Phụ nữ và đàn ông có thể làm bạn được không?

Phụ nữ và đàn ông có thể làm bạn được không? Đặc biệt đó là một người phụ nữ có nhan sắc hoặc chỉ đơn giản là “đủ xài” để hấp dẫn đàn ông?

Tôi là đàn ông. Tôi sống cùng với câu hỏi trên. Tôi từng đối mặt với tình cảnh trên. Và tôi cũng nhìn thấy những gã đàn ông trên đối phó với tình cảnh trên thế nào.

Đúng vậy, đàn ông luôn là người bạn đáng tin cậy. Họ có thể bên cạnh phụ nữ, đi chơi cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, tâm sự cùng nhau, thậm chí là bêu xấu về bạn trai hoặc chồng cùng nhau.

Nhưng… nó chỉ đúng với đàn ông trưởng thành đã trải qua nhiều kinh nghiệm tình ái cộng thêm nhịp độ tình dục được duy trì ổn định thôi.

Đó phải là đàn ông trưởng thành…

ket ban

Và bài viết này cũng không dành cho trẻ vị thành niên cũng như những người không muốn đọc, vì nội dung có thể chứa những ngôn từ với “cường độ mạnh” 😯

Đàn ông muốn được have sex với phụ nữ

Tin hay không thì tùy bạn, have sex được coi là món quà “tri ân” mà phụ nữ trao tặng đàn ông. Thông thường, khi đầu óc không vướng bận gì, đàn ông nghĩ đến sex 10 phút/lần, tần suất này còn cao hơn đối với những người có nhu cầu lớn. Thậm chí họ còn bị ám ảnh bởi hàng tá suy nghĩ trong đầu về việc cô ấy cởi đồ ra sẽ thế nào, khi rên la sẽ ra sao, khả năng chiều chuộng lúc làm tình thế nào?

Tôi biết có những người thiếu thốn tình dục, ham muốn tình dục quá độ, hoặc ám ảnh bởi những bộ phim người lớn mà chúng ta vẫn gọi là “dị”, thì suy nghĩ của họ còn biến ảo khôn lường và chỉ có những người cùng sở thích (đồng dâm) mới biết được họ đang nghĩ gì.

YES, nếu đã xem Don Jon 2013, bạn sẽ biết được anh chàng nhân vật chính nghiện thủ dâm, anh ta xem phim người lớn hàng ngày. Và đó cũng là cảnh mà đa số đàn ông không được đáp ứng tình dục đầy đủ thường làm hàng ngày. Tin hay không thì tùy bạn.

Nếu là đàn ông và đang có một người bạn là nữ, thì tôi đoán tình huống sẽ như sau:

  • Bạn muốn fuck cô ấy
  • Bạn đã fuck cô ấy rồi
  • Cô ấy dưới 5 điểm

Đàn ông thường không kết bạn với phụ nữ hấp dẫn, thay vào đó họ thường kết bạn với những cô nàng có tâm hồn vui nhộn và ngoại hình trung bình. Cũng dễ hiểu thôi, bởi khi bạn thấy một cô nàng hấp dẫn đầu óc bạn gần như đã ngập ngụa bởi những suy nghĩ “mập mờ” và không thấu đáo rồi. Cũng dễ hiểu tại sao báo chí gần đây đưa tin về vụ việc anh bạn thân bỏ thuốc mê vào đồ uống của cô bạn để thực hiện hành vi đồi bại.

a47938a0-700c-478e-83d7-8cbfbecd3e7c

Đàn ông chỉ là bạn ảo với phụ nữ mà thôi

Nếu bạn đang là phụ nữ và có bạn là đàn ông, hãy coi chừng vì có thể họ chỉ là bạn ảo mà thôi. Có thể họ sẽ tìm cách have sex với bạn tại thời điểm nào đó thích hợp. Tôi gọi những người này là bạn trai chứ không phải bạn là con trai. Nếu anh chàng này dành nhiều thời gian cho bạn nhiều hơn sau khi bạn chia tay, phần lớn không phải do anh ta cảm thông với bạn, mà anh ta đang tìm cách fuck bạn đấy.

Đơn giản đến bất ngờ đúng không?

Vẫn chưa đủ thuyết phục ư? Đọc tiếp nhé…

Nếu bạn đang bị ai đó friend zone, No Friend Zone chắc chắn là cuốn sách mà bạn nên tham khảo. Nhưng hãy để tôi tiết lộ, bạn không thể lì lợm không chiến thuật được. Muốn chiến thắng friend zone, bạn phải có 1 chiến thuật rõ ràng. Nhưng hãy lưu ý, đó phải là một chiến thuật ĐÚNG!

Đàn ông không tôn trọng ranh giới, bởi vốn dĩ họ đã không tôn trọng đàn bà rồi

Nếu đàn ông thực hiện công việc phụ nữ, họ gần như sẽ được phụ nữ khen ngợi và tỏ ý tôn trọng, trong khi đàn ông nhìn vào sẽ bĩu môi coi thường. Còn phụ nữ khi thực hiện công việc đàn ông ư? Tất nhiên là đàn ông sẽ chê bai và dè bỉu với nhau rồi. Hay khi thất vọng đàn ông sẽ so sánh với ai? Chẳng phải vẫn là câu “Thậm chí mình còn thua cả cđb” đấy sao? (Thật tình xin lỗi các chị em phụ nữ đọc được câu này  😯 )

Bạn biết tại sao không? Đó là bởi đàn ông KHÔNG tôn trọng những gì dịu dàng tồn tại trên cõi đời này. Họ đặt nặng trọng tâm vào những gì mạnh mẽ, về tư duy hợp lý, về khả năng điều khiển, và về sự vượt trội, v.v…

Hôm vừa rồi tôi cũng cố ý đặt câu hỏi trên Facebook Lai H. về việc “Đàn ông sử dụng kem dưỡng da, rồi những thứ làm trắng da, mịn da, v.v…” Bạn cũng biết được câu trả lời hầu hết là… phủ định. Và tất nhiên đó là những câu trả lời của đàn ông. Tôi hiểu bạn nghĩ gì 😆

Thế nên là phụ nữ, bạn phải biết trân trọng đàn ông biết tôn trọng phụ nữ. Bởi lẽ những người như vậy không dễ tìm chút nào trong cuộc sống này. Đặc biệt với văn hóa Việt Nam mang đậm chất phong kiến Tàu Khựa như hiện nay.

Thử hỏi khi đàn ông không tôn trọng đàn bà, làm sao họ có thể tôn trọng được cái ranh giới “bạn bè” mà 2 người đã đặt ra từ trước đến nay chứ?

Đàn ông KHÔNG biết đến sự tổn thương là gì?

Hầu hết là vậy đấy. Thực chất cụm từ này cũng khá lạ lẫm với tôi. Có lần người yêu cũ có nói rằng tôi làm tổn thương cô ấy, lúc đó tôi tự hỏi “Mình có làm cái gì đâu mà tổn với thương?”

Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

Sau này trưởng thành, tôi biết được rằng vấn đề nằm ở chỗ mình là đàn ông chứ không phải là phụ nữ.

Để tôi giải thích rõ ràng hơn nhé.

Đàn ông có một niềm tin mãnh liệt rằng mình phải hành động khi mình nghĩ, cho dù việc đó có gặp rủi ro hay kéo theo hệ quả tới người khác. Nói cách khác, đàn ông được lập trình về việc sẽ hành động thật nhanh gọn để thoát khỏi cảm giác không thoải mái hiện tại.

Đó là lý do tại sao đàn ông ghét khi nhìn thấy nước mắt phụ nữ.

Chúng tôi không thích khúc giữa. Chúng tôi chỉ thích khúc đầu và cuối thôi 😆

Cũng chính vì thế mà đàn ông vi phạm nghiêm trọng tới cảm xúc của phụ nữ. Khiến cho sự tổn thương dĩ nhiên phải diễn ra.

Thế nên, đàn ông có thể sẽ bắt mình làm cái việc ấy ấy đó mà không cần quan tâm đến phụ nữ có tổn thương hay không.

Và trong hầu hết các trường hợp, khi đàn ông nhìn thấy kết quả rồi thì mới bắt đầu ăn năn xin nhận được sự thứ lỗi từ phụ nữ.

Có điều… mọi thứ đã muộn mất rồi.

READ: Tâm lý và suy nghĩ của phụ nữ

Bài viết này có thể sẽ nhận được nhiều gạch để xây nhà. Tuy nhiên vấn đề là tôi muốn cho phụ nữ hiểu thêm một chút đỉnh về sự thực “đau buồn” về đàn ông. Hơn nữa, tôi cũng đang cần gạch để xây nhà cho Chính Em.

Bài viết này tôi chỉ nói sơ sơ về việc phụ nữ và đàn ông CÓ THỂ làm bạn được với nhau. Sắp tới nếu có hứng thú, tôi sẽ viết chi tiết hơn về phần này sau.

Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại…

Lai H.

14 comments

  1. Em thấy có nữ đối tác, đồng nghiệp, khách hàng. Cũng không thể gọi là bạn. Hơn nữa nếu họ đẹp, mình cũng chỉ mong muốn được lên giường với họ. Càng không thể làm bạn được

  2. ChesterT1996

    Bài viết quá chính xác, thô mà thật đến đắng lòng ??

    1. Ôi bài này anh viết lâu rồi. Có nhiều điểm chưa rõ ý

  3. Toàn Huỳnh

    Một cô gái khá vui tính, k phải kiểu phụ nữ mơ mộng và ch tôi khá hợp nhau khi nói về quá khứ tuổi trẻ. Ghi nhận thu hút mình tạo ra, tôi hẹn cô ấy lần 2 ở quán cf, trời mưa, cô ấy đến trễ gần một tiếng mặc dù có thể khắc phục dc khi cứ lấy lí do đang vướng làm 1 xíu. Tôi về trước và đã nhắn dòng tin mà ai cũng k thích: L suy nghĩ ntn chớ t đâu phải đứa có th gian rảnh nhất thế gian đâu…tối coi đá banh ngon lành.
    Tôi có nên chủ động hẹn lần sau với cô ấy k LaiH??? Tks

    1. Tùy nhé người anh em!

  4. Hoaduki

    Chào Lai H,
    Mình là độc giả nữ 40 tuổi, đã có gia đình và cũng có địa vị xã hội, rất tình cờ đọc được bài viết của Chinhem.com cách đây 2 tháng. Từ đó đến nay ngày nào mình cũng tìm đọc các bài thuộc các chuyên mục của Chinhem, mình cũng đã mua GMBAPN II và đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Mình rất thích cách viết và học hỏi được rất nhiều từ những bài viết của bạn. Mình thật sự cảm thấy áy náy nếu không gửi lại feedback, mình muốn Lai H tiếp tục viết để mình cũng như nhiều người khác nữa được trải nghiệm những điều mà thậm chí chưa bao giờ biết tới.
    Mình có 1 fan cuồng, kém mình gần 20 tuổi, mình rất bối rối trong xử lý tình huống này vì bạn ý quá trẻ. Mình đã tìm được bài viết của Lai H về yêu người phụ nữ có chồng và thấy bạn phân tích rất xác đáng, tuy nhiên bạn ý đề nghị được làm chị em. Bài viết này giúp mình hiểu được căn nguyên của vấn đề và có được một quyết định sáng suốt, tốt cho cả 2.
    Cảm ơn Lai H rất nhiều!
    PS: Mình biết là Lai H sắp viết bài bằng tiếng Anh, đây là động lực rất lớn để mình tiếp tục học tiếng Anh.

    1. Cảm ơn Hoaduki rất nhiều. Một độc giả rất đặc biệt!

      1. Tiện…cho e hỏi …có cách nào để hc t.anh tốt hơn k.. !! 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối