Nếu được quay trở lại 18 tuổi tôi sẽ…

Thời gian trôi nhanh, gấp, và vô tình. Mới ngày nào còn 18 tuổi đôi mươi mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần đến tuổi băm.

Nhớ khi 18 tuổi, tôi tưởng rằng mình sẽ nhớ, nhớ tất, nhớ cả khi còn nhỏ lật váy con bạn. Nhưng sự thật thì 2-3 năm trước thế nào tôi quên sạch.

Nhớ khi 18 tuổi, tôi tưởng mình không thể ngăn cái tay “hư đốn” đó lại. Nhưng kỳ thực tôi quên nó, cho đến thi thoảng lại nhớ nó.

Nhớ khi 18 tuổi, tôi tưởng rằng Đại Học sẽ là miền đất hứa. Chỉ cần thi đậu là mọi thứ sẽ đến với tôi.

Nhớ khi 18 tuổi, tôi vẫn chưa được sở hữu riêng một chiếc xe máy như bạn bè đồng trang lứa.

Trung thực mà nói, tôi cảm thấy tiếc cho những quyết định của mình đã làm trong quá khứ. Tôi quyết định dựa trên suy nghĩ của cha mẹ, chuẩn chung xã hội, và những ảo tưởng mơ hồ.

Khi gặp những bạn trẻ ngày nay, tôi thường đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Họ chững chạc, khôn ngoan, và chăm chỉ. Không giống tôi, chỉ biết tiêu tiền và ao ước “Có bao tải tiền ném vỡ cửa kính Vincom.”

Nếu được quay trở lại 18 tuổi tôi sẽ…

1) 18 tuổi thì đừng làm nô lệ của đồng tiền

18 tuổi, thay cho việc đến trường rồi về nhà như bao sinh viên khác thì tôi lao vào vòng xoáy của đồng tiền. Sáng bi-a, chiều lô, tối bóng, đêm vạ vật. Nhớ môn thi Đại Học đầu tiên, tôi phóng xe máy bạn gái gần trăm cây số để có mặt. Túi không có tới 100k nên phải ngủ ở tiệm net chờ ngày thi thứ 2 tới. Tôi chưa quên bữa đó chỉ có cơm rang không thịt và trà đá. Tôi có phải đứa con ngoan không ư? KHÔNG, là ai đó chứ không phải tôi.

Tôi sống luẩn quẩn và lay lắt như vậy trong vòng 2-3 năm. Nợ nần và vay nặng lãi. Nhiều sáng mở mắt cộng tiền lãi hôm nay đã khiến tôi muốn nhảy cầu tự vẫn. Nhưng may thay tôi chưa ngớ ngẩn, nên giờ này mới có dịp để cười vào kỷ niệm cũ và chia sẻ cùng bạn.

Đừng bao giờ làm nô lệ của đồng tiền. Bạn sẽ không biết nó hướng cuộc sống bạn đến đâu, biến bạn trở thành con người như thế nào và tệ hại ra sao đâu. Đặc biệt khi bạn còn quá trẻ để kiếm tiền, để đam mê, và thưởng thức cuộc sống theo hướng vốn có của nó.

2) Cư xử tử tế với những người tử tế

Tôi là người luôn muốn cư xử tử tế với người khác. Nếu ai đó cho tôi 1, tôi sẽ trả lại họ 2. Nhưng sự thật thì khi bạn là nô lệ của đồng tiền, nếu ai đó cho bạn 1, bạn sẽ lấy đi của họ 2.

Tôi nhớ đứa bạn cho tôi vay 500k. Tôi đã vượt hơn 40km để đến chỗ nó. Nhưng hiện tại không thể vượt 400km để tới nói lời cảm ơn. Bởi cuộc sống đâu cho ta cơ hội để gặp lại.

Tôi nhớ đứa bạn cho tôi mượn chiếc điện thoại. Mẹ ơi, điện thoại của nó dùng được 30 phút là sụt nguồn. Nhưng nó cứu tôi trong 2 ngày đó.

Tôi nhớ…

Trong cuộc sống những người quan tâm đến bạn không nhiều. Những người tử tế với bạn không nhiều. Nếu ai đó nói với bạn “Răng mày mới làm lại à, hình như răng cửa mày hơi thưa cơ mà?” Hãy cư xử tử tế với họ, bởi ngay chính cha mẹ bạn cũng chưa chắc phát hiện ra điều đó đâu. Anh chị lại càng không!

3) Tôi tưởng đã sống thì phải chạy 11m chứ không phải marathon

Tôi nghe câu nói đó hàng trăm lần khi 18 tuổi, nhưng nói thật TÔI KHÔNG HIỂU.

Tôi nghĩ rằng mình kém ai đó thì cả đời sẽ mãi thua kém.

Tôi nghĩ rằng mình nghèo hơn họ thì cả đời sẽ nghèo hơn họ.

Tôi nghĩ rằng để học cái gì đó chỉ cần bỏ ra 3 tháng hoặc 6 tháng. Tôi không biết rằng đã xác định học thì phải theo nó đến suốt đời.

Cuộc sống là cuộc thi marathon dài hạn. Đừng tuyệt vọng nếu 40 tuổi mà bạn chưa giàu. Bạn hoàn toàn có thể vươn lên khi đã 50, 60. Hãy Google để chọn ra ví dụ điển hình. Hoàn toàn không thiếu những trường hợp như vậy.

4) Chuyên nghiệp trong từng chi tiết công việc mình làm

Thú thực mà nói, rất nhiều công ty, tập đoàn, hay cá nhân ở VN làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Bảo vệ khoác áo bảo vệ nhưng nghĩ mình đang làm vệ sỹ hay giang hồ đâu đó.

Xác định là nhân viên bưng bê nhưng lại xấu hổ vì bát đĩa mình cầm trên tay.

Hay bán hàng nhưng lại quá tọc mạch vào chuyện riêng của khách hàng hay công ty.

Khi xác định làm công việc gì đó, hãy nhập tâm vào công việc mình đang làm, và hãy cố gắng biến dịch vụ của bạn chuyên nghiệp nhất. Đó mới là nguyên tắc, đó mới là lý do để bán kiếm được nhiều tiền hơn so với những nhân viên khác.

Không ai muốn người khác nhúng mũi vào việc của mình cả. Vậy nên đừng tọc mạch những chuyện khác mà hãy chỉ tập trung vào công việc mình đang làm. Đừng đánh giá, đừng phán xét, bởi nó sẽ huỷ hoại công việc của bạn nhanh hơn.

5) 18 tuổi, hãy học tiếng Anh và xây dựng thứ gì đó từ Internet sớm hơn

Nếu mở cửa hàng lớn mặt phố, bạn có 1000 khách hàng tháng. Nhưng nếu website của bạn lớn, bạn có tới cả chục nghìn khách hàng tháng. Đó là sự khác nhau giữa kinh doanh truyền thống và kinh doanh qua mạng.

Sau quãng 18 tuổi vài năm, tôi có cơ hội được kinh doanh quần áo online. Đó là thời điểm kinh doanh online còn mới mẻ, lạ lẫm. Người dùng lạ lẫm với từng câu, từng chữ, từng bức ảnh mà người bán tải lên. Tôi ngạc nhiên vì không ngờ bán hàng lại dễ đến vậy. Tôi bán được rất nhiều, tiền kiếm được cũng khá.

Nhưng đời không như là mơ… Tôi bị 2 đứa khốn nạn lừa hết sạch tiền. Cả vốn lẫn lãi, không còn một cắc, để rồi không thể tiếp tục làm công việc ấy nữa.

Sau quãng thời gian đó, tôi chú tâm vào học tiếng Anh. Nhiều người học tiếng Anh với mục đích thi TOEFL, TOIC… Còn tôi học tiếng Anh để học được nhiều thứ mới mẻ hơn.

Và như đã chia sẻ trong GMBAPĐ II, pickup cũng là một phần trong số đó.

Nếu còn trẻ, nếu có tham vọng và mục tiêu lớn, tôi khuyên bạn nên xây dựng thứ gì đó từ Internet. Nếu biết tiếng Anh, bạn có cả nghìn thứ để khai thác từ thế giới và áp dụng lại ở VN, 99% những người kiếm tiền qua Internet tại VN đều đang làm như vậy. Và có vẻ tất cả đều đang đi đúng hướng.

Có thể bạn sẽ mất tới 2-3 năm để xây dựng một hệ thống gì đó. Làm việc chăm chỉ, không thời gian cho bạn bè, không thời gian để chăm sóc cho mọi thứ, nhưng có thể nó sẽ giúp bạn thoát khỏi 60 năm lao động cực nhọc còn lại. Nếu đánh đổi, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn xứng đáng.

Trên đây là những suy nghĩ thoáng qua khi hồi tưởng về tuổi 18 của mình. Tuổi 18 của bạn thì sao, nó có bi đát như tôi không, hay nó ngọt ngào và tươi đẹp? Tôi rất muốn bạn chia sẻ xuống phía dưới để bản thân có thể đọc và tham khảo.

Hẹn gặp lại bạn trong bài viết tới. Sẽ sớm thôi…

69 comments

  1. 18t tôi có rất nhiều ước mơ học đại học danh tiếng này, kiếm được triệu đô 25t có vợ đẹp con ngoan năm 30t này, 45t về hưu sớm đi du lịch, sở hưu số tài sản có giá trị sinh lời cao, tài sản thụ đông
    Và giờ tôi 22t đang học trường đại học tầm trung, học lực trung bình khá cuộc sống tương lai mông lung, kỹ năng cá nhân thì kém, chưa có bạn gái trong khi vẫn đang đắm chìm trong nhưng game online, những câu truyện tiên hiệp, quan trường, kiếm hiệp,…dẫu vẫn biết là phải thay đổi cách sống để bản thân có cuộc sống tốt hơn, đã từng thử thay đổi đã từng lập kế hoạch ngày đã làm đc nhưng ko đc lâu tôi ko muốn nói nguyên nhân vì nó chỉ là biện hộ nhưng thật sự chưa có một động lực thật sự mạnh mẽ để cho tôi luôn tiến về phía trước. Có lẽ tôi sẽ phải thay đổi thôi. Nếu anh Lai.H đọc được những dòng này anh sẽ cho tôi lời khuyên để tôi thoát khỏi nó!!!

    1. E nên cảm thấy hạnh phúc vì những “nỗi khổ” của em hiện tại. 22 tuổi anh bị đuổi học, nợ xã hội đen và chơi ma túy được 3 năm.

      1. Vậy anh có lời khuyên gì hữu ích cho em lúc này không ạ về tương lai về bạn gái còn bế tắc cuộc sống thì em có thể giải quyết đc em cũng có hướng giải quyết nhưng vấn đề mà em băn khoăn nhất vẫn là chưa có bạn gái thật sự em là con nhà nghèo bố mẹ nông dân, tự ti về vấn đề kinh tế chưa thật sự tán một cô gái nào, dù nhắn tin cho bạn khác giới nhưng chưa thật sự hướng đến một vấn đề nghiêm túc có lẽ là do môi trường và tính cách đã để xảy ra điều đáng tiếc này năm nay em đang năm 4 đh sắp ra trường thật sự là em muốn tán đổ các em để lấy kinh nghiệm tình trường và để lại những kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Mong anh sẽ cho em một lời khuyên. Chân thành cảm ơn anh Lai.H!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối