Học ít hiểu nhiều: Muốn thành công thì đừng chỉ là con mọt sách

Học ít thôi và đọc ít thôi.

Là chủ 1 website không ai là không muốn độc giả ghé thăm web mình thật đông, theo dõi web mình thật lâu, và tương tác càng nhiều càng tốt.

Tôi cũng ngoại lệ, đó dĩ nhiên là những thứ mà tôi muốn. Nhưng có một thứ còn quan trọng hơn tất cả, đó là lợi ích của từng cá nhân khi vào website này đọc bài, hay nói cách khác đó là LỢI ÍCH CỦA BẠN.

Tại sao tôi lại viết chủ đề “gây hại” cho website của mình? Tại sao tôi vẫn thường nói “nếu không phải xyz thì nên đóng cửa sổ tại đây?”

Bởi vì tôi quan tâm đến lợi ích của bạn, thành công của bạn, và những gì bạn có thể đạt được từ THỰC TẾ chứ không phải lý thuyết suông.

Bạn theo dõi 1 website, bạn subscribe 1 kênh Youtube, bạn đọc những cuốn sách rất hay… Nhưng lợi ích của nó đem lại không nhiều nếu không được áp dụng vào thực tế.

Nói cách khác, chỉ học và chỉ đọc không phải là cách để bạn thành công.

hoc itChính tôi cũng khác gì đâu..

Chính bản thân tôi cũng phải đối diện với việc này rất nhiều lần. Những ngày đầu tiên mới biết đến pick-up, tôi rất say mê nó. Trung bình tôi phải mất 20-30 phút để đọc hiểu một bài với sự trợ giúp của từ điển, nhưng tôi rất kiên trì và cố gắng đọc thật nhiều bởi tôi nghĩ đó là cách mà tôi sẽ thành công hơn với phụ nữ. Tôi muốn thoát khỏi cảnh bế tắc khi đó…

Nhưng rồi tôi cũng chỉ đọc mà thôi. Thực hành là điều gì đó quá xa xỉ với tôi. Tôi viện đủ cớ, nào là:

  • “Ở VN không có nhiều con gái đi bộ như nước ngoài”
  • Ở VN văn hóa đề phòng rất cao, phụ nữ sẽ nghĩ mình đến ăn cướp thay cho bắt chuyện”
  • “Liệu những gì mình học được có phù hợp với con người VN?”

Cuối cùng tôi vẫn chỉ thấy tôi chây ì trong vòng an toàn của mình một cách IM LẶNG và NHỤC NHÃ.

Học ít thôi!

Học ít thôi! Lúc đó tôi ước rằng mình không phải Introvert, tôi thù loại tính cách này và những con người tính cách này. Tôi nghĩ rằng nếu mình Extrovert có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Rồi một ngày nọ tôi quyết định phải làm gì đó. Và rồi cuối cùng tôi đã làm thật…

Tôi sử dụng 1 câu pickup lines mà mình cảm thấy hay nhất khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

“Anh có thể theo chân em không? Vì bố mẹ anh nói rằng hãy theo chân ước mơ của mình.”

Tôi vẫn còn nhớ cô ta hơi giật mình một chút (vì có người lại bắt chuyện), sau khi định thần cô ta nói.

“Bố mẹ em thì nói rằng khi có người lạ bám theo thì phải tìm cách cắt đuôi.”

Tôi bất ngờ vì câu nói đó nằm ngoài phạm vi chuẩn bị của mình. Tôi có rất nhiều đáp án để dẫn dắt câu chuyện, nhưng không phải đáp án cho câu trả lời này.  Và rồi, bạn biết tôi đã trả lời thế nào sau khi định thần vài giây không?

“THẾ À!!!” trước khi cô ta té mất dạng.

Còn 1001 câu chuyện ngớ ngẩn khác nữa, nhưng đó cũng là lần tôi nhận ra mù mờ rằng “lý thuyết không giống với thực tế lắm.”

Trở lại với bạn. Bạn sẽ không học được gì khi đọc những bài mà tôi viết ra?

3 phương pháp để học ít hiểu nhiều

Cách 1: Học một ít, thực hành một nhiều

Nhiều người khi học thì giữ cho mình tư duy: Phải đọc và tìm hiểu càng nhiều càng tốt.

Đúng là cũng tốt thật. Nhưng chỉ tốt hơn việc bạn không đọc, không học, không làm gì cả.

Cho dù bạn có đọc 5 giáo trình, 10 quyển sách về 1 chủ đề. Chỉ rất nhanh thôi. Tôi nghĩ chưa tới nửa năm sau là bạn quên sạch mình đã đọc cái gì rồi.

Đã có những thời điểm tôi dành ra cả 1 năm chỉ để đọc sách. Tôi nhớ năm đó đọc tới 52 quyển cho bằng Bill Gates. Nhưng thực tế ra mà nói, năm đó tôi không áp dụng gì được nhiều cả. Doanh thu của tôi kém hơn, tôi bị lẫn lộn trong hàng tá các loại lý thuyết thập cẩm khác nhau.

Tin tôi đi. Việc học thật nhiều, đọc thật lắm. Nó không bằng được việc bạn học ít nhưng chịu khó thực hành đâu. Bạn chỉ cần đọc 1 quyển sách, và dành ra 100 giờ để thực hành ý tưởng của sách. Việc đó sẽ tốt hơn nhiều so với việc đọc 100 quyển sách và cố ghi nhớ ý tưởng của sách.

Cách 2: Chơi với người có cách làm khác mình

Nếu bạn học lắm, đọc lắm, rồi cũng chỉ chơi với mấy ông học lắm, đọc lắm. Nó sẽ đem lại cho bạn lợi ích là ôn lại kiến thức, rồi đàm đạo về những trải nghiệm trong việc học và đọc.

Nhưng chơi với người làm khác mình, tư duy của bạn mới thực sự được mở mang.

Giống tôi trong quá khứ. Tôi dành cả thanh xuân của mình để học về CNTT. Nói chung tự hào mình giỏi IT này kia, hay được người khác khen sửa giúp cái này cái nọ.

Rồi một ngày tôi gặp người kiếm hàng tá tiền trên mạng trong thời gian dài rồi. Tôi nghĩ họ phải giỏi CNTT lắm, vì đó là thế giới của mạng và máy tính mà.

Nhưng rồi họ cho tôi biết, họ chả biết cái con mẹ gì về máy tính, internet cả. Một chữ bẻ đôi không biết.

Tôi thề. Lúc đấy tôi thấy nhục cho bản thân mình. Biết nhiều biết lắm thì làm gì? Trong khi chả ứng dụng được cái gì? Còn họ, mặc dù mù mờ về CNTT, nhưng họ lại kiếm được một đống tiền.

Thề, chết nhục!

Cách 3: Học ít bài vở, nhưng học nhiều kỹ năng

Để thành công trong cuộc sống này, bạn phải có một tập hợp 3 thứ: Chuyên môn, kỹ năng, trải nghiệm.

Nếu bạn học nhiều, có nghĩa bạn chỉ tập trung duy nhất vào 1/2 của chuyên môn. Nói 1/2 là còn may rồi, bởi nếu chỉ học lý thuyết thì chưa tới 1/2 đâu. Thực hành thường sẽ chiếm nhiều hơn.

Đi xin việc bạn có nghe người ta hỏi gì không?

“Thế kinh nghiệm của em làm những đâu rồi.”

Họ quan tâm oéo gì đến việc bạn học cái gì, học bao nhiêu giáo trình, đọc bao nhiêu quyển sách.

Oéo có kinh nghiệm thì biến. Vác mày về chỉ tổ lệch sóng team của bố.

Rồi còn kỹ năng công việc. Gồm kỹ năng mềm, giao tiếp, đàm phán này kia. Bạn thấy không? Người ta học ít, nhưng người ta lại đầu tư cho kỹ năng và trải nghiệm. Thế nên người ta mới thành công đấy.

Với phụ nữ, bạn cũng chỉ nên học ít thôi và đọc ít thôi

hoc it thoiĐừng mơ khi nghĩ mình có thể thành công trước tất cả phụ nữ

Nhiều người ảo tưởng rằng mình có khả năng thu hút tất cả phụ nữ sau khi đọc hết các bài viết của tôi, đến 1 lò đào tạo, hoặc đọc một cuốn sách. Nó cũng ngớ ngẩn như việc “ném tiền” theo học các khóa học làm giàu ẤU TRĨ và NGU NGỐC vậy.

Nếu bạn nào mua sách GMBAPĐ cũng biết được rằng có 8 kiêu tính cách của phụ nữ, và 1 phương pháp không thể áp dụng cho tất cả. Nhưng đa số ở đây vẫn còn rất mù mờ. Vậy thì hãy để tôi đưa ra ví dụ này cho bạn dễ hiểu nhé.

Một cô gái đến từ nông thôn, tính tình thật thà chất phác. Vì từ bé cô ta đã thấm nhuần tư tưởng “nghèo cho sạch, rách cho thơm” của bố, thế nên cô luôn cố gắng chứng tỏ với mọi người rằng mình là người “thơm” cả trong lẫn ngoài. Mục đích của cô là tìm một người chồng tốt, thật thà, và trách nhiệm như cha mình.

 

Cô gái thứ 2 cũng đến từ nông thôn, cô lên thành phố với mục đích duy nhất là đổi đời, cô muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ đeo bám gia đình mình bấy lâu nay. Vì thế được gả vào một nhà điều kiện chính là cách để cô ta giải được bài toán khó từ khi sinh ra.

 

Cô gái thứ 3 có tính cách mạnh và sinh ra ở một thành phố lớn. Cô thích cặp kè với đàn ông có cá tính mạnh. Họ thích cùng nhau đi xăm mình, hút cần sa, và la cà tới những quán bar gay để cảm nhận những điều dị tật của cuộc sống. Cô không quan tâm đến số lượng đàn ông đi qua đời mình, chỉ cần anh ta đem cô đến “X”, vậy là đủ.

 

Cô gái thứ 4 là tiểu thư con nhà điều kiện. Nhà mặt phố bố không làm to nhưng lại kinh doanh bất động sản. Từ bé cô đã được ảnh hưởng nền giáo dục của những người giàu có. Cô ít khi lui tới những nơi tầm thường của cuộc sống, những nơi cô lui tới phải là những địa điểm sang trọng bậc nhất. Hiện cô đang du học ở Anh và muốn yêu những người có gia thế tương tự hoặc tốt hơn.

 

Cô gái thứ 5 thì ham học, được thỏa mãn trí thức là sở thích của cô. Tại những kho tàng kiến thức, cô có thể tìm được bản thân mình thay cho giải trí cùng bạn bè cũng như nội trợ. Bởi vậy cô luôn trông chờ điều thiêng liêng sẽ đến. Đó là một anh chàng có cái đầu thông minh hơn mình, khôn ngoan hơn mình, và hiểu biết hơn mình. Bởi cô đề cao trí thức hơn tất cả mọi thứ xung quanh.

 

Vân vân và vân vân… Vậy tôi hỏi bạn, bạn sẽ biến hình thế nào để có thể thành công trước tất cả các cô gái này đây?

Học ít thôi và đọc ít thôi!

Học ít thôi vì bạn không bao giờ thoát khỏi nỗi sợ hãi khi bắt chuyện

Tôi có đang nói quá không? Chả phải tôi vẫn nói rằng tự tin của bạn sẽ thay đổi theo năm tháng đó sao?

Học ít thôi và đọc ít thôi
Bạn có cảm thấy sợ hãi mỗi khi bắt chuyện với con gái?

Đúng vậy. Tôi không nói quá đâu. Cho dù bắt chuyện đến 10, 20, 100, 200 cô gái thì một lúc nào đấy bạn sẽ vẫn cảm thấy sợ hãi, thậm chí là run sợ trước khi thực hiện.

Đôi khi nó giống hệt với cảm giác “lần đầu tiên” vậy.

Nhưng tôi thích điều này

Nó giống như mỗi lần vượt qua tôi lại là kẻ chiến thắng, và tôi thì rất thích cảm giác được chiến thắng – chiến thắng chính bản thân mình.

Tuy nhiên bạn càng rèn luyện nhiều thì bạn càng biết cách khắc chế nỗi sợ của mình, và biết cách chuyển hóa nỗi sợ hãi đó thành động lực.

Hãy ra khỏi vòng an toàn của mình và một lần được “SỢ” nhé. Học ít thôi, nhưng nhớ thực hành.

Học ít thôi vì thành công không đến sau 1 đêm

Nhiều người nghĩ rằng, “Mình sẽ đọc hết các bài viết trên Chính Em, rồi sau khi đọc xong mình cũng thành công như Lai H. vậy.”

Thế rồi bạn đọc, rồi đọc, lại đọc, không xót một bài nào. Nhưng thành công chả thấy đâu, vẫn chỉ có mình đơn côi một mình trong căn phóng trống rỗng niềm tin.

Cũng như các khóa học làm giàu. Nếu họ khẳng định rằng bạn sẽ kiếm được tiền ngay sau khi khóa học kết thúc thì dĩ nhiên là chém gió.

Bạn theo học vì bạn muốn kiếm được nhiều tiền như họ, thành công như họ. Nhưng có 1 thứ bạn không bao giờ học được từ họ, đó là NGHỆ THUẬT CHÉM GIÓ.

Gần đây có một anh chàng giới thiệu khóa học Youtube, anh ta khoe 1 tháng có thể kiếm được 30.000 USD. Nghe xong mà chút nữa phun cơm vì shock. Không phải shock vì một tên chém gió vớ vẩn, mà shock vì hầu hết người xem đều tin đó là sự thực và đổ xô đến khóa học.

Thành công không bao giờ đến sau một đêm thức giấc, nên nhớ là như vậy.

Trên đây là 3 lý do tại sao muốn thành công thì học ít thôi, và đọc ít thôi. Sau khi “do thám” ý kiến trên Facebook, tôi cũng rất mừng vì có nhiều bạn đã đoán được CHÍNH XÁC nội dung tôi muốn truyền tải trong bài viết này.

Đọc ít thôi, hãy ra ngoài và thực hành nếu muốn trang bị thành công cho mình. Còn không, thành công đó mãi mãi chỉ là của ai đó xa lạ mà thôi.

10 điều bạn không học được ở trường do Bill Gates soạn thảo

“Thế giới không hề quan tâm tới lòng tự trọng của bạn. Thế giới chỉ trông đợi bạn hoàn thành được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.”

hoc it lam

Lời bàn: Nếu đặt cái tôi quá cao vào bàn làm việc, bạn sẽ rất khó lòng làm được việc gì ra hồn. Thế giới này chỉ quan tâm đến kết quả công việc bạn đạt được. Chỉ khi được công nhận, bạn mới cảm thấy hài lòng về bản thân mình.

“Nếu bạn nghĩ giáo viên của mình khó ưa? Hãy chờ tới khi được gặp ông chủ mình.

Lời bàn: Giáo viên khó ưa là một trong những thử thách tâm lý để bạn bắt đầu công việc với một ông chủ khó ưa.

“Bạn sẽ không thể kiếm 60.000 đô sau một năm rời ghế nhà trường. Bạn sẽ không thể là một phó tổng thống với một chiếc xe hơi tiện nghi có gắn điện thoại ở bên trong, cho tới khi bạn kiếm đủ tiền để mua cả 2.”

Lời bàn: Nhiều người chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. “Tôi Nguyễn Văn Nam, ngày này 1 năm nữa tôi sẽ kiếm được 1 triệu đô la nhờ việc bán bất động sản.” Mơ lớn là điều đáng mừng, nhưng nếu hiện tại bạn chỉ kiếm được 5 – 7 triệu/tháng. Những lời bạn nói thật sự chả có giá trị gì.

“Hãy đối xử tốt với một kẻ khác người. Vì có thể bạn sẽ phải làm việc dưới quyền của một kẻ như vậy.”

Lời bàn: Những người thành công thường không chạy theo số đông. Họ sẽ “khác người” về một số lý do nào đó. Có thể là lối suy nghĩ, cách hành xử, sự thiếu tôn trọng dành cho những người ở vị trí thấp hơn. Bạn phải dần làm quen với việc đó.

“Đi bán bánh mì kẹp thịt không làm mất đi giá trị của bạn. Ông bà của bạn ngày xưa gọi công việc bán bánh mì kẹp thịt với một cái tên khác. Họ gọi đó là “cơ hội”.

hoc it lai

Lời bàn: Muốn thành công, như Lai H. nói bạn phải không sợ nhục. Nếu sợ nhục, bạn sẽ chả làm được gì nên hồn.

“Nếu bạn gặp rắc rối. Đó không phải là lỗi của cha mẹ bạn. Vì vậy đừng rên rỉ khi mắc sai lầm, hãy cố gắng học hỏi từ chúng.

Mấy câu dưới này thật sự đỉnh..

Lời bàn: Hãy nhận trách nhiệm cho những gì mình làm. Nên nhớ, người duy nhất nhận trách nhiệm cho cuộc đời bạn là chính bạn.

“Trước khi bạn được sinh ra, cha mẹ bạn không hề buồn chán như bây giờ. Họ trở nên như vậy là bởi phải nghĩ cách thanh toán hóa đơn cho bạn, làm sạch quần áo cho bạn và lắng nghe bạn nói bạn phải trở nên sành điệu như thế nào. Trước khi kêu ca về sự buồn chán của thế hệ cha mẹ, hãy cố gấp quần áo trong tủ sao cho gọn gàng trước đã.

Lời bàn: Bất kể bạn là ai, thông minh tài giỏi cỡ nào, nhưng phải biết ơn người đã nuôi dưỡng mình.

“Trường học có thể là nơi loại bỏ sự thắng thua nhưng cuộc đời thì không. Ở một số ngôi trường, họ có thể loại bỏ những điểm kém và cho bạn nhiều cơ hội để làm lại cho tới khi đáp án đúng. Điều này hoàn toàn không giống chút nào với cuộc đời.”

Lời bàn: Có lẽ Bill Gates đang ám chỉ môi trường kinh doanh. Thương trường là chiến trường. Một khi bị đối thủ bỏ xa, tên tuổi của bạn sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

“Cuộc đời không chia thành các học kì. Bạn sẽ không nhận được kì nghỉ hè và rất ít ông chủ thích thú tới việc giúp bạn tìm được chính bản thân mình. Vì vậy, bạn phải dành thời gian của mình để làm việc đó.

Lời bàn: Một khi đi làm, những kỳ nghỉ là rất hiếm hoi. Dù cảm xúc của bạn tốt xấu thế nào, bạn vẫn phải hoàn tất công việc vào ngày mai.

“Cuộc sống không công bằng, hãy quen với nó.”

Lời bàn: Sau cùng, đó là câu nói huyền thoại của Bill Gates. Đúng vậy, cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Có người sinh ra đã khổ. Có người sinh ra thì đã ở vạch đích mất rồi. Nếu không được sinh ra ở vạch đích, bạn phải tìm cách tới đích theo cách của mình thôi.

Chúc bạn may mắn và thành công hơn trong thời gian tới.

Your friend,

Lai H.

 

67 comments

  1. Dương

    E nên theo dõi và học hỏi chinhem sớm hơn mới phải. Bài viết hay lắm a ơi

    1. Yeah em nên đọc nó sớm hơn và đọc nó hàng ngày

  2. Học nhiều hay học ít. Hành động nhiều hay hành động ít. Thì lúc nào cũng cảm thấy thiếu ad ạ.

    1. Ý bạn là học nên đi đôi với làm?

  3. Võ Thanh Tùng

    Cảm ơn, người viết có tâm

    1. Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ!

  4. Undersunshine00

    3 danh ngôn mà mình sưu tầm được:
    – Có 3 thứ ngu dốt: không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết và biết những gì mình không cần biết.
    – Biết mà không làm là không biết.
    – Hãy đi xa tới hết tầm mắt của mình; khi bạn tới đó, bạn sẽ nhìn được xa hơn nữa

    1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

    2. Minh PT

      Mình thích câu “biết mà không làm là không biết”

    3. “Thu Giang ” Nguyễn Duy Cần

  5. Nguyễn Tùng Lâm

    Em hiểu ý của a nhưng khi a nói:”muốn thành công thì học ít thôi và đọc ít thôi” thì e thật sự không cảm thấy đồng tình cho lắm và cũng có thể làm cho mọi người hiểu sai ý. Việc học và đọc luôn là 1 việc tốt, nó giúp trang bị cho chúng ta 1 vốn kiến thức, hiểu biết nhất định… Sẽ ra sao nếu khi ta đi du lịch mà không chuẩn bị bất cứ thứ gì cả.
    Thay vào đó a nói: “muốn thành công thì hãy bước chân ra ngoài vào trải nghiệm” thì e thấy nó hợp lí hơn đấy ạ. Việc học và thực hành nó cần phải cân bằng với nhau thì mới có thể giúp chúng ta phát triển tốt được đúng ko ạ?

    1. Phong Nguyen

      Bạn ko biết cái gì để thu hút người đọc à. Nếu nói như suy nghĩ của bạn thì ko ai cần đọc bài này nữa . Vì cái đó ai cũng biết rồi

    2. Phong Hồ

      Đồng quan điểm!

    3. Cảm ơn góp ý của em nhé 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối