Bạn làm gì trên Facebook mà phụ nữ phải chạy mất dép?

Làm gì trên Facebook mà phụ nữ phải chạy mất dép?

Công nghệ thay đổi thế giới, đó không còn là vấn đề chúng ta đang tranh luận nữa rồi. Đó là thực tế, là thực trạng cuộc sống ngày nay.

Công nghệ cũng thay đổi bộ mặt hẹn hò. Tôi nhớ lần đầu tiên hẹn hò, tôi và nàng hẹn gặp nhau ở ngã rẻ số 5 trong con hẻm nhỏ. 7h15 đến không thấy nàng đâu, 7h45 nàng đến không thấy tôi đâu. Thực ra chỉ vì lẫn lộn thời gian mà cả 2 đạp xe loanh quanh tìm nhau cả tối.

Kết quả là FAIL ngay từ lần hẹn hò đầu tiên. Cả 2 đều nghĩ mình bị bỏ bom!

Khi điện thoại di động ra đời, hẹn hò thay đổi, chúng ta có thể gặp nhau ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian địa điểm nào. Rồi đến khi mạng xã hội ra đời, mọi thứ đã thay đổi HOÀN TOÀN. Nó giúp bạn tiếp cận phụ nữ nhanh hơn, ở khắp nơi trên toàn thế giới. Tuy nhiên TẤT CẢ đôi khi chưa hẳn đã là điều tốt…

Đôi khi trên dòng timeline, phụ nữ nhìn thấy những gã rất hiếm khi post bài.

Đôi khi trên dòng timeline, phụ nữ lại nhìn thấy những gã post bài quá thường xuyên, tốt có xấu có, tích cực có tiêu cực có, khiến họ xích lại gần nhưng đôi khi cũng khiến họ muốn tránh xa.

Chính xác, Facebook có thể là công cụ hỗ trợ bạn trong việc hẹn hò, nhưng đôi khi nó lại là con dao 2 lưỡi, có thể khiến bạn đứt tay bất cứ lúc nào.

Làm gì trên Facebook khiến phụ nữ phải chạy mất dép?

Sau khi đọc xong GMBAPĐ II, có một số bạn hỏi tôi trên forum ẩn, “Em rất thích một bạn, phải làm gì trên Facebook hay gửi message như thế nào để cô ấy chú ý?”

Tôi nghĩ về câu hỏi này và nhận ra rằng, gửi message để đối tượng chú ý kết thúc từ thời Yahoo Messenger rồi. Nếu nhận được tin nhắn trên Facebook, điều đầu tiên mà phụ nữ làm không gì khác mà là click vào profile của bạn.

Do đó tôi trả lời “Facebook của em đã tối ưu bao nhiêu % rồi?”

Khi nào có dịp tôi sẽ chia sẻ về cách tối ưu Facebook. Làm thế nào để con gái muốn kết bạn hay nói chuyện với bạn trên Facebook? Còn trong bài viết này tôi muốn nói tới những việc bạn đang làm sai trên Facebook.

Những bức ảnh không phù hợp: Tất nhiên, bạn có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, kể cả ngoài đời lẫn Facebook. Nhưng làm điều gì có ích hay làm điều gì không có ích lại là 2 phạm trù hoàn toàn khác biệt.

Những bức ảnh làm gì trên Facebook là cách bạn định hướng người khác nghĩ về mình ra sao. Nếu chỉ toàn ảnh chụp cùng người nổi tiếng, bất cứ ai cũng nghĩ rằng bạn nổi tiếng. Nếu bạn suốt ngày nói về cách kiếm tiền, không ngạc nhiên khi người khác nghĩ bạn giỏi kiếm tiền. Mặt khác, nếu chỉ toàn đăng ảnh ngớ ngẩn, không ngạc nhiên khi người khác nghĩ bạn ngớ ngẩn, tất nhiên không ngoại trừ phụ nữ.

Một số ảnh không phù hợp:

  • Ảnh nude, nhưng bạn không có cơ bắp
  • Ảnh nhậu nhẹt đàn ông
  • Ảnh tuyệt vọng
  • Ảnh những trò quậy phá của đàn ông
  • Luôn là ảnh trong nhà, trong phòng

Bạn muốn biết phụ nữ bị cuốn hút bởi những hình ảnh nào ư? Hãy để tôi ví dụ một vài trường hợp:

  • Ảnh hạnh phúc khi chơi cùng trẻ con
  • Ảnh hạnh phúc khi chơi cùng động vật
  • Ảnh du lịch sang chảnh
  • Ảnh du lịch phiêu lưu, mạo hiểm
  • Ảnh chụp cùng những cô gái khác
  • Hoặc ít nhất là ảnh khi ngoài trời, vui sướng, hạnh phúc

Like những thứ tạp nham: Facebook là tập hợp của rất nhiều thứ tạp nham. Bạn có thể thích những thứ đó, những gã đực rựa có thể thích những thứ đó. Nhưng phụ nữ thì không phải ai cũng vậy.

Ví dụ trước kia tôi dùng Facebook, tôi có kết bạn với một ông bác đã có tuổi. Ngoài đời dĩ nhiên tôi biết bác là ai, bác là người như thế nào.

Rồi một ngày bác like ảnh của một girl không mặc gì cả. Nó hiển thị lên Facebook của tôi. Tất nhiên nó cũng hiển thị lên Facebook của nhiều người khác nữa.

Nó chả có gì bận tâm, nhưng cứ 10h đêm bác lại tiếp tục like ảnh và video, thậm chí còn chia sẻ với tiêu đề “ước gì…”

Mặc dù không muốn phải phán xét ai đó, nhưng trong đầu tôi không khỏi nghĩ, “Có vấn đề gì với ông bác X vậy nhỉ?”

“Bác đang hồi xuân?”

“Vợ bác không cho ngủ cùng?”

“Không biết con cái bác có đang sử dụng Facebook không?”

“Bác là người có vấn đề về tình dục, blah blah blah”

Bạn thấy đấy, Facebook là nơi xây dựng hình ảnh rất nhanh, nhưng cũng là nơi huỷ hoại hình ảnh rất nhanh.

Facebook của bạn bị spam link: Chỉ cần click vào đường link đó thôi là Facebook bạn sẽ bị spam. Bạn spam trên timeline, trong hộp tin nhắn, cũng như trong bất cứ comment nào mà bạn chia sẻ. Điều này thật tệ hại.

Ngày còn trẻ con, chó, mèo, gà, vịt, thậm chí là người tiểu tiện khắp nơi. Vậy nên sẽ chả có gì lạ khi bạn dẫm phải “thứ gì đó” khi đang chạy nhảy cùng nhóm bạn.

Trong những lúc như vậy, nhóm bạn sẽ cư xử như thế nào?

Họ sẽ bịt mũi và chạy xa khỏi bạn. Bạn càng tiến gần thì họ càng chạy xa. Cho dù trước đó bạn được yêu quý thế nào đi nữa.

Tương tự, nếu Facebook của bạn đã từng bị spam hoặc đang bị spam, phụ nữ chắc chắn sẽ không muốn dính dáng tới bạn.

Status tâm trạng/Thể hiện sự yếu ớt một cách công khai: Nhiều đỉa đói bị bạn gái đá thì bắt đầu tìm tới Facebook như một nguồn động viên. Tôi cũng không hiểu họ trông đợi gì từ Facebook. Họ cần những gã khác vào comment cảm thông? Họ cần động viên? Hay họ chỉ muốn viết ra cho nhẹ lòng?

Dù lý do gì đi nữa thì đây cũng là cách rất tệ hại để khẳng định rằng “Tôi là một kẻ yếu ớt.”

Nên nhớ, chỉ có phụ nữ mới viết status tâm trạng lên Facebook, bởi họ là phái yếu. Còn bạn là phái mạnh, hãy cư xử theo cách khác. Hoặc ít nhất hãy chọn những nơi khác để làm việc này. Forum ẩn hoặc những nơi khuyết danh là một ví dụ.

Facebook là đàn ông nhưng avatar là đàn bà: Thật kỳ lạ là rất nhiều đàn ông ngày nay lại ẩn nấp bộ dạng đàn ông của mình trong bộ mặt của một cô gái.

Khi gặp một tài khoản Facebook như vậy bạn sẽ nghĩ gì? Còn phụ nữ ư, họ sẽ nghĩ về bạn với một số lý do sau:

  • Bạn sống quá ảo. Ảo đến nỗi không dám show mặt thật của mình ra mà phải sử dụng avatar của người khác.
  • Tài khoản fake, bị hack, giả dạng.
  • Bạn quá yêu, thần tượng người con gái trong avatar.
  • Chả có gì hay ho để phải mất công tìm hiểu bạn.

Đó là những lý do bạn làm gì trên Facebook khiến phụ nữ chạy mất dép. Đừng vội mừng khi bạn không dính phải bất kỳ lỗi nào phía trên. Facebook của bạn không gặp lỗi, nhưng nó cũng chẳng tối ưu. Hãy đón đọc bài viết Cách tối ưu Facebook để tán gái trong lần tới, giờ thì hẹn gặp lại.

Next time!

39 comments

  1. Nameless

    Cảm ơn anh vì bài viết, em đã làm theo bằng cách đăng ảnh đội bóng, con chó của em, và thấy lượt like rồi thả tym các thứ tăng kinh khủng, tuyệt lắm anh ạ! Nhưng em có một thắc mắc là ảnh đang chơi trò vật tay với thằng bạn có bị liệt kê vào danh sách những trò quậy phá của đàn ông không ạ? Em có 1 cái ảnh như vậy và định đăng nên em muốn xin lời khuyên của anh.

    1. Quan trọng là ảnh có nghệ thuật không em ơi

      1. Nameless

        Ồ vậy ạ! Cảm ơn anh ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối