự bảo vệ mình, thay cho bảo vệ chúng một cách thái quá, chẳng hạn như cấm đoán chúng làm gì đó.”

Khi còn trẻ, tôi từng là một cô nàng quậy ra trò. Tôi kết thân với những anh chàng hư hỏng và thường xuyên làm những trò ngu ngốc, nhưng sau cùng chẳng có gì khiến tôi gặp khó khăn cả. Khi đến tuổi sử dụng rượu bia, tôi nhận thức rằng cha mẹ đang lo lắng nhưng không biết cách phải làm gì cả. Bởi họ biết rằng cho dù có cấm đoán thì tôi vẫn làm, thậm chí còn nhanh hơn và nhiều hơn. Do đó, họ bế tắc trong một thời gian dài.

Rồi một ngày, bố gọi tôi ra và nói:

“Này Reiko, thi thoảng bố con mình nên uống cùng nhau chứ nhỉ. Bố có thể đưa con đến bất kỳ nơi nào con thích. Thậm chí cả những nơi sang trọng, sẽ tuyệt vời lắm đây.”

Tất nhiên, ai đã từng được đích thân bố mình mời uống cũng hiểu. Tôi cũng vậy, tôi hoàn toàn không muốn. Nhưng tại thời điểm đó, tôi muốn thấy cuộc sống về đêm ra sao, tôi muốn được trải nghiệm nó ít nhất một lần.

Vậy là chúng tôi ra ngoài cùng nhau, chỉ tôi và bố. Khi chúng tôi đã có mặt ở trung tâm, ông mới hỏi:

“Ok, bây giờ con có thể uống bất cứ thứ gì mình thích, Reiko. Uống tới khi nào không thể ních nổi nữa thì thôi. Đừng lo, bố sẽ đưa con về nhà an toàn. Cứ chơi tới bên đi.”

Tất nhiên, đó là lời đề nghị “kỳ lạ” nhất mà một cô nàng mới lớn có thể nghe từ bố mình. “Chẳng lẽ mẹ không gào rú khi tôi về nhà với bộ dạng say xỉn hay sao? Nhưng tôi đi cùng bố, vậy thì có gì phải sợ nữa?” Vậy là tôi quyết định mình sẽ chơi hết tầm trong buổi tối đó.

con gai va bo

Địa điểm dừng chân đầu tiên là một quán thịt nướng. Người chủ quán nghĩ rằng tôi là bạn gái của bố.

Địa điểm thứ 2, là một hộp đêm. Tôi đã uống một chút, nhưng cũng đủ tỉnh táo ra những người xung quanh đang đoán già đoán non tôi là bạn gái của bố. Tuy nhiên chuyện đó không khiến ông bận tâm, thậm chí ông còn vui vẻ và đùa lại họ.

Địa điểm thứ 3 là một bar sushi. Người đầu bếp khá tốt bụng và lịch thiệp. Ông ta tỏ ra ghen tỵ với bố tôi. Ông nói rằng hiếm có bố mẹ nào có thể gần gũi và đi chơi với con buổi đêm như vậy. Trong khi đó bố tiếp tục khuyến khích tôi ăn và uống.

Địa điểm thứ 4 là một quán rượu. Lúc này tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi không nhớ mình đã uống chừng nào và nói những chuyện gì.

Địa điểm thứ 5 là một snack bar. Tôi không nhớ gì nữa. Nhưng có vẻ tôi đã ngã dúi dụi vào quầy tính tiền.

Sau đó, bố gọi một chiếc taxi và đưa tôi về nhà. Mặc dù say nhưng tôi vẫn cố nói:

“Oh wow. Xin lỗi bố, con say mất rồi.”

“Không vấn đề gì. Con sẽ về nhà ngủ.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy thật kinh khủng. Không chỉ vì trận say nhớ đời, mà còn về cảm giác ngượng nghịu khi uống rượu, trò chuyện, và làm những trò ngớ ngẩn trươc mặt bố nữa. Tôi xấu hổ đến mức không dám đối mặt với bố.”

Nhưng sau cùng tôi vẫn phải vượt qua sự sợ hãi này và bước ra phòng khách. Lúc này, bố đã ra ngoài. Mẹ tiến tới và đưa cho tôi lá thư của bố. Tôi còn nhớ ông viết ở mặt sau của một áp phích quảng cáo.

“Reiko. Buổi tối hôm qua khá thú vị. Có lẽ chúng ta nên làm việc đó thường xuyên hơn. Reiko, con có biết con uống nhiều tới mức nào không? Con uống 2 chai bia và 5 chai shochu loại lớn. Đó là điểm “tới hạn” của con. Từ giờ trở đi, khi nào con ra ngoài uống với bạn bè thì hãy nhớ tới điểm dừng này. Thế giới này có nhiều kẻ xấu, và sẵn sàng lợi dụng người khác khi có thể. Bố không thể lúc nào cũng bên cạnh để bảo vệ con được, đó là lý do mà chúng ta có buổi “ra ngoài” hôm qua. Khi con biết được điểm dừng, con có thể tự bảo vệ bản thân mình. Bố biết con có thể làm được. Yêu con!!!”

Và những gì sau cùng tôi có thể làm khi đọc bức thư đó là khóc và khóc.

Mẹ nói rằng bố mẹ đã lo lắng cho con từ rất lâu rồi, nhưng không biết làm thế nào để nói ra cho con những lo lắng đó. Vậy nên thay vì ngăn chặn con làm điều đó thì bố đã quyết định dạy con cách để tự bảo vệ bản thân.

Cảm ơn bố. Đó là lý do mà tôi không bao giờ quên “giới hạn” của mình. Tôi không bao giờ có vấn đề với rượu. Tôi có thể ra ngoài với bạn bè nhưng không bao giờ gặp vấn đề trong suốt cuộc đời mình. Đó là bởi bài học tuyệt vời nhất mà bố có thể dạy cho tôi.

Mặc dù văn hoá Việt Nam khác biệt so với Nhật Bản, tuy nhiên tôi nghĩ câu chuyện này sẽ đem lại cho bạn nhiều ý nghĩa. Có thể không áp dụng 100%, nhưng từ những ý nghĩa của nó đem lại mà bạn có thể áp dụng lại bằng cách này hay cách khác.

Gặp lại bạn sau,

Lai H.

17 comments

  1. Em là nữ nhưng rất thích đọc bài của anh. Rất hay và ý nghĩa. Em làm theo những gì anh viết và cảm nhận được cuộc sống thú vị hơn nhiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối