Phụ nữ ngày nay chỉ thích tiền?

Phụ nữ ngày nay chỉ thích tiền?

Nếu được lựa chọn giữa 2 người đàn ông. Một người có ngoại hình đẹp, lương 6 triệu đồng 1 tháng, trong khi người con lại ngoại hình trung bình và thu nhập 30 triệu 1 tháng. Bạn sẽ chọn ai trong 2 người trên?

Tôi cá rằng nếu được lựa chọn, thì 80% phụ nữ trên thế giới này sẽ chọn đàn ông với thu nhập 1 triệu đồng 1 ngày.

Nhưng…

Cuộc sống không như là mơ. Ngay cả đàn ông cũng vậy, ngay từ bé chúng ta đã thường đặt ra rất nhiều câu hỏi mang tính lựa chọn 1 trong 2. Rốt cuộc cho dù bạn có lựa chọn kết quả nào đi nữa thì cũng rất ít khi sự việc đó trở thành hiện thực. Thậm chí nếu nó trở thành hiện thực thì bạn cũng quên mất câu trả lời ngày đó của mình rồi.

“Không ai đánh thuế giấc mơ của bạn cả.” Chính vì thế mà trong các bộ phim, đạo diễn thường đưa ra các tình huống lựa chọn một mất một còn. Kiểu như “Chọn anh C sẽ có tất cả, còn chọn anh D thì sẽ không có gì đâu.”

Đời sống thực tế của phụ nữ cũng vậy. Họ không phải công chúa để có thể lựa chọn giữa hàng tá các phò mã như vậy được. Ạnh chàng 6 triệu và 30 triệu có thể xuất hiện trong cuộc đời họ, nhưng không phải lúc nào cũng cùng lúc, cùng thời điểm.

Nói vậy để bạn biết được sức cám dỗ của đồng tiền là rất lớn. Ai không muốn tiền chứ? Ngay từ bé tôi đã muốn tiền để la cà hàng quán, chơi game, thậm chí là đỏ đen thì tại sao lớn lên tôi lại không muốn?

Có điều cũng giống như đàn ông vậy, “nếu có cơ hội” ắt hẳn chúng ta sẽ hẹn hò với người mẫu, ca sỹ, diễn viên. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn OK khi hẹn hò với những cô nàng ở các lĩnh vực khác, chẳng hạn như bác sĩ, giáo viên, bán hàng, kế toán, blah blah blah.

Điều này cũng không khác gì phụ nữ cả. Họ có thể sẽ muốn hẹn hò với đàn ông giàu có, nhưng cũng hoàn toàn ô tô kê với những kiểu đàn ông khác. Bởi lẽ, nếu phụ nữ chỉ hẹn hò với đàn ông có tiền, thì đàn ông ở một nước thu nhập thấp như Việt Nam có lẽ đã F.A và quay tay lũ lượt từ sáng đến tối rồi.

phụ nữ chỉ thích tiền

Báo chí đang tẩy não người đọc

Chưa bao giờ tôi thấy báo chí và truyền thông lại tệ hại hơn lúc này. Tất cả những gì bạn nhìn thấy trên báo là cướp của, giết người, hãm hiếp, tọc mạch đời tư, và tất cả những trò lố của xã hội hiện tại. Nhìn vào các mặt báo thì giống như họ đang nỗ lực không ngừng để biểu dương những thành tích trên thì phải?

Còn truyền thông thì sao? Tất cả những video bạn thấy trên Youtube, những bộ phim bạn xem trên truyền hình, không gì khác ngoài 2 chữ… GIẢI TRÍ.

Tôi cũng xin tiết lộ luôn, rằng sự tập trung của con người bị giới hạn trong khoảng thời gian nhất định trong một ngày. Chính vì thế nếu sự tập trung của bạn giành cho những thứ “nóng hổi” kể trên, thì tất yếu bạn sẽ gặp trục trặc với việc tập trung vào những công việc quan trọng khác.

Không tin tôi ư? Hãy cứ đọc những loại tin nóng hổi kể trên đi, rồi bạn sẽ thấy những nội dung học tập nó nhàm chán đến thế nào. Hãy cứ giành thời gian để xem video giải trí mỗi ngày đi, rồi bạn sẽ cảm nhận được sự khó khăn khi xem những video học tập đến nhường nào. Đó cũng là lý do tại sao Introvert luôn có khả năng tập trung tốt hơn Extrovert. Bởi lẽ những người thường ra ngoài vui chơi và giải trí sẽ nhanh cảm thấy buồn chán khi phải ở nhà tập trung làm một việc gì đấy.

Không có gì xấu đẹp ở đây cả. Tôi chỉ muốn nói là báo chí đang tẩy não chúng ta. Và chuyện con gái thích tiền cũng chỉ là một trong vô vàn số đó.

Khi một người đàn ông bị tẩy não, anh ta sẽ nghĩ rằng phụ nữ chỉ thích tiền. Và rồi khi bị từ chối bởi một cô gái, anh ta sẽ nghĩ ngay rằng bởi vì mình nghèo, mình không có tiền.

Phụ nữ thích tiền hay thích cái khác?

Nếu bạn muốn biết câu trả lời thì hãy để tôi nói luôn, phụ nữ thích rất nhiều thứ khác…NGOÀI TIỀN. Và tiền bạc chỉ là một phần trong số đó mà thôi.

Đối với đa số phụ nữ, họ thường xem xét về tiềm năng của đàn ông nhiều hơn. Chẳng hạn như anh ta có chí tiến thủ không? Anh ta làm nghề gì? Anh ta có khả năng tiến xa trong tương lai không? Nhưng chung quy lại, họ cũng chỉ cần một người đàn ông có khả năng bảo vệ, và tự nuôi sống bản thân mình mà thôi. Bởi khi phụ nữ đã yêu rồi thì sai cũng thành đúng, và bò với chó nhìn cũng chỉ hao hao giống nhau mà thôi.

Hãy thử tưởng tượng xem nếu phụ nữ chỉ thích tiền và đàn ông giàu có thì sao? Số đàn ông còn lại sẽ yêu thương lẫn nhau, hay họ sẽ tranh cướp tài sản của nhau để giàu có hơn? Nếu vậy thì đây chắc chắn sẽ là website đầu tiên kết nối đàn ông trên đất nước này với nhau  😯

Thực tế thì 60% đàn ông Việt Nam đều nghèo, và 80% trong số đó nghèo kiết xác vì còn trẻ chưa có thu nhập. Nhưng hãy nhìn mà xem, hầu hết đều có bạn gái, thậm chí là bạn gái rất đẹp.

Phụ nữ thích tiền chỉ là lời biện hộ

Nó biện hộ cho thất bại của bạn. Hãy nhìn vào thực tế mà xem, hầu hết đàn ông nghèo đều có gấu trong khi bạn F.A và mang trong mình suy nghĩ “phụ nữ chỉ thích tiền.” Lạ lùng thật!

Nhưng sự thật thì:

  • Bạn thiếu kinh nghiệm về phụ nữ
  • Bạn ít được tiếp xúc với phụ nữ
  • Bạn chả có hiểu biết gì về phụ nữ

Tóm lại bạn không được học về tâm lý phụ nữ và những vấn đề xung quanh. Đó cũng là lý do Chính Em dot Com tồn tại và ngày càng nhận được sự hưởng ứng của độc giả.

Và nhiệm vụ của tôi đó là dùng bút xóa để tẩy những phần não bộ của bạn nhận thức không chính xác về phụ  nữ, về cuộc sống, và về chính bản thân mình.

Tất nhiên chúng ta đang sống ở xã hội “đang phát triển.” Sẽ có những khía cạnh phát triển như ăn cướp, nhưng cũng có khía cạnh không phát triển chút nào, chính vì thế cuộc sống đôi khi phát triển theo hướng lệch lạc. Nhưng ngoài kia, những tài xế xe bus, giáo viên, bảo vệ, hay bất cứ ngành nghề nào khác họ đều có người yêu, đều làm tình hàng đêm, rồi xa hơn nữa là đi tới hôn nhân và sinh con đẻ cái. Chính vì vậy đứng mất niềm tin vào bản thân cũng như cuộc sống như vậy.

You only live once, but if you do it right, once is enough

-Mac West-

Your friend,

Lai H.

50 comments

  1. Ủa rồi phụ nữ muốn được một người đàn ông không có tiền bảo vệ? Không tiền thì im mồm nhé

    1. Không phải giai đoạn nào phụ nữ cũng đặt tiền là số 1. Nhưng những người hám tiền như e thì ko phân biệt giai đoạn.

  2. Tuyệt vời ạ!!!!!

    1. Thanks!

  3. em xin dấu tên ạ

    Con gái chỉ thích tiền thôi anh ạ.
    Em làm công việc lương thấp nên ngại có người yêu lắm.
    Thực tế nó phũ phàng lắm anh ạ. Rất nhiều đứa em gặp chỉ coi trọng tiền thôi, nó không quan tâm đến personality của em.

    1. lê hiếu

      vậy bạn phải cố gắng lên nhiều nhiều vào . thực tế bây giờ là thế , k có tiền mọi thứ đều khó khăn . trai mê sắc , gái mê tài mà . bây giờ thực sự khó có chuyên 1 túp lều tranh hai trái tim vàng lắm :((

    2. Hiêngg

      Vậy thì cố gắng kiếm nhiều tiền để không ngại có người yêu đi 🙂 chứ nếu đã có nhiều tiền thì cũng chả rảnh ở đây cmt con gái thích tiền đâu 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối