6 điểm khiến phụ nữ trở nên kém hấp dẫn trong mắt đàn ông

Đôi khi phụ nữ thật xấu xí, họ xấu xí không phải vì mặt bị nhòe lớp phấn trang điểm, cũng chẳng phải do họ có vấn đề về thẩm mỹ, mà do cách cư xử của họ với đàn ông… TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI.

Ai cũng nói với tôi phụ nữ thật khó hiểu, phụ nữ thật điên rồ (đôi khi :mrgreen: ). Nhưng cũng không ít người nói với tôi rằng đàn ông cũng thật khó chịu. Tại sao họ lại phản ứng  như vậy khi chúng tôi cư xử theo cách thông thường mà phụ nữ vẫn thường làm?

Bạn có đang yêu ai đó hoặc muốn yêu ai đó không? Nếu có, đây chắc chắn sẽ là bài viết bạn muốn đọc. Vì nó không những giúp bạn bổ sung thêm kinh nghiệm bản thân, mà nó còn giúp bạn hiểu hơn về “nửa kia” của mình nữa.

Bạn mất rất nhiều công sức để thu hút anh ta rồi kéo anh ta vào lòng. Tại sao không làm chuyện tương tự khi 2 người đã in relationship với nhau? Đàn ông và đàn bà có những suy nghĩ rất khác biệt. Đôi khi cách cư xử bình thường của 2 người con gái với nhau lại là sự khó chịu tột đỉnh cho đàn ông. Đôi khi những thói quen mà xã hội, gia đình, truyền thông nói với bạn, đó lại là những rào cản lớn trong chuyện tình cảm giữa 2 người.

Không có cuộc tình nào hoàn hảo đối với tôi cả. Người phụ nữ “đảm đang” nhất cũng chỉ có được phân nửa những gì mà tôi sắp nói dưới đây. Số còn lại hầu hết tôi đều phải chỉ bảo và dẫn dắt mới có thể sống chung với nhau được. Bạn nghĩ rằng tôi khó tính? KHÔNG  🙄 , trái ngược tôi là người vô cùng dễ tính. Tôi chỉ muốn những nhu cầu của đàn ông được đáp ứng một cách chính đáng mà thôi.

Và chắc chắn người yêu bạn cũng như tôi, cũng không muốn người phụ nữ của mình có những biểu hiện như dưới đây.

Akinator – Anh là người có khả năng đọc được suy nghĩ của em

Phụ nữ luôn muốn được vỗ về, thông cảm, và chia sẻ. Do đó khi không trông thấy những tín hiệu ngược lại từ đối phương, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy hụt hẫng, hoặc thậm chí là cáu giận và tức tối.

Lúc này, có lẽ bạn lại bắt đầu trách móc người yêu mình rằng “Tại sao anh không quan tâm đến em?” hay “Giá mà anh hiểu được một phần của em thì tốt biết mấy,” blah, blah, blah…

Thế nhưng phụ nữ mới là những người chả biết gì cả…

Có thể bạn không nhận ra, nhưng khi bạn nói chuyện, khi bạn kết nối với những người khác (bất kể đàn ông hay đàn bà), phương tiện nào bạn sẽ sử dụng chủ yếu?

Đó không phải là ý nghĩa của những câu nói, mà đó là những tín hiệu phát ra từ cơ thể bạn.

“Con gái nói có là không. Con gái nói không là có.” Chẳng phải vì thế mà chúng ta có bài hát này xuyên suốt hàng thập kỷ nay rồi.

Khi thừa nhận thực tế này, tôi muốn bạn quan sát đàn ông. Chúng tôi là phái chẳng biết gì về những tín hiệu, chúng tôi mù tịt trong việc đọc ngôn ngữ cơ thể của người khác. Chúng tôi chỉ quan tâm đến ý nghĩa của những câu nói, nếu bạn diện bộ cánh đẹp nhất và nói “Em muốn đi ra ngoài,” người yêu bạn vẫn sẽ TỪ CHỐI và đáp trả lại rằng “Hôm nay đang có sự kiện xyz trong game zyx, anh không thể bỏ được. Em ra ngoài một mình nhé.”

Đàn ông không vô tình như bạn nghĩ. Vấn đề nằm ở chỗ anh ta không thể hiểu được mục đích thực sự của bạn là gì mà thôi.

Chia sẻ quá đà

Phụ nữ không quá khắt khe khi chọn người chia sẻ, chỉ cần họ cảm thấy người đó có thể chia sẻ là họ sẽ chia sẻ. Do vậy, người yêu phải là cái đích đầu tiên và ngoạn mục nhất mà họ sẽ muốn chia sẻ cùng.

Ngược lại, không phải chuyện gì đàn ông cũng muốn chia sẻ với người mình yêu. Họ thường tìm đến những chuyên gia, hoặc những người hiểu biết về vấn đề đó để chia sẻ và lĩnh hội. Do đó cái vòng xoáy chia sẻ từ đàn ông và đàn bà là cực kỳ khác nhau.

Phổ biến nhất về việc chia sẻ quá đà là khi phụ nữ nói xấu hoặc dèm pha ai đó. Tôi không cố tình bêu riếu tật xấu này của phụ nữ, nhưng đó là ví dụ tiêu biểu nhất cho những gì mà tôi đang nói tới đây. Đúng vậy, họ quên mất điểm dừng, họ quên bản thân khi nói. Thậm chí càng lúc cường độ càng mạnh hơn và hăng say hơn.

Phản ứng của đàn ông sẽ thế nào? Ban đầu có thể anh ta sẽ rất lắng nghe, đưa cho bạn vài lời khuyên (mà bạn cho rằng vô nghĩa), cầm điện thoại, ậm ừ nghe bạn nói, rồi bất chợt giật mình khi bạn nhắc “Anh không nghe em nói gì à?”

Đàn ông chỉ cần biết chuyện xảy ra như vậy. Khi biết được cái đích của câu chuyện, anh ta sẽ miễn cưỡng lắng nghe câu chuyện của bạn. Vì sẽ chẳng còn gì thích thú với đàn ông khi hồi kết của câu chuyện đã kết thúc 30 phút trước rồi.

Không có không gian riêng

Đàn ông vốn dĩ đã có rất nhiều không gian riêng cho mình. Nhưng giờ đây ngay cả 5 phút trầm ngâm “nhả khói” cũng không còn, hay 10 phút suy nghĩ về cuộc sống cũng bị bạn thay bằng việc “giúp em dọn dẹp nhà cửa” thì ắt hẳn anh chàng của bạn không sớm thì muộn cũng bị stress.

Điều mà tôi bắt gặp nhiều nhất đó là đàn ông sau khi lấy vợ thì không còn hội họp với bạn bè nữa. Đành rằng họ phải lo cho gia đình nhiều hơn, dành thời gian cho con cái nhiều hơn, nhưng giờ phút bên mấy gã đực rựa phải nói là những giây phút thiêng liêng nhất mà không bà vợ nào có thể mang  lại được. Dù qua một số câu chuyện, bạn sẽ thấy rằng thằng A tốt, thằng B xấu, thằng C lợi dụng. Nhưng đừng vì thế mà cướp mất không gian riêng của anh ấy. Nếu mối quan hệ đó không đủ tốt, người yêu/chồng bạn sẽ đủ thông minh và sáng suốt để đối phó chứ không cần đến sự can thiệp từ phía bạn.

Hãy để anh ta phát triển theo đúng nghĩa của một người đàn ông thực thụ.

Bạn nói quá nhiều

Nếu để ý các chương trình quảng cáo lề đường, những chương trình PR trong thời gian ngắn, bạn sẽ thấy chủ yếu MC là nữ. Một phần MC nữ sẽ dễ bề thu hút hơn MC nam, phần còn lại cũng vì bởi cấu tạo giữa cách nói của nam và nữ cũng vô cùng khác nhau.

Với tôi thì cách tôi tiếp nhận thông tin từ 1 MC nữ sẽ như sau:

[box type=”bio”] (nói trôi chảy) ~~~~~~~~~~ khuyến mại đặc biệt từ Sony ~~~~~~~~ (nói trôi chảy) ~~~~~~~~~~ blah blah blah blah ~~~~~~ 1 máy điện thoại Sony Xperia Z3 ~~~~~~~~~~~~ blah blah blah blah~~~~~~~~~[/box]

Phụ nữ thường ăn nói lưu loát và trôi chảy hơn đàn ông, nhưng ngược lại thì không có quá nhiều ý nghĩa trong câu chuyện của phụ nữ.

Còn đàn ông, mỗi khi nói chúng tôi thường suy nghĩ xem câu từ nào hay nhất, thông minh nhất, thể hiện sự hiểu biết của mình nhất. Và khi chúng tôi nói bạn sẽ thường thấy như thế này.

[box type=”info”] Tôi là người thông minh nhất (ngắt quãng) Bạn có tin tôi không? (Ngắt quãng) 34 x 45 x 53 – 54 + 522 = 81558[/box]

Nói cho vui vậy thôi. Nhưng cũng vì cấu tạo cách nói chuyện khác nhau như vậy, cũng kéo theo việc đàn ông nói ít còn phụ nữ nói nhiều.

Nếu trong 1 câu chuyện, bạn nói 50% còn anh ta nói 50%, đó là khi anh ta vô cùng hào hứng khi nói. Còn số liệu hoàn hảo sẽ là bạn nói 70-75% còn anh ta nói 25-30%. Nhưng nếu bạn nói tới 90-95% thì có lẽ bạn đang độc thoại, những gì anh ta phản hồi có lẽ sẽ chỉ còn là “À”, “Ừ”, “Thế à”, “Vậy à” mà thôi.

Chờ đợi

“Anh đợi em 5 phút nhé” là câu nói mà phụ nữ thường xuyên áp dụng nhất. 1 cốc nước, 1 điếu thuốc, 2 điếu thuốc, 3 điếu thuốc? Thế chẳng hóa ra bạn đang đầu độc người yêu mình bằng thuốc hay sao?

Tôi là tôi ngại nhất khi đi mua sắm cùng các chị em. Không những chả sắm sửa gì được cho bản thân, lại còn phải chờ dài cổ và kết thúc bằng một buổi tập tay hiệu quả khi phải xách một đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Tôi nghĩ không phải tôi mà hàng trăm hàng nghìn hàng vạn đàn ông trên đất nước này cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Hoặc khi chờ đợi các nàng makeup, 5 phút có nghĩa là 30 phút, 10 phút đồng nghĩa với 1 tiếng, và 30 phút có nghĩa là không bao giờ. Thật là khó khăn khi vừa phải nhăn mặt chờ đợi, nhưng khi gặp lại phải ngoác cái mồm méo mó lên cười và nói “Hôm nay em đẹp thiệt.   😯 “

Vậy nên các nàng ơi, đừng bắt chúng tôi phải đợi chờ quá lâu.

Điều khiển

Không phải tất cả, nhưng cách yêu truyền thống của thế hệ đi trước khi gà đã vào chuồng rồi đó là tôi mạnh hơn cô thì tôi điều khiển cô. Ngược lại nếu tôi mạnh hơn anh thì rõ ràng tôi phải điều khiển anh rồi.

Không khó khăn để bắt gặp những cặp nhân tình như ví dụ trên. Hãy thử nhìn quanh bạn xem, tôi cá ít nhất bạn sẽ bắt gặp 1, 2 cặp đôi như vậy.

Trải qua bao nhiêu năm phát triển và hình thành, con người đã kết luận ra 1 điều “Tự do là số 1.” Tôi nghĩ tuổi thọ của phạm nhân chung thân chỉ rơi vào khoảng 50-60 tuổi mà thôi. Bởi bệnh tật chưa đến thì tinh thần đã cuốn ta đi mất rồi.

Không ai muốn phải vào tù, cũng chả ai muốn bị người khác tước mất đi tự do khi sống cả. Thế nên, nếu bạn đang muốn kiểm soát, đang muốn điều khiển người mình yêu thì hãy suy nghĩ lại. Bạn muốn người mình yêu hạnh phúc chứ không phải biến anh ta thành nô lệ hay kẻ phục tùng mình. Đừng cố thuyết phục rằng bạn đúng anh ấy sai, bởi điều gì cũng có thể đúng và có thể sai được. Chỉ có sợi dây yêu và ghét đang mỏng dần đi mà thôi.

Chúc bạn may mắn. Đừng quên bình luận bên dưới nếu thấy bài viết có ý nghĩa. Và hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và góc nhìn của bạn phía dưới.

Cảm ơn rất nhiều.

Your friend,

Lai H.

10 comments

  1. Cảm ơn những chia sẻ của anh . Em mong có nhiều kiến thức hơn để hiểu và giúp đỡ nửa kia của mình ❤

    1. Hân hạnh em.

  2. hcna2012

    Cái này em thấy anh nói giống đắc nhân tâm này, nhiều lúc vấn đề không phải ai đúng ai sai mà quan trọng nhất là bạn dành sự tôn trọng cho đối phương và mối quan hệ giữa 2 người. Đàn ông chúng tôi hiểu điều này nhưng phụ nữ mấy ai hiểu được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối