Tịt ngòi, cứng họng khi nói chuyện với người mình thích

Tịt ngòi, cứng họng khi nói chuyện với người mình thích.

Nếu từng rơi vào cảnh “chưa ra chợ đã rơi hết tiền” bạn mới biết được cảnh không điều khiển được bản thân nó tệ hại thế nào. Ừ thì BCS Performa rõ ràng giúp bạn cải thiện được đôi chút. Nhưng nếu thằng nhỏ của bạn thực sự yếu ớt, tình thế xem ra không chuyển biến nhiều.

Nhiều người sẽ cười khi biết bạn mắc phải chứng xuất tinh sớm. Cũng như nhiều người sẽ cười khi biết bạn tịt ngòi, cứng họng khi bên cạnh một cô gái. Trong thời điểm nào đó, tôi đã từng mắc cả 2 chứng bệnh trên, và tôi có đôi chút kinh nghiệm muốn chia sẻ với bạn.

Trước đây không có nhiều phụ nữ béo như hiện tại. Tuy nhiên tôi cũng có 1 cô bạn như vậy. Cô ấy phì nhiêu một số chỗ, nhan sắc không được đánh giá cao. Tuy nhiên khá dí dỏm và hài hước.

Điểm kỳ lạ là khi nói chuyện cùng cô ấy, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi và cô ấy nói đủ chuyện tây tàu. Chuyện nhà tôi. Chuyện nhà cô ấy. Chuyện hàng xóm. Thậm chí cả những chuyện khó nói nhất.

Ấy vậy mà khi nói chuyện với một cô gái mình thích. Tôi cảm nhận mồ hôi chảy dọc 2 nách, chân chới với đứng không vững, miệng khô, đầu muốn nói gì đó thật ấn tượng nhưng không thể. Bởi nói ra sợ cô ấy sẽ quay lưng bước đi mãi mãi.

Tôi mắc phải triệu chứng này 1 lần. Và xin hân hạnh được giới thiệu, “Tôi là Lai, tôi 19 tuổi và tôi cực kỳ nhút nhát.”

Bài viết này dành cho những người nhút nhát

Nếu bạn không ngại nói chuyện với con gái. Hoặc có thể nói chuyện với con gái nhưng nói chưa hay. Bạn chỉ cần tập luyện thêm đến khi thật nhuần nhuyễn và thành thạo. Nhưng với những người nhút nhát, mọi thứ tệ hơn như vậy. Với họ, nói chuyện với người con gái mình thích là một trong những trải nghiệm đáng sợ trong đời. Tệ hơn, nếu không vượt qua được nỗi sợ đó, họ sẽ không bao giờ có cơ hội thành công trước phụ nữ.

Tịt ngòi, cứng họng vì ngộp trước vẻ ngoài của cô ấy

Hãy nghĩ về ví dụ cô bạn “phì nhiêu” không hấp dẫn của tôi ở ví dụ trên, tôi không cảm thấy xấu hổ hay e ngại khi nói chuyện với cô ấy. Trên thực tế, tôi cảm thấy mình đang nói chuyện với một “anh bạn”, tôi không sợ hãi nếu cô ấy không thích mình, cô ấy sẽ bỏ đi, hay 2 người sẽ không bao giờ gặp lại.

Nhưng khi bị ngoại hình của một cô gái chi phối, rất có thể mọi thứ sẽ chuyển biến theo hướng khác. Xấu hơn, tệ hơn!

Nếu khuyên bạn rằng, hãy nói chuyện với cô ấy như một người bạn trai, hãy nói chuyện với cô ấy như thể cô ta béo phì. Đó sẽ chỉ là 1 lời khuyên vô giá trị, trong khi mãi mãi bạn sẽ không thực hiện được. Tuy nhiên tôi có đúc rút được 1 tip đơn giản giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Như tôi từng chia sẻ trong forum ẩn, “Gái xấu sẽ tìm lý do để yêu bạn, trong khi gái đẹp sẽ tìm lý do để từ chối bạn.” Để không tịt ngòi, cứng họng, hãy học hỏi từ phụ nữ, hãy rèn luyện cho mình mindset đó.

Khi bên cạnh cô gái mình thích, hãy tìm lý do để bạn không thích cô ấy. Không ai là hoàn hảo cả, vẻ đẹp của phụ nữ cũng vậy. Ví dụ mặt cô ấy hơi gẫy khi nhìn nghiêng, răng không đều, mí hơi sụp, cấu tạo tóc không đẹp, v.v…

Tất nhiên, bạn chỉ nên nghĩ trong đầu. Để thấy rằng trước mặt mình không phải là Chúa, không phải Bồ Tát, cũng không phải cướp, mà chỉ là một người bình thường, không có gì đáng sợ khiến bạn phải kinh hãi cả.

Bạn tịt ngòi, cứng họng vì chưa có kinh nghiệm

Tôi xin cam đoan rằng, nếu thích 1 cô gái, bạn nói chuyện với cô ấy. Rồi thích 1 cô gái, rồi bạn nói chuyện với cô ấy. Bạn sẽ không mắc phải chứng bệnh tịt ngòi, cứng họng kể trên.

Nhưng thay vì nói chuyện, bạn đứng từ xa quan sát cô ta. Bạn để ý từng cử chỉ, từng thái độ, từng hành động nhỏ cô ấy làm. Trong đầu bạn, những gì về cô ấy thật to lớn và đồ sộ. Còn thực tế giữa bạn và cô ấy vẫn chỉ là con số 0. Ý tôi là, những gì bạn có với cô ấy chỉ là những gì bạn nghĩ. Nó không phải là sự thật.

Rồi một ngày bạn quyết định phải gặp cô ấy, phải nói gì đó với cô ấy. Thế là bạn dồn hết mọi căng thẳng, mọi áp lực từ bấy lâu nay vào buổi nói chuyện đó. Tịt ngòi, cứng họng là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra.

Tại sao tôi cố tình nói rằng mình chỉ gặp duy nhất 1 lần trong đời? Bởi tôi dám vượt qua chính mình để tiếp cận nhiều hơn 1 cô gái. Lần 2 có thể vẫn hơi ngượng ngùng, lần 3 vẫn có thể hơi bối rối. Nhưng đến lần 4, 5, 6 mọi nhút nhát sẽ dần tan biến. Tôi đã từng trên con đường đó, và các thành viên trong forum của tôi cũng đang trên con đường đó. Nếu không tin, hãy hỏi họ.

Bạn đang mắc phải thuyết “Chỉ mình em”

Tôi luôn khuyên độc giả của mình là, “Hãy nói chuyện và tương tác với nhiều phụ nữ thay cho 1 người duy nhất.”

Khi mắc phải thuyết chỉ mình em, bạn sẽ chỉ muốn nói chuyện với người ấy, dành thời gian cho người ấy, và cống hiến cuộc đời mình cho người ấy.

Vậy thì tịt ngòi, cứng họng cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.

Phụ nữ rất thích khuyên đàn ông, “Hãy là chính mình” mà theo bài lý do bạn chưa thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tôi đã khẳng định chỉ vậy là CHƯA ĐỦ. Nhưng với những người tịt ngòi, cứng họng, họ còn tệ hơn là bản thân mình vốn có.

Đừng mắc phải thuyết chỉ mình em. Nếu trong 5 năm bạn chỉ yêu đơn phương 1 cô gái, đó là khi bạn đánh mất 5 năm cuộc đời mình, và 10 năm để bù đắp những tổn thất sau đó. Hãy nói chuyện và tương tác với những cô gái khác, bạn sẽ thoát khỏi cảnh tịt ngòi, cứng họng ngay thôi.

Sau cùng, hãy vượt qua tất cả

Tôi từng xem Tiger Woods biểu diễn trên sân khấu. Nó là 1 mini game, ở đó có 5 cái đích cách xa vị trí phát bóng khoảng 30m. Trong 5 lần phát bóng, Tiger Woods đánh trúng cả 5.

Chuyện đó chả có gì đáng ngạc nhiên cả. Bởi theo Tiger, anh ta tập luyện động tác này mỗi ngày cả trăm lần trong xuyên suốt 30 năm nay.

Hay như David Beckham trong lần sút phạt trên bãi biển. Có lẽ anh ta phải tập luyện rất nhiều mới có được kết quả như vậy.

https://youtu.be/RCGj0Ba62vE

Practice makes perfect

Lý do mà bạn bị tịt ngòi, cứng họng thực chất đến từ chính bạn. Bạn không tập luyện, không trau dồi những kỹ năng mình có. Thay vào đó bạn sống trong vòng an toàn của bản thân. Hãy nghĩ mà xem, nếu 1 tháng bạn nói chuyện với 1 cô gái, đương nhiên bạn sẽ nghĩ về cô ấy cả tháng. Nhưng nếu 1 tháng bạn nói chuyện với 10 cô gái, cô ấy sẽ chả là ai trong số 10 người đó cả.

Hãy vượt qua chính mình. Tịt ngòi, cứng họng trước phụ nữ thật xấu hổ, nhưng nó sẽ là ranh giới để bạn vượt lên phía trước. Tịt ngòi, cứng họng trước phụ nữ thật xấu hổ, nhưng nó sẽ là cơ hội để đạt được những thành quả lớn trong tương lai. Bởi như câu châm ngôn bất hủ được truyền đi khắp đời này sang đời khác.

“No pain, no gain – Không vấp ngã, không thành công.”

Hẹn gặp lại bạn trong những bài viết sau,

Your friend,

Lai H.

76 bình luận về “Tịt ngòi, cứng họng khi nói chuyện với người mình thích”

  1. Mình từng nhát và đã hụt mất người mình thích . Và mình đã chọn một cô gái mình không có cảm xúc để tán tỉnh . Rất thành công , sau vài cô mình đã tự tin hơn và ít nhút nhát hơn trước để đối diện với cô gái mà mình thích ?

    Trả lời
  2. Đại ca ơi e năm nay 28 tuổi cũng yêu nhiều rồi nhưng dường như chỉ tình yêu đầu là thật sự cảm nhận được yêu là gì. Khoảng 3 năm trở lại đây e chưa có tình cảm với ai. Sư huynh bày cho e cách nào làm quen với em dược sĩ đầu ngõ trọ với ạ. Giờ đây em hơi mất tự tin về bản thân khi cũng có tuổi rồi.

    Trả lời
  3. Em đang buồn vì mỗi lần em gặp người con gái em thương nhưng mỗi lần gặp em không nói lên lời được. Nhiều lúc em không có ở nhà ngoại người đó thì người con gái đó hỏi nhà là em đâu rồi. Vậy câu hỏi đó là gì vậy anh? Nhiều lúc nhắn tin nói em không thích anh,không có tình cảm vậy là thế nào? Xin anh 1 lời giải đáp

    Trả lời

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0
Tất cả mã giảm giá